chuyện gia đình Hôm nay tôi cảm thấy rất buồn và không biết tâm sự cùng ai cả.Nên tôi vào đây viêt vài dòng mong may bác thông cảm nhé.Từ nhỏ đến lớn tôi ít khi nói chuyên vơi ba me tôi lắm.Mặc dù họ rất thương tui.Khi tui nói chuêỵn với họ là tui cãi nhau liền.Nhiêu lúc tui muốn tâm sự nhưng chuyện vui buồn cho mẹ nghe.Nhưng không có đủ can đam để nói.Vì tinh tui rất bướng.Không bao giờ chịu nghe lời đâu.Bây giơ mình phải làm sao đây.Các bạn ơi hãy giúp mình va cho mình lời khuyên đi. Hix hix hix
Bạn hãy mở rộng lòng mình ra, đừng nghĩ rằng mình bướng và nói chuyện với ba mẹ là một việc khó khăn. Bạn hãy thử tưởng tượng rằng mình chưa bao giờ gặp ba mẹ cả và đây là lần đầu tiên gặp ba mẹ, bạn sẽ nói những gì mà bạn cảm nhận trong lần gặp đầu tiên đó. Như vậy bạn sẽ tránh được những định kiến mà bạn đang có trong đầu về ba mẹ mình để cảm thấy thoải mái hơn. Có thể ba mẹ bạn sẽ ngạc nhiên và không thay đổi ngay đâu. Bạn hãy kiên nhẫn giữ lấy tinh thần mà bạn có, rồi mọi chuyện sẽ dần tốt đẹp. Tôi biết là làm vậy rất khó, bạn hãy cố gắng lên nhé.
Chuyện này kể ra cũng khó, nó cũng là tình trạng chung của một số bạn trẻ. Đầu tiên bạn thử viết những lá thư nói những điều mà bạn khó nói hoặc là mong muốn của bạn, hoặc giải thích với bố mẹ bạn về thái độ của bạn. Vì khi viết ra sẽ dễ dàng hơn nói. Tiếp đó còn một cách nữa để bố mẹ bạn hiểu bạn đó là bạn gọi điện trò chuyện với bạn của bạn một cách tự nhiên mà trong phòng có cả bố mẹ bạn.(chẳng hạn như phòng khách) Bạn có thể không kể trực tiếp với bố mẹ bạn rằng dạo này con chơi với những người ban thế nào, dạo này công việc của con ra sao, nhưng qua câu chuyện rất tự nhiên như là một cuộc buôn dưa lê qua điện thoại của bạn bố mẹ bạn sẽ hiểu phần nào. tuy nhiên đừng buôn lâu, thỉng thoảng mỗi hôm một chút, một chút. Qua những điều nghe bập bõm, bố mẹ bạn sẽ hỏi một vài điều tạo cơ hội để bạn thổ lộ, cũng chỉ là một vài câu nếu bạn không muốn nói hết. rồi thời gian sẽ giúp cho mọi thứ tốt đẹp.
Sao giống mình thế! 25 tuổi rồi nhưng chưa một lần nói chuyện được với ba má.. Những lần có rắc rối, có hiểu nhầm trong gia đình mình cũng chỉ im lặng, im lặng và im lặng! Cũng đã từng thử viết thư nhưng cứ viết xong là đốt ah! Trước đây có thằng bạn thân, đôi khi có dịp thì nó là người đứng giữa.. bây giờ thì.. nó mất rồi.. hix hix.. nên lại tiếp tục "thầm lặng".. các bác giúp em với..!!!