1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện đùa...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lamthanhthuy, 04/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lamthanhthuy

    lamthanhthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đùa...

    Một ngày, tôi nói đùa với người em kết nghĩa rằng hãy đợi anh về. Rồi sau đó tôi đi học đại học, em tôi cũng vào đại học, đi mang theo bóng hình tôi, tôi cũng chẳng nghĩ thế, bởi chỉ đùa mà thôi!

    Năm tháng trôi qua, nay em tôi năm 3 rồi, tôi cũng vậy, một người học ở HN, một người học ở ĐL, tôi dự định sẽ đi đến SG để lập nghiệp, em thì dự định lập nghiệp ở HN. Khoảng cách, sự nghiệp, tôi không còn cách chọn lựa nào khác.

    Một ngày rồi cũng đến, em nói với tôi, tôi vỡ lẽ, không biết thế nào. Bây giờ em nói hận tôi, trước đây không thế. Làm cách nào để giải quyết bây giờ! Tôi muốn mọi chuyện sẽ tốt đẹp, em mãi mãi là em gái tốt của tôi...

    Các bác giúp tôi với, rối bời....
  2. imeasy

    imeasy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Đùa cợt với tình cảm một người con gái, độc ác.
    Biết nó làm đau người khác mà vẫn công nhận~~>độc ác gấp đôi.
    Bạn lại vẫn còn muốn người ta làm em gái nữa.??
  3. lamthanhthuy

    lamthanhthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Trời, đâu phải đùa là thực! Cái đó nữ phải nhận ra chứ, chẳng lẽ... ngây thơ đến mức độ ấy ư?! cáo đó gọi là nhầm tưởng đấy chứ!
  4. bip_bip_bip

    bip_bip_bip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Pó tay pác này, con gái yếu lòng lắm. Nhất là có thể lúc đó em này có tình cảm với pác thì sao? Lúc đó thì đùa cũng thành thật được.
    Em không biết giúp bác thế nào đây. Rõ chán mí anh gà này thật
  5. lamthanhthuy

    lamthanhthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đã lỡ rồi, chẳng biết thế nào nữa. thôi đành cứ để thời gian quyết định thôi! Thêm một lần kinh nghiệm trong tình yêu,...

Chia sẻ trang này