1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện du lịch Trường Sa

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi loops, 10/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dumucman

    dumucman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2010
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    wao, về chắc không dám viết vì bài của bác Loops quá hay, cảm giác được mô tả tới từng chi tiết, Phục bác ấy quá
  2. haihoa77

    haihoa77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Đúng là báo chí có khác, viết hay phết.
  3. songhan_mdc

    songhan_mdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2011
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    bác viết hay quá
  4. tvb1505

    tvb1505 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Muốn đi Trường Sa rồi! :)
  5. 1771981bong

    1771981bong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    "Khoảng 3 tiếng sau thì đến lượt tôi.
    Thực ra tôi cũng không phi là tay tiền đình kém lắm. Tôi đã từng bị lèn chặt trên xe khách chạy ngoằn nghèo khắp núi rừng Điện Biên, đã từng leo lên thuyền thúng đi câu mực tại Cửa Lò, rồi chèo thuyền Kayak tại Quan Lạn ?" Ngọc Vừng. Bay máy bay thì đã vài lần rơi tõm vào vùng không khí loãng, nảy tưng tưng. Nhưng cái sự say sóng này thì ngoài khả năng chịu đựng của tôi. Sóng, chả hiểu kiểu gì, lại ầm ầm lên cấp 5, cấp 6. Con tàu của chúng tôi nhỏ bé như cái lá tre, chồm lên chồm xuống, nước biển thì cứ ào ào chảy trên boong. Cái cảm giác thật khó tả, nó giống như bạn đi chơi trò chơi cảm giác mạnh ấy, nhưng trò chơi này không được tính bằng phút, mà tính bằng ngày.
    "@-)
    Năm 1999 đã có kayak ở Hạ Long rồi ah? Ngày đó có con tàu tử tế chơi vịnh qua đêm đã khó, tìm được con đi ra tận Quan lạn chơi kayak thì [-X
  6. 1771981bong

    1771981bong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
  7. hoangcema

    hoangcema Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    bài viết quá hay, quá ấn tượng... Thương quá Trường sa ơi

Chia sẻ trang này