1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHUYỆN ĐỜI TÔI - Eric Cantona

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi trangsarah, 21/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trangsarah

    trangsarah Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    CHƯƠNG 3​
    NHỮNG THỜI ĐIỂM LỚN​
    1​
    Một cơn cảm lạnh có thể gây ra những phiền toái lớn. Mùa bóng 85 đã bắt đàu được vài tuần mà tôi vẫn còn trong cơn bệnh. Tôi không thể thi đấu được và vị trí của tôi được Roger Boli thay thế. Có những cầu thủ dự bị không làm tròn nhiệm vụ và có những cầu thủ khác luôn làm tròn một cách hoàn hảo và Roger thuộc loại thứ hai. Auxerre chơi xuất sẵc ở trận mở màn gặp Nice và chính Roger đã ghi bàn thắng. Vậy thì có lý do nào để thay đổi một đội hình chiến thắng đây?
    Vào đầu tháng9, Auxerre tiếp AC Milan trên sân nhà ở lượt đi vòng 1 cúp C3. Chúng tôi thắng 3-1 và một lần nữa Roger Boli lại chơi xuất sắc. Thật không dễ gì cho một cầu thủ khi ngồi ở ghế dự bị để chứng kiến thắng lợi của đội nhà, đặc biệt là trong giai đoạn khởi đầu sự nghiệp. Oái oăm thay, trường hợp đáng buồn này lại rơi vào chính tôi..
    Auxerre đã không đi xa được trong cúp C3 năm ấy. Tại San Siro ở trận lượt về, chúng tôi bị dẫn trước 3-0 và mặc dù đã vào sân ở hiệp 2, tôi cũng không thể xoay ngược được trận đấu...
    Ít ngày sau thất bại ấy, Guy Roux đã gặp tôi và đề nghị: " Martigues đang sa sút và họ cần cậu cho đến cuối mùa bóng. Cậu có muốn đến giúp họ không?"
    Tôi vẫn chưa ký một hợp đồng nhà nghề nào và viễn cảnh phải thi đấu cho một đội hạng hai quả là không hấp dẫn lắm. Nhưng tôi vẫn hỏi lại: " Cho đến bao giờ?". " Tôi sẽ cho họ mượn cậu và cậu sẽ quay lại đây khi mùa bóng kết thúc".
    Đột nhiên trong óc tôi hiện lên hình ảnh Isabelle. Guy Roux bằng cách đề nghị tôi đến Martigues, đã khuyến khích tôi đến gặp nàng tại Aix - en - Provence. Và tôi mất hết sự do dự...Cảm ơn, Guy!
    Tôi thừa nhận là tôi không đợi sự cho phép của Guy Roux để yêu một cô gái mà tôi biết chắc không phải là một mối tình vụn vặt của sự bồng bột. Isabelle không còn là một bé gái và với tuổi 19, tôi biết mình phải làm gì.
    Vài tuần sau đám cưới của Nino, Isabelle đã đến ở cùng tôi trong hai tuần lễ tại căn hộ mà tôi vẫn ở một mình. Tôi sẽ không bao giờ quên khoảng thời gian ấy và cũng sẽ không bao giờ quên cảnh ngày giã từ...Nàng đã nhảy xuống thềm để ở lại thêm với tôi hai hôm nữa trong khi con tàu bắt đầu nhả khói rời ga...
    ( Còn nữa )

    Love means you never have to say you are sorry


    Phạm Quỳnh Trang-Chirugienne
  2. trangsarah

    trangsarah Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng muốn post nhanh lên cho hết lắm nhưng ít thời gian qua. Mong các bạn hãy kiên nhẫn chờ nhé! Cảm ơn nhiều!

    Love means you never have to say you are sorry


    Phạm Quỳnh Trang-Chirugienne
  3. trangsarah

    trangsarah Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Gửi Totti,
    Tớ có tập hồi ký này cách đây 8 năm. Hồi ấy báo TT TP HCM cho đăng 1 số 1 kỳ. Mỗi tuần, tớ phải đạp xe 7 cây số để mua tờ báo này để sưu tầm cho đủ bộ. Nếu bạn thích thì tớ sẽ phô tô cho. Nhưng tớ không đảm bảo là...hấp dẫn bằng bài tớ post đâu nhé! ( Vì tớ đã sửa lại rất nhiều trước khi post mà! )

    Love means you never have to say you are sorry


    Phạm Quỳnh Trang-Chirugienne
  4. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    he he, phải cảm ơn cả người thi thoảng cặm cụi post hộ lên nữa chứ sư cô.
  5. Facula

    Facula Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Sư cô ơi, cho tôi 1 bản với nhé.

    Hãy sống như ta sẽ chết ngay ngày mai

  6. Milanese

    Milanese Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Hê hê chuyên hay thiệt ,mấy ông nhà văn cụng đầu vào cố vấn lại chả hay .
    Trái tim sắt chưa bao giờ khuất phục .
    Bỗng ngập ngừng trước giọt lệ giai nhân .
    Renzo De Vecchi
  7. trangsarah

    trangsarah Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    2​
    Auxerre là một thành phố hiền hòa đến nỗi hàng đêm Guy Roux dám rảo bước đến khắp các night club chỉ bằng đôi dép ngủ khô để chắc chắn rằng không có một cầu thủ nào của mình có mặt tại đó. Ông biết tất cả mọi điều về chúng tôi. Chính vì vậy, chẳng ngạc nhiên gì ngay khi trở về Aix-en-Provence sau hai tuần sống với tôi, Isabelle đã nhận được một cú điện thoại của Guy Roux. Luôn lo lắng cho các học trò của mình, ông muốn biết mức độ quan hệ của hai chúng tôi. Hành động này của ông không có ý xấu, ngược lại là đằng khác.
    Ông muốn đưa tôi đến gần Isabelle vì ông biết chắc rằng tôi sẽ không sống tại Martigues mà sẽ ở tại Aix-en-Provence, chỉ cách Martigues có vài dặm. Rõ ràng Guy Roux muốn tôi sống trong tình yêu và tận hưởng bầu không khí trong lành một thời gian.
    Tôi đã không mất nhiều thời gian để giã biệt mọi thứ: đội bóng, vị HLV đáng kính, Nino, những người bạn đáng mến và thành phố Auxerre, nơi đã cho tôi những kinh nghiệm đầu đời của một cầu thủ nhà nghề...
    *
    * *​
    Isabelle sống trong một căn phòng nhỏ tại Aix-en-Provence và vừa hoàn thành chương trình đại học. Chúng tôi đã cố gắng xoay xở trong căn phòng nhỏ đó.
    Ngay hôm sau khi đến, tôi đã ký hợp đồng với Martigues để thi đấu cho đội đến cuối mùa bóng. Hai chúng tôi không hề có mối bận tâm nào về tiền bạc, mà chỉ tìm cách tận hưởng cuộc sống, dù chỉ bằng những thú tiêu khiển đơn giản. Tôi còn nhớ sau này trong một cuộc phỏng vấn, tôi đã nói rằng tiền bạc không mang lại hạnh phúc. Đối với nhiều người, đó là một điều kỳ lạ, thậm chí là dối trá, nhưng đó chính là điều chân thật mà tôi đã nói với con tim của mình.
    Tiền bạc chưa bao giờ thay đổi cuộc đời tôi và sẽ mãi mãi là như vậy. Đối với tôi, hạnh phúc không thể đến từ việc mua được một chiếc xe hơi mới hay có dư tiền gửi vào ngân hàng. Tôi đã trưởng thành với những suy nghĩ như thế. Anh em tôi chưa bao giờ có được những món quà, cha mẹ tôi không đủ giàu để có thể mua mọi thứ trong cửa hàng theo ý thích của anh em tôi. Nhưng tôi đã không hề thiếu những gì mà mình muốn.
    Khi còn bé, tôi đã muốn trở thành một tay bơi và tôi còn nhớ rất rõ những cái chai bằng plastic tôi đã đeo trên lưng -thay cho những chiếc phao bơi đắt tiền - để tận hưởng niềm vui là một tay bơi xuất chúng. Trên bãi biển quê hương, tôi đã không nghi ngờ là mình có một dụng cụ bơi tốt nhất trên đời.
    Anh em tôi đều thích đi săn, nhưng chúng tôi chưa bao giờ sờ tay đến những cánh cung và những mũi tên được treo bán đầy ở các cửa hàng thể thao. Cùng Jean-Marie và Joel, tôi phát hiện những cung tên đó có đầy rẫy trong rừng. Rừng bạt ngàn gỗ mà cung tên thì được làm bằng gỗ chứ còn gì...
    Tại Martigues, tôi và Isabelle cẩn thận với những đồng tiền kiếm được nhưng chúng tôi luôn tìm được niềm vui bằng cách du ngoạn đến những ngôi làng, những cánh đồng đẹp như tranh vẽ. Tại những nơi êm đềm đấy, hai chúng tôi có thể nghỉ ngơi thư giãn và tận hưởng những giây phút bên nhau.
    Hầu như tôi đã quên bóng đá. Guy Roux bây giờ chỉ còn là một cái tên thật xa. Lần đầu tiên trong đời, tôi chia sẻ mọi thứ với một cô gái đáng yêu 22 tuổi. Tôi mới 19 tuổi, và thế giới có thể sụp đổ trước mắt. Nhưng mặc kệ, tôi đang hưởng hạnh phúc.
    Nhưng Guy Roux đã xuất hiện để đánh thức tôi khỏi giấc mơ đẹp. Vào một buổi tối tháng 6/1986, ông có mặt trên khán đài SVĐ Gerland, sân nhà của Lyon. Martigues đang thi đấu với Lyon và cả hai cùng đang hy vọng được thăng hạng. Sau trận đấu Guy Roux đến gặp cha tôi và bảo rằng: "Con của ông sẽ thi đấu cho Auxerre từ mùa bóng sau".
    Có nghĩa là ở tuổi 20, tôi sẽ ký hợp đồng cầu thủ nhà nghề đầu tiên trong đời và phải đối đầu với hai thách thức:
    Thứ nhất, phải làm sao để người ta quên đi những năm tháng huy hoàng của Auxerre với sự có mặt của Szarmach. Kế đó, phải bắt kịp với bóng đá đỉnh cao càng nhanh càng tốt sau 9 tháng thư giãn với một đội hạng nhì.
    Mục tiêu cao, nhưng lần này tôi không còn đơn độc. Tôi sẽ trở lại Auxerre với người đàn bà của đời mình.
    (còn nữa)

    Yêu nghĩa là không bao giờ phải nói hối tiếc.

    Phạm Quỳnh Trang-Chirugienne

    Được sửa chữa bởi - trangsarah vào 10/05/2002 15:47
    Được sửa chữa bởi - trangsarah vào 10/05/2002 21:25
  8. trangsarah

    trangsarah Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    3​
    Đôi khi cuộc đời thay đổi hẳn chỉ trong vòng ít tháng. Tôi rời Auxerre mà không biết mình có cơ hội quay lại sân Abbé Deschamps không. Và giờ đây tôi đã quay lại với một tương lai đầy hứa hẹn...
    Một vđv đẳng cấp cao cần có quyền có tự do của chính mình bên ngoài sân bóng. Jacques Anquetil, một cuarơ xuất sắc trong LS, có quyền cho phép mình chơi bài, làm vài cốc champagne vào đêm trước chặng leo đèo gian khổ, vì điều đó không cản trở ông thắng 5 vòng Tour de France trong khoảng từ năm 1957 đến năm 1964. Maradona đã dùng Cocain ở một nơi xa SVĐ San Paolo, nơi anh là ông thánh của thành Napoli mỗi buổi chiều chủ nhật. Lẽ ra anh phải không bị treo giò...Tôi nghĩ rằng, không một toà án nào có thể cho những bài giảng đạo đức hay luân lý cho bất cứ ai.
    Tại Auxerre, tôi hạnh phúc hơn Maradona. Sau mỗi buổi tập, tôi có thể nạp đạn vào khẩu súng săn, đi lang thang trong rừng tìm vài con thú, tôi có tự do để vẽ, để cùng Isabelle chăm sóc lũ chó đáng yêu. Và đã có những giây phút thật đáng nhớ ở đây... Tôi chơi bóng vào các chiều thứ bảy, để rồi sau đó, hưởng bầu trời mát lạnh của đồng quê trong vòng tay Isabelle và sự thân tình của bạn bè...
    *
    * *​
    Tôi được chọn vào tuyển trẻ QG vì phong độ ổn định tại Auxerre. Đội U21 của tôi đủ mạnh để có khả năng đánh bại bất cứ đối thủ nào. Ngày 12-10-88, đội tuyển trẻ Pháp đã hạ Hy Lạp 3-0 để trở thành những nhà VĐ U21 châu Âu...
    Nhưng tôi đã không có mặt trong đêm oai hùng ấy. Nước mắt tôi đã giàn rụa khi nhìn các bạn mình ôm nhau mừng rỡ trên sân...Vì sao vậy? Tôi sẽ trở lại vấn đề này ở một đoạn sau.
    Tuyển trẻ Pháp đã lập nên 1 kỳ tích. Và chuỗi thắng lợi ấy đã khởi đầu bằng trận thắng Liên Xô 2-1, một đối thủ được đánh giá mạnh nhất trong bảng ở vòng đấu loại. Hai bàn thắng ấy đều là của tôi...
    *
    * *​
    Tôi muốn rời Auxerre...Lý do mà tôi đưa ra là thất bại của Auxerre trước Lille ở vòng tứ kết cúp QG...Thật khó mà chịu đựng được nỗi đau khi giấc mơ đoạt cúp QG từ thời thơ bé bỗng tuột khỏi tay. Cho dù Guy Roux đã cố giải thích rằng đó chẳng phải là thảm hoạ. Tuổi trẻ có thật nhiều tham vọng và cũng dễ đổ vỡ, Guy đã chẳng thể an ủi được tôi....
    Vào cuối mùa bóng 88, Auxerre đã ở phía sau lưng. Tôi tròn 22 tuổi ngày 24-5 và ra đi với những kỷ niệm đẹp đẽ về Auxerre cất kĩ trong kí ức...
    Nhiều người nghĩ rằng cầu thủ chỉ đến những nơi có lấp lánh những tờ giấy bạc. Họ cần hiểu còn có những điều quan trọng hơn thế khi bàn tính chuyện tương lai...
    *
    * *​
    Mùa hè 88 đến gần...Tôi đã từng thi đấu cho Auxerre, cho đội trẻ QG. Ngày 12/8/87 tôi đã thi đấu trận đầu tiên trong sắc áo Ba màu và đã ghi bàn duy nhất cho đội tuyển Pháp trong trận giao hữu với CHLB Đức.Một khở đầu thật đẹp. Báo chí hướng tầm nhìn vào tôi và theo dõi xem điểm đến sắp tới của tôi là đâu...
    Pascal Planques, đồng đội tại Auxerre khuyên tôi tìm người đại diện. Ở tuổi 22, có thật ít KN trong các cuộc thương lượng. Và tôi đã chon Alain Migliaccio, người đại diện của Pascal Ông nhanh chóng nắm ý tôi. Sau một hồi xem xét, chúng tôi tìm ra vài CLB vừa ý. Chỉ có một điều chắc chắn: Tôi sẽ không đến Ý. tôi chưa đủ KN và cứng rắn để có mặt ở Serie A, nơi nổi tiếng với lối phòng thủ thô bạo..
    ( Còn nữa )

    Yêu nghĩa là không bao giờ phải nói hối tiếc.

    Phạm Quỳnh Trang-Chirugienne

    Được sửa chữa bởi - trangsarah vào 12/05/2002 20:20
  9. htktfantasy

    htktfantasy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân chị quá hôm nào post 1 bài bên Barca chị nhé
    Htktfantasy
    <img src="http://www.tinhocvn.com/ttvnonline/uploaded/htktfantasy/logo2.gif" border=0>​
  10. Anh_di_x_10

    Anh_di_x_10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Photo cho tui một bản nha,rùi tui gửi money.Nhớ nha.
    Không có MU ,cuộc sống của tôi như không có mặt trời

Chia sẻ trang này