1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện gia đình

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi Hermione711, 24/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    thôi, áp dụng biện pháp tra tấn vậy , bẻ gãy răng, treo ngược chân lên hà hà, rồ méo sợ chưa
    ... all I think about is you

    [​IMG] & [​IMG]
  2. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    oe oe, thằng cào cái chun quần mới sang Đức được mấy tháng đã nhiễm thói phát xít, giết người yêu của vợ nó không ghê tay, pằng cái chết luôn... lại còn tra tấn zã man tình địch, bẻ răng rồi treo lên cây, chả khác gì bọn SS. }:D
    May quá, mình đã từng chết vì uống thuốc độc trong nhà thờ cùng Juliette nên ứ sợ! :D cứ tra tấn ta đi, ta mà chết là lại đi vào huyền thoại, mối tình của ta và phù thủy sẽ trở thành một thiên tình sử vĩ đại nữa của nhân loại :D
    Nào... Hãy giết ta đi... Hãy đâm mũi kiếm sắc nhọn, lạnh lẽo kia vào con tim ta nóng hổi đang tràn đầy nhựa sống, để cho dòng máu đỏ thấm đẫm thân thể ta, để cho những nhựa sống tràn trề kia đột nhiên ngừng chảy. Ta sẽ biến thành một nhánh hồng đỏ rực máu tình yêu, dâng lên tặng nàng. Nhành hoa kia có thể tàn úa, cánh hoa kia có thể phai màu nhưng mùi hương thơm ngát sẽ còn lại mãi mãi bên nàng. Đó chính là tâm hồn của ta... Nào, hãy giết ta đi, hỡi kẻ sát nhân không một chút gớm tay, hỡi kẻ đang cầm trên tay thanh kiếm đã từng nhuộm máu của không biết bao nhiêu người vô tội. Hãy giết ta đi! <Trích trường ca Zoméo&Phù_thủy>
    PS: Hãy giết cả phù thủy nữa nhá (hoặc là ép tự tử) nếu ngươi muốn trở nên nổi tiếng :D
    [​IMG]
    Tâm hồn người con gái bí ẩn và quyến rũ như bầu trời đêm,
    vì ở đó có những ngôi sao xa thẳm đang chiếu sáng lung linh...​
  3. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Tha cho tớ, hic ...
    No matter what I do ...
  4. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    không muốn nổi tiếng à?
    [​IMG]
    Tâm hồn người con gái bí ẩn và quyến rũ như bầu trời đêm,
    vì ở đó có những ngôi sao xa thẳm đang chiếu sáng lung linh...​
  5. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, chết cười vì mầy con giời mất,

    I'm nothing, nothing at all!
  6. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    Hồi bé đọc mấy quyển Shakespeare, bây h cũng viết được kiểu đấy mí sợ chứ
    [​IMG]
    Tâm hồn người con gái bí ẩn và quyến rũ như bầu trời đêm,
    vì ở đó có những ngôi sao xa thẳm đang chiếu sáng lung linh...​
  7. rockvn

    rockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    1
    Ông roméo yêu nhiều quá nên bị điên tình à.Nghe cứ như............:D

    ALL FOR ONE-ONE FOR ALL
  8. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    mày chưa đọc kịch Shakespeare bao h à?
    [​IMG]
    Tâm hồn người con gái bí ẩn và quyến rũ như bầu trời đêm,
    vì ở đó có những ngôi sao xa thẳm đang chiếu sáng lung linh...​
  9. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Có phải có đoạn "Ôi Juliette, ta muốn được làm đôi găng trên tay nàng, để có thể chạm vào đôi má hồng kia ..." Ôi giời ơi, đại loại là thế Mà thời buổi bi h thì "ước làm cái khẩu trang" thì hợp hơn, nhỉ
    No matter what I do ...
  10. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Ngươi không phải thách thức. Cho dù tên Cow-n-Chicken kia có yếu hèn đi nữa, thì công lí cũng sẽ được thực thi, ta sẽ giết ngươi ngay bây giờ. Ta sẽ đâm mũi kiếm đã từng vấy máu bao kẻ điên tình như ngươi vào cái ***g ngực chứa đấy xú khí của nhà ngươi. Để cho dòng máu của người tưới khắp cơ thể. Dòng máu kia, thân thể kia sẽ bị vùi vào trong đất đen tăm tối. Ngàn đời ngươi sẽ không thể thoát khỏi đoạ luân hồi. Ngươi cứ hoá thánh bông hoa đi, ta sẽ cắm nó vào cái lọ kia, mấy hôm sau ngươi sẽ tàn úa, cuống hoa sẽ bị úng nước và bốc mùi thum thủm, thử hỏi lúc đó hương hoa có còn tồn tại nữa không? Này này! Hỡi kẻ điên tình kia, ngươi không phải thách thức. Ta sẽ giết ngươi ngay bây giờ đây. Thanh kiếm công lí trên tay ta đã bao lần diệt trừ kể tội lỗi, những phường Don Juan như ngươi, những tên lừa dối phụ nữ như ngươi. Hỡi kẻ tội lỗi kia! Phụ nữ! Hai từ thật thiêng liêng và đáng quí. Sao ngươi nỡ lừa dối bao nhiêu người. Ta sẽ giết ngươi ngay bây giờ đây!!!! Ta sẽ giết ngươi để trừ hậu hoạ cho dân lành. Công lí phải được thực thi. Ngươi hãy nhìn mũi kiếm của ta. Nó đang rung lên sung sướng vì sắp được uống máu kẻ đồi bại như ngươi. Ta sẽ giết ngươi ngay đây!!!!
    Chữ ký không hợp lệ!

Chia sẻ trang này