1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện gia đình - chuyện của riêng mình !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi GlassSunshine, 29/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GlassSunshine

    GlassSunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Híc híc... mấy hôm nay bận đến nổ cả mắt, chẳng viết được cái gì cả. Oa`i..... có bạn thân... hu hu... cũng khổ thế... đã chót nhận giúp nó rồi, nó chẳng thương mình lại còn thúc ép nữa. Tức quá à. Mà... hu hu... sao mình cứ làm hộ nó như là....
    Chẳng biết kiếp trước mình có nợ nần gì nó không.... hu hu....
  2. songngammailangthang

    songngammailangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Bạn à,
    Đúng là bạn chịu nhiều thiệt thòi thật,nhưng dù gì thì bạn cũng vẫn còn gia đình,còn ba mẹ,còn ông bà,còn anh trai và cả những người bạn tốt là chỗ dựa tinh thần cho bạn những lúc buồn và mệt mỏi. Bạn vẫn "có " nhiều thứ hơn nhiều người lắm,hơn tôi chẳng hạn.....Hãy nhớ rằng,dù gì có gia đình vẫn còn hơn ko,hãy trân trọng và yêu quý gia đình mình càng nhiều càng tốt, ba mẹ có những sai lầm thật,nhưng mình là con cơ mà,hãy yêu thương và tha thứ nhiều nhất mà bạn có thể.Vì,cách tốt nhất để thay đổi cuộc sống,đơn giản là hãy thay đổi chính bản thân mình................
    Chúc bạn tin yêu cuộc sống hơn !!!!
    Tôi không muốn nhìn thấy những người khác cũng rơi vào trạng thái không cảm xúc như tôi... Hãy nghĩ rằng trong cuộc sống này còn nhiều người không được như bạn,như thế có lẽ sẽ nhẹ lòng hơn mà sống.
    Hãy sống chứ đừng chỉ là tồn tại......
  3. carnations

    carnations Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Chao glasssunshine
    Bạn thật ko may mắn khi phải chứng kiến 1 cuộc sống gia đình đầy mâu thuẫn như thế. Tôi hiểu bạn phải khó khăn chọn lựa thế nào trong cả suy nghĩ và hành động. Khó khăn lắm phải ko bạn? Vì chỉ cần 1 chút phán xét thôi, ngay cả trong suy nghĩ là ta đã động phải chữ ''''HIẾU'''' rồi. Nhưng tôi tự hỏi liệu có điều gì bí ẩn gây ra hậu quả trong cách xử sự của mẹ bạn ko? Nếu ko thì có lẽ phải chấp nhận vậy. Phận làm con mà và bạn cũng trưởng thành rồi, bạn lại sắp có 1 gia đình để chăm lo. Mong rằng bạn sẽ tìm được hạnh phúc trong gia đình mới ấy.
    Ừ dù sao thì bạn vẫn còn may mắn khi có 1 người cha và 1 người anh luôn bên cạnh. Cái cảm giác hạnh phúc bạn vẫn cảm nhận được khi vẫn có người quan tâm đến bạn,phải ko? Bạn may mắn hơn tôi đấy vì ngay cảm giác có 1 người cha tôi cũng ko có....mặc dù ông ấy vẫn còn sống....
  4. GlassSunshine

    GlassSunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    "Hãy sống chứ đừng chỉ là tồn tại......" - Thật sự là có những lúc mình cảm thấy vô nghĩa khi có mặt trên đời, khi đó mình như đứng trước vực thẳm vậy. Bây giờ nghĩ lại thì... mình cũng chẳng hiểu được là tại sao mình có thể vượt qua được thời khắc ấy.
    Mỗi người có một hoàn cảnh riêng, có những khó khăn riêng mà ta khó có thể so sánh xem ai hơn ai - mọi sự so sánh đều khập khiễng. Con người ta có ai là có thể vững vàng được mãi trước những sóng gió cuộc đời....????
    Đủ tỉnh táo để giữ cho mình một ý trí phấn đấu và có một cái tâm trong sáng.
    Mọi người không thể hiểu hết được bởi vì họ không phải là người trong cuộc.
    Cả ngày hôm qua mình đã ngồi tĩnh trí lại để đưa ra một quyết định sẽ từ bỏ những gì khiến mình phải bận tâm và phiền lòng. Sẽ không còn một điều gì khiến mình phải bận tâm về họ. Họ chẳng có nghĩa gì cả. Chỉ buồn một điều là họ thiếu những suy nghĩ đúng đắn.
    Hãy quên mọi chuyện đi. Tuần làm việc mới bắt đầu và không có gì làm mình buồn cả. Hãy cười lên, ngẩng cao đầu và tiếp tục sống.
    ULYBKA


    Được GlassSunShine sửa chữa / chuyển vào 13:41 ngày 26/07/2004
  5. GlassSunshine

    GlassSunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi học về, híc... mệt quá. Ngồi trong phòng sao buồn ngủ thế... Về đến công ty, tìm mãi bài Dancing Queen chẳng thấy đâu cả... Tức quá ... Bác nào log vào máy em thế... .
    Híc.... sao trên đời này.... Oa`i.... Thôi, chẳng nói nữa.
    "...... Và cơn gió còn theo chân ai mỗi ngày, để lại mùa thu theo lá bay bay....".
    Sắp về quê rồi..., thích... nhưng nhiều việc quá làm sao bi giờ... Cái gì mình cũng muốn được hoàn thiện.... Cố lên nào...
  6. GlassSunshine

    GlassSunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai... bị lên thớt roài... híc... Phải cố gắng, 80 slides không phải là nhiều khi nói trong hai tiếng.... híc... hy vọng mọi người đừng có vặn vẹo quá ... híc...
    To một người: Hiểu lầm về mình nhiều quá, sao lại nghĩ mình như vậy chứ. Thật sự con bé coi như một người bạn mà tại sao lại nghĩ sai vấn đề nhiều thế. Thật không tưởng tượng nổi nữa. Nhưng không sao, với con bé... nó lại có thêm một lần để "sáng mắt". Phép thử và sai ... nhiều khi phải trả một giá khá đắt.
    Let''s go !
  7. d2forever

    d2forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    hì dạo gần đây có vẻ thấy glassshine vui vẻ hơn rồi nhỉ cứ thế mà phát huy nhé, ma đi đứng từ tốn thôi bạn ơi ko đi đâu mà vội vàng cả
  8. GlassSunshine

    GlassSunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Nếu mình không tự vượt lên hoàn cảnh mà mãi mãi than phiền thì đâu có lợi ích gì phải không d2forever.
    Nếu không tự động viên mình và cố quên đi thì mình chắc sẽ không được như bây giờ, phiền muộn sẽ quật ngã mình mất. Mình không muốn thế. Con người ta được sinh ra thì phải sống làm sao cho có ích, cho ra một con người chứ. Là con trai cũng nhiều khi yếu mềm chứ riêng gì con gái đâu. Cuộc sống đặt ra nhiều thử thách và ta sẽ trưởng thành hơn khi chính mình đối mặt với những thử thách ấy.
    Trình bày báo cáo xong thì ... híc... ốm, được ở nhà nhưng chẳng biết làm gì vì máy ở nhà cũng "ốm". Thế là lại đến công ty. Ba cho người ra tận công ty đón... hi hi.. Đã bảo là con sẽ về rồi mà, bên cạnh còn có hai đứa bạn hộ tống nữa... he he... Lâu rồi không về, có thể sau trận mưa hôm trước nên nhìn cây trong vườn tươi tốt đến lạ kì. Lần này sao con bé nhìn thấy nhiều người lạ thế, bước vào mà... hoa cả mắt... híc... cứ nhắm mắt chào ''liều''... hì... may mà không sao cả... Ăn giỗ bà nội xong, theo tục lệ, hai đứa bạn của mình cũng được chia lộc... he he.. trông mặt chúng nó lúc ấy sao ngộ thế.
    Hôm nay thấy nhẹ nhõm hẳn. Ngày mai... Ngủ & MTV.... hi`....
  9. GlassSunshine

    GlassSunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Phải delay lại khoá học một tuần, cũng đành vậy. Có phải con bé chưa biết giải quyết công việc cho ổn thoả không nhỉ mà lúc nào cũng thấy mọi thứ cứ ùn ứ, chất đống. Híc... Kêu ca nhiều quá mọi người lại bảo là... "như cái còi ô tô" ... híc... khổ thế. Còn một đống plan phải trình ''chính phủ'' ... híc... eo ôi. Ngày mai Elaboration 2 is finished. Ngày mai...
    Mấy hôm nay "trời yên biển lặng", con bé không thấy mẹ kêu ca gì... cứ thế mà tiến. Hôm vừa rồi đưa tiền lương cho mẹ, mẹ hỏi "Lĩnh lương à ?" "Vâng". Rồi mẹ cười, con bé cũng cười không nói gì. Như thế có phải là đỡ bao nhiêu cho ba không. Nhẹ nhõm thật. .
  10. GlassSunshine

    GlassSunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi hôm nay mới có thể tranh thủ post một chút.
    Híc ... mọi người nói con bé là người sử dụng nhiều máy nhất trong cty, ôi trời.... híc... Tại các bác bắt em phải làm thế đấy chứ. Việc nó bắt thế chứ em có muốn đâu... he he... nhưng kể thế cũng .. .tiện cho nó .
    Thứ 7 đi làm về, gặp anh đang nói chuyện với mẹ ở nhà. Quang cảnh như một bãi chiến trường, còn mẹ thì ... Con bé nhìn vào sân thấy kính bị vỡ... Mẹ không khỏi bực tức mắng anh chẳng còn chút thương tình. Hỏi anh:
    - "Có chuyện gì vậy hả anh?"
    - "Anh đến để xin phép mẹ cho bà ngoại...."
    Con bé lắc đầu, nó cảm thấy ái ngại cho anh nó. Mẹ không chịu hiểu và thông cảm cho anh. Sau này còn bao nhiêu việc nữa, mà anh lại sắp đi xa.
    -"Mẹ nói làm anh bực quá, anh đập tay xuống bàn, không may kính vỡ.."
    Sẽ chẳng có chuyện gì to tát cả nếu như mẹ biết nhìn nhận vấn đề, nếu mẹ biết thương anh, thương hai đứa cháu của mẹ. Thật sự anh ấy cũng không chịu nổi những lời nói của mẹ. Con bé chỉ hy vọng chị dâu thông cảm để không làm hỏng hoà khí trong gia đình anh chị. Con bé cũng không biết nói gì hơn với anh chị là : luôn nhìn về phía trước và quên.
    Đau đớn một điều là hình ảnh bà nội rất mờ nhạt trong tâm hồn hai đứa trẻ. Phải chăng lịch sử lại lặp lại với chính bản thân mẹ ....???
    Chẳng mấy khi anh tạt qua nhà, qua cũng chỉ do miễn cưỡng, vì thế mà có thể làm cho mẹ suy nghĩ ra nhiều điều không có thực, và mẹ tin những điều đó là đúng.
    Sẽ không biết được chuyện gì xảy ra khi anh cách xa gần nửa vòng trái đất. Chị sẽ phải vất vả nhiều hơn, còn mẹ ..... Nhưng anh vẫn phải đi. Nhiều lần con bé hỏi anh : '''' Anh cứ phải đi mới được sao ? '''' . " - Vì đó là công việc mà em, đành chấp nhận và chịu khó vượt qua... ". Đến lúc đó con bé chẳng nói được gì. Ôi phức tạp quá..... ..... híc ....
    Được GlassSunShine sửa chữa / chuyển vào 19:12 ngày 17/08/2004

Chia sẻ trang này