1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện Đời Tôi

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi caruso, 28/12/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. caruso

    caruso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2009
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tui thì thuở "sinh tiền", hút đủ loại local weeds: từ Red Hair, Colombia, cho đến Thai Stick hay Buddha Thai.
    Bà già tui vừa sinh tui ra, mới vừa nhìn mặt (không biết vì kinh sợ hay sao đó, đếch hiểu!), là đi đoàn tụ theo diện ông bà ngay sau đó chẳng bao lâu, làm tui trở nên côi cút khi vừa lọt lòng:
    [​IMG]
    Ba tui "gà trống nuôi con", chăm sóc con cái thật là lọng cọng, có những lúc tắm rửa cho tui rất là lượm thượm:
    [​IMG]
    Cuốí cùng ba tui quyết định đi thêm bước nữa và chọn vợ:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    và cuối cùng cũng rước được bà dì ghẻ cua tui mang về nhà:
    [​IMG]
    Chuyện bên lề:
    À, từ ngày ba tui rước bà già ghẻ tui về thì tui thấy ổng xuống dốc kể từ đây:
    ....Bả nói mà ổng không nghe thì bảo là ổng không quan tâm, mà nghe thì vừa mệt cái tai, vừa mệt cái đầu vì bả nói vậy chớ... hổng phải vậy:
    Ông già tui đi làm về mệt muốn chết, muốn nghỉ ngơi một tí rồi ăn cơm thì bả cằn nhằn:
    - Ăn...phở no say ở đâu rồi về chê cơm!
    Rút kinh nghiệm lần sau ổng cố ăn mấy bát thì bả dấm dẳn:
    - Hùng hục ở đâu về mệt quá ăn như... gấu!
    Lần khác nữa, ông biết ý ăn vừa phải, chậm rãi thì bả lại nghi ngờ:
    - Chắc mấy ngày không gặp nên nhớ nhung, cầm bát cơm mà cứ nghĩ đâu đâu...
    Cố gắng làm nguời chồng tốt, ông già về sớm, phụ bả nấu cơm, dọn lên vợ chồng cùng ăn chung vui vẻ. Vậy mà bả vẫn không tha:
    - Có phải phạm lỗi gì rồi không?
    Ông già tui giận, không thèm nói, không thèm ăn. Về đến nhà là lăn ra ngủ cho khoẻ cái thân. Nhưng nào có khoẻ được. Bả khóc lóc, gói ghém đồ hăm bỏ về nhà mẹ bả. Ông già tui chả sợ vì bả vốn lời nói không đi đôi với việc làm mà. Không ngờ sáng thức dậy, nhà cửa lạnh tanh, vắng ngắt!
    [​IMG]
    Được caruso sửa chữa / chuyển vào 08:55 ngày 31/12/2009
    Được caruso sửa chữa / chuyển vào 12:57 ngày 31/12/2009
  2. caruso

    caruso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2009
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Chuyện Bên Lề ... Tiếp Theo
    Ông già tui có 2 ông bạn chí thân, ba ông thướng ngồi nhâm nhi tâm sự :
    Bác Tư Hăng Rết :
    - Tôi có mấy bức tranh đẹp mà bây giờ chẳng làm sao ngắm được nữa. Mắt mũi dạo này hỏng nặng, kèm nhèm quá, thật chán mớ đời .
    Lão Ba Tu Nguyệt (Tu = Râu, Nguyệt = Trăng):
    - Tôi chỉ mê có nhạc cổ điển. Giờ bật máy lên vặn rõ to mà chỉ nghe chỗ được chỗ không. Tai tủng dạo này kém quá , thật chán mớ đời .
    Ông già tui thì than:
    - Tôi thì khổ mỗi đoạn tình yêu. Có cô vợ còn trẻ nên hay thèm. Hôm qua muốn làm một . . . thì nó lại bảo: "Thì ông vừa mới làm cách đây có nửa giờ". Trí nhớ dạo này tệ quá, thật chán mớ đời.
    [​IMG]

Chia sẻ trang này