1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyến du hành ngược thời gian cùng đội bóng Liverpool mùa bóng 2002-2003

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi VU_XUAN_HA, 27/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Chuyến du hành ngược thời gian cùng đội bóng Liverpool mùa bóng 2002-2003

    Có thể nói đội bóng Liverpool luôn là ứng cử viên cho chức VĐ Premier League nhưng mấy năm trở lại đây dường như đội bóng Liverpool không thể nào vô định được bởi họ vẫn diễn mãi một lối chơi ,một phong cách hoàn toàn giống hệt nhau ... và kịch bản của mùa bóng này cũng xảy ra giống hệt mùa bóng trước và một vài mùa bóng trước nữa.

    ?o Ẩn hiện nhà vô địch tương lai?-The way to champions!

    Một phần ba chặng đuờng đầu của mùa giải Liverpool luôn đặt ?odấu ấn của nhà vô địch tương lai? bằng một chuỗi các trận thắng liên tiếp và không hề thua trận nào.Trải qua 13 trận đấu Liverpool đứng đầu bảng xếp hạng với 9 trận thắng ,4 trận hoà và không hề để thua với 31 điểm trong tay .Các CĐV của Liverpool đã vui sướng hết sức :?o6h sáng, mắt nhắm mắt mở chào Liverpool trở về. Và phải ngạc nhiên.

    Vẫn luôn là tinh thần của những trận đầu mùa giải, và vẫn luôn nhanh chóng nhận ra những bối rối ngộ nghĩnh. Mấy chàng hậu vệ vẫn loay hoay như thế. Cho đến khi Dudek thở phào. Aston Villa tiến bộ lên nhiều. Nhưng chỉ có điều họ phải chống lại Lữ Đoàn Đỏ.

    Lần này là một Liverpool quyết định chơi áp đặt. Tốc độ chóng mặt làm ta nhớ lại trận gặp AS Roma mùa giải trước. Nhưng lần này, nó ko chỉ được kéo dài trong 10 phút. Mà duy trì, đủ để người ta nhận ra đây là một lối chơi, một phong cách thực sự.

    Owen vẫn âm thầm, kiên nhẫn, thất vọng rồi chịu đựng, lại cố gắng. Đủ để tất cả biết rằng anh vẫn đang chiến đấu anh dũng nhất. Riisse vẫn bản lĩnh và cá tính như thế. Murphy nhét đầy tự tin trong giầy sau mùa giải trước. Gerrard thì dường như đã chắc chắn vào sở trường của mình. Lâu rồi mới thấy Gerrard chuyền dài nhiều như thế. Hamann đóng vai trò tích cực hơn trong điều tiết lối chơi, anh kìm bóng và châm ngòi những bài phối hợp nhỏ - đó luôn là những gì tôi muốn xem nhất ở Liverpool - bài bản mà ngẫu hứng...? đó là bài viết của Maccasteve trong trận thắng đầu tiên của mùa giải trước đội bóng Aston Villa với tỉ số 1-0? .

    Khi đoàn quân đỏ phát huy nội lực

    Buồn cườI thật, chúng ta đang chiến thắng một cách oanh liệt mà không vấp phảI sự cản trở nào lớn trên con đường tiến tớI chức vô địch đầu tiên kể từ năm 1990 trở lạI đây. Đây là vòng đấu thứ 12 của mùa giảI này , và Liverpool chưa hề nếm mùi thất bạI trong mùa giảI này.

    ?oNhư thường lệ, Liverpool không trình diễn loạI bóng đá tấn công áp đảo và những pha biểu diễn kỹ thuật khá đẹp mắt như Manchester United và Arsenal nhưng thay vào đó là hiệu quả cao nhờ Michael Owen thi đấu quá bén cùng một lực lượng dự bị hùng hậu .

    Ở trận gặp West Ham, HLV Houllier để Gerrard ngồI ghế dự bị vớI Smice vào đá thay và quyết định này tỏ ra đúng đắn khi tiền vệ Smice bằng những đường chuyền khôn khéo và kỹ thuật cá nhân điêu luyện luôn là mốI đe roạ thường trực cho hàng phòng ngự đốI phương. Sau một loạt cơ hộI bị bỏ lỡ, Owen đã bất ngờ tăng tốc, vượt qua hai hậu vệ đốI phương và trước lúc thủ môn David James lao ra, thì bóng đã nằm gọn trong lưới.

    Trong khi đó, vắng Di Canio, thế công của West Ham thiếu hẳn nét sáng tạo và các hậu vệ dày dặn kinh nghiệm như Hyypia và nhất là thủ môn Dudex không khó khăn để bẻ gãy. Tuy vậy, ở phút thứ 50, West Ham suýt có bàn gỡ hoà nhưng cú sút cách khung thành có 3m, Lomas lạI sút thẳng vào ngườI Dudek. Chỉ 5 phút sau, Liverpool đáp trả. Từ đường chuyền chọc khe của Smice, Owen lao xuống và đẩy bóng nhẹ nhàng qua thủ môn James, nâng tỷ số lên 2-0. HLV Houllier hài lòng vì độI của ông nhanh chóng lấy lạI phong độ sau khi để thua Valencia ở Champions League gần 4 ngày trước đó: ?oNếu xét đến thất bạI giữa tuần thừ nguồn năng lượng của Liverpool thực sự vượt quá mong đợI của tôi?. Như vậy, đay đã là trận thắng thứ 7 liên tục của Liverpool và vớI đà này, quả thật khó ngăn họ lao đến đích đầu tiên?. Đây là thông điệp của các CĐV của LFC


    Đang say sưa trong chiến thắng, với những men say bất tận thì mùa đông lại đến, thời điểm này là thực sự quan trọng đốI với tất cả các đội bóng. Nó báo hiệu kết quả của mùa giải thực sự sẽ phụ thuộc vào thời điểm quan trọng này. Trong khi các đội bóng khác ra sức sốc lại đội hình thi đâu, chuyển bị kĩ lưỡng chiến thuật cho giai đoạn này thì Liverpool lại thể hiện một tình trạng hoàn toàn khác, các cầu thủ xuống sức một cách thảm hại, đội hình đã có một số vị trí bị trấn thương hoặc không thể hiện được phong độ vốn có của họ trong khi mùa giải còn rất dài. Nếu có thể so sánh đội bóng Liverpool thì ta có thể so sánh đội bóng Liverpool như câu chuyện ngụ ngôn ?orùa và thỏ?. Liverpool là thỏ, còn các đội khác là rùa .Ban đầu Liverpool chơi rất hay, được ví như ?ocon thỏ tự vạch xuất phát chạy một mạch đến giữa đường ?, sau đó đến giai đoạn này Liverpool xuống phong độ tương ứng với giai đoạn ?ocon thỏ nghỉ ngơi, vui chơi giải trí ở giữa đường?, trong khi các đội khác là ?o con rùa? vẫn miệt mài chạy đến đích. Kết thúc của câu chuyện này thì ai cũng biết rồi đấy! Kẻ chăm chỉ, miệt mài sẽ là kẻ thành công đó là ?ocon rùa? - chậm mà chắc, còn ?ocon thỏ? nhanh nhưng do mải chơi thì sao ,mời các bạn cùng theo rõi:


    Love Of My Life




    Được vu xuan ha sửa chữa / chuyển vào 18:27 ngày 27/06/2003
  2. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu cho thực dụng ? bao nhiêu cho lãng mạn?
    Một phần ba chặng đường tiếp theo, Liverpool bất ngờ hay đó là kịch bản có sẵn cứ đến thời điểm này Liverpool lại thể hiện một kết cục buồn trong vòng 5 năm trở lạI đây. Đó là phong cách của các cầu thủ của Liverpool chẳng? Họ có cần thể hiện lốI chơi tồt tệ như thế này không? 12 trận liên tiếp không biết đến chiến thắng, đây là kết quả tồI tệ nhất trong suốt vài ba thập kỷ trở lạI đây, có cần thiết phải chơi hay, chơi đẹp không? Khi mà bóng đá hiện đại đang cuốn theo lối chơi thực dụng. Đau đớn thay hình như Liverpool lại thể hiện hoàn toàn khác với lối chơi hiện nay khi mà bóng đá thực dụng sẽ thắng bóng đá lãng mạn đến nỗiAmore1982 đã thốt lên rằng:?Vứt quách cái lãng mạn đi? ?o đó là trong trận đấu đầu tiên trong chuỗI trận thất bạI của Liverpool:
    ?Khi Hamann nhận trách nhiệm sút phạt, tôi đã lẩm bẩm rủa thầm "Ai chứ Hamann, có lần nào là ko bật hàng rào ra đâu". Thế mà vào, cú sút như trái phá, bàn thắng được ghi.
    Điều ko mong đợi đã đến!!!
    Sunderland đã chơi cùn ở trận trước, với Birmingham City cũng vậy, nhưng rủi cho họ là bàn thắng đc ghi ở phút cuối cùng của trận đấu, ở lượt đấu hôm qua. Còn chúng ta đã quá đen khi không ghi nổi bàn thắng để cuối cùng là hoà?? Thế còn với Fulham, họ rõ rãng đã có hẳn chiến lược để đối phó với hàng phòng ngự của ta, sút xa và sút xa. Hiệp 1 của trận đấu khiến tôi nhớ lại trận bán kết C1 năm ngoái, Real sau khi ghi bàn đã nhởn nhơ phô diễn để cho Bayern vùng lên thắng 2-1. Còn trận hôm qua thì đang thua đến 2-0 mà vẫn cứ đá kiểu ấy, họ lấy bóng, chuyền bóng đẹp và kiểu cách, thậm chí nhiều lúc cần phải quyết liệt thì họ lại để cho đối phương cướp được bóng dễ dàng. Sự tinh quái của Owen không thắng đc hậu vệ đối phương, anh ko ghi bàn nhưng rất nỗ lực. Baros cũng rất tốt trong việc lấy bóng từ dưới đưa lên, cuối cùng thì anh cũng ghi bàn, bàn thắng thể hiện sự chín chắn và tự tin! Heskey bị chỉ trích rất nhiều cũng chơi khá hơn, những đừờng chuyền từ cánh trái của anh khá hiệu quả, nhưng Van der Sar cũng xuất sắc đi.... Lại nói đến thủ môn, bàn thua đầu tiên, Dukek đã đỡ được một lần, và phần còn lại phải là việc của hậu vệ, nhưng khung thành bỏ trống, ai mà không ghi được bàn thắng từ tình huống như thế chứ?? Bàn thứ 2, đập chân một cầu thủ, bóng đi chệch hướng, Dudek ko phản xạ kịp..... Bàn thứ 3 cũng sút xa, rõ ràng "chỉ" có 3 bàn đc ghi nhưng Fulham đã "chăm chỉ" sút xa đến hàng chục lần, những lần còn lại Dudek đỡ được, bóng đi ra ngoài.... Nhưng như thế đã quá đủ!!!! Bởi nhìn xem, họ chơi chẳng có gì để nói cả, phòng ngự với số đông, tấn công không nổi, thường bị Hyppia hoặc Hamann chặn đc từ giữa sân. Nhưng cớ gì mà hiệp 2 ta lại chơi thiếu tự tin đến thế chứ?? Dù có đến 2 bàn gỡ nhưng tôi thấy họ mất tinh thần, mất tự tin và ko làm sao để có thể lấy lại thế trận. Tuy vẫn uy hiếp đối phương nhưng rõ ràng họ đã mấy lần phải chống đỡ vất vả trước mỗi lần các cầu thủ Fulham tấn công ..... Chúng ta thiếu thực tế, điều quan trọng là bàn thắng, chứ ko phải chơi nhanh kiểu 1 chạm.... đối phương dễ dàng hoá giải với kiểu phòng ngự dày đặc. Hết, thua, tôi chả muốn nhắc đến quả phạt đền lý ra phải có, bởi về sau này, Fulham còn chơi với 10 người thôi cơ mà.... ?o
    Thua trận, và đó chính là "điều không mong đợi" nữa sau 90 phút, quá ít cho các cầu thủ để có thể làm một điều gì đó ư?
    Nữ thần may mắn không mỉm cười với các cầu thủ Liverpool​
    Khi mà vận may không tìm đến với độI bóng, vớI các cầu thủ dù có đá hay đá đẹp đến đâu nữa thì họ cũng sẽ không ghi bàn được, có nghĩa là họ không thắng được chính bản thân mình. Trong bóng đá khi hai độI ngang cơ nhau, nếu độI nào được nữ thần may mắn tìm đến thì độI đó sẽ dành chiến thắng. Và điều này được thể hiện rõ nhất trong trận đấu thư hùng giữa hai độI bóng kỳ phùng địch thủ Liverpool ?" Manchester United:?Ngày hôm qua, thật không biết nói thế nào hơn, đáng lí ra chúng ta không phải là người thất bại. Nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại, chúng ta đã thua, thua chính bản thân mình chứ không phải thua vì đối thủ quá mạnh.
    MU đã thi đấu phòng ngự triệt để, họ đá rắn để hạn chế kỹ thuật của LFC. Không có Beck thì coi như cánh phải của MU chỉ là con số 0, Giggs thì không thể toả sáng được, chỉ duy nhất 1 lần anh ta đã làm trọn trọng trách của mình khi kiến thiết một đường bóng không chê được cho chú Forlan ghi bàn. Hàng tiền đạo không thực sự xuất sắc nhưng hàng hậu vệ của MU hôm qua đáng được khen ngợi đôi lời, người có công giúp cho MU thắng trên sân Anfield chính là chú Bathez.
    Còn LFC, ngay từ khi bóng lăn, LFC đã chấp nhận lối đá tấn công, họ không phòng thủ như mọi trận. Trận đấu diễn ra đúng như những gì mọi người mong đợi. Ngay những phút đầu Milan Baros đã thử tài thủ môn đội bạn. LFC chơi bóng nhanh, nhưng hàng tiền vệ thực sự chưa sắc xảo. Sang hiệp 2, Dudek, cái tên này chắc chắn còn được mọi người nhắc đến trong nhiều hôm nữa, một thủ môn tầm cỡ, nhưng anh đã mắc phải một sai lầm không thể tha thứ. Chính vì sai lầm của anh mà MU đã dẫn trước LFC 1-0, chưa hết bỡ ngỡ vì bàn thua trên, các cầu thủ LFC dồn lên tấn công, và chính trong lúc này thì MU lại tạt cho LFC một gáo nước lạnh nữa khi D.Forlan ghi thêm bàn nữa.
    Tưởng chừng như tỉ số đã là như vậy, nhưng với tinh thần thực sự đang khen ngợi, các cầu thủ LFC đã thi đấu hết mình. Và phải đợi đến tận phút thứ 82 thì S.Hyypia mới gỡ lại được một bàn danh dự cho chúng ta. Cuối trận D.Hamann có một cú sút như trái phá vào khung thành Bathez, nhưng đã bị thủ môn này đẩy được.
    Trận đấu đã kết thúc, nhưng bản thân tôi cũng không hiểu vì sao chúng ta đã thua, chúng ta đá thực sự hay hơn, thuyết phục hơn. Vậy chúng ta thua phải chăng vì không may mắn hơn MU, đây có lẽ là câu trả lời thay cho thắc mắc.
    Có lẽ chưa mùa giải nào hàng phòng ngự của chúng ta lại chơi tồi như mùa này. Dudek, chơi không hay sau WC, henchoz bị chấn thương, Traore chưa gắn kết....v...v... Nhưng bóng đá không thể là hoàn hảo được, nó chỉ là một cái gì đó rất mong manh, hôm nay ta có thể chiến thắng trước một đội bóng xuất sắc nhất hành tinh, thì ngày mai chúng ta lại dễ dàng thua một đội bóng hạng 2... thế đó, đó là bóng đá mà.?
    Love Of My Life

    Được vu xuan ha sửa chữa / chuyển vào 17:56 ngày 27/06/2003
    Được VU XUAN HA sửa chữa / chuyển vào 18:01 ngày 27/06/2003
    Được VU XUAN HA sửa chữa / chuyển vào 18:04 ngày 27/06/2003
  3. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Pháo đài Liverpool thực sự sụp đổ
    Nếu một ngôi nhà,một toà lâu đài không được xây dựng trên một nền móng vững chắc thì ngôi nhà, toà lâu đài đó sẽ không thể tồn tạI được lâu trước những cơn bão, những cơn sóng thần?Bạn thử tưởng tượng rằng, một toà lâu đài cát sẽ bị nước biển nuốt mất khi có những đợt thuỷ triều lên dù cho nó có được bảo vệ kỹ đến đâu đi nữa. Khi thuỷ triều rút xuống thì sao? Nó sẽ cuốn trôi tất cả mọi thứ mà nó bắt gặp trên đường đi và toà lâu đài cát đó sẽ không còn hình thủ là một toà lâu đài may ra thì còn sót lạI một đống cát vô tri vô giác mà chúng ta khó có thể hình dung trước đó là một toà lâu đài cát đã tồn tạI trước đó. Điều này thật đúng trong giai đoạn hiện nay của độI bóng Liverpool khi mà cơn bão lớn - ?ocơn bão của khủng hoảng? đi qua thì đội bóng Liverpool không thể chống chọi được sức mạnh của cơn bão, pháo đài đó sẽ sụp đổ, chỉ còn là đống gạch vun mà ngườI ta không thể hình dung ra được đó có phảI là ?ođoàn quân đỏ? trước kia đã từng làm mưa làm gió khắp năm châu bốn bể. Có lẽ bài học lớn nhất của ?ođoàn quân đỏ? ở thời điểm này cần có là phải tự mình ?ocầm vũ khí? lên bảo vệ mình trước khi ?okẻ thủ? tấn công chứ không thể đợi ?okẻ thủ? tấn công xong rồi mới ?ocầm vũ khí? đánh lại kẻ thù. Có lẽ đây là thông điệp lớn nhất trong trận đấu vớI Arsenal, màmaccasteve muốn gửi đến cho chúng ta ?o Mọi người buồn lắm phải không? "Nếu không thắng trong trận đấu này, các cầu thủ Liverpool sẽ kéo dài chuỗi trận không thắng của mình lên con số 9...". Số 9 thì đúng là một số đẹp, nhưng, (thở dài).
    Cái lúc mà bóng từ cú đánh đầu của Baros bị Lauren phá ngay trên vạch vôi ấy, camera quay khuôn mặt của Houllier. Nó bất giác ngời lên rồi tắt đi vội vã. Một cơ may ăn bàn vừa mất, nhưng trên khuôn mặt ấy lại chẳng phải là một nét bất ngờ.
    Owen vẫy tay ra hiệu xin đổi người. "Nhìn kìa, Owen thậm chí không chạy được nữa rồi!" "Không, lối chơi của Owen lúc nào cũng là thế, ngay cả khi anh í ở phong độ cao nhất!". Houllier và Thommo bàn bạc với nhau. Và Owen ra sân.
    Henchoz với mái tóc hoe, nay để râu, mờ đi hai gò má đỏ hồng. Gerrard với cử chỉ quen thuộc và cái cúi đầu mỗi khi cú sút quá bổng. Kirkland soi đủ mọi ngóc ngách trên sân với cái nhìn cảnh giác. Mọi người im lặng, bền bỉ chạy, và luôn thấy mình kết thúc với chữ "không thành công"!
    Murphy dứt khoát giằng lấy quả bóng từ Diouf. Cú sút mạnh như xé rách mọi ấm ách, tức giận. Bình luận viên bắt đầu phán đoán: "Nếu chiến thắng ở trận này, rất có thể Liverpool sẽ có một bước ngoặt". Có thật mọi thứ sẽ kết thúc đơn giản ở đây. Một trận thắng? Được, ngay cả thế! Nhưng một trận thắng với bàn thắng duy nhất là một cú phạt đền thành công, một trong vài cơ hội lẻ tẻ- liệu có đủ sức, đã đủ chất để thay đổi diện mạo một đội bóng.
    Tôi bắt đầu nghĩ về quá khứ. Những chàng trai Liverpool ra sân với suy nghĩ duy nhất. Chiến thắng. Trái tim họ thanh thản, không có gì để mất, chiến đấu và thu lượm. Đơn giản thế! Và mọi thứ đến thật tự nhiên và đầy sắc màu huyền thoại . Ngày hôm nay. Với quá khứ trĩu nặng phía sau. "Liverpool thành công, nhưng họ không còn là hình ảnh của thập kỷ 60, 70 nữa"; "Thành tích này là thành tích kém cỏi nhất của đội bóng áo đỏ kể từ năm 1954 trở lại đây"; "Bao giờ Lữ đoàn đỏ mới thực sự trở lại". Nhưng cái quá khứ ấy cũng đem lại cho đội bóng một cái tầm. Để dù trong "cuộc khủng hoảng trầm trọng", đội bóng vẫn ở vị trí thứ 5.
    Nhìn những khuôn mặt trong chúng ta. Trầm ngâm. Sự ngơ ngác hoang mang bất lực tột độ của Riisse. Nhưng không ai nói gì nữa. Dường như tất cả đã được tiên liệu.
    Giá như họ có dù chỉ một ngày để quên đi tất cả, để bắt đầu lại với đúng nghĩa của nó. Để chơi bóng như một niềm say mê chứ không phải căng ra cho những "nỗ lực trong bước đường cùng của đội bóng lớn", những "không được phép kéo dài hơn nữa", "đã đến lúc".
    Liverpool lúc này là ai? Là một con nhím, làm đau tất cả những ai chạm vào nó. Nhưng con nhím, nó chẳng thể chủ động tấn công ai. Nó đã quá thuộc bài học bảo vệ tối đa, và chưa thể lập tức sáng tạo ra cho mình một bài học tiến công?.
    (Phần sau, một phần 3 trặng đường cuối của mùa giải:Nững thăng trầm của mùa bóng)
    P/s:Ai có đóng góp gì thì cho ý kiến nhé!
    Love Of My Life

    Được vu xuan ha sửa chữa / chuyển vào 18:24 ngày 27/06/2003
  4. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Nói chung chỉ nên đưa hai bài thôi! Hai bài về các chiến thắng nữa là bốn.
    Một bài tổng hợp theo tháng. Để song song luôn tất cả các mặt trận ...
    Ở đây là bài của anh Nonhon "Pháo đài..." với cả của Macca. Thế là đủ đấy!
  5. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Hết bài tường thuật hay rồi bà chị ạ! Còn một trận thắng và hoà thôi đành post lên cho mọi người đọc vây?Mà chẳng thấy ai chuyển bị làm Magazine cho box mình nhỉ? Bây giờ đã là tháng 7 rồi.
    Love Of My Life

  6. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Khoảng lặng chưa được đặt tên ​
    Cuộc sống của con người luôn tồn tại một ?okhoảng lặng? mà khó có thể diễn tả. ?oKhoảng lặng? được tao ra đối nghịch với niềm vui. Đó là điều trái nghịch của cuộc sống. Khi vui thì con người ta thể hiện hết tình cảm của mình qua cử chỉ qua hành động, qua lời nói... Còn lúc buồn thì ta chỉ thấy một nét mặt u ám, mà ở đó ta không thấy được sức sống ở một con người trước đó đang sống vui vẻ, có lẽ khi đó chúng ta cần một ?okhoảng lặng? để mà suy nghĩ, để mà cảm nhận hết nỗi buồn....Còn trong bóng đá khi nỗi buồn đến thì sao?Vâng chúng ta cần một ?okhoảng lặng?, mà ở đó chúng ta cần nhìn nhận lại, nhưng nhìn nhận lại cái gì thì mỗi con người cần có một ?okhoảng lặng? riêng không ai giống ai. Xin gọi đó là :?Khoảng lặng chưa được đặt tên?. Ta biết rõ hơn vấn đề này qua bài viết về trận đấu giữa Liverpool và Aston Villa: " Trận hoà 1-1 trước Aston Villa đã đánh mất cơ hội hồi sinh của đội quân áo đỏ khi mà tình hình hiên nay đội bóng đang cần một chiến thắng .
    Ngày hôm qua phải nói là một ngày tồi tề của Liverpool khi mà rõ ràng các cầu thủ của đội bóng áo đỏ chơi hay hơn các cầu thủ Aston rất nhiều. Owen đã hồi phục trấn thương được cho vào ngày đầu trận đấu khiến cho đội bóng được tăng cường hàng tấn công của mình.
    Phút thứ 23 Owen có côi hội ghi bàn khi mà Murphy có một đường chọc khe thông minh để cho Owen thoát xuống và tung cú sút nhưng bóng bay vào góc trái của câu môn, tuy rung lưới nhưng không vào .Phút thứ 25 khi mà Murphy tung cú sút phát từ khoảng cách 30 m bóng bay vòng câu qua hàng chắn nhưng môt hậu về đội ban đa phá ra ( tiếc nhất quả này ..hic hic... tự nhiên có tên này đứng vào cung thành khiến cho bóng không vào gôn được, khi mà thủ môn đội bạn đã đứng như chờ chết)và Liverpool tiếp túc tạo sức ép về phía cung thành của cầu môn đối phương, hoạt đông tích cức nhất là Murphy anh di chuyển khắp sân để nhận bóng và chuyền bóng cho tiền đạo.
    Và cái gì đến cũng phải đến phút thứ 38 Diouf đi bóng qua 3 cầu thủ hậu vệ đối phương sát đường biên dọc và chuyền vào, bóng đập người cầu thủ Aston bật ra và Owen đã có mặt kịp thời ghi bàn thắng mở tỉ số trận đấu (bóng đi căng và thẳng )tất cả các cầu thủ trên sân cũng như khán giả cũng phải sững sờ và khán đài như được nổ tung ra ,những tiếng vỗ tay nhưng tiếng chúc mừng ,hút sáo khắp khán đài ....dường như tất cả các khán giả đều đứng lên để chúc mừng bàn thắng của Owen .
    Và cứ thế đồi bóng thành phố cảng tiếp tục tấn công đến khi tiếng còi kết thúc hiệp 1.
    Ngày hiệp 2 khi mà các cầu thủ Liverpool chưa kịp trấn tĩnh thì các cầu thủ Aston ào lên tấn công như vũ bão khiến cho các câu thủ hậu vệ của ta không kịp chở tay ,sau 2 pha cản phá thành công của thủ môn đội nhà thì phút thứ 47 của trận đấu Hyppia đã phạm lỗi với cầu thủ đội bạn và một quả phạt đền,và cầu thủ Dubin đã đá phạt thành công mang lại 1 điểm quý giá cho Aston.
    Những ánh mắt bật lực, những khuôn mặt trông đến thảm hại của các cầu thủ Liverpool mặc dù họ đã chơi đầy cố gắng trong suốt thời gian còn lại của trận đấu. Nhưng chỉ cần một tình huống "bất ngờ" ngay cả đối với người phạm lỗi như Hyypia còn không biết mình sẽ phạm lỗi trước đó một giây thì thử hỏi ai sẽ quyết định cho số phận của Liverpool. Không khí khán đài ảm đạm khác hẳn lúc bàn thắng do Owen ghi, đó là sự trái ngược của bóng đá.
    Vậy là Liverpool đã bị cầm hoà ngay trên sân Anfield ".
    Love Of My Life

  7. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Trận Derby một mất một còn ​
    Tại một thành phố bên dòng sông Mersey tiêu điều vì khủng hoảng, có một câu chuyện mà người ta còn nhớ mãi đó là vào năm 1892 một CLB bóng đá mới xuất hiện - giữa danh vọng và suy tàn, giữa quá khứ và hiện tại đội bóng Everton đã tách thành hai (1874-1892) trong vòng 18 năm mà đội bóng này được thành lập. Vâng đó chình là đội bóng Liverpool của chúng ta.Việc xuất hiện đội bóng đã tạo dựng đựơc một ý thức thực sự về cuộc sống cho những dân cư vô vọng, những con người đã chịu nhiều đau khổ của thế chiến thứ II cùng với đó là sự suy thoái kinh tế trầm trọng và nạn thất nghiệp...Và từ đó hai đội bóng luôn là ?omặt trăng và mặt trời?trong các trận derby của thành phố này. Hãy nhìn màu áo của hai đội là biết ngay sự kịch tính của trận đấu giữa hai đội ?omàu áo của Everton là màu Xanh tượng trưng cho nước còn màu áo của Liverpool là màu áo Đỏ tượng trưng cho lửa?. Vâng ?onước và lửa? luôn là hai thứ đối nghịch của cuộc sống và trận Derby giữa hai đội cũng tương tự như vậy. Ở thành phố này thì ý thức người dân cũng chia làm hai, tình yêu bóng đá của họ sẽ ngả theo hai hướng khác nhau một là Everton, một là Liverpool. Khi trận derby diễn ra thì không khí thành phố Liverpool luôn được khởi sắc, dường như nó khoác bộ mặt khác của thành phố hiền hoà và thơ mông này. Một thành phố sôi động, ở mọi nơi trong thành phố đâu đâu người ta cũng bàn tán đến trận đấu và trong thành phố chỉ có hai màu đỏ và xanh. Chính điều đó khi trận derby giữa hai đội bóng thành phố Liverpool luôn được coi là tâm điểm của sự chú ý ,của các trận derby mà không một nơi nào có được .
    Mùa giải này, trận derby giữa hai đội còn đáng chú ý hơn nữa khi mà hai đội đang đứng ngay sát nhau trong bảng xếp hạng, hiện Eveton đang đứng thứ 5 hơn Liverpool đúng 1 bậc và chỉ 1 điểm. Đây có lẽ là lần đầu tiên 2 đội bóng cùng thành phố Liverpool lại phải gặp nhau trong tình thế gay cấn như vậy ,một trận thắng sẽ quyết định số phần của hai đội trong thời điểm mà chỉ còn 5 vòng đấu cuối cùng của mùa giải ,nếu đội nào xẩy chân là coi như hi vọng về một xuất tham dự cup C1 mùa bóng năm sau là không còn nữa. Nếu chiến thắng sẽ là cú huých cực kỳ quan trọng giúp cho đội đó sẽ thi đấu tốt hơn trong các trận còn lại(Có nhiều đội bóng thi đấu rất tồi tệ trong mùa giải nhưng khi thắng ở trận derby họ tự nhiên lấy lại sức lực và thi đấu khởi sắc một cách lạ lùng, còn có những đội đang thi đấu rất hay mà tự nhiên thua trận derby phong độ của đội bóng đó đi xuống một cách trầm trọng). Có thể nói đây là một trận đấu một mất một còn, giữa hai đội cùng thành phố có lối chơi tương tự nhau, đặc biệt quan trọng hơn đây là trận đấu của các cầu thủ trẻ của cả hai đội bóng .
    Với kinh nghiệm, bản lĩnh của đội bóng từng 18 lần vô địch PL của mình các cầu thủ Liverpool đã chiến thắng các cầu thủ Everton bằng tỷ số 2-1, tuy trận đấu không được hấp dẫn như mong đợi nhưng qua bài viết của midget_gem ta cũng thấy được một phần nào đó không khí căng thẳng của trận derby :?Một trận đấu với nhiều thẻ vàng hơn là những cú sút đẹp mắt
    Trọng tài Paul Durkin đã rút ra 10 thẻ vàng cho cả hai đội, trong đó truất quyền thi đấu của David Weir và Gary Naysmith.Phía Eveton thiếu Tomasz Radzinski do chưa bình phục chấn thương háng. Còn Liv,thiếu vắng đội trưởng Hypia ( bị treo giò) và Henchoz, ông Houllier buộc phải bố trí Traore và Biscan chơi ở trung tâm.
    Phút thứ 7, Wayner Rooney gây ra chấn thương ở lưng cho Biscan khiến anh này không thể tiếp tục thi đấu. Salid Diao vào thay thế.Có nghĩa là Carragher buộc phải chuyển vào chơi ở trung tâm và Diao chơi ở lưng phải của hàng hậu vệ.
    Nhưng khó khăn không dừng lại ở đó. phút thứ 12, Dudek bị chấn thương háng, không thể thực hiện những quả sút xa và có nguy cơ phải theo chân Biscan. Nhưng anh đã dũng cảm vượt qua chấn thương để tiếp tục thi đấu, và nhờ Risse thực hiện những quả phát bóng.
    Tuy nhiên sau đó anh vẫn đấm được cú sút từ khoảng cách 12 yard của Rooney, bóng bật ra và Carragher kịp thời phá cú sút của Kevin Campbell.
    Hamann phạm lỗi với Gravesen. Đội trưởng Gerrard nhận thẻ vàng đầu tiên trong số 7 thẻ vàng của hiệp một do phản ứng, hamann nhận thẻ vàng thứ hai.Gravesen, Naysmith, Milan Baros, Weir and Alan Stubbs là những người tiếp theo trong danh sách nhận thẻ của ông Durkin.
    Liverpool rõ ràng là chơi không nổi bật trước khi giáng một đòn quyết định vào phút thứ 31.
    Đây là một điểm nhấn của trận đấu tiêu biểu cho nỗ lực, chiến thuật, chạy đua và vượt qua khó khăn.
    Nó đến từ Michael Owen,do sự lưỡng lự của Joseph Yobo giúp anh cướp được bóng từ biên phải, dấn bóng lên và như thường lệ thực hiện một cú tạt tầm thấp vào góc khung thành thủ môn Richard Wright.
    Vào hiệp hai, lối chơi của Eveton không thay đổi, họ dốc toàn lực lên tấn công với rất nhiều cú sút xa và phạt góc bắn phá khung thành của thủ môn Dudek.
    Liverpool cầm cự được đến phút thứ 58 khi Carragher chặn Naysmith trong vòng cấm. Carragher nhận một thẻ vàng và Eveton được hưởng quả penalty. Unsworth bước lên và sút tung nóc lưới. 1-1 cho Eveton.
    Sân Goodison Park náo nhiệt hẳn lên. Nhưng Liv kiên trì tổ chức tấn công. Cú đánh đầu của Baros từ quả tạt của Risse đã không tìm được mành lưới.
    Tuy nhiên, đến phút thứ 68 Murphy đã ghi bàn thắng thứ 12 của mình trong mùa giải. Cú sút của Hamann bị ngăn chặn, bóng đổi hướng đến chân của Murphy, anh này tháo gỡ thế bế tắc bằng cú sút trái phá vào bên trái của khung thành. 2-1 nghiêng về Liverpool.
    Hai phút sau, Diouf vào thay cho Baros, Hesky di chuyển vào vị trí trung tâm, nhường vị trí cánh phải quen thuộc cho Diouf. Scot Ferguson vào thay Steve Watson phút 68 và Gemmill thay Gravesen trong 15 phút cuối, nhưng Liverpool tỏ ra điềm tĩnh như là họ đã nắm vững thế trận trong suốt trận đấu.
    Sau đó, mọi sự tồi tệ với Eveton mới bắt đầu.Weir phạm lỗi với Gerrard và sau đó là Naysmith với Diouf để nhận thẻ vàng thứ hai. Eveton còn 9 người trên sân. Trận đấu đã ăn bài.?
    Có thể nói những thăng trầm của quy luật bóng đá đã được Liverpool thể hiện rất rõ trong mùa giải này, kết thúc mùa giảI Liverpool đứng vị trí thứ 5, một vị trí mà các CĐV của đội bóng Liverpool không hề nghĩ đến trước khi khai cuộc. Một vị trí không đủ để Liverpool được chơi ở C1, nhưng có lẽ đó là kết quả phản ánh chính xác phong độ của Liverpool mùa giải này. Một mùa giải mà các cầu thủ của Liverpool không thể hiện được phong độ của chính họ. Mùa giải 2002 ?" 2003 đã khép lại, chúng ta cùng chờ đón một mùa giải mới, mùa giải 2003 ?" 2004. Hi vọng Liverpool sẽ cho ta thấy một phong cách mới, một lối chơi mới, một sức mạnh mới và chúng ta cùng chờ xem Liverpool thể hiện ?oThe way to champions!? như thế nào? Chúng ta cùng khép lại quá khứ và hướng đến tương lai nhé mọi người!
    Love Of My Life

  8. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Champions League!
    Hãy cứ mơ đi dù cho... ​
    Hãy cứ mơ đi đó là một lời khuyên chân thành của cuộc sống. Vì mơ mộng luôn làm cho cuộc sống con người ta tốt đẹp hơn. Mơ không làm mất, hại ai cái gì, nó chỉ làm cho cuộc sống thêm phần lãng mạnh, cuộc sống sẽ muôn màu muôn vẻ hơn thôi... Trong cuộc sống này thì ai cấm ta mơ chứ ngay cả đối với người hâm mộ bóng đá họ cũng có quyền mơ về những chiến thắng, mơ về những bàn thắng đẹp mà ở đó không bị giàng buộc bởi bất cứ một thứ gì,một quy luật nào..., mặc dù người khác có đánh giá như thế nào về đội bóng đối thủ đi nữa thì người hâm mộ đội bóng của mình vẫn cho rằng đội bóng của mình sẽ chiến thắng mặc dù bản thân họ cũng không tin tưởng chiến thắng của đội mình hâm mộ đó chính là ?omơ mộng?. Những cứ mơ đi dù cho có làm sao thì đó là điều tất yếu của cuộc sống cơ mà.
    Có thật là mơ không làm hại ai không? Có làm ảnh hưởng đến bản thân của mình không? Amore1982 sẽ trả lời cho ta thấy câu hỏi trên qua bài viết về trận đấu giữa Liverpool và Valencia:
    ?oThất bại! Chúng ta đã thắng 8 trận, hoà 3, chưa thua trận nào ở giải PL, thắng 2, hoà 1 và thua 2 ở CP! Cả 2 trận đó đều là thua trước Valencia.
    Hãy nhìn lại xem, trận đầu ko mấy ai đc xem, báo chí bình luận là "Valencia mạnh hơn về mọi mặt", thôi được, cứ cho là thế...
    Thế còn trận hôm nay thì sao? Tôi đã được chứng kiến toàn bộ trận đấu! Chúng ta không hề kém gì họ cả, chúng ta chơi ngang ngửa . Và tôi có cảm giác rằng, Kily Gonzalez thì ko còn nguy hiểm như xưa, Aimar cũng không hề nổi bật... họ không hơn chúng ta! Hãy nhớ lại lời của ông HLV của Basel "Valencia chơi kinh nghiệm hơn Liverpool nhiều". Vâng, đúng thế, mấu chốt là ở chỗ đó, chúng ta đã phung phí nhiều cơ hội, các cầu thủ đá thậm chí lấn lướt hơn đối thủ: Risse, Murphy, Hamann. Trong cái cảnh mà Gerrad liên tục chuyền sai (có lẽ chưa hồi phục sau chấn thương), đã thế anh lại chơi lùi xuống dưới quá, các cầu thủ được xếp ở trên thì lại "xôi hỏng bỏng ko" với các pha tranh chấp quyết định (đưa bóng lên cho Owen).
    Chúng ta còn thiếu một thủ lĩnh ở hàng tiền vệ, thực sự là rất cần! Người thủ lĩnh ở đây có nghĩa là sẽ có sự toả sáng nhất định trong thời điểm quyết định để "kết liễu" một trận đấu ở trong thế giằng co!
    Đây không phải là sự so sánh nhưng tôi muốn nói đến vai trò của Totti ở AS Roma (chứ không phải đội tuyển Ý), anh đặc biệt quan trọng với sự sống còn của đội bóng, hãy nhìn cách anh ta lấy bóng, chạy bóng và chuyền bóng, chưa kể "tự dưng" lại xuất hiện bên cánh trái (ko phải vị trí quen thuộc) để ghi bàn duy nhất giúp Roma thắng Real! Trường hợp thứ 2 là Recoba, mặc dù chỉ những cú tạt biên của anh ta mới thực sự nguy hiểm, nhưng không có anh ta, Inter chơi như mất hồn!
    Đó, hôm nay ngồi xem lại, lúc 1h, cảm thấy chúng ta không hề thua kém một chỗ nào cả, thấy rằng chúng ta thừa sức để bước tiếp, bước vững chắc. Nhưng sao lại thua??? Chúng ta đồng đều ở các tuyến. Mặc dù bàn thua đập chân Hyypia rồi mới bay vào lưới..... nhưng tôi khoái chí vô cùng khi thấy anh ta xoạc bóng một cách điệu nghệ, cả Risse và Traore nữa, "lên công về thủ" vô cùng toàn diện.Diao chơi khá kỹ thuật, còn Hamann thu hồi bóng và phát bóng không chê vào đâu được..... Thế mà thua!?
    Love Of My Life

  9. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Ai sẽ đặt dấu chấm hết cho Liverpool​
    Người ta thường nói, khinh thường địch thủ là coi như chấp nhận thất bại, còn biết người biết ta ?otrăm trận trăm thắng?. Ở trận cuối cùng của vòng loại Champions League Liverpool đã quá khinh thường đối thủ tí hon Basel một đội bóng không hề có tên tuổi, ngay cả một số cầu thủ của Liverpool còn không biết được hết tên của các cầu thủ Liverpool thì làm gì chẳng thua, thua không phải vì mình yếu mà thua vì khinh thường đối thủ. Còn Basel, họ không chỉ xem kỹ các trận đấu tiêu biểu của Liverpool mà còn xem kỹ từng cầu thủ đối phương, đố nhau những Murphy, Gerrard hoặc Dudek cao bao nhiêu, thích gì và đâu là điểm mạnh sở trường. Biết người biết ta thì không phải sợ sệt. Chính điều đó đã làm lên trận hoà 2-2 mà ngay cả các CĐV của Liverpool không hề nghĩ tới. Liverpool đã tự đặt ?odấu chấm hết? cho chính mình. Bằng một giọng văn đầy quyết đoán Nokia8890 đã phân tích cho chúng ta thấy được rõ hơn điều đó:?Người ta cho rằng Bayern Munich bị loại vì CLB cứ ngỡ rằng họ đã có thể sánh với Real Madrid và nghiêng về những màn trình diễn hơn là củng cố lối chơi hiệu quả. Có thể đúng, nhưng thất bại của Bayern còn một nguyên nhân không thể phủ nhận là đội này rơi vào bảng G quá nặng. Vòng 2 đã có AC Milan và Deportivo thì không thể có Bayern. Thật ra, đội nào trong 3 anh hào nêu trên bị loại cũng đều đáng tiếc. Thế nên, không thể đánh đồng thất bại của Liverpool với Bayern. Nằm chung bảng với Spartak Moskva (không còn mạnh như xưa), Basel và Valencia mà không kiếm nổi suất nhì thì đấy mới thật sự là bất ngờ lớn. Giới hâm mộ Liverpool hẳn là ?osôi gan? hơn giới hâm mộ Bayern.
    Khinh địch là nguyên nhân bao trùm thất bại của Liverpool, và sự khinh địch không chỉ thể hiện trước trận quyết đấu trên sân Basel. Ngay từ đợt trận thứ hai, Liverpool đã tỏ ra lơi chân khi gặp Basel trên sân nhà. Từ gần chục cơ hội tạo được, các chân sút Liverpool chỉ đưa được bóng vào lưới Basel đúng 1 lần để phải chấp nhận kết quả hòa. Khi ấy, Houllier cũng như báo chí Anh chỉ ta thán về sự kém may mắn mà không đả động đến nỗ lực của hàng công Basel: họ chắt chiu từng pha bóng có thể tạo ra cơ hội và kết quả là có được bàn gỡ 1-1 quý giá của Julio Hernan Rossi. Còn ở một trận sân nhà khác, gặp Valencia ở lượt về khi đang dẫn trước Basel 2 điểm, HLV Gerard Houllier tỏ ra bất cần: ?oTôi không quan tâm lắm đến trận đấu này. Dù thua, chúng tôi vẫn sẽ lọt vào vòng 2 nếu thắng trên sân Basel?. Kết quả, Liverpool thua thật, trong một trận đấu mà họ ?ođi bộ? nhiều hơn đội khách. Chỉ cần hòa trận ấy (chứ chưa nói thắng), hoặc chỉ cần ghi thêm 1 bàn ở trận lượt đi, số phận Liverpool giờ đã khác hẳn. Có một điều cho thấy Basel hơn Liverpool nhưng không phải ai cũng chú ý: họ cần mẫn lấy được 1 điểm từ tay Valencia. Đấy là trận lượt về trên sân nhà: Ivan Ergic chớp cơ hội từ một pha sút phạt để gỡ hòa 2-2 vào đúng phút 90. Nhờ sự tận tụy ấy, giờ đây Basel mới trở thành CLB đầu tiên trong lịch sử bóng đá Thụy Sĩ lọt vào vòng 2 Champions?T League!
    Basel tập huấn rất kỹ suốt một tuần trước trận gặp Liverpool. Chương trình của họ không chỉ gồm các bài tập chuyên môn mà có cả nhiều giờ diễn thuyết. Họ không chỉ xem kỹ các trận đấu tiêu biểu của Liverpool mà còn xem kỹ từng cầu thủ đối phương, đố nhau những Murphy, Gerrard hoặc Dudek cao bao nhiêu, thích gì và đâu là điểm mạnh sở trường. Biết người biết ta thì không phải sợ sệt. Khi lâm trận, Basel ?ođánh phủ đầu? cứ như chính họ chứ không phải Liverpool là đội ?okèo trên?. Hàng công do Hakan Yakin dẫn dắt xé toang các hậu vệ Liverpool như thể họ đã làm được điều đó nhiều lần. Basel chiếm lĩnh hẳn khu trung tuyến bằng sự vượt trội cả về kỹ thuật lẫn tốc độ.
    Basel mạnh hơn? Không hẳn như thế. Chính vì xem thường đối phương mà các cầu thủ Liverpool rơi vào tình trạng sững sờ ngay từ đầu trận. Đội hình xuất phát của Houllier đã là sai lầm lớn: ông ?ocất? tiền vệ trụ Salif Diao vốn đang có phong độ rất cao để dành chỗ cho các tiền vệ thiên về tấn công. Hàng công của Liverpool được nới từ cặp tiền đạo Michael Owen - Emile Heskey đến các tiền vệ Danny Murphy, Steven Gerrard và Vladimir Smicer. Houllier chờ xem các học trò đàn áp một Basel mà ai nấy đều nghĩ là sẽ cố thủ do chỉ cần hòa là đủ điểm. Hóa ra, sơ đồ nghiêng về tấn công ấy sụp đổ hoàn toàn trước lối chơi quá tự tin của đội chủ nhà. Hàng tiền vệ đang lên như diều của Liverpool hóa đá vì quá bất ngờ trước một đối thủ mà họ không bao giờ nghĩ rằng có thể tấn công như thế. Bất ngờ thì đâm hoảng. Hoảng hốt thì sụp đổ.
    Trong những ngày này, bóng đá Anh nói chung đang bình luận về thói kỳ thị chủng tộc diễn ra khắp nơi. Nhưng một cây bút của bóng đá Anh lại bình luận khá nghiêm túc sau khi chứng kiến Liverpool sụp đổ tại Basel: ?oThua vì xem thường đối phương, chuyện không cần nói nữa. Điều đáng nói: xem thường nền bóng đá nhỏ cũng là kỳ thị chủng tộc??.?
    Tạm biệt Champions League, Liverpool buộc phải đá ở UEFA nhưng họ cũng bị Celtic loại khỏi giải ngay cả khi đã thắng ở lượt đi trên sân khách. Đây có lẽ là năm thi đấu không thành công của Liverpool nhưng cũng vì thế các bạn đừng buồn nhé! ?oTôi bắt đầu nghĩ về quá khứ. Những chàng trai Liverpool ra sân với suy nghĩ duy nhất. Chiến thắng. Trái tim họ thanh thản, không có gì để mất, chiến đấu và thu lượm. Đơn giản thế! Và mọi thứ đến thật tự nhiên và đầy sắc màu huyền thoại . Ngày hôm nay. Với quá khứ trĩu nặng phía sau. "Liverpool thành công, nhưng họ không còn là hình ảnh của thập kỷ 60, 70 nữa"; "Thành tích này là thành tích kém cỏi nhất của đội bóng áo đỏ kể từ năm 1954 trở lại đây"; "Bao giờ Lữ đoàn đỏ mới thực sự trở lại". Nhưng cái quá khứ ấy cũng đem lại cho đội bóng một cái tầm. Để dù trong "cuộc khủng hoảng trầm trọng", đội bóng vẫn ở vị trí thứ 5.

    Nhưng không ai nói gì nữa. Dường như tất cả đã được tiên liệu.
    Giá như họ có dù chỉ một ngày để quên đi tất cả, để bắt đầu lại với đúng nghĩa của nó. Để chơi bóng như một niềm say mê chứ không phải căng ra cho những "nỗ lực trong bước đường cùng của đội bóng lớn", nhưng "không được phép kéo dài hơn nữa", "đã đến lúc chúng ta phải hướng đến tương lai?. Hẹn gặp lại đội bóng Liverpool ở mùa bóng năm sau, hãy tin tưởng đội bóng của chúng ta sẽ tạo lên một ?ohuyền thoại mới? của bóng đá Châu Âu. Một kỷ nguyên mới đang chờ chúng ta?.
    Liverpool ?" You?Tll never walk alone.
    Love Of My Life

    Được vu xuan ha sửa chữa / chuyển vào 16:21 ngày 06/07/2003
  10. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Chào mọi người, quả thực trong khoảng thời gian vừa rồi mình không có nhiều thời gian, bây giờ công việc đã tạm ổn... Kể từ bây giờ thì mọi người tập trung vào công việc...
    Liverpool Fans Club forever
    TO LIVE IS TO FIGHT

Chia sẻ trang này