1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chuyện đời thường của lưu hs Russia

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi emanuenminh, 20/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emanuenminh

    emanuenminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    chuyện đời thường của lưu hs Russia

    "Phòng này còn cơm nguội ko nhỉ!!!!!" câu nói quen thuộc lại vang lên o cửa phòng mỗi khi đêm đến,và câu trả loi cũng vẫn chỉ la "Hết rồi,còn bánh mì thôi gặm được thì vào mà lấy".Thế đấy mấy bác a
    Đầu tháng thì Réc-tau-răng
    Cuối tháng lại đến đau răng với bánh mì.....
    Các bác nào đã qua đời sv kí túc xa nhà thi chắc hẳn sẽ ko thể quên được những ngày cùng gặm chung bánh mì,cung chia nhau mẫu phomát nhỉ.Cuộc sống xa nhà tự lập thật ko thể tưởng tượng đối với những chàng công tử,nàng tiểu thư,suốt ngày được nâng như trứng hứng như hoa ko phải làm gì dù chỉ là một chuyện nhỏ nhặt nhất,thế nhưng ...Chẳng ai bảo chẳng ai chỉ cũng đã biết tự nấu ăn,giặt giũ,rữa chén...có bạn còn nghĩ ra những món ăn (có thể liệt vào Ghi-nét các món quái dị thế giới ấy chứ) thế nhưng ngon phết đấy,các bác nào đủ can đảm xin mời tới đây,bọn em sẽ phục vụ tận tình chu đáo,đảm bảo ko ngon ko lấy xiền hihihihi,ví dụ các bác đã ăn chã cá,chã lụa,thế có bác nào đã ăn chã bò chã heo chưa ạ...chắc bò lúc lắc bò bít tết sẽ ko co gì mới bằng "bò kéo cày sa mạc" "bò chết rét","gà tập tạ","cừu phơi nắng trên tuyết"....hấp dẫn ko các bác. Ngoài chuyện ăn uống còn phải học nữa,học bằng tiếng việt đã khó học bang tiếng nước ngoài lại càng khó hơn,ban đầu cô giáo cứ xì xà xì xồ nghe chẳng hiểu gì cả ,,về nhà tự mà mò mẫm nghiền ngẩm lại đến đêm lúc nào ko biềt.,o vn cứ nói đi tây thi vừa mập vừa trắng là thế đấy ...hic thức khuya ko ăn thi chịu sao nổi, mà ăn thi......hic
    Sơ sơ la thế,sẻ còn nhiều nhiều lắm những chuyện vui buon sướng khổ vẫn còn phía trước,mong mọi người hãy cho bon em thêm kinh nghiệm
  2. alexandria

    alexandria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Lưu học sinh ở Nga khổ nhất trần gian. Học hành vất vả, thời tiết khắc nghiệt, điều kiện sống khó khăn hơn ở những nước Tây Âu, và đáng sợ hơn tất cả mối đe doạ mỗi khi bước chân ra khỏi nhà, bọn đầu trọc, bọn thanh niên, cảnh sát ...., bấy nhiêu đó cũng làm cho nỗi nhớ nhà và nhớ bạn bè tăng lên bội phần.
    Bạn tôi mới mắc cúm, lớ ngớ thế nào mà ngất xỉu phải đưa vào viện cấp cứu. Gia đình lại lo, độ vài lượt như thế thì đến tăng huyết áp ...
    Mỗi lúc nghe TV nhắc chuyện Matxcova, tôi lại nghĩ đến bạn.
    Nhưng sống ở đâu chẳng có những nỗi khổ riêng, bạn của tôi ơi, cố gắng lên nhé.
  3. Phong_

    Phong_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Ăn nói linh tinh.Đang ở Nga đây.Sướng như tiên.Nước Nga đẹp tuyệt trần.
  4. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Thời nay văn minh nhỉ?, còn Rec-to-ran...
    Thời trước thì đầu tháng Stalovaia, cuối tháng thì khoai tây và khoai tây. heheh
    ----
    Tuy vậy cũng đừng nên than thở nhiều, lúc mới sang, ai mà chẳng kêu ca, cảm giác thiếu thốn... dần sẽ quen và thấy yêu nước Nga ngay thôi.
    Hồi tôi mới sang Mos, cũng cảm thấy chán lắm, nhưng 10 năm sau khi bước chân lên máy bay về nưóc thì suýt nữa khóc toé lên vì buồn, vì nhớ các cô gái chân dài, mùa thu vàng và các chú O MON nữa...
    big gun
  5. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    Hờ! iem ở Ua có được tham gia vô tâm sự ké ko? mấy cái khó khăn đầu quả ko đáng kể bằng nỗi lo bị hành hung!em bị tẩn liên tục nên bây giờ phải đi học boxing,nhưng mà ..ưu tiên học chạy thật nhanh!
    bác nào bảo đầu tháng sờ ta lô vai a thế ạ?hic,em phản đối! ko đồng ý bị cắt cổ với sup đại dương và bánh mì đen! dù gì chịu khó mò ra chợ là ăn ngon ngay ý mà! gì chứ sv kitai với vn là chịu khó nấu ăn nhất! cứ ốp nào mà có sv 2 nước này là biết ngay! nhà bếp bẩn vãi !!....hehe! nhiều khi mình ý thức mà mấy ku kia đếch hiểu (hoặc ko chịu hiểu!) nên bị chửi chung là bọn svinhia! hic! tức vãi!

    xin mot ngay canh em!NTNP
  6. emanuenminh

    emanuenminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Xờ-ba-xí-bờ các bác.
    Xa nhà thi ai mà chẳng than thở,chẳng qua các bác đã o đây lâu rồi nên các bác thấy thế,thử hỏi các em pắc-fắc mới sang thì biết ngay.Hỏi 10 đứa het 11 đứa nói câu "thất vọng".Các bác co dồng ý với em là nước Nga này "đuội" ko,,,,ko biết ob(KTX) các bác thế nào chứ chỗ bọn bạn em thì nhìn là muốn té xỉu luôn,cũng may bọn em ko o mấy chỗ đó,chỉ tội mấy đứa bạn của em.( nói hơi quá đáng một tí chứ tyalet thì ....chất cao như núi,mùi nước hoa nồng nặc hành lang).Ko tin các bác thử xuống ob trường KT PENZA thi biết ngay.Bọn em may mắn được ở LEN nói chung đep,,,đẹp về phong cảnh lẩn con người(nhất la girl ) đúng ko các bác,britney còn phải hờn ghennnn !!!!!Cảnh ở đây dược xếp vào các nước lãng mạn nhất châu âu rồi.Ob bọn em lai nằm ngay cạnh sông Fantanki ngay trung tâm thành phố ,đúng lãng mạn các bác nhể!!!!! Mùa hè thi khỏi phải bàn cãi,còn mùa đông thì ,,,miễn chê "cây trơ trụi lá,nước đá vô tư" ngủ dậy chảng muốn lê chân xuống giường chứ đừng nói dến chuyện bò tới trường các bác nhể!!!Mấy bữa nay nè,bọn em zachot nhiều nên phải chấp nhận dau thương, lê bước đến trường ,để ăn zachot đấy.
    Nói túm lại là,tuy khổ thiệt nhưng cũng sướng hơn ở nhà ko bị bố mẹ quản lí .Dần dần roi cũng quen,ko phải luc nào cũng khổ, em có nói là chì khổ thôi đâu.Dầu gì cũng phải kiếm cái đíplôm về chứ,ko thi quê chết.!!!!!!

Chia sẻ trang này