1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện đời thường

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Heo_angel, 27/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    ...Reeengggggg...
    -Alô!
    -Xin phép cho hỏi phải nhà anh T. không ạ?
    -Ừ, nó đây!
    -Em đây, H. đây...
    -...
    -Sao thế anh? Anh quên em rồi à?
    -... Không, nhưng em gọi về thế này, tốn kém lắm!
    -Đâu có sao, em chỉ muốn hát tặng anh 1 bài hát nhân dịp này thôi, anh nghe nhé...
    ?o... Nhớ đến anh lòng này nhớ đến anh, em nhắn gió mây mang anh đến đây...?
    Sao anh im lặng thế? Mà hình như anh đang nghe nhạc à? Anh đang nghe bài gì thế? Anh hát cho em nghe được không?
    -...?Ứơc gì em ở đây giờ này... Ước gì anh được nghe nụ cười...?
    (một tiếng thở dài và một tiếng nấc... và sau đó là... tut-tut-tut-...)
    Một trà một rượu một đàn bà
    Ba cái lăng nhăng nó quấy ta
    Invisible-BodyGuard of the one-everybody-knows-who-she-is!!!!
  2. Heo_angel

    Heo_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn lúc này trở gió rồi, ai có thức cả đêm rồi thì mới biết cái cảm giác 1 mình giữa đêm lạnh thì sẽ như thế nào? Cái se se lạnh của mùa đông thường mang lại cho tôi nhiều cảm xúc lạ kì, vì mùa đông đẹp hay vì nó mang 1 chữ của tên tôi hay vì nó gợi cho ta những kỉ niệm đẹp của quá khứ hay vì 1 điều gì đó nữa thì chỉ có tôi và bạn biết thôi......... phải ko nào ??????
    ôi dào..............thèm được đi ăn kem wa''
    Ai sao tui dzậy
    Ai bậy .........tui  theo
  3. Heo_angel

    Heo_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn lúc này trở gió rồi, ai có thức cả đêm rồi thì mới biết cái cảm giác 1 mình giữa đêm lạnh thì sẽ như thế nào? Cái se se lạnh của mùa đông thường mang lại cho tôi nhiều cảm xúc lạ kì, vì mùa đông đẹp hay vì nó mang 1 chữ của tên tôi hay vì nó gợi cho ta những kỉ niệm đẹp của quá khứ hay vì 1 điều gì đó nữa thì chỉ có tôi và bạn biết thôi......... phải ko nào ??????
    ôi dào..............thèm được đi ăn kem wa''
    Ai sao tui dzậy
    Ai bậy .........tui  theo
  4. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    muốn đi cắt tóc cho rồi nhưng tại sao lại cứ có có cảm giác tiếc ,dù sao thì nó củng khá dài , dù sao trước đếngiờ mình chỉ có mỗi kỉu tóc này , giờ cắt đi thấy ............... mình thây đổi , ùh muốn thây đổi thật , bây giờ cắt như thế naò nhỉ?
    mình nhớ có người đã nói là thích mái tóc dài của mình ( dù nó chả đẹp tẹo nào cả) và ba mẹ củng thích mình con gái với mái tóc dài đầy nét nữ tính , từ nhỏ ba mẹ thích 2 chị em tóc phải dài , nên từ tấm bé tóc đứa nào đứa nấy dài ơi là dài , hùi nhỏ ở trong nhà không nên tóc đẹp lắm chứ đâu xơ xác như bi giờ hic
    Có cắt hông nhỉ?
     Nỗ lực và cố gắng (^.^)
  5. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    muốn đi cắt tóc cho rồi nhưng tại sao lại cứ có có cảm giác tiếc ,dù sao thì nó củng khá dài , dù sao trước đếngiờ mình chỉ có mỗi kỉu tóc này , giờ cắt đi thấy ............... mình thây đổi , ùh muốn thây đổi thật , bây giờ cắt như thế naò nhỉ?
    mình nhớ có người đã nói là thích mái tóc dài của mình ( dù nó chả đẹp tẹo nào cả) và ba mẹ củng thích mình con gái với mái tóc dài đầy nét nữ tính , từ nhỏ ba mẹ thích 2 chị em tóc phải dài , nên từ tấm bé tóc đứa nào đứa nấy dài ơi là dài , hùi nhỏ ở trong nhà không nên tóc đẹp lắm chứ đâu xơ xác như bi giờ hic
    Có cắt hông nhỉ?
     Nỗ lực và cố gắng (^.^)
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Ừa, anh cũng dzậy á maianh@. Để tóc dài thế mà hay. Mà tóc em đẹp thiệt mà.
    Một trà một rượu một đàn bà
    Ba cái lăng nhăng nó quấy ta
    Invisible-BodyGuard of the one-everybody-knows-who-she-is!!!!
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Ừa, anh cũng dzậy á maianh@. Để tóc dài thế mà hay. Mà tóc em đẹp thiệt mà.
    Một trà một rượu một đàn bà
    Ba cái lăng nhăng nó quấy ta
    Invisible-BodyGuard of the one-everybody-knows-who-she-is!!!!
  8. Heo_angel

    Heo_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    V-day, mọi người ai ai cũng vui vẻ đổ ra đường để tận hưởng cái cảm giác hạnh phúc của bản thân và của mọi người.....đắm chìm trong những vòng tay mà môi hôn ngọt ngào
    Thế mà có người nằm nhà ăn mì gói xem ti vi, lại xem phải cái wảng cáo Yomost....... chỉ thế thôi mà cũng có người ganh tị với cả mí cái hộp sữa Yomost
    Ai sao tui dzậy
    Ai bậy .........tui  theo
  9. Heo_angel

    Heo_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    V-day, mọi người ai ai cũng vui vẻ đổ ra đường để tận hưởng cái cảm giác hạnh phúc của bản thân và của mọi người.....đắm chìm trong những vòng tay mà môi hôn ngọt ngào
    Thế mà có người nằm nhà ăn mì gói xem ti vi, lại xem phải cái wảng cáo Yomost....... chỉ thế thôi mà cũng có người ganh tị với cả mí cái hộp sữa Yomost
    Ai sao tui dzậy
    Ai bậy .........tui  theo
  10. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    V_day, Đoá hoa hồng đã chẳng đến tay. Chỉ trách mình vô duyên quá . Muốn gặp mà "nỏ" thấy đâu. Đói và đợi, năm nào cũng dzậy. Chỉ là bạn bè
    [​IMG]
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Looking

Chia sẻ trang này