1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện gẫu về những nhà báo thích lội ngược dòng

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi Katjusha, 19/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Katjusha

    Katjusha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Chuyện gẫu về những nhà báo thích lội ngược dòng

    Đồng nghiệp nói một đằng, họ nói một nẻo. Đồng nghiệp xuôi chèo mát mái, họ cực nhọc chống thuyền đi ngược dòng nước. Trong vất vả, khó khăn, những nhà báo lội ngược dòng vẫn cần mẫn thách thức với giá trị chính thống của báo chí, và của cả xã hội.
  2. Katjusha

    Katjusha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Tức quá, vừa gõ xong một bài dài vật thì bị biến mất không một dấu vết. Tớ thù cái TTVNOL này quá đi mất.
    Gõ lại vậy.
    Michael Moore
    Năm chục tuổi đời, hơn hai chục năm quay phim viết lách, Michael Moore đã làm ra được một đống sản phẩm để đời. Roger & Me, Moore là của gã, Blood in the Face là của gã, TV Nation, Bowling for Columbine, Fahrenheit 11/9 cũng là của gã luôn. Đấy là chưa kể đến một mớ phim tài liệu, chương trình truyền hình, sách siếc khác cũng là do gã nặn ra. Lắm lúc tớ tự hỏi không biết gã ăn gì mà nặn giỏi thế.
    Mike có cái tính ngược đời. Đồng nghiệp gã đánh trống xuôi, gã lại cứ thích thổi kèn ngược. Lên hình, người ta ai cũng ăn mặc đàng hoàng lịch sự, gã lại chơi cái mũ lưỡi trai bẩn bẩn, cái áo khoác nhàu nhĩ, cái quần bò xộc xà xộc xệch, thật không tôn trọng khán giả một chút nào. Giả sử gã đẹp đẹp một tí thì có ăn mặc lôi thôi một chút người ta cũng còn có thể bỏ qua. Đằng này gã thì nào có đẹp đẽ gì. Râu tóc gã thì cứ như rừng rậm Amazon, người gã thì tròn quay như cái bom đựng bia ở hàng bia hơi, mặt thì đần thối đần nát, trông thật chẳng phù hợp gì với cái tuổi 50 của gã.
    Đồng nghiệp gã, ai người ta cũng làm ăn tử tế, làm ra những sản phẩm đứng đắn nghiêm túc. Gã thì làm báo cứ như là thằng hề, hình ảnh, voiceover đã chẳng ra cái quái gì, ấy thế mà thỉnh thoảng gã còn chêm vào mấy cái tình huống, rồi giải pháp mà đứa trẻ con lên ba nó cũng phải mắng cho là... ngu. Các bác không tin tớ thì xin mời xem cái show The Awful Truth do gã làm ra. Nếu không thuê được đĩa thì để từ từ rồi tớ sẽ kể.
    Nói đến đâu rồi nhỉ? À, đang nói là gã làm báo như thằng hề. Thế mà gã lại kiêu. Trong khi đồng nghiệp cần mẫn đi làm cho năm ông chủ của nền công nghiệp media thế giới (Rupert Murdoch, Kerry Parker, Bill Gates, hai ông nữa thì tớ quên tên rồi) thì gã lại vênh váo tuyên bố "Ông không thèm nằm trong phạm vi ảnh hưởng của năm thằng chúng mày". Lão lại còn tự nhận lão là Tổng thống của cái nước khỉ ho cò gáy gì đó mà lão gọi là "Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Vô tuyến Truyền hình" (People Democratic Republic of Television). Thần dân của Mike là bà vợ quê mùa của gã cộng với lũ phù thuỷ, gà vịt... vẫn hay xuất hiện trong các show truyền hình mà gã làm. Tớ không thấy tên nước này có trên bản đồ hay danh sách thành viên Liên Hiệp Quốc. Chắc là gã bịa ra thôi. Mà gã chuối thật, bịa đặt thì bịa cái gì nó có lý một tí. Bịa như thế này, chắc gã tưởng khán giả ai cũng IQ hạn chế như gã.
    Chuyện gã còn dài, để dần dần rồi tớ kể nốt...
  3. biettuot82

    biettuot82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Bạn Katjusha@ kể nốt đi, cho tớ còn tham gia với ...
  4. Katjusha

    Katjusha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Biết Tuốt cứ tham gia thoải con gà mái nhé! Không phải đợi tớ kể nốt đâu. Đây là topic tán gẫu thôi chứ không phải chỗ viết sách nên chẳng cần phải viết theo chương hồi gì đâu. Miễn là có nói tên họ đầy đủ để mọi người cùng hiểu là được rồi.
    Lại nói tiếp chuyện gã Mike.
    Michael Moore và dàn đồng ca "Cháy Thanh Quản"
    (chôm chỉa từ show The Awful Truth)
    Giáng sinh đang tới gần. Những bông tuyết mỗi ngày lại rơi to và nặng hơn. Cánh phóng viên nhà báo tất bật chuẩn bị viết lách, làm chương trình cho dịp lễ hội lớn nhất trong năm. Gã Mike thì ngồi vêu mõm vì đói đề tài.
    Chẳng hiểu sao gã lại đói. Mùa Giáng sinh luôn là một mảnh đất béo bở để các loại đề tài thi nhau mà nở rộ. Chỗ này người ta làm làm chương trình dạy nấu các món ăn Giáng sinh đặc biệt, chỗ kia họ đang quay cây thông Noel to nhất thế giới, chỗ khác thì họ lại phỏng vấn đệ nhất phu nhân xem năm này bà sẽ nấu món gì, chỗ khác nữa thì họ cử paparazzi đi theo Britney Spears xem cô sẽ mua quà gì cho già đình. Ấy vậy mà gã Mike lại treo niêu. Thế mới chuối!
    Nhàn cư thì sinh ra... vi bất thiện. Chẳng có gì làm, gã Mike nảy ra ý định đi chúc mừng Giáng sinh các ... xếp lãnh đạo của một hãng thuốc lá to tổ bố. Các xếp đã có công lèo lái để hãng ngày càng phát triển, mỗi năm nộp cho cục thuế một cục to bự chảng. Các xếp còn có công làm cho cổ phiếu tăng giá đều đều, khiến cho các cổ viên áo ấm cơm no. Trong số các cổ viên này, giới chủ và giới làm công trong nền công nghiệp báo chí truyền thông không phải là hiếm. Bởi thế, không ít thì nhiều người ta biết ơn các bác xếp thuốc lá.
    Nhưng biết ơn thì biết ơn ngấm ngầm thế thôi chứ chẳng ai dám nói ra. Gì thì gì, sau non một thế kỷ các nhà khoa học lỗi lạc của nhân loại cũng đã chứng minh được thuốc lá là có hại cho sức khoẻ. Nhân dân anh hùng cũng đã ít nhiều nhận thức ra tác hại của thuốc lá và bắt đầu có ý thức phản kháng. Tuyên chiến với các nhà sản xuất chưa đủ, họ lại bắt đầu già mồm tấn công giới báo chí vốn ngây thơ vô tội. Nhân dân thế giới thứ nhất mà kém hiểu biết, thời buổi kinh tế thị trường ai trả tôi tiền tôi quảng cáo cho người đó. Tôi có cần thì tôi phải câu cơm, chứ nào phải tôi ác ý muốn huỷ hoại sức khoẻ của ai. Nhưng người xem hạch sách cái này cái kia mà không làm theo thì ế hàng mất, vậy là giới truyền thông đành ngậm ngùi chia tay mấy món tiền quảng cáo kếch sù của ông Phillip Morris. Ấy vậy mà gã Mike khi không lại định đi quảng cáo không công cho mấy xếp thuốc lá. Chẳng hiểu gã nghĩ gì!!!
    Đã là chúc phúc Giáng sinh thì không thể thiếu một dàn đồng ca biểu diễn các bài thánh ca mùa Noel. Gã Mike gấp rút tuyển chọn những giọng ca xuất sắc nhất cho dàn đồng ca của gã. Đi chúc mừng các xếp thuốc lá, Mike cố gắng tuyển chọn những "ca sĩ" không ít thì nhiều đã làm bạn với nàng tiên đầu lọc. Kết quả là dàn đồng ca "Cháy Thanh Quản" ra đời.
    Thành viên dàn đồng ca "Cháy Thanh Quản" là những người mang ơn các xếp thuốc lá nhiều nhất. Thuốc lá đã mang lại cho họ niềm vui, đã giúp họ trong chốc lát có thể quên đi những bộn bề trong cuộc sống. Bởi vậy, họ sẵn lòng đi hát thánh ca chúc phúc cho các xếp thuốc lá mà không đòi một đồng thù lao từ gã Mike. Chỉ có một hạn chế duy nhất là những người này đã bị khói thuốc lá đốt cháy thanh quản. Họ đều đã trải qua phẫu thuật cắt bỏ thanh quản và dụng cụ giúp họ có thể "nói" trở lại là một chiếc hộp nhỏ. Khi cầm chiếc hộp này ép sâu vào cổ họng, người hỏng thanh quản có thể phát ra một vài âm thanh thều thào ú ớ, đủ để người khác hiểu họ nói gì nếu lắng nghe chăm chú.
    Trước lễ Giáng sinh, tuyết rơi thành hạt nặng trĩu. Dàn đồng ca "Cháy Thanh Quản" cùng nhạc trưởng Mike tiến đến trụ sở của các xếp thuốc lá. Họ thật vui tươi trong những bộ trang phục hai màu xanh đỏ truyền thống của mùa Giáng sinh, họ đội thêm lên dầu những cặp sừng tuần lộc ngộ nghĩnh. Nhạc trưởng Mike đã giơ chiếc đũa chỉ huy lên và cất tiếng hát. Tuy gã xấu xí thô kêch nhưng giọng hát lại tròn trịa ấm áp, không đến nỗi nào:
    Mike: "Deck the hall with boughs of holy..."
    Dàn đồng ca: "Phò lò lò lò lò, lò lò lò lò"
    Mike: "''''Tis the season to be jolly..."
    Dàn đồng ca: "Phò lò lò lò lò, lò lò lò lò"
    Mike: "Don we now our gay apparel..."
    Dàn đồng ca: "Phò lò lò lò lò, lò lò lò lò"
    Mike: "Troll the ancient yuletide carol..."
    Dàn đồng ca: "Phò lò lò lò lò, lò lò lò lò"
    Và sau đây là bài thánh ca "Silent Night":
    Dàn đồng ca: "Sòi lòn nòi... hò lò nòi... ò ìz gòi... ò ìz bròi..." (Silent night. Holy Night. All is white. All is bright...)
    Dàn đồng ca cứ thế mà hát, hát hết bài này sang bài khác ngay trong trụ sở của trùm thuốc lá Phillip Morris. Họ hát say sưa, hát với cả trái tim. Tuy giọng hát thì chẳng hay nhưng cái quan trọng là tấm lòng. Trước những con người nói còn không nên hơi mà lại nhiệt tình hát những bài thánh ca chúc phúc tốt lành như vậy, các xếp nhà Morris xúc động lắm. Tuy nhiên, xúc động cũng có giới hạn của nó. Các xếp nghe một hồi thấy đau đầu liền kêu đàn em ra đuổi dàn đồng ca ra khỏi trụ sở.
    Chẳng hề gì. Gã Mike đã kịp bấm máy ghi hình từ đầu đến cuối. Thế là Noel này gã đã có một chương trình ca nhạc đặc sắc để phát sóng rồi. Nỗi lo treo niêu không còn canh cánh trong lòng, đêm nay chắc gã ngủ ngon...
    Được Katjusha sửa chữa / chuyển vào 18:49 ngày 23/11/2004
  5. Katjusha

    Katjusha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Michael Moore chuối nhất Holywood???
    Hôm nay khi ghé qua vnexpress.com, tớ đọc được tin này về gã Mike:
    Michael Moore là người đáng ngán?
    Đạo diễn đã gây ra sóng gió trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2004 với bộ phim "Fahrenheit 11/9" hiện đứng đầu trong danh sách "50 người nhạt nhẽo nhất Hollywood" 2004.
    Tiêu chí bầu chọn của danh sách này là những người có tính độc đoán, ít thay đổi trong nghề nghiệp và thường làm những điều bất ngờ. Đồng thời họ là người ít quyền lực, khó gây cảm hứng và ít làm mọi người quan tâm trong thế giới Hollywood. Michael Moore được bầu chọn vì cái tôi quá lớn của ông.
    Vị trí thứ hai trong danh sách thuộc về nữ diễn viên từng đoạt giải Oscar Halle Berry. Vai diễn mới của cô trong phim Gothica và Miêu nữ bị cho là không đạt. Hai diễn viên thường đóng phim chung Ben Stiller & Owen Wilson đứng ở vị trí thứ 5.
    Paris Hilton và Ben Affleck cũng được xếp hạng cao. Hilton được ví như một loại virus máy tính không kiểm soát nổi, còn còn bồ cũ của Jennifer Lopez bị chê là có các vai diễn quá vớ vẩn.(Theo Reuters)

    Ối giời ơi! Chẳng lẽ cả Holywood đã đứng lên chống lại gã hay sao. Thôi rồi Mike ơi, thế này thì gã hết đường làm ăn. Tớ cũng hết dịp giết thời gian bằng mấy cái show vo duyên của gã. Tớ nhảy vội vào Reuters.com kiểm tra lại thì thấy như sau:

    Michael Moore Tops List of Least-Intriguing Stars
    LOS ANGELES (Reuters) - Director Michael Moore, whose anti-Iraq war film "Fahrenheit 9/11" sparked a firestorm of controversy before becoming a post-election footnote, topped an annual list on Monday of Hollywood''s "coldest" celebrities.
    The outspoken documentarian, who seemed to be everywhere during the 2004 U.S. presidential campaign, urging defeat of President Bush, ranks No. 1 on this year''s "Frigid 50" roster of lackluster stars published by online movie magazine FilmThreat.com.
    The Web site, known for an anti-establishment take on the entertainment industry, said its list names the stars it found to be the "the polar opposite of the hottest celebrities: these are the least powerful, least-inspiring, least-intriguing people in Hollywood." Ranked No. 2 was actress Halle Berry, who followed up her Oscar-winning turn in "Monster''s Ball" with less critically lauded roles in such films as "Gothica" and "Catwoman."
    "The Frigid 50 ice pack have left audiences cold with their overbearing personalities, poor career choices and chronic inability to stop making fools of themselves ," the site said.
    Thở phào nhẹ nhõm!!! Té ra chỉ là một danh sách vô duyên trên một website vớ vẩn. Những website chống lại gã thì tớ bắt gặp cũng nhiều. "Poor career choices" hay là "chronic inability to stop making fools of themselves" thì lại càng là những tiêu chí mang nhiều tính chủ quan, không có gì chính xác.
    Tuy nhiên, cái danh sách vô duyên này chắc cũng làm khối người vốn căm ghét gã được dịp mỉm cười thoả mãn. Tớ cũng cười phớ lớ lắm, tuy là tớ chẳng ghét gã đâu. Gã Mike chắc chẳng quan tâm đến sự kiện này, nhưng theo quan điểm của tớ đây là một hỷ sự nên viết vài dòng chúc mừng gã lên đây:
    Mike quý mến,
    Nhân dịp lão được được tạp chí điện tử FilmThreat.com chọn là "Ngôi sao vô duyên nhất Holywood", tôi xin gửi đến lão những lời chúc mừng nồng nhiệt nhất.
    Tôi cũng công nhận là lão vô duyên lắm. Cũng tại cái tật thích chửi của lão mà thôi. Có ai bảo lão là Chí Phèo của Holywood thì cũng không sai. Cứ thấy gì ngứa mắt là lão chửi tuốt tuồn tuột, chẳng cả nể một ai hết. Lão chửi Taliban đã đành, cớ gì là lão lôi cả Bush cha Bush con, Phillip Morris, thậm chí cả Mickey Mouse ra mà chửi. Thế gian thêm bạn bớt thù. Đằng này lão cứ gây thù chuốc oán như thế, bị người ta ghét rồi bình bầu là "vô duyên" cũng chẳng oan uổng gì cả.
    Nhưng lần này lão "vinh dự" được nhận "danh hiệu" này cũng là một điều có lợi lắm. Này nhé, một lần nữa lão lại thành trung tâm của sự chú ý, lại càng có thêm nhiều người nghe đến tên lão, càng thêm nhiều người vì tò mò mà mua băng đĩa sách siếc của lão về. Thế là lão thu bộn tiền. Sướng nhé!
    Quan trọng hơn, "danh hiệu" này đã một lần nữa khẳng định tài năng của lão. Từ trước đến nay, tôi phục lão nhất ở khả năng chọc cho người khác điên tiết lên mà người ta lại vẫn cứ phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Tức nước vỡ bờ, dăm bữa nửa tháng người ta cũng phải tìm cách choảng lại lão bằng mấy cái cuộc bình chọn kiểu này, không có thì tức hộc máu ra mà chết mất. lão càng bị choảng đau, tôi càng tin rằng tài năng của lão đã cao lên một bậc.
    Người ta có thể tổ chức bình bầu nọ kia để choảng lão. Nhưng đối với tôi, lão vẫn là một tấm gương sáng về lương tâm và đạo đức nghề nghiệp.
    Chúc lão vững bước trên con đường sự nghiệp,

  6. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Góp vui văn nghệ !
    Michael Moore
    Con Vịt Donald trong đấu tranh giai cấp
    [​IMG]
    Hắn chửi Tổng Thống George W. Bush là một kẻ ngu xuẩn, hiếu chiến, còn những kẻ buôn bán vũ khí đầy quyền lực ở hậu trường chính trị Mỹ là kẻ thù yêu thích của hắn : Michael Moore là kẻ chống đối to mồm nhất nước Mỹ. Với cuốn sách "Stupid White Men" và bộ phim "Bowling For Columbine" Michale Moore bắt đầu cuộc bút chiến chống lại Washington.
    Moore, kẻ đã miêu tả một xã hội Mỹ với những chuẩn mực đạo đức :" Ở Mỹ, khi mà mày ốm, chúng tao ị lên đầu mày.Khi mày nghèo, chúng tao cũng ị lên đầu mày.Khi mày gục ngã, chúng tao dẫm lên mày một lần nữa "...
    ...Và cả thế giới biết đến Moore, là một kẻ chống Mỹ
    (Theo Spiegel.de)
  7. cuccuh

    cuccuh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Hay nhỉ, vốn chẳng mấy quan tâm đến đồng chí Mike này mà đọc xong một hồi thấy cũng thú vị quá. Katjusa và mọi người có thêm thông tin thì chia sẻ cho anh em cũng đọc nha
    Được cuccuh sửa chữa / chuyển vào 02:08 ngày 29/11/2004
  8. titeuf

    titeuf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
  9. Katjusha

    Katjusha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi các bác nhé! Tớ từ ngày về VN bị đói Internet nên không có dịp vào đây dông dài với các bác được.
    Tớ có mang về một bộ đĩa "The Awful Truth" của Mike Moore. Xem đi xem lại mấy lần rồi mà vẫn cười vỡ bụng. Bác nào biết có quán cafe hay hay hoặc chỗ nào có thể mượn làm địa điểm để trình chiếu cho bà con cùng xem, có gì kết hợp offline cho box luôn thì chỉ cho tớ với nhé!
    Cảm ơn trước!

Chia sẻ trang này