1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHUYỆN ĐỜI TÔI - Eric Cantona

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi trangsarah, 21/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Man0waR

    Man0waR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Thật thất vọng vì tai sao lại có 1 thằng fan của Eric như mình, chả làm gì được để chứng tỏ mình là người thần tượng Cantona cả!!!
    Bà chị đỉnh thật

    Kill Me If You Can


    May your sword stay wet like a young girl in her pride

  2. trangsarah

    trangsarah Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    CHƯƠNG TÁM​
    LUÔN NHÌN VÀO MẶT PHẢI CỦA CUỘC ĐỜI​
    1​
    Tôi đang ở vào những ngày cuối cùng trong năm đầu tiên có mặt tại Manchester United. Nhiều sự kiện xảy ra quá nhanh khiến tôi cần có thời giờ để bắt kịp hơi thở của chính mình. Tôi tận hưởng niềm vui trong bóng đá chỉ trừ hai thất vọng lớn. Đầu tiên là MU bị Galatasaray loại khỏi cúp C1. Tiếp đó là đội tuyển Pháp không giành được quyền tham gia USA 94
    Chín chúng tôi, những tuyển thủ Pháp , đã gây nên nỗi thất vọng ấy và chẳng thể đổ lỗi cho ai. Nhưng dẫu sao, việc đội Pháp đã không thể giành được 1 điểm trong hai trận đấu cuối cũng là một nỗi đau đớn khôn nguôi. Thất bại ấy sẽ là bài học cho những ai sớm tin tưởng rằng mình sẽ là vô địch khi cuộc đua còn chưa kết thúc.
    Với MU, tôi đã thuộc lòng bài học này. Khi bước sang năm mới 1994, chúng tôi đã tử nhủ rằng chưa có gì thật chắc chắn cả mặc dù tất cả các tổ chức cá cược trên nước Anh đều cho rằng chúng tôi sẽ là nhà vô địch. Tôi tự nhủ rằng sẽ phải luôn nỗ lực trong tập luyện để lúc nào cũng trình diễn được phong độ cao nhất trong từng trận đấu.
    *​
    Manchester United luôn là đội bóng xuất sắc và đáng yêu nhất mà tôi có được trong cuộc đời cầu thủ. Dù bất kì đội bóng nào cũng có khả năng cống hiến sự xuất sắc nhưng chính khát vọng và ý chí vươn lên là đặc điểm của Manchester. Trong rất nhiều trận đấu, lối chơi của đội thật ngoạn mục, nói cách khác là ?otuyệt hảo? và tôi luôn hài lòng với những chiến thắng. Những chiến thắng mà có công góp sức của toàn đội bóng chứ không do tài năng nổi bật của cá nhân này hay cá nhân khác như báo chí vẫn thương tô vẽ.
    Và như mọi người đã thấy, mùa bóng này đã khởi đầu thật thuận lợi cho Manchester mặc dù không có tôi do chấn thương trong trận khai mạc. Phong độ của Manchester trong trận hạ Arsenal là một tín hiệu tốt dự đoán khả năng sẽ đi xa của đội. Và tôi đã rất sung sướng trở lại với đội khi bình phục chấn thương.
    Lúc ấy, Manchester đã có ba trận thắng và một trận hòa trong bốn trận đầu tiên. Chúng tôi gặp Southampton và đã thắng 3-1 trong đó có một cú lốp bóng bổng qua đầu Tim Flower của tôi. Sau một thất bại bất ngờ trước Chelsea vào ngày 11/9, chúng tôi không để thua trong suốt thời gian còn lại của năm 93 và với một chuỗi dài chiến thắng ấy, chúng tôi đã luôn dẫn đầu bẳng xếp hạng một cách xuất sắc.
    Trận đấu đáng nhớ nhất trong mùa bóng của Manchester United là trận đối đầu với đội cùng thành phố, Manchester City. Trận này diễn ra chỉ ít ngày sau khi chúng tôi vừa từ Istambul trở về và đã bị Galatasaray loại khỏi cúp C1. Báo chí đã rộ lên về thất bại này, những kẻ Anti MU khoái chí cho rằng thời hoàng kim của Manchester United đã chấm dứt.
    Điều này làm người ta nhớ đến trường hợp của Leeds United khi đội này trượt dốc thảm hại sau khi bị Glasgow Ranger loại khỏi cúp C1 năm vừa rồi. Vì vậy với chúng tôi, trận đấu với Manchester City có ý nghĩa thật lớn lao?.Hết hiệp một, chúng tôi đang bị dẫn trước 2-0?..
    Giờ nghỉ giải lao, Alex Ferguson nói với chúng tôi rằng không thể để bỏ lỡ cơ hội vào dịp này, nhất là khi có đến một nửa thành phố Manchester đang mong chúng tôi thua.
    Chúng tôi chơi dâng cao lên trong hiệp hai. Và sau cùng, Cantona đã ghi được hai bàn cân bằng tỷ số. Sau từng bàn thắng, tôi lại thấy cả một rừng áo đỏ trên khán đài nhẩy lên reo hò chúc mừng nhau. Họ biết trước rằng chúng tôi sẽ thắng và hẳn là họ sẽ vui mừng cực điểm khi chuyện đó xảy ra. Vì đối với họ, việc thua Manchester City sẽ là một kỷ niệm buồn, buồn hơn khi thua bất kỳ một đội nào khác!
    Họ đã tin đúng! Roy Keane ghi bàn thứ ba khi trận đấu chỉ còn 2 phút. Chúng tôi đã hoàn toàn xoá bỏ được nỗi thất vọng sau khi bị thất bại tại đấu trường châu Âu(còn nữa)
    Phạm Quỳnh Trang-Chirugienne

    Love means you never have to say you are sorry

  3. trangsarah

    trangsarah Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    2​
    Tôi là người luôn yêu thích bầu không khí gia đình và tại Manchester tôi đã có cảm giác mình là một thành viên của một gia đình hạnh phúc. Các cầu thủ đến từ bốn phương, Nga, Pháp, Đan Mạch...nhưng tất cả đều yêu quý nhau bằng tình cảm anh em ruột thịt.
    Quả là rất khó để một cầu thủ mới có thể thích ứng ngay với yêu cầu của một đội bóng mà tên tuổi và hình bóng của Best, Chalton, Law vẫn còn hiện diện, cũng như là ở một nơi mà dân chúng rất sành bóng đá. Với một cầu thủ nước ngoài, điều đó còn khó hơn nhiều. Sẽ rất nguy hiểm nếu để mình trôi tuột vào bóng tối chỉ vì không hiểu HLV nói gì. Phải bằng mọi cách xoá đi hàng rào ngôn ngữ.
    Alex dù là một người yêu quý nước Pháp nhưng không nói được tiếng Pháp trôi chảy. Thế là luôn có những buổi gặp gỡ ngắn ngủi giữa ông và tôi cũng người phiên dịch trong những giờ nghỉ ăn trưa. Đó là cách tốt nhất để chúng tôi hiểu nhau trong thời gian đầu.
    *​
    Chỉ ít hôm nữa là đến lễ Giáng Sinh. Alex gọi điện đến nhà tôi thông báo rằng tôi đang bị theo dõi. Ô hô, cuộc đời vẫn chưa thay đổi bao nhiêu, vẫn có những tên khốn luôn muốn đào bới cuộc sống riêng tư của người khác.
    Một tay ký giả và một người thợ chụp ảnh đang theo sát tôi, họ muốn bắt tôi tại trận trong vòng tay của vợ một cầu thủ khác. Có lời đồn rằng tôi có quan hệ với cô ấy từ hồi còn ở Leeds. Thậm chí có người còn tin rằng đó là lý do khiến tôi phải cuốn gói khỏi Elland Road. Thật là những lời đồn vô lý và hiểm độc vô cùng.
    Khi nghe Alex báo điều ấy, tôi đã không khó khăn gì để nhận thấy một chiếc Austin màu hạt dẻ luôn bám theo mình. Người tài xế rõ ràng là không biết lái đi đâu nhưng điều quan trọng là không được để mất dấu tôi.
    Tôi quyết định thử tài anh ta. Không hề xi nhan, tôi rẽ trái rồi rẽ phải, ngừng lại thình lình rồi phóng vụt đi...Đủ mọi cách, hai tên ngốc ấy vẫn bám được theo tôi. Thế thì mặc kệ chúng.
    Sau này, tôi mới biết một tờ báo lá cải của Anh đã ra giá 15000 bảng Anh cho ai có bằng chứng về cuộc sống tình ái lăng nhăng của tôi. Và dù đã tốn công rất nhiều, các tờ báo cũng không bới móc đưọc ra điều gì. Họ chỉ còn có thể tấn công được tôi trong lĩnh vực bóng đã thôi
    *​
    Manchester luôn đứng về phía tôi những khi tôi gặp rắc rối với báo chí. Chẳng hạn hồi tháng 2 năm 93, chỉ ít ngày trước trận đấu với Leeds, một phóng viên của Daily Express đã đề nghị tôi trả lời một cuộc phỏng vấn. Mặc dù tôi đã từ chối, nhưng bài phỏng vấn tôi vẫn được đăng lên trong 3 kỳ liền.
    Luật sư của đội, Maurice Watkins đã gặp tôi tại văn phòng để cùng có kết luận rằng bài phỏng vấn trên là bịa đặt và có tính chất bôi nhọ. Và những biện pháp nhanh chóng và mạnh mẽ của Maurice đã có hiệu quả ngay lập tức. Daily Express phải cáo lỗi và bồi thường thiệt hại cho tôi. Nhưng điều quan trọng là đã ngăn ngừa được những tờ báo khác có các hành vi tương tự
    Thật hạnh phúc khi biết rằng đội bóng luôn ở về phía mình. Một trương hợp nữa là trong trận đấu với Galatasaray, báo chí Anh cho rằng tôi đã hành động một cách ngu xuẩn khi chỉ trích vị trọng tài người Thuỵ Sỹ, vốn sử dụng chính tiếng Pháp làm tiếng mẹ đẻ dẫn đến bị thẻ đỏ ở giây cuối cùng. Một lần nữa, Alex, Maurice và George lại đưóng ra bảo vệ tôi.
    Thực ra, tôi đã không nói một lời nào với vị trọng tài đó Tôi đến gần ông ta, giơ tay ra hiệu rằng điểm cho ông tait rong trận đấu này là Zero. Quay lưng đi thẳng, tôi còn không biết ông ta đã rút thẻ đỏ.
    Tôi bị phait 4 trận trong tất cả các giả châu Âu. Tuy nhiên, nếu không có sự bảo vệ mạnh mẽ của Manchester United, chắc là vị trọng tài đó đã đưọc hài lòng hơn nhiều vì án phạt của tôi chắc chắn là sẽ nặng nề hơn...
    (còn nữa)
    Phạm Quỳnh Trang-Chirugienne

    Love means you never have to say you are sorry

  4. trangsarah

    trangsarah Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    3​
    "Hãy thử nhìn quanh xem anh thuộc về một đội bóng xuất sắc cỡ nào. Chỉ có một cách để thua trận là tự đánh bại chính bản thân mình. Kiên nhẫn, quyết tâm, chú ý vào sự di chuyển và đừng bao giờ để mất bóng và háy cố gắng có một chút lửa khi tiến đến phần cuối sân. Nhưng trước hết hãy tiến lên để tìm thấy niềm vui cho chính mình"
    Đó là lời Alex Ferguson vẫn thường nói với chúng tôi. Những lời nói đó chứng tỏ một tình yêu vô bờ bến cảu ông đối với bóng đá. Alex là người có thể đứng dưới mưa hàng giờ chỉ để nhìn những đứa trẻ vờn nhau với quả bóng bên lề đường. sau trận đấu của Manchester, ông thường háo hức chờ tin các trận đấu qua TV, từ các trận ngoại hạng đến các trận đấu nghiệp dư.
    Khoảng thời gian duy nhất mà ông không quan tâm đến đá bóng là khi ông chơi bài với Gary Pallister, Bryan Robson và Steve Bruce trong xe của đội, trên đường đến các sân đối phương. . Những lúc ấy, tôi thấy ông cũng quyết tâm thắng cho bằng được, không khác gì những quyết tâm của ông trên sân cỏ.
    *​
    Mỗi lúc chuẩn bị đến sân tập, tôi lại náo nức nghĩ đến việc tập luyện với Bryan Kidd. Thật may mắn cho tôi, chắc rằng ở các đội bóng khác, không phải trận đấu nào cũng đem lại niềm vui nếu không muốn nói là buồn tẻ với những giáo án sáo mòn. Chỉ có những HLV như Brian Kidd mới làm buổi tập sôi động và hấp dẫn hẳn lên. Với ông, lúc nào tôi cũng hào hứng tập nhưng miếng tập kỹ thuật, chuyền bóng, sút bóng, phối hợp nhóm...
    Chính tình yêu của Brian đối với bóng đá đã khiến chúng tôi luôn hào hứng đối với mỗi buổi tập. Khi bắt đầu sự nghiệp bóng đá vào năm 18 tuổi, ông đã sát cánh bên những huyền thoại Best, Chalton trong đội hình đoạt cúp Châu Âu. Thoát chết sau thảm hoạ Munich, ông đã có một sự nghiệp đáng nhớ tại Manchester United. Nhưng điều đó đã không hề làm mất tính khiêm tốn nơi ông. Đến tận tuổi 50 mà ông vẫn còn không hết đỏ mặt khi TV chiếu lại cảnh ông cùng Alex Ferguson tung chạy vào sân khi Steve Bruce ghi bàn thắng quyết định trong trận gặp Sheffield, trận đấu mang tính sống còn cho việc đoạt chức VĐQG của Manchester United.
    Brian Kidd vẫn còn giữ thói quen chạy việt dã 5 dặm sau mỗi buổi tập. Để giữ gìn phong độ ở lứa tuổi trung niên. Người ta vẫn còn hết sức ngạc nhiên với những cú sút hiểm hóc và đầy kỹ thuật mà ông đã phô diễn mỗi khi tập cho Peter Schmeichel, thủ môn của đội.
    Hai nhân vật khác khiến tôi cũng phải tỏ lời cảm ơn đó là Jimmy Mc Gregor, bác sỹ của đội và Norman Davis, người chăm lo trang phục cho đội. Jimmy là người đầy kinh nghiệm và nhanh nhậy trong việc xử trí các chấn thương. Ông đã giúp tôi rất nhiều khi tôi bị những vết thương khốn khổ ấy. Cả Jimmy và Norman đều làm mọi cách để tôi luôn có cảm giác đang ở tại chính gia đình mình
    Nhưng gần gũi với tôi hơn cả là George Scalan, người phiên dịch của tôi. Ông rất hiểu biết về bóng đán và luôn nhìn nhận sự việc bằng con mắt rất chuyên nghiệp. George đã giúp tôi rất nhiều trong bóng đá cũng như trong cuộc sống hàng ngày và luôn làm mọi cách để giúp tôi hiểu điều gì đang xảy ra với tôi trên đất Anh này.
    *​
    Tất cả những người nêu trên đã nhiều năm làm việc với nhau. Họ hiểu nhau rất rõ và luôi tin tưởng nhau một cách tuyệt đối. Tinh thần đồng đội luôn là điều hiển hiện và mối quan hệ giữa các cầu thủ là tuyệt vời, không bao giờ bị làm hoen ố bởi những điều vặt vãnh riêng tư.
    *​
    Nhưng ấn tượng sâu đậm nhất của tôi trong thời gian có mặt trên nước Anh chính là sự yêu mến của các CĐV giành cho tôi. Sau trận thắng Coventry 5-0, một cô gái trẻ đã đến gần tôi, kể cho tôi nghe về những giờ dài dằng dặc mà cô đã trải qua khi xếp hàng mua vé trận đấu này, Cô yêu cầu tôi ký tên lên tấm khăn choàng của cô và khi mực không thấm lên lớp vải, cô đã chìa tay ra cho tôi viết lên đó. Vẫnhcưa đủ, cô yêu cầu tôi viết vào tay cô một câu tiếng Pháp mà cô đã thốt ra bằng một giọng đặc Paris :"Sur ma palm, il a ecrit, une grande ocassion dans ma vie" (trên tay tôi, anh đã viết, thật là một dịp may lớn trong đời).
    Sau đó cô nhắc tôi trả lại cây bút đó. Chỉ vì cô muốn giữ mãi một kỷ vật trong đời!
    Thế đấy, chỉ một cây bút bình thường trong tay Cantona lại trở thành một kỷ niệm đẹp đối với người khác! Tôi thật sự đã xúc động vì những điều như vậy
    Thật tự hào biết bao khi biết được lòng mến mộ của CĐV giành cho mình ở Manchester cũng như mọi nơi khác trên trái đất này. Nhưng tôi luôn tự nhủ, và tôi cũng mong mọi cầu thủ khác cũng hiểu rằng dù nổi tiếng đến đâu đi nữa, chúng ta cũng chỉ là những giọt nước bé nhỏ trên đại dương bao la, và rằng thế giới cũng chẳng ngừng quay khi chúng ta từ giã sân cỏ
    (còn một bài nữa)
    Phạm Quỳnh Trang-Chirugienne

    Love means you never have to say you are sorry

  5. trangsarah

    trangsarah Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    4​
    Tôi thực sự nghĩ rằng mình đã thuộc về một gia đình lớn, hạnh phúc trong sự thương yêu trìu mến của các CĐV. Sau khi biết được một phần tuổi thơ tôi cũng như hiểu được những gì đã xảy ra trong ngôi nhà của cha mẹ tôi, chắc các bạn cũng thấy bầu không khí gia đình có ý nghĩa đối với tôi như thế nào. Dù ở đâu và vào lúc nào, tôi cũng thiết tha mong muốn được hưởng bầu không khí ấy.
    Và như một phép lạ, sau những thăng trầm trong sự nghiệp, tôi lại tìm thấy một bầu không khí chan hoà tình thương bên ngoài biên giới nước Pháp. Tại đây, luôn có sự thân ái, lòng trung thực và sự tôn trọng mọi người giành cho nhau. Tất nhiên, tôi không thể đền đáp lại cho mọi người nhiều hơn là làm đúng những điều như thế.
    Một năm hạnh phúc trên nước Anh đã trôi qua. Một năm mà trước đây, tôi chỉ có thể thấy trong mơ. Isabelle tiếp tục tìm được sự thanh thản trong khi dậy tiếng Pháp tại trường Đại Học Tổng Hợp Leeds và Raphael vẫn hàng ngày cắp sánh đến học tại một trường học địa phương. Trong khi Isabelle thích thú dạy tiếng Pháp cho những người Anh thì con trai chúng tôi lại say sưa không kém trong việc học tiếng Anh từ chính những người ấy.
    Tất cả đều diễn ra một cách rất hạnh phúc và đội bóng của tôi tiếp tục thắng trận. Chiến thắng là một người bạn đồng hành thân thiết mà chúng tôi không thể bỏ rơi giữa đường.
    *​
    Khi viết những dòng cuối trong cuốn hồi kí này, cùng lúc tập trung mọi thứ cho trận đấu với Everton, tôi bỗng nghe tin về cái chết của Sir Matt Busby, người cha già của Manchester United. Không một ai viết hoặc nói về Manchester United mà có thể lãng quên ông. Mọi người đều biết rằng máu của ông đã hoà lẫn với màu áo của Manchester United. Biết bao thế hệ đã đến và đi, tên của ông đã khắc sâu vào trái tim những người yêu bóng đá đích thực. Vẻ lịch thiệp, lòng can đảm và sự nhân ái của ông đã trở thành nguồn cảm hứng và tấm gương cho tất cả mọi người.
    Những nguyên tắc, lý tưởng và niềm tin của ông sẽ luôn được tôn vinh trong tim óc những thế hệ cầu thủ của Manchester United. Tôi tự hào được thi đấu trong con mắt dõi nhìn của ông và tôi cũng thật sung sướng khi góp phần mang đến niềm tin cho ông: Được nhìn thấy Manchester United một lần nữa trước khi nhắm mắt.
    *​
    Có lẽ không cần phải nói thêm gì nhiều nữa về các con số. Các PV luôn cập nhật mọi thành tích, kỷ lục của các cầu thủ. Nhưng có một điều tôi vẫn luôn tự hào và mong muốn được nói ra để chia sẻ với những người yêu quý tôi. Trong lịch sử bóng đá Anh, chưa có một cầu thủ nào đạt được 2 chức VĐ liên tiếp dưới màu áo cảu hai CLB khác nhau ngoại trừ Eric Cantona. Đạt được điều ấy, tôi đã nhận ra rằng cần phải hoàn toàn lạc quan và tin tưởng vào chính mình.
    Tôi đã từng nghe từ miệng của vài HLV rằng nếu muốn thành công thì anh phải trở thành một "sát thủ". Nhưng tôi thì không bao giờ muốn trở thành một tên sát thủ. Điều mà tôi muốn tận diệt chính là sự lo sợ và nghi ngờ vào chính bản thân mình.
    Và bây giờ nhìn lại, tôi hài lòng vì mình đã nghĩ đúng. Rời nước Pháp, đến với Leeds, tôi đã đặt cược cả cuộc đời mình vào một thứ bóng đá khác. Nếu không tận diệt được chính nỗi lo của mình, chắc chắn tôi đã nhanh chóng ngã gục trên đất Anh.
    Và rồi lại một cuộc phiêu lưu mới lại đến khi tôi bước vào Old Trafford, Nhà Hát của những Giấc Mơ. Có lẽ sưc mạnh của tôi là không hề ngần ngại làm những việc tôi cho là đúng vào những thời điểm đúng.
    Theo suy nghĩ của nhiều người, việc tôi rời bỏ Leeds đến Manchester là một bi kịch. Điều đó hoàn toàn sai. Nhiều tháng trôi qua và bây giờ đã có một nhóm các CĐV khác hô to "Oh Ah Cantona" trên các khán đài. Nhưng, một lần nữa phải nhắc lại rằng trong tim tôi, những âm thanh "Oh Ah Cantona" trên khán đài sân Elland Road sẽ không bao giờ phai mờ.
    Sau trận Leeds United-MU tại Elland Road, các phóng viên hỏi tôi liệu có sợ phản ứng của các CĐV khi xuất hiện ở đây trong một màu áo khác. Tôi tin rằng mình đã trung thực khi nói :"Tôi muốn các CĐV Leeds sẽ không thất vọng với lối chơi của tôi. Họ đã từng ủng hộ tôi hết lòng và không hề thù oán gì tôi, ngay cả khi tôi trở lại đây dưới màu áo Đỏ. Tôi không hề làm điều gì chống lại họ. Tại đây, bóng đá là một khía cạnh văn hoá. Mỗi cầu thủ không thể sống riêng cho anh ta mà còn cho cả ngàn người đang hàng ngày mong chờ ngày CN để đi đến sân bóng. Do vậy, xin tất cả hãy hiểu rằng tôi không hề quên những gì họ đã giành cho tôi. Dù tôi khoác áo CLB nào thì điều đó sẽ không có gì thay đổi."
    *​
    Không ai có thể nói chắc khi nào mình giã từ sự nghiệp đá bóng và đời mình rồi sẽ rẽ sang hướng nào. Nhưng như George Best, người Đỏ nhất trong số những Con Quỷ Đỏ đã từng nói :"Khi bạn đã từng đến với Manchester, bóng dáng của CLB sẽ ngấm vào máu bạn suốt đời."
    Quả vậy trong giấc ngủ, tôi đã thấy Raphael bay, giống như thần tượng Peter Schmeichel của con trai tôi, về một phía quả bóng tưởng tượng phía trước một khán đài rực rỡ màu Đỏ. Bên kia hàng giậu là nhưng chiếc cột trắng của khung thành, nổi bật trên thảm cỏ xanh và bóng đêm đen......
    HẾT​
    Phạm Quỳnh Trang-Chirugienne

    Love means you never have to say you are sorry

  6. trangsarah

    trangsarah Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Xin một tràng pháo tay cho Trangsarah nào.......
    ....Oh Ah Cantona....
    Phạm Quỳnh Trang-Chirugienne

    Love means you never have to say you are sorry

    Được trangsarah sửa chữa / chuyển vào 02:10 ngày 28/07/2002
  7. hungjun

    hungjun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    7.756
    Đã được thích:
    1
    Xin thay mặt các MU FC member cám ơn trangsarah về 1 topic hết sức giá trị của chị . Chẳng biết nói gì hơn , xin cảm ơn chị !

    True love doesn't have a happy ending. That's because true love doesn't have an ending.

  8. knife

    knife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Hừm, vỗ tay á? Không được đâu, zì tui muốn bà chị dịch thêm nhiều bài CHẤT LƯỢNG như zầy nữa, sợ vỗ tay xong lại...nở lỗ mũi mất...Sắp tới có Hồi ký Beckham chăng?
    Hoan hô hai cái....tay...với MU nữa.
    anitas anitatum
    Tu? Không tu? Đó là vấn đề...
  9. FCBarceIona

    FCBarceIona Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Người trong ảnh,chị Trang ơi.
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. trangsarah

    trangsarah Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    ....
    Được trangsarah sửa chữa / chuyển vào 23:19 ngày 03/08/2002

Chia sẻ trang này