1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện gia đình - chuyện của riêng mình !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi GlassSunshine, 29/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. GlassSunshine

    GlassSunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Con bé chỉ biết viết ra những gì nó nghĩ. Nhiều người cho rằng con bé lắm chuyện, dở hơi, nhưng mặc kệ họ nghĩ gì. Sống thật với lòng mình là những gì con bé nghĩ. Lắm lúc nó cảm thấy chua chát khi cảm nhận một cái gì đó đang lừa dối nó. Bạn nó bảo nó là khờ, là ngốc bởi vì hay đặt niềm tin một cách tuyệt đối vào những gì không phải thuộc về mình. Đôi khi vì điều này mà con bé trở thành kẻ bị lợi dụng, giống như trong chuyện của gia đình nó.
    GlassSunShine: no one can share everything with you, you must stand up by your feet, exactly. Only you, no body can help you, no one. The fact is that: you have own your hands, your mind, you have a close fiend, have own job. You have something that no one has, so there is no reason that hinders your way. Cry if you want but don?Tt lose your red thread. Somebody can think about you in bad way, but don?Tt worry about them, ignore them and go ahead. You have more things to do than concentrate on them. Human makes life more complex. People can say so much and give more demands, but you should think in simple way ?" keep everything simple. Be good of cheer ! Be brave and get your own way !
  2. GlassSunshine

    GlassSunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời ơi ! Sao hôm nay mình ngu thế... Hu hu... hic hic...chết mất. Cái test plan của tôi... hu hu... deliverable Date is fail. .
    Oh , my GOD.... hu hu .....
  3. GlassSunshine

    GlassSunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Híc.... chán wa''''. Vừa rồi chỉ muốn đấm ai một cái. Híc... đầu óc thế nào mà để deadline bi sai mới chết chứ.... hu hu...
    Thôi .... nghe Romance de Amour để giải đen vậy... híc híc....

    Được GlassSunShine sửa chữa / chuyển vào 17:40 ngày 16/07/2004
  4. butchido

    butchido Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất chia sẻ cảm giác của bạn, gia đình thật sự quan trọng cho mỗi người.Nó ảnh hưởng nhiều đến suy nghĩ cách sống của bản thân, Tớ mong bạn vững vàng và tìm cho mình được sự bình yên. Bạn nói bạn sống thật với bản thân để rồi cảm thấy bị lợi dụng, tớ thấy gia đình làm bạn sống nội tâm quá nhiều, hy vọng bạn sống cân bằng hơn vì khi ra ngoài xã hội không thể sống như thế được bạn à. Ngày trước tớ cũng không hiểu tại sao con người ta lại đối xử với nhau như thế, tính cách con người hình thành trong quá trình sống của mỗi người. Người ta nói " Núi sông thay đổi, bản tính khó dời". Chúc bạn may mắn
  5. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    test thu thoi
    Được minhkim sửa chữa / chuyển vào 21:23 ngày 16/07/2004
  6. ciaominu

    ciaominu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Hình như công việc của GlassSunshine là tester huh ?! một công việc cũng vô cùng vất vả nhỉ , suốt ngày fải hành hạ anh em ..hì hì ..
    Nói chung chẳng nói thế nào nữa,nhưng hầu hết những gia đình theo form Mẫu hệ em biết thì cũng đều có hoàn cảnh giống giống thế cả , nên thực sự theo em nghĩ có lẽ là chấp nhận và làm tốt lên thôi . Em có nghe ở đâu đó người ta nói , chẳng ai biết rõ mình cần làm gì hơn chính bản thân mình , mong chị luôn tự tin và gặp nhiều may mắn
  7. GlassSunshine

    GlassSunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Hi hi.... Mọi người có vẻ thích phán đoán nhỉ..... Hic..... không sao... . Dù sao cũng cảm ơn em... gì ấy nhỉ : ciaominu ... (na ná chữ "cao mưu".... hi` ) nhiều nhé. .
    SỐNG TỰ TIN VÀ LUÔN HIÊN NGANG. ....... Yes, that''''''''s right ! not only for men but also for women.
    Được GlassSunShine sửa chữa / chuyển vào 08:13 ngày 17/07/2004
  8. GlassSunshine

    GlassSunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Lại sắp đến ngày giỗ bà nội rồi. Ba đã giao hẹn trước đây 2 tháng... Híc... sẽ lại phải dối mẹ lần nữa. Nhiều lúc mình tự hỏi không biết làm như vậy có đúng hay không, quay về người này thì có lỗi với người kia. Nhưng giờ thì mình sẽ chỉ làm những gì mà mình cho là đúng, những gì mà trong lòng mình cảm thấy thanh thản nhất. Đành mang tiếng là một kẻ đồng minh không trung thành của mẹ...
    Lại nhớ đến hôm vừa rồi có người bảo mình là "nói dối" ... híc... Tự ái mà không thể bing cho họ vài cái... Tự dưng nước mắt cứ trào ra...
    Nghỉ thôi, chuẩn bị tài liệu để supervise cho new commer. Life is going on.
  9. d2forever

    d2forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    đọc câu chuyện của bạn mình thât khâm phục những gì bạn đã trải qua.mình mong là đến 1 lúc nào đó thay vì những suy nghĩ la oán trách mẹ bạn sẽ cảm thấy dc là mẹ bạn là 1 người rất đáng thương.mình biết là việc đó thât khó khăn nhưng đến khi nào suy nghĩ cua ban đạt dc như vậy thị bạn sẽ cảm thấy nhe nhom hơn đó.mình hoàn toàn đồng ý là bạn nên về thăm bố vì bạn rất yêu bố mà. nhưng mà`````` cẩn thân đó nhé nếu mà mẹ bạn nhớ ra ngay giỗ của bà nội hay ong nội mà bạn vắng nhà vào ngay đó là ko thoat dc đâu đấy hihihi minh noi cho vui thoi nhe''
  10. GlassSunshine

    GlassSunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn d2forever, cảm ơn tất cả mọi người đã chia sẻ tâm sự cùng mình, đã động viên và khích lệ mình rất nhiều. Mình chẳng biết nói gì hơn ngoài hai từ "Cảm Ơn".
    THANKS ALL ! ​
    Con bé viết những dòng tâm sự này chỉ để giải toả lòng mình, nó không có quyền phê phán bất kì ai, cả ba và mẹ. Hai người đều là những người thân yêu nhất trong cuộc đời nó. Nó chỉ tiếc rằng mẹ không biết nắm giữ hạnh phúc của mình mà đã ném đi không thương tiếc. Có thể mọi người nghĩ con bé kêu ca nhiều quá mà chẳng hành động gì. Đúng... ! nhiều lần nó chỉ biết khóc mà thôi.
    Được GlassSunShine sửa chữa / chuyển vào 13:55 ngày 19/07/2004

Chia sẻ trang này