1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện gia đình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hangbachduong, 07/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hangbachduong

    hangbachduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Chuyện gia đình

    Phải thay topic thôi, tên cũ nghe nặng nề quá, ko phù hợp cho cuộc sống mới-cuộc sống gia đình
    Chiều về cuốn sushi cho chồng ăn đổi món, cuốn với mực, chẳng biết chồng nhìn sao mà bảo ?o Vợ ơi, sâu chắc chứa nhiểu protein lắm?, làm vợ phát hoảng chạy lại xem thì ra đó là râu mực, cấu cho chồng một phát, mắt mũi thế mà làm trinh sát thì toi.
    Chán chồng quá, rủ chồng chơi cá ngựa mà chồng chẳng nhường vợ tí nào, cứ muốn đá ngựa của vợ vào chuồng.
    Hehe thế là bây giờ cho chồng thui thủi một mình, cấm vận.
    Ôi mà con bé mới vào làm nó làm mình khổ sở, máy tính ngân hàng mà nó cứ đùa, bạ đâu cũng click, thế là hệ thống số liệu lung tung cả. Chẳng biết dạo này phòng nhân sự làm ăn thế nào,kém! may mà chỉ là cho thử việc.Báo hại vợ phải bỏ chồng đến giờ này để làm lại số liệu. Ôi! Hắn còn thức

    ....Chồng ơi! Chồng muốn vợ mập lên hay sao mà giờ này chồng còn đi lấy sữa cho vợ uống nữa. Hihi nhìn mặt chồng mà buồn cười...
  2. hangbachduong

    hangbachduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Sáng mới mắt nhắm mắt mở vào cơ quan là nghe Nguyên bảo ầm lên là nó sắp có baby, uh ngen tị với mày thật đấy, trưa chồng đến chở về mặt mũi cứ như nở hoa. Uh mà chúng mày mới cưới nhau được 1 tháng rưỡi chứ mấy, uh phải rồi vì vậy mà mấy men trong phòng ta cứ trêu mày mãi. Đã vậy nó còn báo hại lan san cả mình, ai cũng bảo 3 tháng rồi mà chưa có tăn hơi gì cả, ôi rách việc, lại được dịp cho mấy ông kể chuyện tiếu lâm mặn. Còn chị Hải nữa, lúc đi ăn sáng hỏi mình có kiêng cữ gì không, chẳng biết trả lời chị sao nữa. Chồng ơi, em bị ăn hiếp này.
    Tối qua bị vợ cấm vận mà chồng xin lỗi khôn thế.
    Tối nay anh bảo qua nhà mẹ ăn cơm, anh can đảm thật ấy, mà chồng đã không sợ thì mình cũng phải làm lành với mẹ thôi. Nhưng cũng lo mẹ lại nói xa nói gần với anh như lần trước.
  3. hangbachduong

    hangbachduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7_ 8/4/2006
    Một tối thứ 7 nặng nề. Mẹ ko thấy là anh đang rất cố gắng sao mẹ? 3 tháng qua, anh chưa bao giờ nhận từ mẹ một nụ cười. Tại sao mẹ chưa bao giờ gọi anh bằng tiếng ?ocon? vậy mẹ? Mẹ khó khăn và ích kỉ lắm.
    - Mẹ muốn chúng con li dị mẹ mới vừa lòng phải ko?
    - Phải. Con đáng được hạnh phúc hơn bây giờ rất nhiều
    Mẹ khóc và con cũng khóc. Cũng may anh đã không nghe được điều này.Tối đó con đã giận mẹ rất nhiều. Anh chở con về mà con đã khóc rất nhiều trên vai anh, cơn mưa đổ ập xuống con cũng chẳng cần che áo mưa và anh đã mắng con vì điều đó. Tối nằm sát vào người anh, nghe anh bảo ?o Chúng ta sẽ cố gắng ?o, con cảm thấy gia đình mình có lỗi với anh nhiều lắm.
    Con biết con là tất cả ước mơ của mẹ nhưng mẹ ơi chắc chắn ước mơ lớn nhất của mẹ là nhìn thấy con được hạnh phúc v à sự thật là con đang rất hạnh phúc, dù đôi lúc con cảm thấy hụt hẫng vì thời gian sau khi cưới anh rất bận với công việc-một chuyên án. Mẹ hãy tin anh vì đó là người con đã tin, người mà con biết rằng có thể đứng bên con trong tất cả những buồn vui của công việc, những thăng trầm của cuộc sống hay thậm chí là những đổi thay của thời thế, anh sẽ vụng về choàng tay ôm con nhưng là một vòng tay an toàn cho con dựa vào dù xung quanh có bất cứ chuyện gì xảy ra. Con chắc rằng mẹ yêu ba vì ba cũng là người đáng tin và mạnh mẽ, dứt khoát trong hành động như chồng con. Mẹ ơi chúng con phải làm sao để mẹ thay đổi cách nghĩ về anh? Con thật sự rất buồn và mệt mỏi vì mẹ.
  4. hangbachduong

    hangbachduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Viết cho anh hai...
    Hôm qua ngồi uống cafe với anh hai, nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Anh hai đang muốn chơi cổ phiếu ngân hàng nên hỏi ý kiến của mình, cũng chỉ dám sơ sơ vài ý thôi, không dám múa rìu qua mắt thợ, nhưng cũng giới thiệu cho anh hai vài broker bên VSBC. Nói chuyện với anh hai mình mới phát hiện ra mình rất may mắn mới có một người anh như thế, giỏi và thương em. Anh hai thương yêu mình bằng một tình yêu gần như là tuyệt đối, vậy mà từ hôm về nước đến giờ, do anh hai ra Vũng Tàu công tác nên mình cũng không thường xuyên gọi điện hỏi thăm. Vậy mới biết mình sống còn thiếu sót tình cảm, thiếu quan tâm đến mọi người nhiều quá.
    Chồng ơi, anh hai bảo anh hai bảo anh mà ăn hiếp em là anh hai bắm anh ra đấy. Hichic bạo lực
    Được hangbachduong sửa chữa / chuyển vào 13:40 ngày 12/04/2006
  5. hangbachduong

    hangbachduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Có khi bước trên đường hun hút.
    Em tự hỏi mình, ta đang đi về đâu?
    Nếu ngày ấy em không đi về phía anh.
    Không gặp nhau, giờ này ta thế nào?
    Em rất thích bài hát này, thích cả Bức thư tình thứ nhất. Lời bài hát thật ý nghĩa phải ko anh? Nếu ngày ấy em ko đi về phía anh, thì sao nhỉ? Và đôi khi em gọi đó là định mệnh, nghe mê tín quá phải ko anh nhưng em ko hiểu tại sao em lại va vào anh khi em lên trường ĐH CA tìm một người bạn, va vào một người mà người đó cũng chẳng buồn nghe câu xin lỗi của em.
    Anh hay gọi em là cô gái "Nếu...thì...", bởi vì em hay đặt ra muôn vàn giả thuyết và chờ đợi câu trả lời của anh, đôi khi là những câu hỏi dở hơi. Hôm qua em đã tự hỏi mình " nếu anh và em chia tay...". Em băn khoăn vì em đã ko trả lờii chắc chắn trước câu hỏi của anh hai "2 đứa sẽ sống hạnh phúc chứ?"... Em ngốc nghếch quá phải ko anh? Chúng ta sẽ hạnh phúc , chắc chắn phải thế.

  6. wasill

    wasill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    cho mình ké với nhé
    một chút chuyện gia đình, con bé nhà mình hồn nhiên lắm . mấy hôm uống thuốc bị táo, ngày nào cũng đặt nó ngồi bô, đến hôm thứ 3 nó vui vẻ:
    mẹ ơi, đến phân cũng fải nghe lời mẹ !
  7. hangbachduong

    hangbachduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Nghe wasill kể mà sao thèm có một công chúa hay hòang tử nào đó suốt ngày bi bô trong nhà. Chưa có con mà 2 vợ chồng cứ hay bàn về việc con trai thì đặt nó tên gì, con gái thì tên gì.
    - Thùy Dương nghen, giống tên em
    - Thế mỗi lần gọi Dương chẳng biết kêu mẹ hay con
    - Vậy thì Nam Phương
    - Sến. Con gái tên Phương lận đận tình duyên
    - Nam An
    - Tên hơi giống con trai
    ....
    - Thiện Tùng, Trung Dũng, Đăng Khoa
    - uhm sao anh lựa tên con trai tòan là tên hay ko vậy?
    .... Vợ chồng lo xa, lúc ấy ông bà dành nhau mà đặt tên cho cháu mình cả, hichic chúng mình chỉ được tuân lệnh thôi anh ah. Con gái thì để cho ông bà ngọai, con trai thì để cho ông bà nội... Uh nhất trí thế rồi. Thế ma tối qua vẫn nằm nghĩ noơ5i thêm vài cái tên
  8. wasill

    wasill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    các bạn lo xa thật
    giống bọn mình ngày xưa
    chưa có cháu nhỉ
    vậy chịu khó kế hoạch đi
    có con vui thì vui chứ chóng mặt lắm, mệt không yêu nổi chồng nữa
    hôm trc bà qua nhà trông hộ
    về con bé thì thào:
    mẹ ơi, cho bà về đi, bà già rồi làm gì cũng đổ vỡ
    cũng muốn tét mông nó 1 cái vì nghĩ là hỗn
    mà trẻ con có sao nó nói vậy
    mệt lại mất công giải thích cho nó, may mà nó còn biết cười
  9. hangbachduong

    hangbachduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    1 tháng đi công tác, xa anh, nhớ quá đi thôi, gấu mập ah. Ah mà ko có vợ ở nhà nên gấu mập hết mập rồi, suy dinh dưỡng mất rồi.
    Vợ vừa về sáng nay mà tối chồng lại đi trực. Chán chú Ba thật, làm sếp mà chẳng tâm lý tí nào
  10. hangbachduong

    hangbachduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu có rạn nứt sao anh?????????Vì em?Vì anh?Hay vì cả hai?Hôn nhân thật sự ko như em nghĩ, trước đây em cho rằng hôn nhân bền vững sẽ chỉ cần dựa vào 2 điều:tình yêu và niềm tin. Nhưng để thực hiện đươc 2 điều này thật sự là rất khó.
    Việc của Thư, dù rất tin anh, rất tin đấy anh ah, em vẫn ko thể nào hiểu những hành động của Thư liệu có vô tình ko và thái độ của anh nữa...Gía như 2 tuần qua, những lần em hỏi, anh cho em một lời biện minh nào đó, dù ko thật nhưng còn hơn chỉ một câu nói ngắn ngọn "Tin nhau chứ?". Anh ít nói, do tính chất công việc luôn phải giữ bí mật và hay suy luận, nhưng ít ra cũng nên giải thích cho em hiểu tin nhắn "Em hiểu anh hơn ai hết và nếu em ko đi Hà Nội, mọi chuyện đã khác, phải ko?". Một tin nhắn tới lúc khuya và em ko cố ý đọc, em đã gọi anh dậy nhưng có lẽ công việc những hôm đó quá mệt mỏi và căng thẳng với anh nên em chỉ gọi rất nhỏ, em sợ anh mất giấc ngủ và vì vậy em đã xem tin ấy.
    Không khí trong gia đình mấy hôm nay nặng nề, do em đã gây ra,dù đã cố gắng muốn bỏ qua và tin anh nhưng ko thể anh ah, tại sao anh ko thể giải thích về tin nhắn ấy. Qúa khứ của cả 2 sao anh;Và trong quá khứ ấy em-vợ anh là người ngoài cuộc?
    Được hangbachduong sửa chữa / chuyển vào 21:49 ngày 18/07/2006

Chia sẻ trang này