chuyện đời thường Đã chấp nhận chia tay ..đã chấp nhận cho người ta quay lại với người cũ của người ta ..đã không chấp nhận khi người ta quay về nhưng tại sao thấy lòng mình đau quá khi bất chợt gặp người ta và trong giấc ngủ hình ảnh của người ấy lại quay về ...làm sao để quên được một người
Như một cái nhọt cần cắt bỏ thôi mà. Đau một lần để rồi quên nó đi em ạ...cái gì đã không thuộc về mình thình đừng cố níu giữ làm gì. Không có gì là không giải quyết được bằng tiền Nếu có việc gì không giải quyết được bằng tiền thì ta có thể giải quyết bằng rất rất...rất nhiều tiền.
Lòng tham có phải thế không nhỉ , 1 phần là như thế và cũng 1 phần vì tình cảm của con người là 1 bộ nhớ phức tạp nhất nên nó luôn giữ lại trong nó 1 chút gì đó, nó là điểm xấu của tình cảm con người nhưng thiếu nó thì lại thiếu một mầu sắc đặc biệt của tình cảm.
TY thuộc fạm trù vật chất, được tạo bởi vô số những giá trị tinh thần ,luôn luôn chuyển động và không ngừng biến đổi từ trạng thái này sang trạng thái khác ( quí, mến, nhớ ,thương , yêu ...rồi giận hờn, căm ghét...),tình yêu là bất biến. Trong TY ngoài những vị ngọt thơm cũng có những vị cay đắng như trường hơpcụa bạn ,nhưng điều đó cũng không nằm ngoài quy luật chọn lọc tự nhiên. Nó chính là 1 cửa ải để bạn cần phải qua để đi đén cái đích cuối cùng là 1 ty đích thực - 1nữa còn lại của bạn. Vậy chuyện tình kia có phải chỉ là 1 cửa ải ty? ty đích thực- nữa kia của bạn ở đâu? Dựa vào new định nghĩa TY trên bạn hãy tìm câu trả lời cho mình. Chúc hạnh phúc!
Có sao đâu,bạn đã chấp nhận chia tay tức là đã hết rồi.Ko chấp nhận người ta quay lại tức là bạn đã có hướng đi cho mình.Thật sự khi mới chia tay thì cũng hơi nhớ nhưng rồi thời gian sẽ xoá nhoà tất cả thôi.Rồi mọi chuyện sẽ trở lại bình thường và bạn sẽ vui trở lại thôi mà. Không phải thời gian hàn gắn mọi vết thương mà chính tình yêu đã làm điều đó.
he he he....bé đâu mà bé...Hôm rồi đọc bài báo thấy trẻ con bây giờ chúng nó yêu nhau ầm ầm bé ạ. Nghe đâu lớp 5, lớp 6 đã biết tỏ tình mí lại kisssing roài...bé cứ tham gia đi kẻo mai có cậu nào cùng lớp cậu í ngỏ lời lại ngượng.... Không có gì là không giải quyết được bằng tiền Nếu có việc gì không giải quyết được bằng tiền thì ta có thể giải quyết bằng rất rất...rất nhiều tiền.