1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện đời con Thiêu Thân

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Chatter-FPT ( CFFC)' bởi Honey_Queen, 10/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Honey_Queen

    Honey_Queen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đời con Thiêu Thân

    Nó lao vào bất chấp hiểm nguy.Ngọn lửa sáng rực lên hơn nhu thể dể đớp lấy nó làm miếng mồi.No vẫn bay,nhanh hơn và đầy phấn khích.Lửa bùng lên, nó năm trọn trong vòng vây của lửa.Sự đam mê đấy của nó kg biết dc mấy phần nghín của giây.Nhưng nó thỏa mãn và...tan biến.


    "Chẳng cần 1 lời nói em đã thích anh.Chẳng cần 1 cử chỉ đẹp em đã mến anh.Nhưng anh lại kg thể cho em cảm giác an toàn.Sự cao lớn của người đàn ông trưởng thành.Ánh mắt đa tình như nói ra những lời nói yêu thương đẹp đẽ nhất.Anh có sự mạnh mẽ,anh có sự quyến rũ nhưng anh chỉ có những tình yêu hời hợt.Chính vì vậy em kg dám thử thách voi chính bản thân mình.Nếu như về 2 năm trước đây có lẽ là em sẽ dám.Em sẽ giống con Thiêu Thân bấp chấp cả cái chết để có đc sự đam mê hay đơn giản chỉ là sở thích của mình.Có lẽ em sẽ lao vào thứ tình cảm hời hợt đó của anh rồi tự trút lấy đau thiương mà vẫn cam chịu.Nhưng với anh em đã kg thể là con Thiêu Thân.Em đã sợ với ngọn lửa của cuộc đời.Chưa dám thực sự lao vào nhưng em đã cảm nhận đc sức nóng chỉ mới từ xa.Em đã kg thể là con Thiêu Thân,bởi em đã kg đc 1 lần đam mê mà chết,em vẩn sống vẩn đau đớn.

    Sự vụng dại của tuổi 17 đã qua,em đã biết toan tính hơn thiệt,đã biết dừng lại đúng lúc khi cảm thấy điều gì là kg có lợi cho mình.Em giờ là thế đa đoan và ích kỉ,đầy ước muốn và tham vọng nhưng lại thiếu lòng can đảm.Dẫu sao em vẫn là con gái,dù có gồng mình tới đâu em vẫn là vậy.Yếu mềm và mỏng manh.Nên em xin anh hiểu em kg thể...yêu anh"

    Nếu con Thiêu Thân kg tự lao mình vào lửa nó sẽ trở thành con Châu Chấu.Loài vật sẽ chỉ khiến người đời ghét bỏ vì sự phá hoại đáng ghét.Những con trở thành Châu Chấu là những con đã kg dám hay chưa tìm đc ngọn lửa đam mê cho mình.Nó có thể đã né tránh hay đã bằng lòng với cuộc đời mình để trở thành Châu Chấu.Nhưng dù sao tôi vẫn thầm cảm ơn nó.Bởi vì sự tồn tại này mà chúng ta vẫn còn những con Thiêu Thân kiên cường và dũng cảm.Một sự tuần hoàn kg bao giờ thay dổi.

    "Em kg biết mình thích điều gì hơn: trở thành con Thiêu Thân hay biến hoá thành Châu Chấu.Có lẽ em muốn 1 lần thực sự tìm thấy ngọn lửa của cuộc đời hơn.Chắc rồi mai đây em sẽ thấy và sẽ làm tất cả để đc góp thân mình vào 1 ngọn lửa nào đó.Tuy đó có lẽ là còn quá nhỏ bé nhưng cũng đủ lám nó lớn hơn...để rồi...tan biến."

    "

     
    Không thể có những tình yêu vĩnh cửu,mà chỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu.
    Lovelorn
     
     



     
     
     
     
  2. Honey_Queen

    Honey_Queen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Ối xời ơi.....Cả tháng nay mới online thế mà có ng` pót bài hộ mình cơ đấy.Thấy mình lổi quá mượn danh pót bài hay sao đây.Anh Sing ơi từ ngày anh đăng kí nick này cho em em vẫn chưa đổi nick(.Nghi nghi)
     
    Không thể có những tình yêu vĩnh cửu,mà chỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu.
    Lovelorn
     
     



     
     
     
     
  3. Singapore

    Singapore Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0

    Ai post cho em đấy chứ, đừng có mà nghi ngờ anh nhé. Anh chả dùng nick khác đâu.
    Thôi, đừng làm Thiêu Thân nhé, khổ lắm
    Brgds/Singapore
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mất tiền là mất ít, mất danh dự là mất nhiều, nhưng mất niềm tin là mất tất cả

Chia sẻ trang này