1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện đời một con người

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi RocKid, 19/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đời một con người

    Vào một đêm mưa gió bão bùng, ngày này hai mươi bốn năm về trước, một hài nhi được sinh ra trong cơn đau đớn của người mẹ và sự vui mừng của người cha, đứa bé đó được được cha đặt tên là NGUYỄN DUY HOÀNG, cái tên không biết xuất phát từ đâu? chắc có lẽ người cha định đặt tên đứa bé là HUY HOÀNG, nhưng thường cái sự huy hoàng thì chỉ được trong chốc lát, nên ông đã suy nghĩ và đặt lại là DUY HOÀNG.

    Đứa bé lớn lên trong sự yêu thương của cha mẹ, trong sự đầm ấm của một gia đình, trong sự đùm bọc yêu quí của bà con làng xóm, nó cũng được được nuôi dưỡng, học hành học hành đến nơi đến chốn, nói chung là giống bao nhiêu đứa trẻ bình thường, chả có gì khác cả

    Rồi cuộc sống của nó cứ trôi, yên ả và bình lặng, và cũng vào một ngày mưa gió bão bùng một việc đã khiến cuộc đời nó thay đổi, nó đã theo lời rủ rê của bạn bè đi ................................... chat

    Nó không thể tưởng tượng được là có một thế giới quá nhiều sự mới lạ, kì thú đang tồn tại mà nó chưa được biết đến, nó vui vẻ và thơ ngây hoà mình vào cuộc sống trong thế giới mới đó.

    Nhưng nó có ngờ đâu, ở đó cái mới lạ hấp dẫn nhiều, thì cái xấu xa, tầm thường lại càng nhiều hơn gấp bội, và nó bắt đầu trở thành đứa trẻ hư hỏng, nó biết chửi thề, nó biết trốn học đi chơi, đánh nhau, trêu chọc bạn bè .... gia đình nó không hề hay biết.

    Và rồi vào một ngày mưa gió ... à không... một ngày hè nắng chói chang, nó đang lang thang trong cái thế giới mới để trêu chọc mọi người, nhưng mọi người đã đi tránh nóng hết. Đang đi bỗng nó thấy mình đứng trước một cánh cổng to vật vưỡng đang mở, trên ghi là 1980 FAMILY, nó ngó vào, ở trong đó có rất nhiều người đang vui đùa, cười nói. Nó tò mò, hỏi vài người qua lại thì chỉ thấy người ta trả lời với một nụ cười: "Cứ vào trong đi, bạn sẽ biết trong đó có gì". Nó thu hết can đảm bước vào cánh cửa đó, nó bỗng cảm thấy một không khí mát mẻ dễ chịu ập vào mặt, nó bước đi tiếp, nó định trêu cho người đầu tiền nó gặp phát khóc thì thôi, nhưng chưa kịp làm gì thì người đó đã cười nói vui vẻ và hỏi thăm nó, nó không thể làm gì ... và cứ thế đến cuối buổi nó không thể làm gì khác là nói chuyện vui vẻ và cười, nó ra về với nụ cười trên môi.

    Hôm sau nó lại trở lại cánh cổng đó, và nó cảm thấy vui vẻ hơn hôm trước, nhưng hôm nay nó phát hiện ra một điều, mỗi người ở đây đều có một cái tên rất khác thường, khi nó giới thiệu tên mình, thì người nào cũng cười nó, bực mình, nó tự nghĩ ra một cái tên mới: XIBOLO.

    Từ đó nó thường xuyên lui tới chỗ đó, nó cũng không biết rằng các tính xấu của nó đã mất dần, nó lớn dần, đã tốt nghiệp đại học và đã đi làm. Thỉnh thoảng nó vẫn trêu trọc mọi người, nhưng mọi người vẫn yêu quí nó.

    he he , bốc phét nhiều quá, nói đi nói lại hôm nay là sinh nhật xì bồ lồ, hay xi bô lọ, hay Xibolo nhà ta

    Sinh nhật vui vẻ

    chúc ông anh thành đạt trong cuộc sống​

  2. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, xinh nhật ông bạn à??
    Chúc đủ nhá! (chẳng bít chúc gì).
    À, hôm nèo thể hiện trình độ của ông bạn cho tôi cái nhờ. Chậc nghe nói trình cao lắm!
    [​IMG]
    Đau đớn thay phận đàn bà
    Dẫu hơn hai tuổi vẫn là phận em​
  3. Khatbac

    Khatbac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mới biết tên thật của thằng ku này.........
    CHÚC MỪNG SINH NHẬT
    Nhớ mời anh em nhé, đừng có đi chơi một mình bạn gái nó lừa cho thì khốn
  4. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Thằng này hay bốc phét về chuyện tình yêu nhưng viết chuyện cũng buồn cười, rồi cũng sẽ vẫn bị lừa thôi. Chúc mày sinh nhật vui vẻ và nhiều thành đạt.
  5. hoalien

    hoalien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Chào,
    Chúc mừng sinh bạn!
    Câu chuyện hay va thật cảm động, mong moi người trong gia đình này đều có những câu chuyện kết thúc tốt đẹp như vậy.
    lien
  6. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật Xibolo.
    Chúc bạn hay ăn, chóng nhớn và chăm chỉ cãi nhau với tớ.



    Chẳng bao giờ em được trọn anh
    Suốt đời chỉ một vầng trăng khuyết
    Một vành cong tội nghiệp
    Phần khuất đi còn hơn cả trăng tròn
     
  7. sansi

    sansi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra là vậy đấy, đọc mà tưởng cu Việt chuẩn bị làm nhà văn chứ, hahhahhâaa...
    Chúc mừng sinh nhật.
    I'm waiting for your love ...
  8. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    Chúc bạn 1 tuổi mới giàu niềm tin cuộc sống hơn , hạnh fúc thành đạt .
    To live is to die
  9. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0

    ......xin lỗi ku kít nhé ,để anh sửa lại đoạn này tí cho zui .
    .......Và rồi trong một hôm nắng gió ,nó lang thang trên cái thế giới mới để trêu trọc mọi người, nhưng nó thấy vắng vẻ đến lạ thường . Bỗng nó thấy một cánh cổng to vật vưỡng fía trên đề mấy chữ 1980FML , 2 gã gác cổng thì 1 to một bé .........nó bật cười to vì cái trớ trêu này .Gã bên fải nhỏ bé trước ngực có cái name tag "Kapital -niềm kiêu hãnh của 1980F",gã bên trái lực lưỡng như i chang cái cổng cái name tag giản dị dễ hiểu hơn " ...thầm lặng và lặng lẽ nhưng luôn đáng tin cậy "Tiếng cười của Xibolo đã làm tức giận 2 gã thị vệ , gã béo fùng má còn gã nhỏ người trừng mắt đe doạ ..............vậy là đủ để thằng bé sợ rồi đấy .Xibolo ngó vào cánh cổng , ngạc nhiên chưa fía trong là lố nhố các nàng tiên xinh đẹp " đây là thế giới nào mà kì diệu vậy " Xbl thầm nhủ .Này thì có biết bao nàng tiên mặc áo lụa trắng tinh mỏng tanh , này thì biết bao nàng tiên xinh đẹp da trắng ơi là trắng cao khoảng 1m7 nặng chẳng quá 55kí ..xbl chẹp lưỡi rồi quẹt qua môi".....cái này thì cứ gọi là hay fải biết...."Fía xa xa bên bờ suối là các nàng tiên đang tắm rồi trải mình fơi nắng hay duyên dáng ngắm mình bên mặt suối .
    Xbl rón rén lại gần thỏ thẻ "...các nàng đang chơi trò gì mà vui thế ....cho mình góp vui với được ko ??????"Những tiếng cười khúc khích vang lên , mấy nàng chanh chua " đi chỗ khác chơi đi đồ dê kụ ..."Ko nản chí xbl đến lại gần hơn rồi khẩn khoản ..." mình là người tốt , mình thật sự muốn chơi cùng các bạn ....xin đừng xua đuổi .."Tiếng cười càng to hơn , các nàng tiên rũ ra cười như điên rồi e thẹn dắt tay nhau chạy mất ..........mấy nàng fía bờ suối tinh nghịch thi nhau hắt nước vào Xibolo "" ..còn đứng đấy nữa , thế bây giờ chơi gì nào .........chơi hắt nước hay mèo đuổi chuột hay trò bịt mắt bắt dê .........nhưng anh fải làm Rê cơ..... ."
    Từ đó F_97 là nơi Xbl thường xuyên lui tới , Xbl bớt tinh nghịch và trưởng thành hơn . Các nàng tiên cũng quen được nhiều chàng trai mới lạ hơn , họ vẫn chơi bịt mắt bắt dê nhưng quả thật ko ai làm Rê tốt hơn được Xibolo .
    To live is to die
  10. Xibolo

    Xibolo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    thanks các ku và các ko ku
    hớ hớ
    sự thật thì nó phũ phàng hơn các bác tưởng tượng nhiều:
    Sự tích cái nick Xibolo:
    Trong 1 đêm tối,
    Ngồi đăng kí nick 1 cái nick
    Mãi mà ko nghĩ được cái nào
    Bí quá.... tay bí, chân bí
    Tứ chi bí
    Bí từ Hai chân chính thì nó chuyển sang bí cái chân dự bị
    hic hic hic
    Tức cha chả
    Nhảy tót vào cái Forum WC
    fù, đã xướng
    (các bác chắc cũng biết cảm giác khi được giải toả nó như thế nào chứ)
    E hèm
    giai đoạn cuối của sướng là gì ???
    là gì ?? là gì ??
    Cúi xuống và nhìn ....
    he he
    các bác biết nhìn gì ko??
    Ai đoán xem nào ??

    (còn tiếp ....
    Được xibolo sửa chữa / chuyển vào 19:19 ngày 20/02/2004

Chia sẻ trang này