1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện gia đình của thành viên box XD. Tâm sự tí nhờ !

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi BuiCamVan, 19/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Cà dốt! Ba tháng là lúc bấm lông mi thôi, hiểu chửa?
    Con là số một, mình là số 2, chồng là số 3.Sợ gì! Hề
  2. strike

    strike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    [quote - BCV]
    Thích nhất là lúc có con...eo ôi...nghĩ đến đã yêu rồi . Tớ sẽ bế nó, ôm nó, hôn nó suốt ngày. Lúc nó được 3 tháng thì phải bấm lông mi , sau này nó sẽ có một hàng mi dài và cong vút. Cho nó uống nhiều sữa, tập bơi từ bé, để sau lớn lên nó cao và dáng đẹp ( không lùn, béo như mẹ nó ). Rồi thì dạy nó nói, nhìn nó tập đi, vỗ về, dỗ dành khi nó khóc. Nếu nó hư là tớ đánh đấy, tét cho vài cái vào mông. Nhưng lúc sau, sẽ ôm lấy nó mà xoa xuýt. Chắc đánh con mình sẽ xót lắm đây.
    Tớ sẽ chăm lo cho chồng con tớ hết lòng. Sẽ nấu những món anh chồng thích, chọn quần áo cho anh ý. Thỉnh thoảng cả nhà sẽ đi chơi cùng nhau.....
    Oà, nghĩ mà thích nhờ.
    [/quote]
    ===> những người béo và học văn thì thường nhìn cuộc đời với màu hồng hồng đỏ đỏ của nem chua rán .

    Sự già cỗi đã thể hiện rõ trong box Xây Dựng của chúng ta. Thật buồn khi các chị các em đã từ bỏ ý chí chiến đấu để mong tìm cho mình một cuộc sống bình yên chốn vườn tược cùng gia đình. Buồn lắm thay. Box XD đang thiếu vắng các em xinh tươi yêu đời một các trầm trọng, hic hic...
    hị hị, thấy mọi người nói về gia đình tương lai thì mình cũng nói tí chơi. Nhưng tính ra thì vẫn còn tự do lâu chán .
    Nói chung thì nhà vài đứa con, tầm 3,4 đứa là ổn. Tiền từ vừa ---> nhiều. Nói chugn có giầu thì cũng...được cứ không phải buôn lậu là được. Mà thật ra hạnh phúc gia đình cũng base một phần vào $. Cốt lõi là có tiền cũng phải biết dạy con không thì buồn lém. Mà đời cũng chả biết thế nào mà lần, cứ nói trước rồi sau lại vỡ mộng, thôi không nói nữa .
    À, còn nữa: nếu con trai thì sẽ biết uống rượu, bia, ăn thịt chó...phải đào tạo từ nhỏ kẻo sau bỡ ngỡ . Còn nếu con gái thì phải dạy cách làm đẹp và làm khổ những thằng con trai (cái này chắc vợ dạy nhỉ?).
    (Ặc ặc, yêu cầu khó thế này không biết bọn trẻ có học tập được không đây )
    Chú thích: Trong tất cả các bộ luật của Việt Nam, có một luật mà không liên quan đến lỗi của các bên tham gia, đó là...LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH . Không ai có lỗi trong tình yêu ????
    (nói nhỏ: thỉnh thoảng tớ cũng mơ sẽ có 2 đội một đội nam một đội nữ, vị chi là 22 mống cho chúng nó đá giao hữu..but...nghĩ lại thấy mình không đủ sức, thế mới chán )
  3. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    Bây giờ thì vẫn thích 1 mình, nhưng tương lai thì rõ là không thể ko nghĩ đến cái gọi là gia đình rồi.
    Không mấy tin vào tình yêu, nhưng tớ biết mình là người biết điều và có trách nhiệm, lấy chồng, rồi sẽ yêu chồng, rồi sẽ chỉ biết chăm lo cho gia đình của mình, cùng nuôi nấng một đứa con, để nó không thiếu thốn và thông minh giỏi giang hơn bố mẹ nó.
    Sẽ cố gắng để gia đình mình không thiếu thốn về vật chất, về hạnh phúc gia đình, có tâm hồn và yêu thương lẫn nhau thì sẽ hạnh phúc thôi.
    Cuộc sống có những mệt mỏi của nó, chỉ mong gia đình là nơi bình yên mình muốn trở về sau những mệt mỏi đó, là chiếu nghỉ cho cuộc sống bon chen.
    Đồi 2 chữ "tự do" lấy một chữ "chồng", phải có cái giá của nó chứ!!!
  4. Obelik09

    Obelik09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Mơ ước của tớ là có một gia đình bé nhỏ và ấm cúng. Vợ chồng con cái thương yêu nhau. Tớ thích có 3 đứa nhóc. Đứa đầu là con gái, 2 đứa sau...sinh đôi, con trai. Như thế cho sướng, nếp tẻ đủ cả. Tớ rất hay tưởng tượng đến cảnh những ngày thứ 7, chủ nhật đầy nắng ấm, vợ chồng đưa con về thăm ông bà, hoặc là dẫn nhau vào công viên chơi. Hồi bé bố mẹ tớ cũng hay cho tớ đi chơi công viên lắm. Thích nhất là Nhà Cười. Chả biết con tớ sau này thì nó thích cái gì...
    Hồi xưa thì tớ thích..."chống lầy" xong là có baby ngay. Cơ mà bây giờ thì đã suy nghĩ khác rùi. Không phải là tại tớ hư, không muốn cho baby của tớ sơm được "góp mặt với đời" đâu. Lí do duy nhất là tại vì...tớ muốn phải kiếm được tiền để nuôi con đã. Chứ với tình hình vật giá ngày càng tăng thì ....để nuôi 1 baby với 1 tình trạng kinh tế " không đủ khoẻ" ...ôi...thảm lắm. Tớ cứ nhìn mấy ông anh bà chị của tớ thôi. Bố mẹ bóp mồm nóp miệng chả dám mua sắm gì. Có bao nhiêu đổ hết cho thằng nhóc. Đủ thứ hầm bà lằng.Hôm qua chở bà chị đi mua hộp sữa cho thằng nhóc. Nó tăng lên hẳn 21 000 so với trước tết. Nhìn mặt bà chị cứ ngẩn ngơ trông đến tội.
    Nói vậy thôi..chứ để nuôi bọn nhóc của mình thì tớ với chồng tớ sẽ bỏ qua mọi nhu cầu vật chất của mình để lo cho tụi nó. Đằng nào thì bọn tớ cũng sẽ được "huấn luyện " kĩ càng chuyện đó nên ko vấn đề gì. hihi...

    Mà nhìn tụi nó đáng yêu đến thế cơ mà. Nhìn nó cười nhé. Rồi mắt nó thì đen láy, to và trong sáng nhìn mình. Miệng thì mủm mỉm cười rất chi là duyên nữa chứ...Trùi ui...mới nghĩ đến đã thấy có thể quên hết mệt nhọc rồi.
    Lại còn lúc cho baby ăn. Thể nào nó cũng sẽ ọ ẹ 1 tí cho mà xem. Tại vì ..mẹ nó hồi bé cũng..khó ăn mà. Nhưng mờ không sao..chồng tớ sẽ "làm trò" để cho baby nhà tớ cười. Còn tớ thì.." thừa thắng xông lên" cho nó ăn...
    Lúc mà baby nhà tớ mọc răng thì sẽ buồn cười lắm cho mà xem. "Cụ non" mọc răng cơ mà. Chẳng biết là chiến sĩ răng đầu tiên sẽ ở trên hay ở dưới nữa...
    Ah..lại còn lúc nó tập đi, rồi bi bô tập nói. Ôi...cảm giác lần đầu tiên được nhóc gọi " Mẹ ơi" thì chắc là sung sướng lắm. Ba nó chắc sẽ ghen tị cho mà coi. haha...chuyện ..Mẹ cơ mà!
    Uh...mà ba nó không hiểu có ghen với baby không nhỉ? Nếu mà có thì...hihi...tớ sẽ chỉ cho " anh xã" thấy là có gì mà ghen chứ. Nhóc là "công trình" hoàn hảo của 2 vợ chồng cơ mừ, "anh xã" nhỉ???
    Cuộc sống gia đình nào mà chẳng có lúc gặp những trục trặc nho nhỏ. Nhất là khi xuất hiện thành viên mới. Nhưng tớ tin là nhà tớ có thể vượt qua tất cả. Vì trên hết, tớ nghĩ gia đình được xây dựng từ sự yêu thương, thông cảm, chia sẻ và tôn trọng lẫn nhau. Thêm nữa các baby sẽ là cầu nối, là chất keo "xịn" nhất để gìn giữ hạnh phúc gia đình.
    Giản dị thế thôi...Và nói gì thì nói,Tớ yêu gia đình nhỏ bé ( trong tương lai) của mình lắm. Tớ sẽ không để cho bất cứ điều gì ảnh hưởng đến tổ ấm nhỏ bé của mình đâu.
    Con người, dù thành công đến mấy, nhưng không có một gia đình ấm cúng thực sự để làm chỗ dựa tinh thần thì cũng...coi như không. Tớ kết cái câu này trong bài " Ba ngọn nến lung linh" cực : " Gia đình, gia đình, vương vấn bước chân ra đi.... ấm áp trái tim quay về". Chẳng đúng thế hay sao??
    P/S 1: nhóc ơi...cái chủ đề này của mày hay nhờ. hihi...Thôi, cố gắng " chống lầy" nhanh nhanh để tao có cháu. Chứ tao thì...còn lâu lém..huhu...
    P/S 2: Bầu ớiiiiiiiii...lỡ ra mà mày có vào đây, lỡ ra mà mày có đọc bài viết này của tao thì cũng đừng có mà ngã ra đất cười nhá. Mặc dù có lúc tao nói k mún " chống lầy", nhưng mờ mày bít lí do mà.hihi...Mà có khi mày cũng post lến đi, để tao xem gia đình bé nhỏ của mày sau này ra sao. ờ, mà tất nhiên, cái nhà vẫn là của tao đấy nhá!

  5. NhoEm0702

    NhoEm0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    tạm thời chưa nghĩ gì đến chuyện lập gia đình cả.Kiếm tí đỉnh đã rồi tính sau.Đời còn dài mà
  6. belladonna85

    belladonna85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    1.bế nó .ôm nó ,hôn nó suốt ngày --> để cho nó chết ngạt à ,tha cho cái đời nó một tí chứ,trẻ con bám mẹ quá ko tốt đâu ,phải để cho nó đi chơi với bố nó ,ông bà tí chứ
    2.Con love_chick : hà hà,tao nghi ngờ cái chuyện thằng chồng mày ( nếu ...có ..một...ngày...mày..và...) nó chăm con hay cho con tắm lắm,cực kỳ nghi ngờ,bế một chút thì may ra,có khi bế con ra gần gần cái play staytion 2 chơi í chứ ( ặc,ko bít viết có đúng ko )
    mình chỉ thích sinh đôi thôi ,1 trai 1 gái ,nuôi một thể luôn ,mà lúc đi shopping mua đồ cho chúng nó vui lắm,hehe ,cái gì cũng giống nhau
    mấy con lượn trong vincom chơi ,ở mấy gian hàng bán đồ trẻ con có mấy đôi giày nhỏ xíu ,tất cũng nhỏ xíu ,yêu gần chết ,mấy con chỉ chỏ bảo nhau,khi nào con tao lớn nhớ mua tặng con tao cái nọ cái kia..hehe...con gái mình mai sau sẽ như Triệu Gia Lạc ( toàn chơi màu hồng ) còn con trai thì như anh L:ục Dĩnh Phong : phong trần một tí nó mới sành điêu

Chia sẻ trang này