1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chuyện gia đình chồng tư vấn cho mình với

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi 23xinchao, 22/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Nếu vậy thì cũng ko có gì cần phải tư vấn gì cả, coi như việc MC nói thế là cái sai của MC trên khía cạnh nói áp đặt, chứ ko phải cái sai là yêu cầu hai vợ chồng dọn đi.
    Còn đã nói đến mẹ chồng thi cụ có sai 9 phần thì vẫn phải chịu. Xét một cách toàn diện trên nhiều bà mẹ chồng thì tớ thấy mẹ chồng chủ topic vẫn chưa phải là ghê gớm gì so với nhiều bà mẹ chồng. Còn để kể những kiểu " quá đáng" của MC thì nhà nào cũng có, thì thành nhà nào cũng " quá đáng " hết.
    Nhà tớ đây này, cái nhà do chồng tớ trọn vẹn xây lên, từ khâu mua đất. MC tớ già, ko làm ra tiền, ko có tiền. Nhưng động tí doạ bán nhà, chia đều cho 4 đứa con, nếu hai vợ chồng không biết phục tùng. Thế thì tớ cũng nói MC tớ quá đáng được. Thế thì thành ghét nhau cả ngày. MC nhiều nhà còn quá quắt hơn nhiều. Nhưng mình là dâu, mình phận con, bố mẹ già rồi, có cái này cái kia chưa đúng. Tớ nghĩ đừng nên nói là " quá đáng" nọ kia, nghe rất vô lễ. Cái gì thuộc phạm trù chỉ là câu nói, mình cười xoà bỏ đi được thì bỏ đi, lòng nghĩ là " cụ dạy thế là sai, nhưng thôi, cứ ý con , con thấy đúng con làm, còn cụ già rồi, không để tâm vài câu nói". Chứ để bụng, rồi bức xúc, rồi nói " quá đáng" thì tớ thấy không nên tí nào.
  2. Vietspring

    Vietspring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói như vậy chứng tỏ là con người biết ăn ,biết ở. Như nhà tôi. Khi đón má tôi sang đây, nhà tôi ở đã mua trả xong mấy năm và vợ tôi thì sang trước bà gần năm. Sau khi vợ tôi sang,tôi đi luật sư và ghi thêm tên để vợ tôi đồng sở hữu nhà. Má tôi nói nhà của con trai bà thì là nhà của bà nên bà có toàn quyền với cái nhà này. Không phải má thấy nhà lớn mà tham,mà vì sợ con dâu sau nhiều năm sẽ bảo lãnh cho người nhà sang ăn hại. Nên nếu là nhà của bà thì bà không cho ai sang quậy con trai cụ. Má tôi chưa biết việc kể trên. Vợ tôi nhiều lần phản ứng,nhưng tôi giải thích là bà nói kệ bà,có pháp lý đàng hoàng,sợ chi. Má sống được lúc nào, để má vui lúc đó. Nhưng sự đời mệt mỏi lắm.
    Được như bác littlebraid_aof thì là người rất hiểu người già. Cái lý người già nhiều lúc lẩm cẩm,nhưng nếu mà con dâu không nói gì,thì ấy là phúc cho chồng lắm lắm.

Chia sẻ trang này