1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện đời thường

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Heo_angel, 27/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Heo_angel

    Heo_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    chà nói thật ra thì mình ra ghét con nít, ghét nhất là cái tiếng khóc "e....e.....e" của nó, nghe nhức cả đầu. Thế mà khi mình lại ngồi cả giờ để xem nó chơi, xem nó đùa giỡn với những món đồ với những ngón tay nhỏ xíu thậm chí cả lúc nó làm "bậy" nữa thật xinh thật hồn nhiên và vô tư. Hình ảnh của mình mấy mươi năm về trước đây sao? cuộc đời luôn có những khúc quanh gắn liền với định mệnh của mình, nhiều lúc ngồi ngẫm lại thế mà đã trãi qua 1/3 cuộc đời mình lại có thể ngồi lại tìm kiếm trong kí ức những điều còn đọng lại đâu đó............ để rồi thấy cuộc sống đẹp hơn, đáng sống hơn
    You make me wanna call you in the middle of the night. You make me wanna hold you till the morning light. You make me wanna love, you make me wanna fall. You make me wanna surrender my soul. You make me wanna..................
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Tại Hội Sách TpHCM, gian hàng Nhà Xuất Bản Trẻ...
    "Reeeeeeeee..."
    -À lố
    -Anh Tùng hả?
    -Ừ, anh đây. T. à? Em đang ở đâu vậy?
    -HỘi Sách TP nè.
    -Thế à? Anh cũng đang ở đó nè. Em ở chỗ nào?
    -Nhà Xuất Bản Trẻ.
    -Hả? Anh cũng ở đấy. Em đâu vậy? (...nhìn sang gian chính...)
    -Anh tìm ở đâu vậy? Anh cứ quay lưng lại đi!
    -...
    -...
    Nắng chiều như nhạt lại để chó 1 người thấy lòng mình như nắng lên...
    Quanh ta giờ chỉ còn là Tưởng Niệm
    I'm still invisible bodyguard of the one everybody knows who she is
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Tại Hội Sách TpHCM, gian hàng Nhà Xuất Bản Trẻ...
    "Reeeeeeeee..."
    -À lố
    -Anh Tùng hả?
    -Ừ, anh đây. T. à? Em đang ở đâu vậy?
    -HỘi Sách TP nè.
    -Thế à? Anh cũng đang ở đó nè. Em ở chỗ nào?
    -Nhà Xuất Bản Trẻ.
    -Hả? Anh cũng ở đấy. Em đâu vậy? (...nhìn sang gian chính...)
    -Anh tìm ở đâu vậy? Anh cứ quay lưng lại đi!
    -...
    -...
    Nắng chiều như nhạt lại để chó 1 người thấy lòng mình như nắng lên...
    Quanh ta giờ chỉ còn là Tưởng Niệm
    I'm still invisible bodyguard of the one everybody knows who she is
  4. moonlight81

    moonlight81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Biết nói những lời làm người khác khó chịu, sao không nghĩ cho người phải nghe. Bây giờ làm người nghe, lại phản ứng, một lần nữa lại chẳng nghĩ gì cho suy nghĩ thật sự của người nói. Ừm, cũng có hơi thất vọng khi nhận được tn của nó. Không nghĩ rằng nó lại cạn nghĩ đến thế, tự ái, giận , cau có...liệu có đáng để làm vậy không? Nó có những lúc không biết đùa, mình cũng thế. Nhưng khi ấy, mình biết chắc một điều là nó đang đùa, và cho dù khó chịu đi chăng nữa mình cũng bỏ qua tất cả. Thế tại sao nó không làm thế, hơi thất vọng khi thấy nó khá là ích kỷ. Cuộc sống vốn có nhiều phức tạp rồi, thoáng một tí, tháo hết mọi trói buộc, mở lòng ra có lẽ dễ sống hơn nhiều, không nghĩ được như vậy sao?
    Đừng nhìn em như thế ..... cháy lòng em còn gì .....
  5. moonlight81

    moonlight81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Biết nói những lời làm người khác khó chịu, sao không nghĩ cho người phải nghe. Bây giờ làm người nghe, lại phản ứng, một lần nữa lại chẳng nghĩ gì cho suy nghĩ thật sự của người nói. Ừm, cũng có hơi thất vọng khi nhận được tn của nó. Không nghĩ rằng nó lại cạn nghĩ đến thế, tự ái, giận , cau có...liệu có đáng để làm vậy không? Nó có những lúc không biết đùa, mình cũng thế. Nhưng khi ấy, mình biết chắc một điều là nó đang đùa, và cho dù khó chịu đi chăng nữa mình cũng bỏ qua tất cả. Thế tại sao nó không làm thế, hơi thất vọng khi thấy nó khá là ích kỷ. Cuộc sống vốn có nhiều phức tạp rồi, thoáng một tí, tháo hết mọi trói buộc, mở lòng ra có lẽ dễ sống hơn nhiều, không nghĩ được như vậy sao?
    Đừng nhìn em như thế ..... cháy lòng em còn gì .....
  6. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu nổi luôn là tại sao hắn ta lại vậy nhỉ? Dám khoe cái chuyện mà biết chắc là mình nghe sẽ nổi điên lên, thế mà vẫn khoe.
    Đã vậy còn chơi nguyên cái avatar xanh lè như thế, muốn gì đây? muốn đề cập đến... màu xanh à?
    Tui iu phim Han Quoc
  7. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu nổi luôn là tại sao hắn ta lại vậy nhỉ? Dám khoe cái chuyện mà biết chắc là mình nghe sẽ nổi điên lên, thế mà vẫn khoe.
    Đã vậy còn chơi nguyên cái avatar xanh lè như thế, muốn gì đây? muốn đề cập đến... màu xanh à?
    Tui iu phim Han Quoc
  8. linhrock

    linhrock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Weekend ngồi thu lu bên cái máy tính . Chat với một đứa bạn ,mình kêu cay mắt nó lại cứ tưởng mình đang cô đơn ra sức động viên . Mình bảo đấy là do ngồi máy tính nhiều quá thôi ,nó lại càng nói này nói nọ cuối cùng thì mình thấy cay mắt thật . Nằm xuống giường trằn trọc trong một đêm không ngủ càng thấy thấm thía chữ "Bạn thân " .
                                   ...Gồng mãi đôi chân nghe mỏi quá rồi ...
  9. linhrock

    linhrock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Weekend ngồi thu lu bên cái máy tính . Chat với một đứa bạn ,mình kêu cay mắt nó lại cứ tưởng mình đang cô đơn ra sức động viên . Mình bảo đấy là do ngồi máy tính nhiều quá thôi ,nó lại càng nói này nói nọ cuối cùng thì mình thấy cay mắt thật . Nằm xuống giường trằn trọc trong một đêm không ngủ càng thấy thấm thía chữ "Bạn thân " .
                                   ...Gồng mãi đôi chân nghe mỏi quá rồi ...
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Ngồi 30'' ngoài chợ để chờ Út. 30'' là cả 1 khoảng thời gian để thấy cả cuộc đời...
    Hai chú bé đánh giày tung tăng với 2 nụ cười rạng rỡ. Hay 2 em đã vô mánh? Không! khi đến gần tôi mới biết, hôm nay là sinh nhật 1 bé đánh giày nào đó, và 2 em đang bàn chuyện nên mua tặng cái gì?
    Một chị bước xuống từ chiếc Honda 67, và móc 5000 dúi vào tay anh tài xế. Anh không nhận: "Tui đi cùng đường, sẵn chở chị quá giang mừ!" "Thì chú cứ cầm uống nước, lát nữa chở tui dzìa luôn, hen?"
    2 cô gái dừng xe vì rớt cái nón. Một cụ già đang ngồi chờ như tôi, bước vội ra giữa đường nhặt cái nón và đưa 2 cô gái. Họ chạy vụt đi mà không thèm cảm ơn 1 tiếng. Tôi trách: "Sao lại có người như thế trời?", Ông cụ cười: "Chắc người ta bận chuyện mà cậu!"
    Lại 1 cô gái bán vé số tía lia: "Còn 2 tờ 59 nè anh!". Không mua vé số mà. Rồi "rầm", 1 chú bé chạy xe đạp bị 1 chiếc honda quẹt trúng. Cô vé số băng băng lao ra níu lấy tên choai choai chạy @ lại: "Đụng rồi chạy hả? Lo cho thằng nhỏ đi chứ! Chạy là tao đánh Chết M... à!"
    30'' cứ thế trôi qua, và tôi biết: Cuộc sống là vậy, bên cạnh ngọt ngào còn có cả những cay đắng. Nhưng phải biết điều đó để sống tốt hơn, chứ không thể vì những cay đắng ấy mà nhụt chí... bé Út ra rồi, về nhà thôi!

Chia sẻ trang này