1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chuyện đời buồn ...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hangkhongmai, 11/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hangkhongmai

    hangkhongmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    chuyện đời buồn ...

    Tôi quen cô ấy chưa bao lâu,chính xác cho đến hôm nay là 2 tháng và 1 tuần ....trước đây có gặp nhưng mà không nói chuyện nhiều và tôi cũng không chú ý cô lắm...cho tới cái ngày hôm đó ...1 buổi tối tinh cờ...tôi chợt nhận ra là cô ấy rất đáng yêu ...tôi đã yêu,tình yêu sét đánh( không bít có gọi vậy được không nhỉ?)...sau 1 thời gian tấn công liên tục cô ấy đã đổ( cưa máy mới mua của BOSCH mà ...xịn lắm),cô ấy thú nhận là cũng đã hơi ấn tượng và bất ngờ với tình cảm mà tôi dành cho cô ấy,bản thân cô ấy cũng thích tôi ngay từ cái tối hôm đó ...vậy la hai đứa yêu nhau...cô ấy tuy yêu tôi nhưng mà ít khi nói là yêu tôi(con gái khó hiểu là thế mà)chỉ trừ khi hai đứa ...( cái này em không nói được...)nhưng ma sau đó lại nói:" chỉ hứng lên thì nói vậy thôi"( lại 1 sự khó hiểu của con gái).1 khó khăn duy nhất mà tụi tôi bây giờ đang đương đầu là cô ấy hơn tôi 2 tuổi lận( trước đây tôi không nói là tôi ít tuổi hơn cô ấy cho tới khi cô ấy nhận lời yêu tôi)...chính vì thế mà vẫn chưa công khai cho thiên hạ được ...
    ÔI CUỘC ĐỜI TẠI SAO BAO NGANG TRÁI ......
    có bác nào có lời khuyên dành cho em không?
  2. hangkhongmai

    hangkhongmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    đó là nói thế chứ hỉu thừa ...hehehehe...
    tui đang cần lời khuyên về chuyện hơn tuổi cơ mà ....
  3. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    nghe câu gái hơn 2 trai hơn 1 chưa ? yêu thì cứ tiếp tục , cần gì phải nề hà chuyện tuổi tác, như ba mẹ tui này, mẹ tui cũng lớn hơn ba tui 2 tuổi , ấy vậy mà vẫn cưới nhau , sống vui vẻ, và có 1 đứa con gái xinh như tui nè kakakaka..........
    The time goes by - No time to cry
  4. hangkhongmai

    hangkhongmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    nghe rùi nhưng mà cô ấy cũng đang rất khó nghĩ ... thế mới chán chứ ...
    đúng là chuyện đời không đẹp như mơ ....
  5. net_of_boy

    net_of_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Yêu thì ai mà chả sướng.Còn lắm chuyện nữa.Yêu người hơn tuổi được nó chiều chuộng cho cũng sướng.Chứ yêu đứa ít tuổi hơn thì nó nhõng nhẽo sốt ruột lắm.Giá mà tôi có người yêu!
    Rồi trong cô đơn chợt nghe thấy lời cay đắng mới biết ta cần nhau......
  6. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Trên lý thuyết thì không sao cả, chả ai cấm. Nhưng thực tế thì cũng rất khó vượt qua đấy. Nếu các bác yêu nhau thật lòng thì tôi tin rằng chẳng có vấn đề gì, TY có thể vượt qua tất cả. Chúc bác toại nguyện...
    Yêu anh nhé em???
  7. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    ddwwq
    Bạn sẽ cảm thấy rất đau đớn khi bạn thật sự thương yêu một người mà người ấy lại không yêu bạn. Nhưng cái ấy còn chưa đau bằng nếu bạn thật sự thương yêu một người nhưng lại không có can đảm để nói cho người đó biết. Có thể là Thượng Đế, ngài muốn chúng ta quen trước những người mà không phải thuộc về mình trước khi cho mình gặp được ?ongười bạn trăm năm? để cuối cùng mình sẽ biết quý trọng người đó hơn.
    Nhưng bạn hãy nên nhớ rằng trên đời sẽ không có một ai có thể biết được ?ongười bạn trăm năm? của mình sẽ là người như thế nào? Có thể bạn đã gặp được người đó nhưng vì sự rụt rè nhút nhát không dám nói của bạn sẽ làm bạn mất đi cái người lý tưởng đó.
    Bạn sẽ không thể ngờ được nhiều khi người đó cũng có những tình cảm như bạn nhưng còn đang chờ đợi bạn ngỏ lời. Bạn nghĩ thử coi, bạn đã tìm được một người trần quý nhất thì người thiệt thòi nhất chính là bạn mà thôi.Nhưng mà thật sự cái buồn thảm nhất chính là khi bạn đã tìm được người yêu trong mộng của bạn rồi nhưng để tới cuối cùng mới phát hiện ra rằng người đó lại không có duyên phận với bạn và bạn không còn đường chọn lựa nào khác hơn là đành phải xa nhau. Cái đó là một điều đau khổ nhất nếu xảy ra trong đời bạn.
    Cuối cùng hãy yêu quý những gì bạn đang có và đừng nên vì những giận hờn nhỏ nhặt để rồi dẫn đến cuộc chia tay không nguyên cớ. Hãy thương yêu và tôn trọng lẫn nhau vì trong đời người, tình yêu có khi chỉ đến có 1 lần mà thôi.
    Tuổi mười tám tiếng cười tiếng khóc
    Trên đường đời khó nhọc bước gian truân
    Còn yếu non thơ dại đã biết gì
    Nhưng ta mạnh chân từng bước nhỏ
  8. thatlongxinloiem

    thatlongxinloiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Ông bạn hiền này thật là, phương châm của giới trẻ là, chới tới bến yêu hết mình. Đã thích nhau thế rồi thì càng ngày phải làm cho đậm đà hơn có gì mà than buồn. Hơn 2 tuổi nhưng cứ gọi là em, cũng chả khác nhau mấy. Tôi thấy đầy em 85-85 trông cứ như mấy mõ già ý. Quan trọng là tính tình ko già quá.
    Em mà vẫn cứ suy nghĩ nhiều thì phải hành động đi......một cái là hết suy nghĩ ngay. Con gái mà, ngầm lắm. Càng trẻ khoẻ càng tốt
    Drift Technic Master, Nissan Tuned professional. D1NZ and Fullcounter member.
    www.d1nz.org.nz  www.fullcounter.com
    I love my Silvia, Nissans drift the future!
  9. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    Viết cho mối tình dầu
    Thế là chia tay.
    Thế là chấm dứt một cuộc tình.Một cuộc tình mà em ngỡ rằng sẽ chẳng bao giờ kết thúc nhanh dến nhu vậy.Em hay anh dã đánh mất di nửa kia của mình?Phải chăng em quá ích kỷ?Hay chính anh dã tự thả trôi di những hạnh phúc em đang cố gây dựng?Chẳng phải chúng mình dã dến với nhau một cách chân tình và thành thật đó sao?
    Vậy mà giờ đây , chỉ mới gặp lại nhau trong thoáng chốc,anh dã không còn là anh của ngày xưa nữa!?
    Anh đang thay đổi hay chính em không nhận ra bản chất con nguời của anh trước đấy?Uớc gì chúng mình dừng gặp nhau anh nhỉ?
    Nếu thế thì giờ đây em chẳng phải dối mặt với quá khứ,với những kỷ niệm của ngày xua.Em và anh vốn dĩ không thuộc về nhau thì tại sao duyên phận lại đưa đẩy chúng mình gặp nhau hả anh?Em đã quá đau khổ nhưng vẫn phải khoác lên mình cái vui vẻ giả tạo dối với anh.Và em cũng không muốn thế vì chúng ta đã thoả thuận là sẽ luôn thành thật với nhau.
    Vâng,thế thì chúng mình đừng cố níu kéo những gì thuộc về quá khứ nữa anh nhé.
    Chúng ta như 2 duờng thẳng chỉ gặp và cắt nhau ở 1 diểm duy nhất rồi mãi mãi chạy ra vô cực.Thế nhưng ngay chính cái giao điểm ấy,em đã sống thật với lòng mình.Em không muốn gạt anh và cũng chẳng muốn đánh lừa chính mình.Tình cảm chúng mình dành cho nhau không đủ sức dể vuợt qua thực tế hay cả anh và em còn quá trẻ dể cảm nhận duợc "thế nào là TRUE LOVE?".
    Chẳng lẽ em muốn anh quan tâm đến em,chia sẻ với em là quá dáng lắm sao?Nếu em không quá lý trí thì có lẽ chúng ta sẽ không phải xa nhau ,dúng không anh?
    Nhưng không,lý trí vẫn luôn là kẻ chiến thắng.Nhưng biết làm sao hơn,con nguời em vốn dĩ là thế.
    Nhiều khi em tự trách mình,cớ sao cứ đi tìm sự hoàn hảo ở anh,cứ bắt anh chỉ đuợc nghĩ dến em mà không có nguời con gái nào khác ngoài em (kể cả bạn gái bình thuờng của anh).Tất cả cũng chỉ vì em đã quá ghen và em sợ mất anh!!!
    Giờ thì em đã mất anh thật rồi,chẳng còn cách nào dể níu kéo được nữa.Em quá đau buồn,anh có hiểu không?Có khi nào đó,anh vẫn nhớ về em,vẫn cảm nhận đuợc em đang nghĩ gì hay làm gì không?
    Em sẽ không bận tâm dến những gì không thuộc về em.Những gì còn sót lại trong em chỉ là những kỷ niệm,thứ kỷ niệm mà khi bên nhau nguời ta cho nó là hạnh phải là với em hả anh?Sao đời lại bất công dến thế?Cho nguời rồi hạnh phúc,và khi xa nhau,nó làm đau lòng người trong cuộc.Em quá đau buồn khi bắt gặp anh đi với nguời con gái khác,sao không lại lấy đi ?
    Anh cứ yên tâm vứt trả chúng vào quá khứ vì có em đây gìn giữ.Anh hãy sống vui bên nguời con gái khác kiên nhẫn và chịu đựng hơn em.Còn em ?
    Em sẽ chờ đợi một nguời con trai có thể xoá mờ trong em quá khứ thuở nào,noi em dã sống với những kỷ niệm ngày xưa.
    Cảm ơn anh và em luôn cầu chúc cho anh hạnh phúc!!!
    Tuổi mười tám tiếng cười tiếng khóc
    Trên đường đời khó nhọc bước gian truân
    Còn yếu non thơ dại đã biết gì
    Nhưng ta mạnh chân từng bước nhỏ
  10. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    ui nếu thế thì phải động viên cô ấy, cho cô ấy thấy rằng tuy u nhỏ tuổi hơn nhưng là 1 chổ dựa vững chắc , cô ấy khó nghĩ bởi vì cô ấy chưa tin bạn có đủ khả năng bảo vệ cô ấy thui , cố lên nhá !
    The time goes by - No time to cry

Chia sẻ trang này