1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chuyện gia đình chồng tư vấn cho mình với

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi 23xinchao, 22/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. choachoa

    choachoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    0 phải là tranh chấp đất đai hay nhà cửa . Ai chả biết là lọt xào xuống nia
    Nhưng mà chồng của chủ topic 0 fải con ruột của mẹ anh ấy chắc ?
    Nhưng mà mẹ chồng chủ topic lại quá thiên vị ... Bảo con ruột của mình & con dâu ra ở riêng rồi cho em trai ở để lấy vợ
    Tớ nói thật nhé! nếu tớ là chủ topic : tớ giận lắm đấy !

  2. khicoicoi

    khicoicoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2005
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Tiêu chí của tớ là 2vc ko phụ thuộc vào ai cả, có bao nhiêu sống bấy nhiêu..phụ thuộc rồi mệt mỏi lắm.
  3. UiiiDzaaa

    UiiiDzaaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng nghĩ như bạn nhưng mình có ý khác là ko cần đi thuê ngoài làm gì .
    MC bạn chủ topic ko hiểu sao mình có cảm giác là 1 ng thiếu 1 chút tự trọng khi chủ động đề nghị cho con trai qua nhà gái ở .
    Tất cả lời hứa từ MC có thật đúng ko ??? Chắc chắn ng ta cho con trai của bà căn nhà 5 lầu gì đó ko ??? Và cho khi nào ??? Mà họ có cho đi nữa cũng đâu phải nhận cái rụp ??? Chỉ có thể là em chồng bạn dc ở rể nhà đó thui , chưa chắc cho luôn nguyên căn như MC bạn nói.
    Căn nhà 40m2 có lầu thì chật thật , nhưng bạn chấp nhận chia sẽ không gian cho VC em chồng bạn , cũng là chấp nhận ở chật chội , bạn ở dc ko lẽ VC em chồng bạn ko ở dc.
    Ở tạm thời rồi dc cho căn nhà 5 lầu mà , có gì đâu phải mắc công bạn chuyển đi chuyển lại mà bạn lại gần sanh .
    Cứ công bằng mà sống , nói với MC là "con khó xử lắm mẹ ơi, thui cho 2 em về đây ở chung , chật 1 chút con chịu dc mà . rồi ít lâu VC chú ấy có nhà mơi thì xong xuôi ..con gần sanh rồi ko muốn chuyển tới chuyển lui . " MC bạn sẽ ko vui nhưng bà phải chấp nhận thui ...
  4. nguyen8a

    nguyen8a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Mọi người lại khác mình, bố mẹ chồng mình thì yêu quý và chiều conlắm, nghỉ hưu xong ông bà ở Uông Bí lên Hà Nội, xây cho mỗi thằng con (tổng cộng có 2 thằng) 1 cái nhà cách nhau 500m theo đường chim bay , đi bộ thì cũng gần lắm! Ông bà có chìa khoá nhà của vợ chồng mình, hàng ngày bọn mình đi làm thì ông bà qua, dọn chỗ nọ, dẹp chỗ kia, rồi làm mọi việc theo ý ông bà. Tối bọn mình về nhà thì ông bà lại dắt nhau sang , xem ti vi và ngủ lại . Mình thì rất ác cảm với bố mẹ chồng, mình, nên nói thật mình rất không hài lòng, vì snang rồi lại đảo lộn mọi thứ trong nhà mình, rồi cứ hay ý kiến ý cọt, (mình ko thích nói chuyện và nói chuyện rất không hợp với bmc ), ở nhà mình bọn mình đã thốgn nhất kê đồ đạc, sẵp xếp mọi thứ thế này rồi, về ông bà lại kê khác, Khó chịu lắm lắm y! Thực ra, bố mẹ chồng mình chăm lo chông mình quá, bao bọc quá, nên chồng mình trở nên rất lười làm việc nhà, ko chia sẻ (Vì nếu mình nhờ anh ý làm, chưa kịp làm bố mẹ đã lao ra làm thay rồi). Mình ko muốn như thế, mình muốn anh ý tự lập, mình mong anh y tách ra khỏi được cách suy nghĩ độc tài và ích kỷ của mẹ chồng.
    Nhà mình cũng được, ko giàu và không nghèo, mình rất mong có thể thuyết phục chồng mình về nhà mình ở (mẹ đẻ mình có 2 nhà, ở đâu cũng được). Chán lắm ý!
  5. 23xinchao

    23xinchao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2007
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Ban có biết ko MC minh lại còn nói bóng gió để cho bọn mình về nhà ngoại ở cho mẹ đẻ mình rồi cơ hôm qua mình gọi điện về nhà mình mình mới biết nói trước khi nói chuyện với mình nhưng mẹ mình sợ mình nghĩ lại ko kể. Mình định sẽ thuê nhà ở trọ chứ ko về nhà ngoại dù có để nhà ko. Để mình xem ntn?
    còn việc thiên vi e hơn thì từ trước rồi từ vụ chia đất trước mình đã thấy thế. Mình ko quan tâm nhưng mình ko ngờ cụ lại bảo mình về nhà ngoại ở . Cứ làm như việc đấy cụ quyết định đc ấy[:D . Mình đang cố ko suy nghĩ gì để đẻ xong đã rồi tính tiếp. đầu tháng 10 mình sinh rồi.
  6. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32

    Ban có biết ko MC minh lại còn nói bóng gió để cho bọn mình về nhà ngoại ở cho mẹ đẻ mình rồi cơ hôm qua mình gọi điện về nhà mình mình mới biết nói trước khi nói chuyện với mình nhưng mẹ mình sợ mình nghĩ lại ko kể. Mình định sẽ thuê nhà ở trọ chứ ko về nhà ngoại dù có để nhà ko. Để mình xem ntn?
    còn việc thiên vi e hơn thì từ trước rồi từ vụ chia đất trước mình đã thấy thế. Mình ko quan tâm nhưng mình ko ngờ cụ lại bảo mình về nhà ngoại ở . Cứ làm như việc đấy cụ quyết định đc ấy[:D . Mình đang cố ko suy nghĩ gì để đẻ xong đã rồi tính tiếp. đầu tháng 10 mình sinh rồi.
    ____________________________
    Bạn nên tự tin và nên tin vào người khác. Sự nghi ngờ thường giết chết thành công. Và sự nghi ngờ thì chiếm đa số trong khi đầu óc con người xử lý thông tin. Những doanh nhân ,những người rất thành đạt là những người biết xử dụng nhiều người khác,kể cả kẻ địch. Vậy nên bạn nên tin vào mẹ chồng trong chuyện này. Người ta muốn dựng vợ cho con trai cho đâu vào đấy,thì phải giúp. Họ cũng muối mặt lắm mới nói như vậy với con dâu. Bạn nên:
    -Vận động , tốt cho con bạn.Vạy chuyện dọn nhà cũng là vận động, nhưng không mang vác gì.
    - Đừng phân biệt nhà ngoại nhà nội làm gì. Đừng ghét hay tức tối. Bạn sinh con cần mẹ đẻ giúp. Đây là cơ hội hai vợ chồng về ở tạm đó một thời gian, sau đó ra thuê nhà riêng cũng được.
    - Đừng ở chung cả đôi vợ chồng. Ở gần đàn ông đàn bà nhiều khi nảy sinh loạng quạng,rất phiền.Rồi bao chuyện khác nữa
    - Giúp cho em chồng, dù nó có về ở chỗ khác hay ở ngay trong nhà thì cũng tốt. Mà chắc chắn dâu mới nó chả chịu ở chỗ đó đâu.
    Mỉm cười vói đời,bạn sẽ nhận được những ánh mắt tươi tắn.
  7. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Trùi ạ, quanh đi quẩn lại có việc " Mình thật không ngờ mẹ chồng mình lại kêu hai vợ chồng về nhà ngoại ở. MC mình không có quyền. ....".
    Chủ topic nghĩ thoáng tí đi. Nếu nghĩ được việc MC bảo đi thuê nhà là chuyện bình thường rồi thì tốt. Sao phải hậm hực nọ kia. Nói thật chứ các chị em trên này còn phải chịu đựng những bà MC ghê gớm, chửi rủa, can thiệp thô bạo vào tài sản của con cái cơ, bắt làm những thứ oái oăm cơ, chứ đây MC chủ topic không lấy đi cái gì mà cụ chỉ không cho thôi. Mình thấy thế là sướng ấy.
    Quan điểm của hai vợ chồng nhà này vẫn là" Tự do muôn năm! "
  8. echxanhth

    echxanhth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy bà MC ở đây cũng có gì quá đáng lắm đâu, nhà đó nếu là của bà bỏ tiền ra mua thì bà cho ai là quyền của bà mà. Còn tâm lý các cụ lúc nào chẳng có chút thiên vị cho con út, mình ở đó trước ko có nghĩa đó là nhà của mình.
  9. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Quá đáng ko phải ở chỗ lấy lại cái nhà (vì nhà của MC, MC thích làm gì thì làm, cho con nào là quyền của MC) mà quá đáng ở chỗ bảo con dâu về nhà bố mẹ đẻ. Những bạn đã lấy chồng cứ tự hỏi mà xem, trường hợp nào MC bảo con dâu về nhà mẹ đẻ ??? Nếu bạn đi lấy chồng một thời gian rồi dọn về vì MC đòi lại nhà thì BM đẻ bạn nghĩ gì, chồng bạn có dám về sống chung với BM bạn ko (gặp cũng ngại chứ, thà ngay từ đầu ko có nhà mà sống chung với BM vợ còn hơn là bị mẹ mình đuổi ra khỏi nhà)
    Có điều kiện thì cứ thuê nhà (tốt nhất gần nhà BM bạn để lúc sinh con xong có gì cần giúp đỡ còn có người, chứ MC thế này thì đừng hòng mong bà đỡ đần gì sau khi sinh)
    Em chồng mới đi học về, chưa nghề nghiệp (anh trai và chị dâu vẫn đang nuôi) thì cưới vợ kiểu gì, cưới xong ai nuôi ???
  10. UiiiDzaaa

    UiiiDzaaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói đúng ý mình đấy . Các bạn thử cho oxa mình ở rể đi thử ngại ko ???? CHuyện nghe qua có vẻ đơn giản nhưng khó xử vô cùng ,tự nhiên gả con gái rùi ...con gái đang có bầu thì bà xui gọi điện xin cho con trai qua ở rể ...ngộ thiệt ....Tuy là có lý do nhưng ko đáng chút nào . Giả sử nhà mẹ bạn cũng chật chội thì sao ??? Hoặc lỡ thằng em chồng lấy vợ mà ko dc mẹ vợ cho nhà 5 lầu thì cũng phải ở chung thui ...Ko lẽ nếu ko lấy dc vợ giàu thì thằng em ở giá.
    Mình ko lên án MC bạn chủ topic mà mình cảm thấy bà xử sự vậy ko đựoc chút nào .Thà từ đầu cho đứa con trai út ở rể luôn thì hợp lý hơn...hoặc cho cứoi về ở chật 1 chút trong 1 thời gian ngắn thì chuyển qua nhà 5 lầu kia dc rồi . Lôi kéo tùm lum ng vào chuyện này ko hay ,nhất lại là xui gia nữa chứ.

Chia sẻ trang này