1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện đời thường

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi tu_dinh_huong, 07/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aleXmaX

    aleXmaX Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày làm 8 tiếng, từ 8h sáng đến 6h chiều, lĩnh 500k tiền lương cho 30 ngày, có nghĩa là gần 20k /1 ngày, cứ làm tròn số là 20k vậy. Xem nào: Ăn sáng 5k, ăn trưa 5k, ăn tối 5k, xăng 5k. Wow, vậy lấy gì trả tiền điện thoại ? Thỉnh thoảng mời bạn bè, uống nước, ăn chè v.v.. Cầu mong điều gì đây, hi vọng gì đây ? Có chăng, một chỗ đứng ngon lành, được đóng bảo hiễm XH, một công việc ổn định ?
    Thế là phải xoay, xoay như chong chóng. 7h tối, có 1 lớp dạy thêm, vội vội vàng vàng chạy về nhà, rửa mặt mũi, thay quần áo, ôm tập giáo án, lên xe. 9h thì xong, về tới nhà người mệt phờ, cơm canh nguội ngắt. Bật bếp lên đun nấu qua loa, ăn tạm hai bát. Tranh thủ giặt vội bộ quần áo. Lên giường đi ngủ.
    Một ngày mới bắt đầu.
    Chuông đồng hồ đã reo, với tay tắt. Mí mắt cứ sụp xuống, lấy hết sức vươn vai một cái rồi nhỏm dậy, ngồi thừ ra ngẫm nghĩ vu vơ.
    Buổi sáng kỳ cạnh với 101 cái nút trên bàn phím. Trưa nay đi ăn cơm 1 mình vì buổi sáng có việc, không quay lại cơ quan nữa. Chỗ dựa của cả đời người thì cũng chia tay rồi, lí do cũng đơn giản - không hợp - cũng không phải vương vấn nhiều. Kể ra thi thoảng buổi tối có người đưa mình đi chơi cũng thích.
    Nếu mình có một công việc tốt hơn một chút, một chút thôi. Mình sẽ có thêm quỹ thời gian vào các buổi tối. À mình muốn nhóm bạn cũ của mình cũng như vậy, hai cô kia chưa vội lấy chồng, 3 cô kia công việc cũng tốt hơn một chút. Chắc là chúng mình sẽ có những tối vui hơn. Ít phải ngồi nhìn nhau mà kêu mệt mỏi với công việc.
  2. nhimnhim23

    nhimnhim23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Ôi buồn cười vỡ bụng!Các chị ơi người ta có câu "Muốn ăn thì lăn vào bếp",các chị cứ ngồi mà kêu ế thế này thì có kêu cả đời,muốn hết ế thì cũng phải biết tại sao mà ế và tự tìm ra nguyên nhân khắc phục chứ !
  3. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Lăn rồi, hôm qua chúng nó chẳng lăn lông lốc vào nhau ý chứ, dưng cơ mà toàn bọn ế nên lăn đi lăn lại vẫn thấy toàn ế . Mình biết chiều hôm qua trong Confer toàn những đứa ế nên mời mình mấy lần mà mình có thèm vào đâu
  4. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Thế thì đi bán phở cho nó nhàn thân em ạ. Bao giờ có nhu cầu cứ gọi anh nghe. Hôm anh cả thằng Hoà Thượng ăn phở hết 100k một bát dễ kiếm lắm
    u?c tu_dinh_huong s?a vo 22:59 ngy 09/05/2004
  5. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đời trong quán bia
    Hà nội phát triển mạnh quá, các quán bia mọc khắp nơi. Bia và rượu...
    Nam vô tửu như kỳ vô phong
    Tôi không biết vị bia nó ngon thế nào... thật sự thì tôi cũng có uống bia, nhưng uống theo trào lưu, gọi là lấy tinh thần... vị thì... ối zời... chả có gì... còn đắng nữa cơ.
    Ưu điểm để cấu thành một quán bia là phải rộng. Vì tầm 5h chiều luôn tấp nập người ra kẻ vào. Ghế nhựa, bàn nhựa.... xanh đỏ vàng.... xô lệch... ướt nhẹp...
    Mái tôn hoặc đơn giản là dưới dăm cái ô... có khi giữa trời.
    Sàn nhà đen đen cáu bẩn.... giấy ăn rải từ cửa vào đến tận góc xó xỉnh nhất....
    Thiết bị nấu bếp đen kịt nhờn nhụa ... chứng tỏ công suất và hiệu suất hoạt động khá cao...
    Bom bia lỏng chỏng.... mấy chị rót bia ngày xưa còn đưa vòi vào miệng mút đánh sụt... giờ hình như một số quán bia đã cải tiến hơn.
    Những người đến uống bia... thường xuyên... mỗi người một vẻ. Ông béo múp... mắt híp tịt... hai tay xuôi xuôi ở hai bên như chim cánh cụt...
    Ông đen xì... mắt trố... tai to đùng như tai voi... khệnh khạng bước vào kéo ghế... đặt mông đánh phịch...
    Ông còm nhom... mặt mày hốc hác... mắt trũng sâu... râu ria lởm chởm... tóc bạc hoa râm.... ông đi vào nhẹ như gió lướt... vẻ thanh mảnh hiếm có ở đàn ông thời nay
    Bàn tiệc có chỗ thức ăn đầy ắp.... đũa bát xủng xoẻng... có chỗ đơn giản chỉ là lạc, nem chua... bia..
    Nhiều chuyện ra phết đấy
    "Cái thằng A .....(đập bàn đánh rầm) ... con vợ nó ngủ với cả đội .... mẹ nó chứ... bị cắm sừng mà còn lên mặt...."
    "...- Con ông B vào tù rồi.... - Sao tù??? .... - buôn ma tuý...."
    "...-Anh xem thế nào giúp em, em chỉ trăm sự nhờ anh.... - Chú cứ yên tâm, anh bảo giúp là anh giúp, chú chuẩn bị theo đường đi nước bước như anh bảo là xong..."
    Quán bia trở thành một phần quan trọng trong xã hội VN hiện đại. Thế đấy.

Chia sẻ trang này