1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện đời thường

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Heo_angel, 27/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LinhTinh_ne

    LinhTinh_ne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Thế thì bécon cũng sắp thành 1 chú heo mọi ục ịch, ha ha ha
    Chúc cho mơ ước của bécon sớm thành hiện thực, ha ha ha
    Ta thích là kẻ đi phá rối người khác!
    Mà sao bé con chưa khao anh nhỉ, hihihi, phải khao đi, không là anh kiện lên toà án binh nhá
  2. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    To cavoi@: hì hì...em hiểu chị quá nhở! Nhưng mà V_day là Valentine_day em ạ......hông phải Velentine_day đâu...hehe.....
    Nè, coi về dạy lại vợ đi nghen, hum bữa zopo nó tẹng chị mày trái táo ngon thế kia, vợ mày nỡ lòng nào chôm mất tiu của chị. Báo hại đêm ấy chị về ngủ không được vì ......tiếc. Hôm nào phải bồi thường lại cho chị đấy nhé. Vật chất ngày càng phát triển, 1 trái táo bây giờ giá trị thành 10 trái táo đấy nhá......liệu đấy mà đền cho chị
    Có thể tất cả chẳng còn yên tĩnh nữa
    Em đa mang, em ngộ nhận , em tin
    Có thể tất cả chỉ riêng mình lưu cữu
    Trên đường xa có một kẻ đi tìm
  3. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    To cavoi@: hì hì...em hiểu chị quá nhở! Nhưng mà V_day là Valentine_day em ạ......hông phải Velentine_day đâu...hehe.....
    Nè, coi về dạy lại vợ đi nghen, hum bữa zopo nó tẹng chị mày trái táo ngon thế kia, vợ mày nỡ lòng nào chôm mất tiu của chị. Báo hại đêm ấy chị về ngủ không được vì ......tiếc. Hôm nào phải bồi thường lại cho chị đấy nhé. Vật chất ngày càng phát triển, 1 trái táo bây giờ giá trị thành 10 trái táo đấy nhá......liệu đấy mà đền cho chị
    Có thể tất cả chẳng còn yên tĩnh nữa
    Em đa mang, em ngộ nhận , em tin
    Có thể tất cả chỉ riêng mình lưu cữu
    Trên đường xa có một kẻ đi tìm
  4. zopo

    zopo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    V-day : bây giờ tớ đã hiểu ....ven - ka -ke - là gì rùi iiiiii !! v-day keke.
    to vợ "iu" : hum trước chồng tặng cho ai biểu hun chịu giữ kỹ lèm gì để bị ...trấn .."nhưng chưa bị lột" lại nên bi giờ tiếc hử !!! kekeke ~~> dọt lẹ
    Bibi
    Không có em đơ?i buô?n như chó cắn
    Có em rô?i tha? đê? chó cắn co?n hơn
  5. zopo

    zopo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    V-day : bây giờ tớ đã hiểu ....ven - ka -ke - là gì rùi iiiiii !! v-day keke.
    to vợ "iu" : hum trước chồng tặng cho ai biểu hun chịu giữ kỹ lèm gì để bị ...trấn .."nhưng chưa bị lột" lại nên bi giờ tiếc hử !!! kekeke ~~> dọt lẹ
    Bibi
    Không có em đơ?i buô?n như chó cắn
    Có em rô?i tha? đê? chó cắn co?n hơn
  6. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đời thường,
    Trong ngày valentine day,
    Có những cô gái, có những em học sinh, những sinh viên, những thanh niên.
    thay vì được nhận hoa hồng, các em đã đi bán hoa hồng, gọi là kinh doanh
    gọi là vui
    Nhưng đời thường, đó là cuộc sống.
    Trân trọng thay.
    Nhưng đôi khi buồn, vì các em nghĩ về kinh doanh nhiều quá. Mất vui.
     Xuân ơi Xuân đã về !!!
    Có nổi vui nào vui hơn ngày Xuân đến !!!
  7. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đời thường,
    Trong ngày valentine day,
    Có những cô gái, có những em học sinh, những sinh viên, những thanh niên.
    thay vì được nhận hoa hồng, các em đã đi bán hoa hồng, gọi là kinh doanh
    gọi là vui
    Nhưng đời thường, đó là cuộc sống.
    Trân trọng thay.
    Nhưng đôi khi buồn, vì các em nghĩ về kinh doanh nhiều quá. Mất vui.
     Xuân ơi Xuân đã về !!!
    Có nổi vui nào vui hơn ngày Xuân đến !!!
  8. xitrum83

    xitrum83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Có những điều thật giản dị mà không phải ai cũng nhận ra, rồi một ngày biết rằng tất cả chỉ là phù du, duy có 1 điều vẫn mãi còn ý nghĩa, sưởi ấm con tim và cuộc sống của mỗi người.
    Có một câu hỏi: "Còn gì trong cuộc sống có thể tươi đẹp hơn hình ảnh một chàng trai và cô gái, tay nắm chặt tay với trái tim trong sáng và tràn ngập tình yêu cùng đi làm lễ cưới ?" . Và câu trả lời :" Vẫn có một thứ ! đó là hình ảnh một đôi vợ chồng già khi họ đã gần kết thúc cuộc hành trình của sự sống, bàn tay họ run rẩy nhưng vẫn nắm chặt, khuôn mặt họ in đầy vết nhăn nhưng vẫn rạng rỡ yêu thương, trái tim già nua và mệt mỏi nhưng vẫn còn nghe thấy tiếng đập của tình yêu và ước mơ được dâng hiến".
    Đúng vậy ! trên đời này còn một tình yêu đẹp hơn tình yêu tuổi trẻ, đó chính là tình yêu vẫn tồn tại ngay cả khi tuổi trẻ bị thời gian lấy mất. Một tình yêu vĩnh hằng theo năm tháng và sẽ mãi mãi tồn tại theo nhịp đập của hai con tim yêu thương ... và đó là điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống của mỗi con người chúng ta.
     
     
    Trời ươm nắng, cho mây hồng...
  9. xitrum83

    xitrum83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Có những điều thật giản dị mà không phải ai cũng nhận ra, rồi một ngày biết rằng tất cả chỉ là phù du, duy có 1 điều vẫn mãi còn ý nghĩa, sưởi ấm con tim và cuộc sống của mỗi người.
    Có một câu hỏi: "Còn gì trong cuộc sống có thể tươi đẹp hơn hình ảnh một chàng trai và cô gái, tay nắm chặt tay với trái tim trong sáng và tràn ngập tình yêu cùng đi làm lễ cưới ?" . Và câu trả lời :" Vẫn có một thứ ! đó là hình ảnh một đôi vợ chồng già khi họ đã gần kết thúc cuộc hành trình của sự sống, bàn tay họ run rẩy nhưng vẫn nắm chặt, khuôn mặt họ in đầy vết nhăn nhưng vẫn rạng rỡ yêu thương, trái tim già nua và mệt mỏi nhưng vẫn còn nghe thấy tiếng đập của tình yêu và ước mơ được dâng hiến".
    Đúng vậy ! trên đời này còn một tình yêu đẹp hơn tình yêu tuổi trẻ, đó chính là tình yêu vẫn tồn tại ngay cả khi tuổi trẻ bị thời gian lấy mất. Một tình yêu vĩnh hằng theo năm tháng và sẽ mãi mãi tồn tại theo nhịp đập của hai con tim yêu thương ... và đó là điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống của mỗi con người chúng ta.
     
     
    Trời ươm nắng, cho mây hồng...
  10. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    hahhah....kiện là kiện thế nào?ai chứng cho mà kiện
    Quái lạ! làm sao cứ nhớ nhau
    nhớ nhau dằng dẵng suốt đêm thau

Chia sẻ trang này