1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chuyện gia đình chồng tư vấn cho mình với

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi 23xinchao, 22/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 23xinchao

    23xinchao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2007
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    chuyện gia đình chồng tư vấn cho mình với

    giúp mình với:
    nhà chồng mình có 3 người con 1 chị gái và hai anh e trai. Anh chồng mình là con trưởng mình. Mình vừa cưới về từ cuối năm ngoái thấy tình cảm mẹ chồng và mình cũng bình thường có phần không thân thiết. Thế mà tự nhiên 1 tháng nay mẹ chồng mình lại thay đổi hẳn quan tâm hơn hẳn mọi khi ( mẹ chồng mình ở quê 1 tháng lên hà nội 1 lần ) Mình nghĩ chắc do mình có bầu 7 tháng nên khác chăng? ( mặc dù đợt có bầu 3 tháng mình bị nghén khổ sở thì cụ cũng chẳng thèm hỏi thăm lấy một câu). Đến sáng nay mình mới hiểu được nguyên nhân vì sao cụ lại như quan tâm.
    Em chồng mình vừa đi học ở trung quốc về được 6 ngày hôm nay cụ mới nói ra ý tưởng của cụ rằng nhà ngoại mình có cái nhà TƯƠNG LAI sẽ để không do e trai mình định vào nam học tiếp. Mẹ chồng mình muốn bọn mình chuyển về đấy ở nhờ để cái nhà này cho thằng em chồng ở rồi còn cưới vợ( nhà chồng mình 1 tầng thôi mà có 40m nên cũng chật. Mà nhà đứa con dâu tương lại thì lại rất giàu định cho e chồng mình cái nhà 5 tầng ở mặt đường Bạch Mai rồi nhưng mẹ chồng mình thì lại muốn chúng nó về ở chỗ nhà này rồi bọn mình thì phải đi ở nhờ nhà ông bà ngoại) ?. Mà e mình đã đi đâu? trước khi cụ nói bọn đi ở nhờ nhà ngoại mấy năm thì cụ cũng đã rào sẵn trước sau rằng nhà này rồi sẽ chia đôi con ko phải lo. he he . Mà còn đất ở quê nữa chứ bố mẹ chồng mình chia làm 4 phần. Chị gái nhiều nhất rồi đến em chồng, bố mẹ chồng rồi mới đến chồng mình. Mình có nói đất bố mẹ chia thế nào thì chúng con được thế còn chúng con ko quan tâm. Nhưng dù sao mình cũng thấy chồng mình ở nhà cứ như con rơi ấy chán quá.
    Mọi người cho lời khuyên với phải sử lý như thế nào đây nều mình ko muốn về nhà ngoại ở. Nói cách nào đây vì có thể đầu tháng 9 này em trai mình se chuyển vào nam học cao học rồi. Lúc sáng nay mình chỉ nói rằng việc ở nhà ngoại thì phải hỏi ý kiến bố mẹ con đã. giúp giúp với mình bức xúc quá rồi
  2. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0

    Kể bạn nghe, bố mẹ đẻ của mình ngày xưa khi cưới nhau , ông bà nội cho 1 miếng đất, cho xong ép bán ngay cho anh trai bố mình, số tiền bán được hồi đó đủ mua 1 cái chậu nhôm Liên Xô to, và bố mẹ mình ko nhà không cửa. Phải đi ở nhờ trong 1 khu tập thể dột nát của trường do mẹ mình làm giáo viên. Nhưng bố mẹ xác định, ko phải của mình, nên ko cần, mình tự phấn đấu lấy. Bố mẹ mình ngaỳ ấy rất nghèo và không có nhà cửa, bố mẹ kể là ngày sinh mình ra nghèo đến mức, ba người không có gì ăn, cả nhà ngồi chờ đợi đến 12h trưa cho con gà nó đẻ quả trứng rồi dầm ra cả nhà ăn. Nhưng đến h thì bố mẹ mình sống rất sung sướng, hơn mọi người bình thường, ở nhà biệt thự , cuộc sống đầy đủ cả.
    Bố mẹ luôn giáo dục mình là, cái gì không do sức lao động mình làm ra thì không cần, Tự phấn đấu sẽ có ngày hạnh phúc thôi .
    Bạn hãy xác định coi như bạn yêu chồng và lấy phải một người chồng mà nhà chồng rất nghèo và mình ko được nhờ vả gì cả, không có nhà cho 2 vợ chồng. Nhà bên ngoại bỏ không , nếu xin ở nhờ được thì tốt, kô thì đi thuê. Mình còn trẻ , sức dài vai rộng, tuy hơi khác các nhà khác nhưng ko phải vì thế mà phải buồn, xácđịnh đó ko phải của mình thì mình ko cần.
  3. Life_Dream

    Life_Dream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Tớ không biết cái nhà mà vc bạn đang sống là do chồng bạn làm ra tiền mua hay là bố mẹ chồng mua cho??? Nếu là do chồng bạn mua thì có cách xử sự khác còn nếu do bố mẹ chồng mua thì phải chiều theo ý mẹ chồng thôi (vì có phải của mình đâu), ở nhờ được bên ngoại thì ở k thì ra ngoài thuê.
    Tớ cũng lấy chồng và hoàn cảnh gần giống bạn, nhưng có điều nhà vợ chồng tớ đang ở là nhà do chồng tớ tự tay làm ra mua nên bố mẹ chồng không thể áp đặt gì được, mặc dù đôi khi mẹ chồng tớ cũng có ý muốn vợ chồng con cái đứa em gái chồng tớ dọn về ở cùng, đứa em trai chồng thì có lúc bàn bảo là vợ chồng tớ về ngoại ở nhờ còn nhà thì cho vợ chồng nó thuê, mẹ chồng thì thỉnh thoảng dạo đầu kiểu " xem ông ngoại cho mảnh đất nào thì về đấy xây nhà" (bố mẹ đẻ tớ cũng có điều kiện ). Nhưng kệ chứ, tớ chả phải lăn tăn gì, tớ gạt phăng hết.
  4. hieuminhnhan

    hieuminhnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng nghĩ như bạn này, nếu đó là nhà của các cụ (BMC) thì mình nghĩ các bạn nên thuê nhà ở chứ đừng về nhà ngoại. Tránh sau này có gì mâu thuẫn thì không ảnh hưởng tới BM đẻ. Vả lại việc về nhà BMĐ có thể rất tốt nhưng vô hình chung lại tạo cho BMC có suy nghĩ abc .......(không biết đâu mà lần) Nếu các bạn quyết định thuê nhà thì nên nói rõ với các cụ biết là các bạn thuê nhà.
    Được hieuminhnhan sửa chữa / chuyển vào 10:21 ngày 22/07/2008
  5. Rockyl

    Rockyl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Bố mẹ em dậy rằng "Gái không tham của nhà chồng, trai không ham của nhà vợ"...Em đang muốn sống tự lập mà chẳng được đây này...ước j sau này lấy chồng, có thể ở riêng...thuê nhà cũng được, còn hơn phải ở chung ở đụng, rồi lại va chạm...Mặc dù bố mẹ em cũng có nhà cho con gái đấy, nhưng chính em cũng ko muốn mình và chồng mình phải nhờ vào nhà ngoại...Nếu có bản lĩnh thì ra ngoài sống cho tự do, muốn hét to cũng đỡ ngại!
  6. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui, chồng bạn cũng là con trai của bà mà, sao lại thế???
  7. Hoikon

    Hoikon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    Nếu nhà đang ở là do BMC bạn cho thì cũng khó xử, "đuổi khéo" thế chả lẽ ko đi. Nhưg mà vô lý quá nhỉ, cho rồi đòi lại à?
    Còn nếu là nhà VC bạn lo thì chả fải đi đâu cả, về bảo BMĐ cho thuê cái nhà em trai bạn đang ở đi, BMC còn ép tnào nữa?
  8. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    nếu là nhà của bmc thì bạn đưa lại cho em chồng cũng chả sao cả rồi đi thuê nhà khác ở tạm chứ đừng về nhà ba mẹ ruột vì chắc là chồng bạn cũng không thích thế mà càng làm mc ỷ y hơn lại nghĩ nó được bmv lo lắng không thiếu gì rồi nên càng coi như con ghẻ. Nhưng quyết thế nào cũng phải bàn bạc với chồng và nói rõ cho mc và chồng biết, tránh lôi thôi sau này.
  9. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Mình thì mình nghĩ thế này ! Ý định BMC của bạn là muốn em trai chồng bạn có nhà cửa đầy đủ rôi cưới vợ. Sau này em trai bạn có được hưởng cái nhà do bố mẹ vợ cho thì nhà chồng bạn sẽ không bị mang tiếng là có thằng con trai làm cún chui gầm chạm, phải nhờ vả vào nhà vợ. Như thế là giữ được cái thế cho gia đình chồng bạn đối với gia đình nhà em dâu bạn. Hai vợ chồng bạn ở đó cũng chật, vậy khi em trai bạn vào Nam học bạn dọn về đấy ở rộng rãi thoáng mát vừa có lợi cho bạn lại vừa được mẹ chồng yêu vì biết nghe lời. Tuy nhiên việc này theo mình thì bạn nên nói chuyện với chồng và để chồng quyết định. Đồng thời bạn cũng nói làm sao để mẹ chồng sang nói chuyện với bố mẹ bạn. Vì mẹ chồng bạn cũng bảo là chỉ mượn tạm nhà và sẽ chia đôi căn nhà bạn đang ở cho 2 anh em. Làm như vậy để danh chính ngôn thuận khi em trai bạn về HN sống và lấy vợ bạn sẽ có lý do chính đáng để rời đi chỗ khác. Lúc đó thì mẹ chồng bạn sẽ phải có tránh nhiệm lo chõ ở cho hai vợ chồng bạn vì đã hứa chia đôi căn nhà bạn đang ở. Còn cách mẹ chồng cư xử như vậy cũng dễ hiểu vì không phải cũng sống tình cảm, không phải một chốc một lát có thể thương yêu người lạ nhất là bạn mới về làm dâu và ở xa mẹ chồng. Bạn nên cư xử sao cho khéo léo để mẹ chồng yêu quý mình hơn, như thế cũng là giúp cho chồng bạn rồi đấy ! Chúc hai bạn hạnh phúc !
  10. choachoa

    choachoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến của chồng bạn ntn ? anh ấy nói gì về việc này ?
    Mẹ chồng bạn hơi quá đáng đấy . Nhưng luật từ xưa các cụ đã nói : mẹ chồng con dâu chả bao h hợp nhau .
    Nhưng còn chồng bạn thì sao nhểy ? anh ấy cũng là con của cụ mà ....sao lại thiên vị như thế !

Chia sẻ trang này