1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện đời thường

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Heo_angel, 27/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Heo_angel

    Heo_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đời thường

    Có chuyện gì đang xảy ra vậy huh em? sao em lại im lặng không nói 1 lời nào với anh mà lại biến mất 1 cách khó hiểu như vậy? anh đã rất cố gắng để tìm em, nhưng ko biết cả số dt mới của em nữa, anh biết em vẫn ở nhà thôi nhưng chuyện gì đang xảy ra với em anh ko thể nào biết cả, vì anh ko phải là 1 vị thần, nên nếu có chuyện gì mà làm em khó xử hay khó chịu thì em hãy nói với anh nhe'', 1 chút thôi cũng được dù là những lời trách mắng, 1 chút thôi để anh biết rằng em vẫn còn ở đó, vẫn khỏe mạnh và vẫn như ngày nào, để cho anh yên lòng em nhé, anh luôn có những suy nghĩ không may và cả những điều tệ hại nhất nữa, chỉ là 1 sự lo lắng vu vơ có lẽ là không cần thiết đối với em. Trong hàng triệu triệu con người mình đã có may mắn gặp được nhau thì anh nghĩ có lẽ nên cần vui vẻ 1 chút dù điều đó có thể là sự kết thúc. Có chuyện gì thì mình cứ thẳng thắn nói với nhau nha em, anh rất mong điều đó, dù cho đó có là sự thật phũ phàng như thế nào đi nữa? mọi chuyện cứ dở dở dang dang thì anh ko cam tâm, anh thấy buồn và tức khi nghĩ đến em, nghĩ đến những khoảng thời gian rất ngắn ngủi khi mình ở bên nhau ....."tôi không tin tình em, dễ yêu rồi dễ xa nhau mất rồi........." đây là lời bài hát mà em thích phải ko em? nhưng anh đã nói là ko thích vì nó chua chát như thế nào ấy? anh vẫn tin ở em và vẫn tin vào những tình cảm của mình đã dành cho em, tình cảm đó sẽ tồn tại mãi mãi ít nhất là ở trong anh ...........


    Ai làm sao tui  làm dzị
    Ai làm bậy thì.........tui  làm theo
  2. kehuydietthegioi

    kehuydietthegioi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    hihi
    heo dạo này nhậu vào là... lời ra he
    Nhiều tâm sự thiệtvậy mà vào bàn nhậu là cứ cười không à
  3. kehuydietthegioi

    kehuydietthegioi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    hihi
    heo dạo này nhậu vào là... lời ra he
    Nhiều tâm sự thiệtvậy mà vào bàn nhậu là cứ cười không à
  4. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Vì sao anh lai như thế???( anh đây khéo hiểu lầm nha)
    Tại sao anh lại hành động ngược với lời nói thế , em đã rất vui thế mà cuối cùng lại đâm ra sợ và lo lắng bất an.......................
    "anh" đây là ai thì anh tự biết( không biết là có biết không?)
     
  5. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Vì sao anh lai như thế???( anh đây khéo hiểu lầm nha)
    Tại sao anh lại hành động ngược với lời nói thế , em đã rất vui thế mà cuối cùng lại đâm ra sợ và lo lắng bất an.......................
    "anh" đây là ai thì anh tự biết( không biết là có biết không?)
     
  6. LinhTinh_ne

    LinhTinh_ne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    ANh biết anh này là ai rồi đó!!!
    Xin hê lên để mọi người biết nè!!! anh ấy là ....... tui đó hehhe
    LAD
  7. LinhTinh_ne

    LinhTinh_ne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    ANh biết anh này là ai rồi đó!!!
    Xin hê lên để mọi người biết nè!!! anh ấy là ....... tui đó hehhe
    LAD
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Trời, maianh@ bị chọt sau lưng...
    Anh cũng biết, nhưng hổng nói. Ai muốn biết, 1 chầu cafe cho BSG@ nhá.
    Một trà một rượu một đàn bà
    Ba cái lăng nhăng nó quấy ta
    Invisible-BodyGuard of the one-everybody-knows-who-she-is!!!!
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Trời, maianh@ bị chọt sau lưng...
    Anh cũng biết, nhưng hổng nói. Ai muốn biết, 1 chầu cafe cho BSG@ nhá.
    Một trà một rượu một đàn bà
    Ba cái lăng nhăng nó quấy ta
    Invisible-BodyGuard of the one-everybody-knows-who-she-is!!!!
  10. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Anh boy khéo lại lầm , không phải như anh nghi đâu hì hì , chỉ có "no" mới bít thui , còn "no" là ai thì em trả lời là: anh ấy he he( anh đây khéo lại hỉu lầm)
     

Chia sẻ trang này