1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện gia đình

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Consigliori, 25/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Consigliori

    Consigliori Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chuyện gia đình

    Vợ chồng về đến nhà , cãi vã , to tiếng ... "Anh ........" Cô ....." , Sau một hồi ầm ĩ , đứa con 14 tuổi nghe thấy bố mẹ nói với nhau :
    " Tôi ko thể sống với anh được nữa "
    " Thế thì cô viết đơn đi rồi tôi ký "

    Đây là hình ảnh ko phải là hiếm thấy trong các gia đình hiện nay . Như vậy những đứa con đang trong tuổi mới lớn , định hình về tính cách sẽ nghĩ gì , có những hành động gì .
    Phải nói là cách giáo dục lớp trẻ bây giờ còn rất nhiều điều phải nói , một phần ko nhỏ các cha mẹ ko có được những hiểu biết rất cơ bản về cách giáo dục kể cả những người trí thức , thậm trí là giáo viên .
    Chuyện cãi vã , mâu thuẫn đành rằng là ko thể ko có nhưng đã là người lớn thì phải có một cách xử lý nó người lớn .
    Như câu chuyện trên , sao ông bố , bà mẹ ko chín chắn một chút trong lời nói để không có những lời nói làm con cái phải suy nghĩ . Nếu sự việc có nghiêm trọng như vậy cũng phải có cách nói chuyện kín đáo hơn ...

    Nghĩ những việc này mới thấy về sau có con phải cố gắng rất nhiều (Nghe như là sắp làm phụ huynh đến nơi )
  2. ddana

    ddana Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    0
    Gia đình, tôi đã từng viết một câu chuyện của chính mình, những cảm giác, những suy nghĩ, nhưng hình như chả ai giống vậy, chả ai nghĩ gì, hoặc nếu có cũng ko ai muốn viết lên chuyện đó. Gia đình tôi, một gia đình vô cùng kiểu mẫu, ai cũng mong muốn nhưng đâu ai biết rằng nó kiểu mẫu thế nào thì nó cũng như những gia đình khác là cũng có trục trặc, con cái cũng phải chứng kiến những điều ko vui và...có ng` đã bảo tôi rằng, chuyện gia đình thì đừng kể làm gì, ... , chả hiểu mình sai hay đúng nữa...chỉ là nhiều khi, sống giữa gia đình thương yêu mà thấy ngột ngạt như 1 căn phòng chật chội vậy, tôi nghĩ có sai ko vậy ????
    Tương lai không định trước, không có số phận, trừ những thứ chúng ta đem lại cho chính mình
  3. blueraise

    blueraise Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    sống giữa gia đình thương yêu mà thấy ngột ngạt như 1 căn phòng chật chội vậy, đó cũng chính là cảm giác của tôi bây giờ, đáng buồn hơn, tôi chưa bao giờ cảm thấy như vậy trước đây. Cảm thấy như chính mình có lỗi, đã để bản thân mình nghĩ như vậy.
    Gia đình như thế nào là một gia đình kiểu mẫu? Và liệu có ai biết một gia đình kiểu mẫu có thể tồn tại được bao lâu?
    Cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra, biết là như thế, mà sao tôi vẫn sợ...
    Cái gì phải đến sẽ đến, nếu bạn không muốn, thì hoặc là chạy trốn, điều này là không thể, hoặc là đối diện với chính nó, điều này... tôi không đủ can đảm, và mạnh mẽ....
    Hình như mình đang chạy trốn chính bản thân mình, hay là mình tham dự vào một cuộc chạy đuổi bắt, biết thế nào cũng thua, nhưng vẫn cố mà chạy
    Cuộc sống được tạo nên bởi những gì chúng ta nhận.
    Cuộc đời được tạo bởi những gì chúng ta trao.
    Có trao và có nhận, bạn là người hạnh phúc.
  4. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    mỗi gia đình đều có những nét văn hóa của chính riêng cái gia đình đó. Tốt cũng có mà xấu cũng có, bởi chẳng có ai hoàn hảo cả. Cài chính là phải biết làm sao để có thể sống với nhau hòa thuận và hạnh phúc.
    Còn phải làm điều đó như thế nào ư ? Đó là một sự kỳ diệu của cuộc sống mà chính bạn, người trong cuộc phải tạo nên :)
    Rất hoan nghênh các bạn viết về cái hay cũng như dở của gia đình để chúng ta, những người đã , đang và sẽ tạo nên những đơn vị mới của xã hội có cơ hội làm cho nó tốt hơn !
    T.
    Một kiếp hinh hồn nhỏ
    Mang mang thiên cổ sầu

Chia sẻ trang này