1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện gì đang xảy ra với MU và Real đang làm cái gì thế??

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi Loveland, 08/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. red_devil

    red_devil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    0
    Có tin MU có thể được mua bởi một doanh nhân Nga... nếu thế thì hay quá, Kenyon có biết làm ăn đâu.
    Devil forever
    Được red_devil sửa chữa / chuyển vào 01:36 ngày 09/07/2003
  2. alpha_au

    alpha_au Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Riêng việc Beckham, xin nói giá trị của anh là "vô giá", tức không có giới hạn, "unlimited value". Một năm MU được hưởng 50% tiền bản quyền cũng xơi ngon trên 10 triệu, nhờ Beckham nên hàng loạt công ty ở châu Á, đài truyền hình mời MU hợp tác, cũng đã đem lại vài chục cho MU mỗi năm, riêng tiền bán áo thì chắc khỏi nói, đấy là chưa kể bán mấy cái lặt vặt khác. Riêng có Beckham nên thử xem số lượng fan của MU tại châu Á lên tới mức nào, công nhận là mặc dù số này chỉ là "fan phong trào", nhưng cũng "đóng góp" cho MU về mặt tài chính đáng kể đấy các bác ạh. Thế mà bán đi với cái giá 24 triệu, không bằng cái giá 28 của Veron hay 30 của Ferdinand, đã thế còn ngu hơn nữa khi bán cho Real, đối thủ nặng ký nhất của MU trên mọi mặt trận.
    ------------- ​
    "Giựa Mạc-tư-khoa nghe câu hò xử Nghệ --> Hic, tai cha này thính vãi...
  3. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Chú này cứ đùa... MU có được tiền bạc xông xênh là cũng nhờ những người như ông Kenyon (thêm một số các vị giám đốc nữa).... bởi MU là một công ty cổ phần... khi chi tiêu 1 đồng họ cũng phải tính toán để có lời... nếu ko các cô đông té hết thì bỏ mợ....

    Nếu bán MU cho một chú người Nga nào đó (kiểu kiểu như tân chủ tịch của Chelsea ) , thì rõ ràng là ko ổn nữa.... Hãy nhìn các Serie A của Ý với hình thức CLB thuộc sở hữu cá nhân xem nhé... Fiorentina thì phá sản, Lazio cũng suýt, các CLB khác thì lao đao lận đận.... trừ Juve quá ư là khôn ngoan, AC được đỡ đầu bởi Thủ tướng Ý, còn ngay cả Inter, tuy là ko đến nỗi khủng hoảng tài chính, nhưng cái kiểu vung tay quá trán của ông Chủ tịch CLB này cũng dễ làm người ta khó chịu....
    Chưa kể việc các "chú nhà giàu mới nổi" của Nga rất hay hành động quái dị và theo cảm hứng là chính ( Abramovich của Chelsea đã tự nhận mua CLB thành London này chỉ để "giải trí", còn 1 chú Chủ tịch ở La Liga ( Racing Santander thì phải ) thì vừa làm chủ tịch, vừa kiêm luôn HLV, rồi còn mấy chức nữa ) , riêng chuyện bán cho "Tỷ phú Nga" đã làm người ta ko an tâm rồi... nước Nga bây giờ ko phải như Liên Xô ngày xưa, các tỷ phú của họ hầu như chắc chắn có liên quan đến Mafia .... mà đã liên can đến mafia thì sống chết mấy hồi... cái tài sản trị giá hơn 4 tỷ USD của chú Abramovich có khi chỉ nay mai là tẽo, mà nếu tiền ko tẽo thì người cũng teo.... ...
    Tại sao lại phải bán MU đi.... mấy năm trước có chú Rupert Murdoch định mua MU với giá 1 tỷ USD còn ko bán... giờ mà mang bán rẻ với cái giá 500 triệu USD ( báo nói thế ) thì đúng là trò hề...
    Nói chung tôi thấy MU cứ như bây giờ là quá ổn.... Beckham đi thì có mất mát đấy, nhưng cũng có thể bù đắp phần nào... các vị giám đốc nên chi khẳm thêm một chút để vác chú Ronaldinho về, mua thêm 1,2 chú nữa càng tốt... hì, giá cầu thủ đang rẻ... Còn Sir Alex nếu ko bơn bớt khệnh khạng thì đuổi mợ nó đi cũng được... mie kiếp, HLV đ é o gì mà dám đá giầy vào mặt cầu thủ, mấy hôm nữa nhìn Jaap Stam đá cho Arsenal thì ko biết mình có kìm được mà ko chửi cho cái lão già này mấy câu ko... :-( . Các cầu thủ giỏi ko dám về MU có lẽ cũng một phần vì ngứa mắt cái lão Alex , chẹp, đúng là già sinh tật....
    Àh mà từ hôm qua đến giờ tiếc thằng Kewell quá.... cái thằng ngu thế ko biết, sang MU có phải là vừa được tiền vừa được phát triển tài năng ko, đây lại đâm đầu vào cái chuồng Liverpool, nơi mà cái loại trâu bò như Carragher, Haaman được tôn vinh, còn nghệ sĩ như Berger với Smicer thì toàn bị hắt hủi. Nhớ lại cái bàn thắng của nó vào lưới Arsenal cuối mùa giải trước mà mê.... ở những thời điểm như hiện nay, khi mà kinh tế các CLB đều đang gặp khủng hoảng mà MU ko tận dụng đuợc để củng cố đội hình thì có lẽ sắp tới họ sẽ phải hối tiếc nhiều....
    Ôi zào... chả biết mùa sau MU đá ra sao... nhưng có lẽ sẽ khó khăn ... CLB đang bị cải cách triệt để sau 1 thập kỷ thành công, khì... chỉ sợ có khi lại giống Liverpool hồi trước, cứ vậy rồi tụt dần, tụt dần thì bỏ mợ... :-(

    Chiều em đi trong nắng trời tây
    Bóng đổ lên đênh - bóng đổ gầy
    Bóng đổ gầy như ta ốm yếu
    Đeo đẳng hoài theo tình không may
  4. Loveland

    Loveland Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2001
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    cái chính mà tôi muốn nói ở đây không phải cụ thể là sự hơn thiệt về tài chính sự thay đổi chiến thuật,sự ra đi của Becks ngoài những khía cạnh về tài chính thương mại cũng như khía cạnh mất mát về đội hình,đó là những gì mọi người thấy và biết nhưng có những cái mà nó không thực sự hiện ra rõ như vậy,những ai thực sự là fan thì dễ hiểu thôi.Việc Becks ra đi nó như 1 điều gì đó báo hiệu cho một sự chám hết của MU cũ và 1 sự ra đời của MU mới.Không phải bởi Becks ra đi thì MU sẽ yếu hẳn nhưng nó cho thấy rằng đội hình của MU không còn là bất khả xâm phạm nữa rồi,nó như 1 bức tuờng giờ tuy mới chỉ mất 1 hai viên gạch bức tuờng đó vẫn đứng vững hôm nay,ngày mai nhưng nó không còn bền vững như truớc nữa,các bác hiểu em chứ?? cũng giống như ngày trưóc các bác mà đọc báo thấy tin Giggs sang đội này,Becks sang đội kia có lẽ các bác chỉ cười vì cái báo lá cải đó thôi,nhưng bây giờ thì không thể không nghĩ được rồi.Tôi không muốn MU thay đổi theo cách đó,không muốn MU cũng giống như các câu lạc bộ khác ở châu âu,chuyện cầu thủ đến và đi như cơm bữa,bởi đó là 1 trong những diều khiến tôi trở thành fan của MU.Những gì tôi viết là theo tình cảm không có lý trí ở đây do vậy có người thấy đúng có người thấy sai nhưng mà rốt cục thì nó vẫn là tình cảm.
    Có ai đã bao giờ nghĩ sẽ có ngày Becks quay trở lại chưa???
    When he holds you close, when he pulls you near
    When he says the words
    You've been needing to hear, I'll wish I was him
    'Cause these words are mine, to say to you
    'Til the end of time
  5. Mino_United

    Mino_United Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.053
    Đã được thích:
    0
    May God bless our ManUtd, please !!!!
    Trong thời gian gần đây, MU của chúng ta đang dường như trở thành một nạn nhân đáng thương trong thị trường chuyển nhượng TG. BLĐ đội bóng dường như đang toan tính gì đó, dẫu biết mục tiêu họ mong muốn đạt đc ở mùa giải sắp tới cũng như những năm sau đó là sự thành công của MU, bởi như thế cũng là đem lại lợi nhuận lớn, cho những con người kiểu như Keynon. Nhưng nếu như CLB cứ mãi để các đối thủ chính ở mùa bóng trước trang bị vũ khí tối tân cho bản thân, trong khi MU chúng ta thì "tay không bắt giặc", đã thế lại còn tự vứt bỏ 1 trong những vũ khí hữu dụng của mình là Becks. Nhưng cái gì đó đã xảy ra, cũng chẳng thể cứu vãn lại nổi, cái chính là MU chúng ta cấn những luồng sinh khí mới, nhứng nhân tố mới để đem lại những thành công như năm nào cho đội bóng. Đâu rồi những con người tài năng trẻ giống như các đàn anh một thời Charlton, Best, ... hay Beckham, Scholes,...
    Đã lâu MU chúng ta quên đi một công tác quan trọng, nó tạo ra sự khác biệt so với những đội bóng lớn khác, đó chính là yếu tố "cây nhà lá vuờn".

    J'étais dèja Becksoul
    SORRY seems to be the hardest word... ​
    Được Mino_United sửa chữa / chuyển vào 17:41 ngày 09/07/2003
  6. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    khè khè câu trả lời là never
    Becks thực sự đã chết và sẽ chết khi sang thi đấu cho kền kền trắng .
    Sẽ không có cơ hội để Becks trở về mái nhà xưa và tôi tin chắc kết thức mùa giải tới anh ta sẽ phải thấy hối tiếc và ân hận vì đã rời khỏi OLD Trafford --------->hãy cứ tin thế đi

    You can win if you want
    If you want you will win!
  7. alpha_au

    alpha_au Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    He he, bác Redman có vẻ quá khích với Beckham quá nhẩy, không cẩn thận trời phạt mùa sau hai thằng gặp ở C1 chú Beck biết đâu lại ghi được bàn vào lưới MU thì chít miẹ
    Tất nhiên chúng ta không nói đến một chủ tịch mà "vung tay quá chán" như ở Lazio hay Fiorentina..., mà nói đến một người biết tiêu tiền mà cũng biết làm ra để tiêu như Perez của Real. Kenyon có khả năng quản lý tài chính tốt, nhưng trên mặt trận bóng đá, tức chuyển nhượng thì chẳng khác gì một con gà tây... béo ngậy. Thử hỏi làm ra tiền nhưng không dùng được nó làm sao cho có lợi cho CLB, thì làm để làm gì. Mà em tin chắc ngân khoảng của MU hiện tại chẳng có gì đáng lo, ít nhất là cũng hơn Real vẫn đang nợ đầm đìa, thế mà các ông ấy cũng chẳng tiêu cho nó có lợi, mặc dù hơi đắt chút nhưng đúng người, chứ không phải kiểu Ferdinand hay Veron mấy năm trước.
    Àh mà lại sắp lỗ tiếp nữa rồi, lại phải mua Ronaldinho với cái giá cắt cổ 18 triệu bảng, trong khi đó nếu Kenyon làm ăn nhanh chóng lên chút nữa, mua ngay khi Beckham vừa mới đi thì giá chỉ có một nửa, đã thế tiền lương còn phải tiếp 100000bảng/tuần nữa. Nhìn lại bọn Real xem, thoắt một cái không lâu la chắc chỉ trong 1,2 ngày nó cuỗm luôn Beckham, với cái giá thấp hơn cả Barca, rồi mặc dù mới theo đuổi Ro nhưng nó cũng đã đang "hơn tay" MU.
    ------------- ​
    "Giựa Mạc-tư-khoa nghe câu hò xử Nghệ --> Hic, tai cha này thính vãi...
  8. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Ờ, tôi cũng nghĩ chắc Beck ko còn cơ hội quay lại MU đâu... năm nay 28 tuổi rồi... 2 năm nữa là qua thời đỉnh cao... nếu có quay lại chắc cũng chỉ làm quan chức hay HLV đội trẻ.... mà những công việc ấy ko hợp với 1 người của công chúng thích màu mè như vợ chồng nhà Becks....
    Ko đá nữa có khi cặp vợ chồng này di làm người mẫu quá...

    Chiều em đi trong nắng trời tây
    Bóng đổ lên đênh - bóng đổ gầy
    Bóng đổ gầy như ta ốm yếu
    Đeo đẳng hoài theo tình không may
  9. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Hì, có vẻ như lão Perez này muốn dùng Real làm bàn đạp chính trị, kiểu như Berlusconi của AC Milan... rõ ràng là vung tiền một cách quá lố..... Không thể có tính hợp lý về mặt kinh tế trong các vụ chuyển nhượng động trời của lão... và riêng cái quỹ lương phải trả cho các ngôi sao lớn như Ronaldo, Zidane, Figo, Raul, Carlos chắc chắn cũng làm cho cả các CLB như MU phải lắc đầu..... Real đang ở đỉnh cao của vinh quang và sự hào nhoáng như một ngôi sao điện ảnh lấp loáng dưới ánh đèn sân khấu.... nhưng nếu nhìn vào cái quầng tối đằng sau sự hào nhoáng ấy sẽ dễ dàng thấy được mặt tiêu cực.... nợ đầm nợ đìa, rồi tiền lương phải trả quá cao... xét một cách toàn diện và hợp lý thì chẳng bao lâu Real sẽ phá sản thôi....
    Tất nhiên, cuối cùng thì Real sẽ ko bao giờ tan vỡ vì phá sản, nó đã là biểu tượng của cả TBN rồi... giả sử nó có khủng hoảng thì Chính phủ cũng sẽ can thiệp ngay, kiểu như hồi trước mua cái sân tập 300 triệu USD rồi vứt cho nó cái sân tập khác đấy... mà kể cả chính phủ ko nhảy vào thì cũng có hàng chục "tỷ phú" sẵn sàng bỏ tiền ra để dùng sự nổi tiếng của nó để tự lăng xê... nhất là dạo này lại có rất nhiều các chú nhà giàu "chơi ngông" đến từ Nga, từ Ả Rập.... tiền bọn này thì cứ gọi là núi... ... toàn hút từ dưới đất lên thôi mà....
    Thế nên, tôi cho rằng đừng bao giờ so sánh Peter Kenyon với Perez... Kenyon chỉ là Giám đốc điều hành 1 công ty cổ phần... tiền có phải của ông ấy đếck đâu.... tiêu một đồng cũng bị hàng trăm con mắt soi mói, phải nghĩ làm sao để có thể thu về 1 đồng mốt, 1 đồng hai... MU là CLB thu lợi nhuận nhiều bậc nhất thế giới, nhưng tiền ấy lại chui về túi các cổ đông chứ có về túi Kenyon đâu mà bảo nó ky với lại chả gà... Cứ tiền núi như mấy chú Mafia Ý, Nga thì ai mà chẳng vứt ra mua được, lăn tăn làm gì cho hói cả đầu ....
    Hì, còn vụ Ronaldinho... nhanh thì ai chả muốn nhanh, nhưng cái bọn PSG đểu giả lại giở chứng đấy chứ... lại thêm mấy thằng Real phá đám, cay thật.... nói chung vụ này chắc là còn phức tạp... thấy VnExpress nói là MU đã chịu tăng tiền mua bằng Real, còn PSG thì chẳng để ý đến Chelsea lắm... nhưng biết đâu mấy hôm nữa lại thấy Ronaldinho cười hơn hớn ở Stamford Bridge, lúc ấy thì MU với Real có mà vác mo vào mặt...
    Kinh nghiệm mấy năm nay cho thấy các vụ chuyển nhượng thành công thường bắt đầu từ sự "ngúng nguẩy" của hai bên mua và bán....
    Chẹp.... thôi thì mong MU cố được chú Ronaldinho, ko thì mùa hè này quả là thất bại nặng....

    Chiều em đi trong nắng trời tây
    Bóng đổ lên đênh - bóng đổ gầy
    Bóng đổ gầy như ta ốm yếu
    Đeo đẳng hoài theo tình không may
  10. red_devil

    red_devil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em vào trang chủ của MU, thấy thằng Ro vẩu không muốn ở lại PSG thêm một mùa nữa, mà chú Real offer cho mùa sau.
    MU mình nâng tiền lên 18 triệu bảng rồi, tốn tiền vãi lúa, tự nhiên bị thằng Real chơi một phát, chả biết có phải đòn vờ của thằng Real nữa không.
    Devil forever

Chia sẻ trang này