1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện gia đình

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi Hermione711, 24/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Gửi con gái Tiny của mẹ (hic, già wá )
    Khổ thân con gái mẹ ở nhà bị trăm thế lực đè đầu cưỡi cổ Mẹ biết chứ, nhưng mà dũng cảm lên con, sợ qué gì bố con thằng nào Nếu chúng nó bắt đền thì cứ gọi ... bố con ra mà ... xin lỗi Nhá!
    Cái quán bia ôm thôi thì cứ tạm nhường cho "vợ chồng" nhà Fai Fiu. Qua giai đoạn ..ở cữ thì con thẳng tay, đừng nể nang gì. Cái chỗ mặt đường đấy về lâu về dài được lắm đấy con ạ. Mà dạo này con có còn trải đinh ra kiếm thêm 0?
    Thằng "kì lưng" con sợ gì nó. Tít tít cho Her _anh của mẹ, chị của bố (chẳng hiểu là kiểu gì ) thì mẹ cá 1 ăn 10 với con nó cũng 0 dám lăn tăn Cô TChết là bạn mẹ roài, con khỏi lo!
    Con bé Snow chắc mấy hôm sẽ về ấy mà. Được cái nhà mình "mẹ truyền con nối" , hồi trước con chẳng đùng đùng đi theo thằng Nhợn Long còn rì (ấy chết, lộ ) Nó chê con 0 xinh = mấy con "tóc bay bay trong gió trông rất là đẹp" đúng 0? khốn nạn Mà mẹ bảo con lấy mấy cái mini jupe ra mà mặc thì 0 chịu; thấy thế nào là "cá 0 ăn muối cá ươn" chưa? (tủ quần áo của mẹ vẫn còn mấy cái đú lắm )
    Còn bố con thì mẹ cũng đau đầu lắm. Suốt ngày xí xớn tăm tia mấy iem Trung Của, lại xớn xác cầm chổi của mẹ đi lung tung kỉu này mẹ phải xem lại! nhưng vì con và .. cháu chắc mẹ 0 đến nỗi đòi li dị (hehe, kệ cho bố con , mẹ đang củng cố lại FC )
    Cái trực thăng thì đến SN mẹ gửi cho nhá. Dạo này chiến tranh, hàng hơi hiếm. Nếu con thích thì mẹ bảo thằng Bush ranh con nó biếu 1 cái cho mà dùng tạm. Mà con ạ, cái X đỏ là ok roài, đú nữa ng ta lại bảo là "chỉ được cái giống ... mẹ "
    Cố lên nhé con gái!
    Mẹ PT!
    No matter what I do ...
  2. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    To PTSM : cái gia phả 83 nó thế em iu ạ : Anh của mẹ, chị của bố, nhưng lại là em gái của ... con
    ...Lại nói đến Pippo, bây giờ đã là già làng của buôn "Ỉn Con" , nơi Cow trị vì. Con cháu của Già nhiều ko kể hết, nhưng bây giờ Già đang phải sống lẻ loi 1 mình , à quên 2 mình, với ngưòi chị gái PhuongKeen Con gái rượu Thần Chết giờ này đang phục kích trước cổng bệnh viện Việt -Pháp. Ấy là nói phục kích thôi, chứ nàng hành nghề có giấy phép đàng hoàng, có cả chữ kí "xịn" của Diêm Vương nữa. Thi thoảng vài ba năm, nàng có tạt qua nhà "ăn cơm với tía 1 bữa cho tía đỡ nhớ" rồi lại phóng đi ngay. Đấy, cái Luoihai1002 tía mua tặng từ hồi sinh nhật lần thứ 2030 của nàng làm việc "liên tục, liên tục, liên tục", thế mà 100 năm rồi "vẫn chạy tốt" Công nhận Già có con mắt tinh tường thật.
    Già còn có đứa em gái "Xí Muội" PTSM và đứa cháu Hermione gọi Già bằng Cụ. Đời trớ trêu thật đấy, cháu ngoan Hermione lại là anh của em gái Già , chị của em rể già, và là em gái của cháu gái Già "Zời ơi là zời, sao họ hàng hang hốc zì mà khó nhớ thế" Già kêu thì kêu thế thôi, chứ Già vẫn thích lắm Xem nào, em rể già - Cow&Chicken còn có 1 cô vợ bé - Conangngongao, mà Ngổ Ngáo lại là em gái của Rio, Rio là chồng sắp li dị của Hermione, là ông của Snow-con gái Long-Tiny, mà Snow lại gọi Hermione là Dì .... Còn nhiều, nhiều lắm... chắc phải mỗi hôm kể 1 ít cho đỡ rắc rối - Già vẫn thường nói vậy mỗi khi con cháu quây quần đòi già kể chuyện "Gia đình mình"
    Xét cho cùng mai là một ngày mới...

  3. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Ờ đúng,mày nhắc tao mới nhớ.Hôm đó lúc gọi chúng nó,tiny và Long quay lại mà nhìn mặt chúng nó ngệt ra,xanh như đít nhái,mặt cắt không còn hột máu mà buồn cười.Cứ như kiểu gian phu dâm phụ bị bắt quả tang í,vui cực.
    Cái gia phả 83 có mà đến các nhà Gia đình học cũng chả xác định và viết ra được
    Cantona
  4. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    cuối cùng họ hàng hang hốc yêu nhau được hết!
    No matter what I do ...
  5. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    không họ hàng gì còn yêu được nữa là...
    tớ iêu phù thuỷ
    [​IMG]
    Tâm hồn người con gái bí ẩn và quyến rũ như bầu trời đêm,
    vì ở đó có những ngôi sao xa thẳm đang chiếu sáng lung linh...​
  6. Scorpion

    Scorpion Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    2.117
    Đã được thích:
    0
    Hehe,đọc 1 lúc ,loạn mất,hic,mình là anh giai của em Her.
  7. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Bố ơi. Lé rồ méo chưa chết chưa chừa vẫn đòi cưa mẹ kìa
    Asgard Angel​
    Strong wind, magic mist, to Asgard the Valkyrie flies
  8. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Để yên cho bố con có việc phải làm, hehe ...
    No matter what I do ...
  9. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    cho rồ méo ngắm củ cải dưới đất luôn em nhỉ
    pằng chéo pằng chéo ... ợ
    ... all I think about is you

    [​IMG] & [​IMG]
  10. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Rõ hâm! Chưa gì đã cho chít! Thế này thì còn gì là FC nữa
    No matter what I do ...

Chia sẻ trang này