1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện đời thường

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Heo_angel, 27/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Anh boy khéo lại lầm , không phải như anh nghi đâu hì hì , chỉ có "no" mới bít thui , còn "no" là ai thì em trả lời là: anh ấy he he( anh đây khéo lại hỉu lầm)
     
  2. honmabebong

    honmabebong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Nghe cũng thú vi lắm đó.
    Không hiểu sao có những hiểu lầm không bao giờ giải thích được và có người ta không có cơ hội để nói lời xin lỗi .
  3. honmabebong

    honmabebong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Nghe cũng thú vi lắm đó.
    Không hiểu sao có những hiểu lầm không bao giờ giải thích được và có người ta không có cơ hội để nói lời xin lỗi .
  4. Heo_angel

    Heo_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    có những chuyện mình ko bao giờ biết được sự thật và cũng rất nhiều sự thật người ta ko bao giờ muốn biết đến
    Ai làm sao tui  làm dzị
    Ai làm bậy thì.........tui  làm theo
  5. Heo_angel

    Heo_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    có những chuyện mình ko bao giờ biết được sự thật và cũng rất nhiều sự thật người ta ko bao giờ muốn biết đến
    Ai làm sao tui  làm dzị
    Ai làm bậy thì.........tui  làm theo
  6. cavoisatthu

    cavoisatthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Quác quác!!! Trời ơi, Heo-angel nói ra thì mới tá hoả ra là những gì cavoi trải qua đều giống như bất cứ boys nào khác!!! Yên tâm rồi... Khẹc, khẹc, khẹc,.... Bấy lâu nay cứ nghĩ mình là người khác người, té ra mọi người đều giống mình y chóc.
    Cãi lẽ đời là vậy đấy Heo; Xa nhau thì nhớ, gần nhau ...gầm gừ.
    Thôi thì cứ để cuộc đời cuốn đi những gì vốn có của nó-Số phận. Suy nghị nhiều kẻ chịu thiệt hại là bản thân mình!
    "... Sống trên đời sống cần có 1 tấm lòng, để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi,...."
  7. cavoisatthu

    cavoisatthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Quác quác!!! Trời ơi, Heo-angel nói ra thì mới tá hoả ra là những gì cavoi trải qua đều giống như bất cứ boys nào khác!!! Yên tâm rồi... Khẹc, khẹc, khẹc,.... Bấy lâu nay cứ nghĩ mình là người khác người, té ra mọi người đều giống mình y chóc.
    Cãi lẽ đời là vậy đấy Heo; Xa nhau thì nhớ, gần nhau ...gầm gừ.
    Thôi thì cứ để cuộc đời cuốn đi những gì vốn có của nó-Số phận. Suy nghị nhiều kẻ chịu thiệt hại là bản thân mình!
    "... Sống trên đời sống cần có 1 tấm lòng, để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi,...."
  8. Heo_angel

    Heo_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    vậy chứ đôi lúc cũng cần những tiếng gầm gừ như vậy lắm đó
    Ai làm sao tui  làm dzị
    Ai làm bậy thì.........tui  làm theo
  9. Heo_angel

    Heo_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    vậy chứ đôi lúc cũng cần những tiếng gầm gừ như vậy lắm đó
    Ai làm sao tui  làm dzị
    Ai làm bậy thì.........tui  làm theo
  10. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Không biết xa có nhớ không nữa /? chán thế đó , ngày hum qua ở nhà có một mình trong phòng , đang bùn rùi , tự nhiên cái radio nó phát thanh một bài nhạc bùn kinh , thế là khóc , lâu lắm rồi không khóc , cứ tự mình phải bảo mình cứng rắn hơn thế mà ngày hum qua khóc ngon lành , lúc đó muốn nghe giọng nói của ai đó quá ( ai đó khéo lại hỉu lầm hì hì) nhưng mà biết nó chẳng bao giờ tự nhiên lại gọi cho mình đâu , chẳng trách gì được , ai biểu mình ..... chi
    thui đi an bánh xèo với anh Boy@ he he, đỡ bùn
     

Chia sẻ trang này