1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyên gia ơii..

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi LiXuXu, 12/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LiXuXu

    LiXuXu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Chuyên gia ơii..

    Lang thang trên mạng, vào TTVN thấy vô vàn các cao thủ tình trường. Đành chui vào đây tâm sự tí cho bớt tủi thân vậy.
    Hic, truyện em là dư lày..
    Em đã từng yêu và được yêu, hic, nhưng cái thời gian tươi đẹp đó nó qua rồi..Em và cô ấy có chuyện cãi nhau, rồi như mọi khi, cô ấy đòi chia tay, em giận, đồng ý.. và thế là chia tay thật. Nhưng do chỉ vì chuyện nhỏ mà chia tay, em vẫn còn rất yêu cô ấy.. Em biết cô ấy đã rất yêu em, nhưng lại chỉ vì chuyện nhỏ mà lại lôi chia tay ra nên em rất giận, trách cô ấy nhiều.. Hic, nhưng lúc đó bồng bột, lại đang giận có thể em đã nói quá lời.. em đâu nghĩ mình đã nói những gì và đã làm tổn thương cô ấy. Sau đó cô ấy bảo "càng ngày em càng thấy chia tay là đúng".
    Sau một thời gian k gặp , có thời gian nghĩ về mọi chuyện, em hiều mình đã làm sai, em thấy có lỗi với cô ấy.
    Em muốn quay lại, nói vẫn yêu, cô ấy bảo "đừng để mọi chuyện xấu hơn nữa, với em, chưa bao giờ anh yêu em cả".
    Hic, em vốn lắm bạn bè, ngày xưa còn yêu cũng ko quan tâm được đến ng y nhiều.Với cô ấy, em luôn tự tin, lạc quan, lúc nào cũng vui vẻ, làm gì cũng kế hoạch, mục đích rõ ràng, làm gì mà ko có kết quả thì ko làm.. cô ấy đã nói em ko thật lòng, em quay lại có thể vì háo thắng.
    Giờ gặp em, cô ấy luôn lạnh lùng, ko nói gì.
    Hôm qua, em sang chơi, thấy cô ấy em bảo "anh đến chơi", cô ấy rót nước,sau khi hỏi nhau 1 vài câu xã giao rồi cô ấy hỏi em "anh đến có việc gì ko?", em chỉ biết thở dài rồi khẽ lắc đầu. thế là "thế anh về đi, em có việc.."
    Tối về, em nhắn tin nội dung cũng là chúc ngủ ngon, và em yêu cô ấy. thế thôi. ai ngờ cô ấy nhắn lại "em ko thích anh đến đây, em khó chịu đấy, mọi chuyện hết rồi, em hết tình cảm lâu rồi. Anh nghĩ anh làm thế là em nghĩ anh yêu em à. Không phải đâu"
    Bây giờ thì cô ấy từ chối mọi sự quan tâm từ em. Ko thèm reply cả tin nhắn nữa.
    Hic.. Em biết việc tốt nhất em làm bây giờ là im lặng rút lui. Nhưng em hèn nhát lắm, ko dám rút lui đâu. Nên lên đây xin ý kiến các đại K làm thế nào là tốt thứ nhì thôi.
    Cô ấy thì bướng, nghĩ gì thì khó thay đổi, lại luôn đông người theo đuổi, lúc nào cũng có nhiều anh sẵn sàng chiều chuộng. Valentine chưa đến mà đã 1 đống quà rồi. Thực ra ngày xưa cô ấy hiền, thậm chí là hơi gà, nhưng sau chuyện tình cảm với em, đã thay đổi nhiều quá, đến em bây giờ cũng ko nhận ra nữa, có lẽ vì thế em mới biết cô ấy cũng đã rất yêu em.
    Còn em,cái mặt em lúc nào cũng khí thế, chả tỏ vẻ đang thất tình gì cả, vẫn đong đưa 1 vài em nữa như thường.. tất nhiên, yêu thì vẫn là cô ấy.
    Chuyện em lằng nhằng quá, chắc phải 1 người giàu kinh nghiệm sống lắm mới hiểu.. Và có thể cả ai đã từng qua chuyện tương tự thế này nữa. hì, em cũng chỉ biết tâm sự lên đây cho đỡ buồn vậy. Thanks to ai đã đọc.
    Hì, em phải làm thế nào để bỏ cái cảm giác khó chịu của cô ấy bây giờ. Đừng bảo em thôi, em ko thôi đâu.. hehe. Pro nào ở HN tư vấn giùm thì bảo em, em sẽ mời bữa rượu.
    Liệu em yêu thật hay là háo thắng đây..
  2. meomeomeo8386

    meomeomeo8386 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Thôi bác ạ. Kiếm em khác đi thôi, em í chắc cufng chưa có ai đâu, nhưng bác cufng không có cơ hội đâu.
    EM biết có ngươ?i chia tay mấy năm rô?i gặp lại mặt vâfn như mặt trận cơ.
  3. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    định tư vấn nhưng thấy cái đoạn vàng vàng nên thôi
  4. LiXuXu

    LiXuXu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Nghe danh bác HKGH lâu rồi. Không ngờ lại đc bác qua topic. Riêng bác, có nhã hứng em sẽ mời bữa trà vậy. Đàm đạo thì phải trà chứ nhỉ.
  5. kidubi

    kidubi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2008
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này cũng thường thôi. Hãy tạm dừng một thời gian, xem ntn đã. Có vẻ đồng chí này hơi hiếu thắng.
  6. LiXuXu

    LiXuXu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Haizz, cả tớ và cô ấy giờ đều rất khó yêu ai mới lạ. mà đã bảo đừng khuyên thôi mà.
  7. findme

    findme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    nhịn nhục thôi bác ạ. Gái nhà bác đã biểu hiện như thế thì hiện tại đừng cố đấm ăn xôi.
    Nếu yêu thật lòng thì bác cứ từ tốn thôi, ko vồn vã mà cũng ko quá lơ đễnh. Để còn kiểm nghiệm lại tình cảm của ex đối với bác như thế nào đã chứ. Xem em ý còn yêu bác ko hay là hết thật rồi
  8. LiXuXu

    LiXuXu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    He. Đọc mà nhẹ người. Nhưng lại dừng á? @-)
  9. cukecvn

    cukecvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2007
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    ko dừng thì lại thích e nó hắt nước vào mặt cho hay là lấy chổi đuổi mới đi a`???
    Nếu bác ko muốn khuyên bỏ cuộc thì xác định là sẽ dài hơi với chuyện này đấy, và e khuyên bác trong lúc kháng chiến trường kỳ thì nên kiếm e nào đong đưa cho vui ngày rộng tháng dài máy ko xài mau han rỉ
    Còn chuyện e nó thì nên để e nó nguôi giận cái đã, còn bác cũng nên rút ra bài học kn sai đúng chỗ nào để mà còn sửa đổi + quan tâm e nó đúng lúc đúng chỗ, đánh du kích "nhanh, gọn".
    tạm thời vậy đã có gì thì sau sẽ rõ
  10. TonNgoKhi

    TonNgoKhi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2009
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    10
    Đọc thì có cảm giác là em nó vẫn còn yêu chú,giờ thì chỉ còn cách là Valiti sắp tới rùi,chú cố gắng xin lỗi em nó tất cả mọi chuyện đã qua và cố gắng quan tâm em nó hơn,kèm theo tặng hoa nhưng tặng theo đường bưu điện nhé!Sau đó chờ đợi một thời gian xem em nó nguôi ngoai chưa!Hi vọng mọi chuyện tốt đẹp!

Chia sẻ trang này