1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyên gia bong99 dự đoán kèo Giải World Cup 2018 - Nhật Bản V Senegal

Chủ đề trong 'Diễn đàn thể thao' bởi tutrungtrung582, 25/06/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tutrungtrung582

    tutrungtrung582 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/06/2017
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    3
    Giải World Cup 2018 - Nhật Bản V Senegal

    Thời gian thi đấu: 24/6/2018 22:00 Chủ nhật (GMT+7)

    |So sánh kèo trực tuyến|Thành tích đối đầu|Tỷ số quá khứ|Đội hình gần đây|https://www.bong99.com/tin-tuc/Soi-...ap-vs-A-Rap-Saudi-Tim-kiem-su-an-ui-1211.html



    ---------------------------------------------------------------------
    [​IMG]


    [Dữ liệu ]:

    1. Nhật Bản có 3 trận thua và 2 chiến thắng gần đây.

    2. Trong trận 10 trận đấu gần đây, Nhật Bản ghi được 12 bàn thắng, thủng lưới 16 bàn, trung bình mỗi trận ghi 1.2 trái, tỷ lệ thắng 40%, hòa 10%, thua 50%.

    3. Senegal chỉ để thua duy nhất 1 trận trong 5 trận đấu gần nhất.

    4. Trong trận 10 trận đấu gần đây, Senegal ghi được 12 bàn thắng, thủng lưới 10 bàn, trung bình mỗi trận ghi 1.2 trái, tỷ lệ thắng 50%, hòa 30%, thua 20%.



    [Ý kiến của chuyên gia]



    Đội tuyển Senegal đã chứng minh họ cho thế giới thấy, họ góp mặt tại Nga không phải để làm nền cho phần còn lại. Trong ngày Nhật Bản hạ gục Colombia, đoàn quân của HLV Aliou Cissé cũng để lại ấn tượng mạnh mẽ bằng chiến thắng thuyết phục 2-1 trước Ba Lan, đội bóng đứng trong tốp 10 thế giới và sở hữu chân sút đã ghi cả thảy 16 bàn ở vòng loại - Robert Lewandowski. Giống như các đội bóng châu Phi khác, Senegal không phải là đội bóng chơi thiên về kỹ thuật. Song, họ lại vô cùng nguy hiểm với những đường phản công tốc độ nhờ khả năng càn lướt của Sadio Mane. Ở trận ra quân, cầu thủ thuộc biên chế Liverpool không “nổ súng”, nhưng anh đã thi đấu tốt, tạo ra nhiều tình huống sóng gió về phía khung thành Wojciech Szczęsny. Đêm nay, cùng với M'Baye Niang và Mame Biram Diouf, Mane hứa hẹn sẽ khiến hàng thủ Nhật Bản làm việc vô cùng vất vả.



    Dù chưa một lần đụng độ tại đấu trường World Cup, nhưng Senegal đã 3 lần giáp mặt Nhật Bản, đều trong khuôn khổ giao hữu. Ngoài trận hòa 2-2 trong lần gặp nhau đầu tiên vào năm 1987, Senegal đều có được niềm vui chiến thắng trước “Samurai xanh”, gần nhất là cuộc đụng độ vào tháng 9/2003. Khi ấy, dù có ưu thế sân bãi, nhưng Nhật Bản với đầu tàu Hidetoshi Nakata đã bị Senegal dồn ép cả trận để rồi cuối cùng phải nhận thất bại với tỷ số 0-1.



    Đội tuyển Nhật Bản đã tạo ra cú sốc lớn nhất tại bảng H, khi đánh bại ứng viên số 1 cho vị trí đầu bảng đội tuyển Colombia 2-1 trong trận ra quân tại World Cup 2018. Hai người hùng của đội bóng xứ mặt trời mọc là Shinji Kawaga và Yuya Ōsako. Nếu tiền vệ đang khoác áo Dortmund là người giúp “Samurai xanh” vượt lên dẫn trước ngay ở phút thứ 6, thì chân sút sinh năm 1990 đã có một tình huống đi bóng lắt léo trước khi ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 ở phút 73. Cách đây 8 năm, Nhật Bản cũng gây bất ngờ trong trận mở màn World Cup 2010, khi hạ knock-out Cameroon 1-0 sau một khoảnh khắc lóe sáng của Keisuke Honda, cầu thủ khi ấy thuộc biên chế CSKA Moscow. Khúc khải hoàn đó chính là tiền đề giúp “Samurai xanh” đánh bại Đan Mạch 3-1, qua đó cùng Hà Lan thẳng tiến vào vòng 1/8. Giờ đây, các CVĐ xứ mặt trời mọc cũng đang kỳ vọng, thầy trò Akira Nishino sẽ làm được điều tương tự.



    Trong trường hợp đả bại Senegal vào đêm nay, đồng thời trận đấu giữa Colombia và Ba Lan bất phân thắng bại, Nhật Bản sẽ trở thành đội bóng đầu tiên tại bảng H điền tên mình vào vòng knock-out. Nếu điều này trở thành sự thật, đây là cái kết ít ai có thể hình dung trước khi VCK World Cup 2018 khởi tranh. Bởi “Samurai xanh” bước vào giải với đầy rẫy hoài nghi, đặc biệt sau quyết định thay tướng chỉ 2 tháng trước giờ G. Tuy nhiên, sẽ không dễ để Nhật Bản tiếp tục tạo ra bất ngờ tại xứ bạch dương. Thực tế, dù ca khúc khải hoàn ở trận mở màn, nhưng chiến thắng đó xuất phát chủ yếu từ việc Colombia tự làm khó mình bằng chiếc thẻ đỏ dành cho Carlos Sanchez. Chiếc thẻ đỏ ấy chính là bước ngoặt của trận đấu. Từ chỗ chủ động, Colombia rơi vào thế phải chống đỡ và hệ quả là họ phải nhận thất bại với tỷ số 1-2. Giả sử đội bóng Nam Mỹ thi đấu đủ người, chẳng ai dám khẳng định “Samurai xanh” sẽ có 3 điểm.



    [Dự đoán]:

    Kèo châu Á: Chọn Senegal -0 cả trận

Chia sẻ trang này