1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHUYỆN ĐỜI TÔI - Eric Cantona

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi trangsarah, 21/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Black---Arrow

    Black---Arrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Chi Trang ui, lai gặp chị ở đây rùi, chị co biết em "phê" Eric Cantona thế nào ko vậy? Đề nghị chị san sẻ cho em tí chút, hôm nào cho em cai bài chị đã Post lên nhé
    thanks nhiều nhiều trước

    LOVE MEANS NOT HAVING TO SAY YOU ARE SORRY


    I think ,therefore I am

  2. Black---Arrow

    Black---Arrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Chút nữa thì quên, em là rock Manowar bên BFC đây mừ
    chị nhớ nhé, em rất cần đấy

    LOVE MEANS NOT HAVING TO SAY YOU ARE SORRY


    I think ,therefore I am

  3. trangsarah

    trangsarah Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Có vấn đề gì đâu, nhưng làm thế nào mà đưa cho em được đây?

    Love means you never have to say you are sorry
    Phạm Quỳnh Trang-Chirugienne
  4. Scorpion

    Scorpion Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    2.117
    Đã được thích:
    0
    Cantona kể tội các quan chức của MU

    Người hùng một thời tại sân Old Trafford buộc tội Ban lãnh đạo CLB hàng đầu của giải Ngoại hạng Anh đã đối xử tồi tệ với anh, phản bội anh và chỉ quan tâm tới tiền bạc.
    Cantona nói: ??oMU đã bỏ rơi tôi sau khi ký hợp đồng có điều khoản quy định hai bên sẽ cùng hưởng lợi nhuận từ việc sử dụng hình ảnh tôi cho mục đích quảng cáo. Ở thời điểm đó, họ coi việc kinh doanh còn quan trọng hơn các cầu thủ và cả đội bóng???.
    Huyền thoại của đội bóng thành Manchester nhấn mạnh rằng, anh đã chia tay với bóng đá năm 1997 khi còn ở đỉnh cao phong độ là vì không muốn tiếp tục bị coi như một đôi tất, một cái áo sơ mi...
    Cantona còn cho biết chính HLV Ferguson hồi đó cũng ủng hộ quan điểm của anh.

    Đã bao lần lý trí bảo trái tim
    Thôi ko iu,o giận hờn,o nhớ
    Nhưng trái tim thật là quái gở
    Cứ rì rào tha thiết gọi tên em
  5. trangsarah

    trangsarah Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Này bọ cạp, psst bài này ra chỗ khác đi nhé, không nhìn thâys đây là bài gì à?

    Love means you never have to say you are sorry
    Phạm Quỳnh Trang-Chirugienne
  6. trangsarah

    trangsarah Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    4​
    Sau khi gạn lọc lời đề nghị của các CLB, trước mắt tôi chỉ còn OM và Matra Racing.Tôi có 3 tuần để lựa chọn.
    Về với Marseille có nghĩa là tôi được trở về với quê hương. Và đến với Matra Racing, có nghĩa là đến với một đội bóng có nhiều khát vọng đi xa. Lựa chọn nào cũng hấp dẫn, và để có một quyết định sáng suốt, tôi tìm đến một chuyên gia tâm lý.
    Ông ta đã khuyên tôi không nên đến với OM, nơi thích hợp với tôi chỉ là sân cỏ nước Anh.Đó không phải là một định hướng vô lý nếu bây giờ bạn nghĩ lại những điều đã đến với tôi.
    Tôi còn nhớ vào ngày 20/10/1971, ngồi trên vai cha, tôi đã có mặt tại Velodrome trong trận đấu hấp dẫn nhất mùa bóng: OM đối đầu với Ajax Amsterdam trong vòng 2 cúp C1 châu Âu. Ajax với tư cách đương kim vô địch, đến Marseille trên con đường bảo vệ danh hiệu.
    Mười bảy năm sau đó, Bernard Tapie đã cho tôi một cơ hội trở lại Velodrome, lần này với tư cách một cầu thủ để tìm cho được điều mà 17 năm về trước cha anh tôi đã không tìm được.
    Thật khó mà từ chối lời đề nghị này...
    Tôi đã trở thành nguyên nhân một cuộc chiến giữa OM và Matra Racing. Theo thư mời của Chủ tịch CLB Matra, tôi đã đến Paris gặp ông. Và chỉ ít hôm sau, chính Bernard Tapie đã đến Auxerre để gặp tôi. Thái độ chân tình ấy đã lôi tôi về phía OM thêm một bước nữa. Nhưng tôi vẫn chưa có quyết định sau cùng.
    Vấn đề không còn bó gọn trong tiền bạc, cả hai đội đều sẵn sàng đưa ra những khoản tiền kếch sù để có được tôi. Con số cụ thể vẫn chưa được xác định, nhưng điều chắc chắn là lương của tôi được nhân lên gấp 20 lần và không có lý do gì để từ chối con số hấp dẫn đó.
    Jean-Luc Lagardère, Chủ tịch Matra, không mời tôi đến Paris để nói chuyện vặt vãnh. Ông cho biết những kế hoạch khi tôi đến Matra và mời tôi dùng bữa với gia đình ông. Ông muốn tôi cùng đấu cặp với ngôi sao tiền đạo của ông, cầu thủ Urugoay Enzo Francescoli, mà những động tác điêu luyện trên sân đã từng làm tôi mê mẩn.
    Khi đến nhà Lagardère dùng bữa tối, đập vào mắt tôi một bức họa của Miro, một họa sĩ vùng Catalan, người họa sĩ mà tôi thích nhất. Tôi đã không tin khi nghe vào tai mình, đó là bức họa nguyên bản của Miro. Lagardère với sự thu hút qua những câu chuyện của ông, có vẻ đã kéo tôi ra xa hơn ánh đèn của SVĐ Velodrome...
    Về đến khách sạn, tôi nhảy bổ vào phòng của Alain Miglicaccio để nói về điều lưỡng lự của mình. Ông chỉ cho tôi một lời khuyên đơn giản: hãy đi nghỉ sớm để đầu óc thật sáng suốt...
    Sáng hôm sau, tôi đã là người của OM.
    Vào giờ hẹn, tôi có mặt để sẵn sàng ký hợp đồng, thì bất thình lình chuông điện thoại reo trong văn phòng của Tapie. Viên thư lý của Migliaccio có một lời nhắn đến Tapie: Silvio Berlusconi, vị Chủ tịch nổi tiếng và có nhiều quyền lực của Milan AC, tỏ ý muốn gặp tôi...
    Kể từ tháng 6/1988, Milan AC đã bước vào giai đoạn thống trị châu Âu. Không ít các CLB tên tuổi đã ngã gục trước dàn cầu thủ tuyệt vời của Berlusconi. Ngày 22/5/1989, trên sân Nou Camp, AC đã đè bẹp Steaua Bucarest 4-0 trong trận chung kết cúp C1. Và Van Basten, Rijkaard, Gulit, Baresi đã trở thành ông hoàng của quả bóng tròn.
    Trong căn phòng của ngài Chủ tịch OM, tôi cảm thấy hơi run tay khi biết được AC đang chú ý đến mình.
    "Bây giờ anh định làm gì?" Tapie hỏi.
    "Tôi định làm gì ư? Tôi sắp ký hợp đồng với OM và tôi ký đây!" đó là câu trả lời của tôi với một chút vương vấn trong tim.
    Tôi đã trở lại với đội bóng mà ngày từ thời thơ ấu tôi đã khát khao tôn sùng. Với hợp đồng đã ký, tôi đã làm một điều hợp lý, nếu không xét về những điều kiện vật chất. Nhưng vật chất không phải là điều bận tâm nhất trong đầu tôi. Cả Isabelle cũng thế, tôi đã may mắn có được một người đàn bà hoàn toàn không bị mê hoặc bởi những điều phù hoa. Isabelle không chú ý đến những show thời trang hay những ánh đèn màu lấp lánh. Nàng thích sách hơn là những chiếc ô tô đắt tiền. Nàng sẽ không bao giờ để giá trị thật của đời tôi chìm nghỉm dưới những tờ giấy bạc.
    Velodrome đang chờ đợi Eric Cantona.
    (còn nữa)

    Love means you never have to say you are sorry
    Phạm Quỳnh Trang-Chirugienne
  7. Scorpion

    Scorpion Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    2.117
    Đã được thích:
    0
    Hehe,sao lại post ra chỗ khác,đây là topic về Cantona mà,chả nhẽ lại ra làm cái topic khác,như thế loãng box lắm.
    Đã bao lần lý trí bảo trái tim
    Thôi ko iu,o giận hờn,o nhớ
    Nhưng trái tim thật là quái gở
    Cứ rì rào tha thiết gọi tên em
  8. heocon2008

    heocon2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    He he, đề nghị bác bọ cạp đọc kĩ nội quy box MU rồi mới post bài nhá. Cái bài của bác thuộc vào topic News, còn cái topic này là để post nhật kí của Can.

    Heocon2008 loves MANCHESTER UNITED & CAHN

  9. reddevils

    reddevils Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2001
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    hì, nhưng mà đây là topic để post nhật ký Cantona, dĩ nhiên 0 hợp lý lắm. Vả lại bài này cũng có bên fần News rồi.
    hehe, bác đang làm loãng box, & lắm bác Liv's fan, Ars's fan cũng rứa.
    reddevils
  10. trangsarah

    trangsarah Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    CHƯƠNG BỐN​
    NHỮNG RẮC RỐI​
    1​
    ??o Tôi sẽ không bao giờ thi đấu cho nước Pháp nếu Henry Michel vẫn còn làm HLV. Đừng nói với tôi bất kỳ điều gì về ông ta. Hãy chọn tôi hoặc Michel. Tôi muốn mọi người biết rằng ông ta là 1 HLV kém tinh thần chiến đáu nhất thế giớ. Tôi nghĩ ông ta chỉ là một cái thùng chứa phân???
    Những lời đó được tôi thốt ra vào ngày 22/8/88. Quả là một điều bạo gan khi một cầu thủ mới 22 tuổi dám tuyên chiến với HLV đội tuyển quốc gia.
    Tuy nhiên tôi không đến nỗi xấu xa như người ta hướng các bạn nghĩ như thế. Đừng tin vào những gì mà người ta tô vẽ trên con người tôi và những gì báo chí thêu dệt nên. Hãy yêu mến tôi hoặc xa lánh tôi dựa trên những gì đã thực sự xảy ra???Đầu tiên là một sự kiện đầy lố bịch vào cuối mùa bóng 1989???
    Tại Bordeaux, Claude Bez và phụ tá của ông ta, Didier Couécou, đang ngự trị tại tổng hành dinh của đội bóng.
    Một buổi sáng, khi bước ra cửa chuẩn bị cho buổi tập, tôi bỗng thấy Balrine, con chó thân yêu của mình nằm dài trước hiên. Nó đang rên rỉ và thỉnh thoảng tru lên một tiếng đáng lo ngại. Sau này tôi được biết là Balrine đã bị một cơn đau tim hành hạ. Tôi phóng ngay đến chỗ điện thoại gọi một bác sỹ thú y. Nhưng hôm đó là một ngày nghỉ, Balrine chết và tôi vẫn còn buồn khi nhớ lại lúc nó nhắm mắt trong đau đớn.
    Chỉ có những người yêu súc vật mới hiểu được tâm trạng của tôi khi mất Balrine. Tôi bỏ buổi tập sáng hôm ấy và đến chiều mới đến.
    Thế mà đó là sự khởi đầu của những rắc rối
    ???
    Thật lâu sau này, khi tôi đến với Montpellier, chủ tịch CLB là Louis Nicollin đã có một buổi nói chuyện với tôi. Vẻ lo ngại hiện rõ trong mắt ông:
    -Eric, anh không có ý định bỏ các buổi tập chứ?
    Tôi ngạc nhiên:
    -Ông không đùa đấy chứ, ông chủ tịch?
    -Hoàn toàn không, tại Bordeaux, Didier bảo rằng phải cẩn thận với những hành động vô kỷ luật của anh.
    Thế đấy! Tại Bordeaux, tôi chỉ một lần bỏ buổi tập vào buổi sáng Balrine chết. Chỉ điều đó cũng làm tôi trở thành một tên vô kỷ luật. Danh tiếng này cứ mãi đeo đuổi tôi từ CLB này sang CLB khác. Tất cả chỉ bắt đầu từ cái chết của một con chó!
    Tôi không bao giờ hối hận về điều đó. Nếu phải sống lại hôm đó vào ngày mai, tôi cũng sẽ hành động hệt như vậy
    Khi già hơn, không có nghĩa là mình sẽ phản bội lại những điều mình sẽ làm thời trẻ. Nhưng chắc chắn tôi sẽ thay đổi một điều: Tôi sẽ không dùng những lời lẽ ấy đối với Henry Michel, nhưng tôi vẫn chống ông ta như tôi đã làm. Nếu cần, tôi vẫn sẽ có một cuộc chiến nữa với Jean Claude Lemonlt ( Bạn sẽ được biết việc đó sau này ). Tôi vẫn sẽ không bao giờ có lòng kính trọng đối với Raymond Goethals vì ông ấy không bao giờ tôn trọng các cầu thủ???
    Có lẽ, sự kiện gây nhiều tranh luận nhất đến vào mùa hè năm 88, khi tôi đã có mặt trong ĐTQG hơn một năm và vẫn còn đang có mặt trong ĐT U21???
    Câu chuyện thực sự bắt đàu từ một năm trước đó???
    Ngày12/8/87, đội tuyển Pháp đến Berlin. Đức thắng Pháp 2-1 nhưng đó là lần đầu tiên tôi ghi bàn cho đội tuyển. Ngay sau đó người ta bắt đàu nó và viết rằng nước Pháp đã tìm được một chân sút đích thực, điều mà vẫn còn thiếu lâu nay.
    Tuy nhiên, nếu đội tuyển trẻ của HLV Mac Bourrier có thể mở champagne ăn mừng thì ĐTQG của Henry Michel lại vấp phải những vấn đề nghiêm trọng. Pháp bị Na Uy cầm hòa 1-1 ngay tại Parc de Princes và ít tuần sau đó đội CHDC Đức đến Paris để hạ chúng tôi 0-1.
    Pháp mất quyền dự VCK Euro 88 và sau đó mất luôn cả quyền dự VCK WC 90.
    (còn nữa)

    Love means you never have to say you are sorry
    Phạm Quỳnh Trang-Chirugienne

Chia sẻ trang này