1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện gia đình - chuyện của riêng mình !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi GlassSunshine, 29/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GlassSunshine

    GlassSunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Híc híc... cứ như thế này thì mệt quá.
    Không biết mình có đủ sức để kham nổi không?
    Nhét headphone vào tai, vặn to volume để giảm stress mà.... vẫn không thể nào .... mọi người cũng vất vả nhiều vì cái "Chương trình củ chuối". Hu hu... sao hai mắt cứ muốn trùng xuống thế này...
  2. GlassSunshine

    GlassSunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, chỉ vì câu nói vớ vẩn của một người mà con bé cảm thấy .... thật bất công và thấy tất cả những gì mình bỏ công ra làm đều vô nghĩa. Nó đã bảo là : nó sinh ra không phải để làm leader, mà tại sao lai bắt nó làm. Khi đưa ra rules thì ... một số người cảm thấy khó chịu. Nếu không hài lòng thì có thể nói thẳng, tại sao cứ nói máy móc sau lưng nó. Nếu cần thì chửi nhau cũng được, nó chẳng ngại điều đó. Boss đã chấp nhận và phê chuẩn mà sao vẫn có người cứng đầu cứng cổ.
    Cảm thấy tức lên tận cổ nhưng thôi, không nói lại vì ... người ta .... lớn tuổi hơn mình. Chết mất....
    Nó cũng nhiều lần tính chyển đi chỗ khác, có khi một nơi nào đó thật xa, ra khỏi Hà Nội. Nhưng nghĩ đến mẹ nên lại lưỡng lự. Anh bảo học AIT, rồi kiếm chỗ khác... Chẳng muốn nghĩ nữa.... Sao hôm nay .... bị ức chế thế không biết. Mọi người bảo : đi làm là sướng ..... hu hu ... sướng nỗi gì.....
  3. GlassSunshine

    GlassSunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Đến buổi chiều, lão ấy lò dò sang làm lành. Mình chẳng nói gì. Nhưng ngay cả đến bây giờ mình cũng không thể trở lại thái độ niềm nở như trước kia với "lão ấy". Oài.... chẳng hiểu tại sao nữa, thành ác cảm rồi chăng ? Nhiều người bảo mình có tính tự ái hơi cao... nhưng làm sao để "hạ" xuống.... híc...
  4. GlassSunshine

    GlassSunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Con bé cảm thấy thật khó khăn khi bắt đầu va chạm với nhiều vấn đề trong cuộc sống. Nhất là khi đã thành một thành viên của một tổ chức nào đó và trách nhiệm của mình lớn hơn. Giá như chỉ là một người bình thường thôi thì ... tốt biết mấy.
    Mọi người khuyên :"Có khi biết mà vờ như không biết là tốt em ạ". Có điều nên nói, có điều không nên nói, cơ bản là biết nói đúng lúc...
    Nhiều khi cảm thấy không thể chịu đựng nổi, nhưng .... đó là cuộc sống. Vẫn biết là ... phải đương đầu với nó mà sao con bé cảm thấy khó khăn quá. Vẫn thường khuyên bạn bè là "keep it simple", nhưng bây giờ đến lượt nó thì.... nó lại bị vấp. . Có phải vì tính ít nói của nó đã trở thành một nhược điểm ??? .
    Và cả sự tự tin nữa... nó chưa đủ tự tin trong mọi chuyện . Thế nên... mới gặp phải những trở ngại đó.
    Nó đã bỏ cả một ngày rưỡi để quên đi những chuyện phiền muộn này, nhưng chưa hết. hu hu hu... Làm sao đây.
  5. cobengheokho

    cobengheokho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.263
    Đã được thích:
    0
    Ôi,chẳng biết lần này làn lần thứ bao nhiêu mình nhìn mẹ khóc rồi.Cũng chẳng hiểu lần này là lần thứ bao nhiêu mình nghe bố mẹ nhục mạ nhau nữa.Mình ko hiểu sao người ta sống với nhau gần20 năm trời như thế mà người ta lại có thể phũ phàng với nhau như vậy. Mà mình cũng ko hiểu tại sao người ta yêu nhau,quyết tâm lây nhau bằng được vậy mà nói tiếng bỏ nhau dễ vậy.Mình cũng ko hiểu tại sao người lớn luôn dạy bảo con cái mình những cái hay cái đẹp mà sao người ta lại ko xử sự với nhau cho thật tốt đẹp để con cái có thể nhìn vào mà noi gương?Liệu những lúc dùng những câu nói tàn nhẫn ấy,người lớn có suy nghĩ đến con mình xem chúng sẽ nghĩ như thế nào ko khi mà cha mẹ chúng như vậy.?Mình cũng ko hiểu tại sao tiền bạc lại có thể phá huỷ tất cả như vậy nhỉ?Mình còn nhiều chuyện ko thể hiểu trên cuộc đời này nữa.Liệu ai có thể giải thích cho mình..........................
  6. GlassSunshine

    GlassSunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Càng lớn ... càng nhiều tuổi... càng có lắm chuyện phải lo nghĩ... híc... Sao không là trẻ con mãi nhỉ ... híc... Bố ơi, mẹ ơi,... đến khi con ở vào vị trí của bố mẹ thì ... con sẽ làm như thế nào nhỉ ... . Và những đứa con của con sẽ lại hỏi " sao bố mẹ mình lại như vậy nhỉ ? " ..... hic ... hic ... cái vòng luẩn quẩn... ...
    Dạo này chán quá, mệt mỏi chẳng muốn làm gì cả,... đã thế anh lại còn trách mình không gọi điện. Híc ... "Cô mày lặn đi đâu mất tăm thế... " Ôi trời ôi, trông thấy cái mặt anh mà phát ghét... . Mua cho em cái USB mà cũng ... "trả tiền đê.." ... Ghét quá đi mất... Đúng là tính toán từng tí một.... , làm anh mà thế đấy.
  7. karl_kani

    karl_kani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    27_10 : sinh nhật.... cũng chẳng nhớ nữa. Đến lớp bọn bạn chúc mừng mới nhớ. Tự nhiên vẫn cảm thấy vui dù biết rằng đối với bọn Tây chúng nó chẳng có gì là thật lòng cả.... nhưng ít ra chúng nó vẫn nhớ hôm nay là ngày Sinh Nhật.Chúng nó chúc " sang năm thi tốt Abitur (bằng tốt nghiệp lớp 13)" nghe mà cảm thấy tự tin lên rất nhiều
    Về nhà ,chẳng mong được ông già tặng cho mấy Euro, được bà Mẹ Kế nịnh cho vài câu... mà có cho cũng chẳng lấy làm gì, chỉ mong được nhìn, được nghe thấy ông già và bà Mẹ Kế nhắc đến 2 chữ Sinh Nhật là đã cảm thấy vui rồi...nhưng vừa về đến nhà : chẳng ai nói câu gì, chẳng ai thềm nhìn. vẫn như mọi khi : "Quần áo trên phòng bừa bộn quá rồi đấy... mang xuống giặt đi" ... "học nốt năm nay rồi đi làm đi... học hành thì đến bao giờ mới xong", " suốt ngày chỉ bóng với bánh , dẹp mấy cái câu lạc bộ của mày đi".....
    Giật mình , chợt nghĩ..... "gia đình" có vẻ bắt đầu ngày một xa vời.Chẳng hiểu sao lại nhớ Mẹ Đẻ đã khuất đến thế...
    Nhưng cũng đúng thôi.....20 tuổi đầu rồi chẳng còn nhỏ nữa.Bố Đẻ và Mẹ Kế còn lo kiếm tiền nuôi con của Mẹ đẻ nữa cơ mà... thằng con của Mẹ Kế "còn nhỏ lắm", tuổi nó bây giờ còn bận đi Party với bọn bạn nó, bận sắm quần áo.... năm nay "mới" 17 tuổi thôi mà....
    Lại buồn năm sau chắc đi làm .... giấc mơ Đại học thế là tắt
    Năm nay Sinh Nhật , thêm 1 tuổi mới buồn thật!!!!!Nhưng kệ cha nó ... 20 ko chấp và để í mấy cái chuyện nhỏ nhặt....Không kiếm tiền bằng việc Học thì làm thuê cũng được... miễn là thoải mái
  8. GlassSunshine

    GlassSunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật karl_kani. 20 tuổi - cái tuổi đẹp nhất trong đời mỗi con người. Cuộc sống còn biết bao nhiêu điều phải làm, hãy cố gắng đứng vững trên mỗi bước đi của mình. Nhiều lúc mình cảm thấy vui hơn, thấy đỡ tủi thân hơn khi được nghe lời chúc mừng... động viên từ bố mẹ và người thân... Nhưng thực tế thì ... Mình chẳng khi nào nhận được những lời đó... Nhiều lúc mình đặt câu hỏi ... tại sao mọi người làm như vậy nhỉ ... Trong gia đình ... nếu chúng ta quan tâm đến nhau nhiều hơn theo đúng nghĩa của một GIA ĐÌNH... thì có lẽ sẽ không có câu hỏi như thế... Nhà mình cũng vậy ... và điều đó là thực tế ... khi... con cái nhìn thấy mọi hành động, cử chỉ của bố mẹ nó ... nó cũng bắt trước như vậy... Lối sống gia đình ảnh hưởng đến quá trình hình thành nhân cách của mỗi thành viên trong gia đình đó.
    Nhiều lần mình cũng chỉ mong một lời chúc mùng của ba qua điện thoại ... nhưng ... không có, và của anh cũng vậy... của mẹ thì càng không. Mình cũng cảm thấy tủi thân... nhưng không bao giờ mình nói ra điều đó... và có lẽ sẽ chẳng bao giờ mình muốn nói cả.
    Một lần nữa CHÚC MỪNG SINH NHẬT karl_kani. Hãy tự tin và bước tiếp.
  9. GlassSunshine

    GlassSunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời ôi, lâu lắm mới post bài và cũng lâu lắm rồi không vào được TTVNOL . He he .... .
    Năm mới, với biết bao dự định về cuộc sống, về tương lai, và cả về ... Bây giờ thì chỉ còn mình ở nhà, 3 năm nữa anh mới về ... híc híc ... lâu quá .... Nhưng phải cố gắng lên bởi vì không còn một mình nữa. Có thật không nhỉ .... ? Bị chinh phục bởi chẳng vì cái gì cả...

    HAPPY NEW YEAR !
  10. GlassSunshine

    GlassSunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    He he ...
    - Em vào để record personal greeting nhé !
    Recording personal greeting
    - "Alo Alo Alo Alo Alo,..... kìa ấn đi"..
    - Nào bây giờ nghe lại personal greeting nhé !
    - "Alo Alo Alo Alo Alo,.... kìa ấn đi"
    Cả hai chị em cùng há miệng ra cười .... ... bậy wa'' .... híc .. đưng nghĩ lung tung nha........

Chia sẻ trang này