1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện gia đình tôi (Hãy làm lại từ đầu!)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nnlong83, 19/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nnlong83

    nnlong83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Chuyện gia đình tôi (Hãy làm lại từ đầu!)


    Tôi không biết có nên kể chuyện nhà tôi ra đây không. Các bạn đọc xong thì đừng nhận xét về bất cứ cái gì. Vì nó là cuộc sốnh của tôi. Tôi chỉ mong nhận được những ý kiến sẻ chia, tâm sự. Và chỉ vậy mà thôi

    ----------------------------------------------
    Hồi ấy, khi mà tôi còn bé tí, nhà tôi nghèo lắm. Ăn bữa sáng lo bữa tối, bữa ăn cháo, bữa ăn cơm độn. Vào cái năm 1985 hay 1986 gì đấy tôi cũng không nhớ rõ nữa. Nhưng cuộc sống thì hạnh phúc lắm (bà nội tôi vẫn thường kể như vậy !!!). Thế rồi, bố tôi bỏ nghề thuyền chài để theo bạn bè đi buôn đường dài. Cuộc sống gia đình thay đổi hẳn, có thể nói là đã sung túc... Rồi chúng tôi có em, hai chị em tôi quý nó lắm, và vui vì nó đã sinh ra đúng lúc để được sung sướng chứ không phải chịu khổ. Cuộc sống gia đình ngày càng khá giả, hồi ấy ở HảiPhòng còn nghèo lắm, còn lạc hậu lắm. Nhà nào khá giả thì có cái TV đen trắng, thế nhưng nhà tôi đã có tới hai cái TV mầu. Rồi bố mẹ tôi sắm sửa gia đình không thiếu thứ gì, từ TV, đầu video, điện thoại cho tới máy giặt, máy hút bụi,.. thậm chí cả bộ giàn trò chơi điện tử cho tụi tôi. Ấy thế mà, đùng một cái...


    Đừng để chết vì thiếu hiểu biết

Chia sẻ trang này