1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chuyện gì đến cũng đã đến

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi girl_pride, 13/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girl_pride

    girl_pride Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    chuyện gì đến cũng đã đến

    vậy là người bạn thân nhất của tôi đã đi . tuy đã nhận được sự an ủi của nhiều người nhưng sao tôi vẫn cảm thấy hụt hẫng quá . giờ tôi thấy khó tả kinh khủng . lúc bạn tôi lên máy bay tôi đã cố gắng lắm để không chạy ra giữ bạn lại cũng như khóc . lúc về tôi đi như kẻ mất hồn . tôi . phải làm sao đây . tôi đa cảm quá chăng?
  2. chimcat

    chimcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0

    Trước khi bạn tôi đi một ngày, tôi đã thức thâu đêm, đi lang thang trên các con phố vắng, suy nghĩ miên man, tôi còn làm thơ nữa..
    Khi cùng bạn tôi ra sân bay, bạn tôi nhìn tôi không nói, tôi thì nhìn ra cửa xe nhưng thực ra trước mắt tôi mờ mịt.
    Bạn tôi có hỏi tôi vài câu gì đó nhưng tôi chẳng nghe rõ và cũng chẳng thưa...
    Khi bạn tôi bước lên sân bay tôi muốn mình là chiếc máy bay đó đưa bạn đến nơi bạn đến rồi quay trở về cũng được...
    ---------------------
    Đến bây giờ đó chỉ còn là kỷ niệm, cuộc sống không cho ta cứ ngồi nghĩ mãi một chuyện..
    Bạn hãy khóc, hãy gào cho đã đi rồi bạn sẽ trở lại bình thường, đừng kìm nén cảm xúc của mình, như thế bạn sẽ rất đau khổ.
    Mời bạn đến chỗ tôi, tôi cho xem phim hài! Hay hết chỗ nói..
    Mượn về nhà cũng được! 1000đ/ ngày

Chia sẻ trang này