1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện đời thường

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Heo_angel, 27/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoptacxa8x

    hoptacxa8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc ngồi suy nghĩ những gì người ta nghĩ về mình có đúng không? Rồi lại suy nghĩ vớ vẩn, lại đoán những thái độ mà mình thấy trước mắt của 1 ai đó với mình. Có người làm mình vui, có người làm mình bực, có người lại làm mình ghét. Trời ạ, sống gì mà cứ phải nghĩ về những chuyện thế này thì chán thật. Đời thường là đầy những chuyện như thế sao?
    To muội muội: Anh đã giải quyết chuyện mà hôm trước anh với em nói với nhau. Từ giờ trở đi em khỏi ngại nữa!
    Tất cả vì TTVNOL! Tất cả vì box 8X!
  2. daicathai

    daicathai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    lãng xẹt and lãng nhách mới nói cái gì ở trên :"anh đã rất cố gắng để tìm em" sao không đi tìm , mà lại bò lên mạng post bài vậy nà , đúng là phí thời gian .
    Chưa kể là phạm một cái tội rất lớn mà mí đứa con gái rất ư là ghét (đó là dám fê bình cũng như lq2 không thích sở thích của nàng), khi con người ta đã yêu hay đã đặt tình cảm vào một ai đó gòi thì phải yêu luôn cái sỡ thích của nàng dù cái đó mình không thích nhưng chĩ với thời gian ngắn ngủi của bạn như thế thi chưa đũ thuyết phục cô bạn ấy đâu bạn àh .
    dzo^^^^^^^^^^^^^^^^^
    Con chai xin ra mắc mẹ Ly .
     
  3. daicathai

    daicathai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    lãng xẹt and lãng nhách mới nói cái gì ở trên :"anh đã rất cố gắng để tìm em" sao không đi tìm , mà lại bò lên mạng post bài vậy nà , đúng là phí thời gian .
    Chưa kể là phạm một cái tội rất lớn mà mí đứa con gái rất ư là ghét (đó là dám fê bình cũng như lq2 không thích sở thích của nàng), khi con người ta đã yêu hay đã đặt tình cảm vào một ai đó gòi thì phải yêu luôn cái sỡ thích của nàng dù cái đó mình không thích nhưng chĩ với thời gian ngắn ngủi của bạn như thế thi chưa đũ thuyết phục cô bạn ấy đâu bạn àh .
    dzo^^^^^^^^^^^^^^^^^
    Con chai xin ra mắc mẹ Ly .
     
  4. Heo_angel

    Heo_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    yah, chắc heo chưa đủ bản lĩnh và chắc ko có bài bản như u ............ nhưng khi đã biết là người ta ko cần sự cố gắng của mình, liệu mình có "mặt dày" để làm điều đó ko nhỉ ? và cũng chẳng bít gì nhìu về người đó thì biết đi tìm ở đâu trong cái thành phố to lớn này chứ.
    "post bài" đâu chỉ là 1 khái niệm đơn giản như vậy, đôi khi đó cũng là 1 lời tâm sự đó chứ, nói 1 tí để tìm sự chia xẻ, ko phải là 1 điều tốt hay sao?
    Ai sao tui dzậy
    Ai bậy .........tui  theo
  5. Heo_angel

    Heo_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    yah, chắc heo chưa đủ bản lĩnh và chắc ko có bài bản như u ............ nhưng khi đã biết là người ta ko cần sự cố gắng của mình, liệu mình có "mặt dày" để làm điều đó ko nhỉ ? và cũng chẳng bít gì nhìu về người đó thì biết đi tìm ở đâu trong cái thành phố to lớn này chứ.
    "post bài" đâu chỉ là 1 khái niệm đơn giản như vậy, đôi khi đó cũng là 1 lời tâm sự đó chứ, nói 1 tí để tìm sự chia xẻ, ko phải là 1 điều tốt hay sao?
    Ai sao tui dzậy
    Ai bậy .........tui  theo
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đời thường... là ta vẫn đi làm một ngày 8 tiếng. Chiều xách xe về mà không biết phải đi đâu? Hay lại chui vào 1 tiệm net, hay 1 quán cafe quen, hay chỉ đơn giản là về nhà...
    Chuyện đời thường là... khi ngồi chờ mama 30 phút ngoài chợ, nhìn người qua kẻ lại với bao nhiêu tâm trạng, nét mặt của họ, ta lại thấy cuộc đời này đáng yêu làm sao! Từng đứa bé tươi cười nhìn ta mà không chèo kéo, những người chẳng quen biết nheo nheo mắt cười với ta và thậm chí một anh xe ôm bắt chuyện về 1 vấn đề thời sự, một người lạ hoắc nhắc nhở chưa gạt chống xe... Đời thường là vậy đó.
    Chuyện đời thường là... Khi ta tưởng chừng không còn ai quanh ta, thì những người bạn lại xuất hiện. Họ quan tâm mà ta đâu thấy. Họ vui khi ta vui, và họ lo lắng khi ta buồn hay bực bội. Thế mà đến khi ta chán nản thì mới thấy được điều đó, còn khi vui, hạnh phúc, ta lại dành cho... người dưng.
    Quạ kêu Nam Đáo ngự phòng
    Người dưng khác họ đem lòng nhớ thương...
    Đó mới là chuyện đời thường.
    Quanh ta giờ chỉ còn là Tưởng Niệm
    I'm still invisible bodyguard of the one everybody knows who she is
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đời thường... là ta vẫn đi làm một ngày 8 tiếng. Chiều xách xe về mà không biết phải đi đâu? Hay lại chui vào 1 tiệm net, hay 1 quán cafe quen, hay chỉ đơn giản là về nhà...
    Chuyện đời thường là... khi ngồi chờ mama 30 phút ngoài chợ, nhìn người qua kẻ lại với bao nhiêu tâm trạng, nét mặt của họ, ta lại thấy cuộc đời này đáng yêu làm sao! Từng đứa bé tươi cười nhìn ta mà không chèo kéo, những người chẳng quen biết nheo nheo mắt cười với ta và thậm chí một anh xe ôm bắt chuyện về 1 vấn đề thời sự, một người lạ hoắc nhắc nhở chưa gạt chống xe... Đời thường là vậy đó.
    Chuyện đời thường là... Khi ta tưởng chừng không còn ai quanh ta, thì những người bạn lại xuất hiện. Họ quan tâm mà ta đâu thấy. Họ vui khi ta vui, và họ lo lắng khi ta buồn hay bực bội. Thế mà đến khi ta chán nản thì mới thấy được điều đó, còn khi vui, hạnh phúc, ta lại dành cho... người dưng.
    Quạ kêu Nam Đáo ngự phòng
    Người dưng khác họ đem lòng nhớ thương...
    Đó mới là chuyện đời thường.
    Quanh ta giờ chỉ còn là Tưởng Niệm
    I'm still invisible bodyguard of the one everybody knows who she is
  8. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    Một ngày thứ 7 với mình thật là bình thường nhưng ... với "chúng" thì khác. Trông "chúng" có vẻ vui lắm. (cười toe toét mà lị). Chỉ gặp "chúng" trên đường về nhà thôi, chẳng quen chẳng biết nhưng ... sao cảm thấy vui lây thế nhỉ? Chẳng ghen tị xíu nào - Tự nhiên cười một mình - Vô duyên thật. HEHE.
    Một ngày T7 vui và hạnh phúc nha 2 em (chắc nhỏ tuổi hơn mình).
    Nobody gets too much heaven no moreIt's much harder to come byI'm waiting in lineNobody gets too much love anymoreIt's as high as a mountainAnd harder to climb
  9. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    Một ngày thứ 7 với mình thật là bình thường nhưng ... với "chúng" thì khác. Trông "chúng" có vẻ vui lắm. (cười toe toét mà lị). Chỉ gặp "chúng" trên đường về nhà thôi, chẳng quen chẳng biết nhưng ... sao cảm thấy vui lây thế nhỉ? Chẳng ghen tị xíu nào - Tự nhiên cười một mình - Vô duyên thật. HEHE.
    Một ngày T7 vui và hạnh phúc nha 2 em (chắc nhỏ tuổi hơn mình).
    Nobody gets too much heaven no moreIt's much harder to come byI'm waiting in lineNobody gets too much love anymoreIt's as high as a mountainAnd harder to climb
  10. Heo_angel

    Heo_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    hheheheh..... hum nay ngồi coi tivi mới thấy họ vẫn có tiết mục "chuyện đời thường", đúng thật là đời thường vì nó có thể xảy ra ở 1 ngóc ngách nào của thành phố, hay 1 nơi nào trên thế gian này, vui có buồn có nhưng luôn làm người ta phải suy nghĩ nếu thật sự là người có lòng................ có khi nào vì cuộc sống bận rộn, khắc nghiệt mà mình wên đi cái con người mình đã từng có trước đây ko?
    You make me wanna call you in the middle of the night. You make me wanna hold you till the morning light. You make me wanna love, you make me wanna fall. You make me wanna surrender my soul. You make me wanna..................

Chia sẻ trang này