1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện đời thường

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Heo_angel, 27/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    mừng quá vì đang bùn đang nhớ người iu thì gặp anh boy chở đi chơi chứ bộ , anh em người ta mà cứ thêu dệt hoài , lỡ người "Y" của em nghỉ tùm lum sao?>
     Look into my eyes and kiss me!!!!
  2. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước tui có nói như vậy với boysaigon, hồi còn ở dưới Thạnh An ấy (cái này nhiều người trong 81, 83 biết nè), thế là ổng trả lời thế này: Ai nói sao kệ họ, miễn mình... có là được òi!!!
    Nhưng maianh@ yên tâm đi, tui biết ngưồi đó của ông boy là ai gùi...
    Tui iu phim Han Quoc
  3. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước tui có nói như vậy với boysaigon, hồi còn ở dưới Thạnh An ấy (cái này nhiều người trong 81, 83 biết nè), thế là ổng trả lời thế này: Ai nói sao kệ họ, miễn mình... có là được òi!!!
    Nhưng maianh@ yên tâm đi, tui biết ngưồi đó của ông boy là ai gùi...
    Tui iu phim Han Quoc
  4. Heo_angel

    Heo_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    thứ 2 đi học trễ, đi bằng xe bus, cô bán vé vừa thấy mặt mình liền hỏi " hôm wa đi chơi với bạn gái dzữ nha con ", mình lại cười mà trong bụng vừa quê quê mà còn vừa đau đau nữa
    Ai sao tui dzậy
    Ai bậy .........tui  theo
  5. Heo_angel

    Heo_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    thứ 2 đi học trễ, đi bằng xe bus, cô bán vé vừa thấy mặt mình liền hỏi " hôm wa đi chơi với bạn gái dzữ nha con ", mình lại cười mà trong bụng vừa quê quê mà còn vừa đau đau nữa
    Ai sao tui dzậy
    Ai bậy .........tui  theo
  6. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Heo@ biết tại sao cô bán vé nói vậy không? Vì nhìn mẹc Heo giống mí thèng dê đạo lộ lém



    Em tuy xấu nhưng tấm lòng em chân thật
    Không bao giờ cúi nhặt một tình yêu
    Này anh ơi xin hãy nhớ một điều
    Kẻ bội bạc không bao giờ hạnh phúc.
  7. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Heo@ biết tại sao cô bán vé nói vậy không? Vì nhìn mẹc Heo giống mí thèng dê đạo lộ lém



    Em tuy xấu nhưng tấm lòng em chân thật
    Không bao giờ cúi nhặt một tình yêu
    Này anh ơi xin hãy nhớ một điều
    Kẻ bội bạc không bao giờ hạnh phúc.
  8. Heo_angel

    Heo_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    [[/quote]
    Heo@ biết tại sao cô bán vé nói vậy không? Vì nhìn mẹc Heo giống mí thèng dê đạo lộ lém
    [[/quote]
    hic, có sao Christy??????? có chỗ nào nói cho Heo bít dzí để còn.....................CHE lại nữa chứ ...........hehehehehehe
    Ai sao tui dzậy
    Ai bậy .........tui  theo
  9. Heo_angel

    Heo_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    [[/quote]
    Heo@ biết tại sao cô bán vé nói vậy không? Vì nhìn mẹc Heo giống mí thèng dê đạo lộ lém
    [[/quote]
    hic, có sao Christy??????? có chỗ nào nói cho Heo bít dzí để còn.....................CHE lại nữa chứ ...........hehehehehehe
    Ai sao tui dzậy
    Ai bậy .........tui  theo
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    ...Reeengggggg...
    -Alô!
    -Xin phép cho hỏi phải nhà anh T. không ạ?
    -Ừ, nó đây!
    -Em đây, H. đây...
    -...
    -Sao thế anh? Anh quên em rồi à?
    -... Không, nhưng em gọi về thế này, tốn kém lắm!
    -Đâu có sao, em chỉ muốn hát tặng anh 1 bài hát nhân dịp này thôi, anh nghe nhé...
    ?o... Nhớ đến anh lòng này nhớ đến anh, em nhắn gió mây mang anh đến đây...?
    Sao anh im lặng thế? Mà hình như anh đang nghe nhạc à? Anh đang nghe bài gì thế? Anh hát cho em nghe được không?
    -...?Ứơc gì em ở đây giờ này... Ước gì anh được nghe nụ cười...?
    (một tiếng thở dài và một tiếng nấc... và sau đó là... tut-tut-tut-...)
    Một trà một rượu một đàn bà
    Ba cái lăng nhăng nó quấy ta
    Invisible-BodyGuard of the one-everybody-knows-who-she-is!!!!

Chia sẻ trang này