1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyên gia ơii..

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi LiXuXu, 12/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thiensat9

    thiensat9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    1- Hiện tại e ý phản ánh quá gay gắt, nếu chú tiếp tuc thì chỉ mang cái bách nhục vào thân thôi.Đừng để e ý nghĩ mình là hòn sỏi duy nhất giữa bãi biển
    2- Bây giờ thì kệ e nó, đi làm những việc mình muốn làm mà chưa làm được khi có em nó. VD: mời gái khác đi chơi, đi đánh bia, đi uống rượu, .... cứ coi như mình với e nó ở hai phương trời khác nhau
    ( Cái này cực khó nhưng cực quan trọng )
    3- Nếu sau 1 tháng mà còn nhớ e nó, thì alo cho e nó nhờ giúp đỡ việc j đó.hị hị. VD: Anh có vấn đề này ko hiểu, kia ko rõ,... nhưng có điều vấn đề này cần dài hơi ( Nhờ e ý nhận xét ảnh mới chụp, nếu đi chụp ảnh cảnh vật,... )
    4- Đừng vồ vập gặp e nó vội, từ từ, sau vài lần nhận xét thì nói chuyện, hẹn đi chơi.roài chốt
  2. LiXuXu

    LiXuXu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Tại hạ rất cảm kích trước tấm lòng các anh em tiền bối. Dù vụ này thành hay ko cũng có cái để mừng là trên giang hồ luôn có anh em để mình chia sẻ.
    Thú thực em nói chuyện với gái thì chẳng phải gà quá, biết hài hước, biết tâm lí.. Với gái khác em dễ nc và bắt tâm lí, nhưng giờ với cô ấy thì..
    Tình hình đúng như các bác đưa ra, tối nay em cố đấm ăn xôi qua và tình hình đã không thể xấu hơn.. Thực ra, em sang rất trong sáng, chỉ gặp, nhìn em ấy rồi về, mục đích không gì hơn. Nhưng đúng là em bị cầm chổi đuổi các bác ạ.. Em ý nhất nhất đuổi mình đi. Mà tính em ý thì luôn hòa nhã với mọi người mà giờ với em thì..Về rồi còn nhắn tin khó nghe lắm. "không muốn thấy mặt anh nữa.."
    Haizz! Em quyết không bỏ cuộc. Chấp nhận im lặng và lượn là giải pháp tình thế tốt nhất hả các tiền bối?
  3. zeu

    zeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Theo thông tin mình nhận được từ vụ này thì bác không phải là người hiếu thắng, người hiếu thắng không muốn chia sẻ về sự thất bại như bác đang phơi bày ---> Bác đã và vẫn đang yêu cô ấy!
    vụ này không đủ thông tin, bác không kể 2 người chia tay được bao lâu? thời gian cũng có thể làm nguôi ngoai và phai mờ đi tình cảm của con người. Bác đã có những hành vi và lời nói đến mức độ nào? ý là những điều đó đã làm tổn thương cô ấy lắm không?
    Case 1: Mới chia tay, đã làm tổn thương kha khá:
    Bác nên quan tâm đến con cá cẩn thận bị đứa khác quan tâm rồi câu mất. Hiện giờ thì cô ấy đang rất giận bác nên đừng đổ thêm dầu vào bếp ga, để nguôi ngoai đi 1 khoảng thời gian nho nhỏ và chọn thời điểm thích hợp mà thực hiện lời xin lỗi thật chân thành (có thể phải dùng khổ nhục kế, không nói là tự tử đâu nhá, nhưng để làm cho cô ấy biết: "bạn đã nhận ra lỗi lầm, và bạn đang đau khổ, tự hành hạ bản thân vừa vừa"). Cẩn thận khi bác đuổi người ta đi thời gian này thì có đứa nó lôi lại là cái nhóm XX dễ bị mắc bẫy lắm. Nếu có thể sử dụng người quen, người nhà cô ấy làm PR cho bản thân thì tốt, tức là cung cấp thông tin bạn đang thể hiện như thế nào cho cô ấy biết.
    Case 2: Đã làm tổn thương kha khá, chia tay từ 2 tháng trở lên:
    Chia buồn với bác vì cô ấy không thấy bác hối hận, khoảng thời gian không thể chờ đợi hơn. Bác nên nghĩ đến cuộc sống độc thân sau này hoặc tìm cảm xúc ở nơi khác đi, gần như vô vọng rồi. Bác đã hành hạ người ta, vậy mà sau tận 2 tháng vẫn chẳng thấy bác hối hận mà vẫn nhởn nhơ đi chơi, sống vui sống khỏe. Cô ấy hiểu ra rằng bác không yêu cô ấy, và trái tim cô ấy đã đóng cửa.
    Case 3: Tổn thương chút thôi, chỉ là giận dỗi vùng vằng và mới chia tay:
    Con gái hay dỗi hờn và kiêu căng (thiên tính rồi), bây giờ hãy trả lời câu hỏi là: "bác có đủ kiên trì để thể hiện tình yêu của bác dành cho cô ấy"?
    Case 4 thì phải khổ nhục kế dài dài thôi. Hy vọng thông tin này là bổ ích cho bác. À, nhân dịp Valentine, lôi kéo bạn bè cô ấy đi chơi, những người cô ấy sẵn sàng đi chơi cùng ấy và tạo sự gặp mặt như không tính toán trước để cô ấy nhận ra: "Ghét của nào trời trao của ấy, chắc số nó vậy nên muốn tránh mà cơ sự cứ dẫn đến phải gặp nhau"
  4. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    Muốn cưa lại thì cần phải cố gắng làm cho em nó có cái nhìn, suy nghĩ khác về mình. Mà cái này ko thể tính = ngày, hay 1-2 tháng, mà Min cũng phải 3 tháng, max thì 1-2 năm. Tuỳ cái sai lầm chú đã gây ra khi còn đang yêu đương, suy nghĩ của gái về chú. Một khi chú đã mắc 1 lỗi nào đó, và đã từng chia tay, thì gái nó nghĩ về chú đã khác rồi. Chú ko chịu thay đổi, cứ nghĩ tình cũ ko rủ cũng đến thì hỏi sao mà gái nó chả đ'' thể yêu nổi chú.
    Chú cứ thích hiếu thắng , tàu nhanh thì về mẹ nó cấp 3 mà cưa mấy em 9x, văn dốt võ dát mà cứ thích đua đòi. Vụ này kể cả Pro chứ đến bố Pro cũng phải mất 2-3 tháng. Bây h cố gắng làm bạn bè bình thường đi đã, và lại bắt đầu cưa lại từ đầu. 2 tháng nữa quay lại a tư vấn tiếp. Còn việc chú nên làm là hoàn thiện bản thân, sửa sai và làm việc khác đi. Suốt ngày chỉ nghĩ về gái thì mãi mãi chú đ'' có cửa quay lại đâu.
    Nếu coi đây là trận bóng đá thì hình ảnh so sánh dễ hiểu nhất: Em nó là Hàn Quốc - Chú là Việt Nam: Bóng chấp 1 đứt. Nếu muốn thắng thì 1 là cửa trên thiếu 10 cầu thủ chính thức do chấn thương(nghĩa là em nó bị tổn thương, xoè xe gãy mất mẹ mấy cái răng, v.v...) hoặc là Việt Nam phải phòng ngự chặt, phản công nhanh với đội hình 9-1(nghĩa là đôi lúc phải nhịn nhục 1 tý, bỏ cái nhỏ để đạt được cái lớn thôi. Nó giận thì kệ mẹ nó, mình cứ bình thường, phòng thủ thôi; thấy sơ hở và đúng sở trường cắn trộm là cắn ngay). Rồi hoàn thiện dần dần sau 1 thời gian sẽ chuyển từ cửa dưới lên cửa trên. Lúc đấy thì tha hồ khệnh như tổng tư lệnh với gái. Chứ cái tầm này thì chú khệnh cũng chỉ giống 1 con bệnh trong mắt gái mà thôi.
  5. lymit0927

    lymit0927 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2008
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Còn tỏ thái độ là vẫn còn tình cảm bác ạ! Chỉ sợ khi bác đến hay bác đi, bác nói hay bác im, bác vui hay bác buồn,.. thậm chí bác sống hay bác chết, cô ấy vẫn dửng dưng, dửng dưng một cách thật lòng..
  6. LiXuXu

    LiXuXu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    @ zeu : Phân tích chi tiết quá. Thanks. Cũng khá lâu rồi, và mình cũng đã dừng 1 time.. rồi giờ mới quay lại ko ngờ em ấy phản ứng ghê quá.
    Có khi game over thật rồi.
    hehe. nhiều khi vì chiến thắng phải tâm sự cả chuyện thất bại bạn ạ. mình nghĩ vậy.
    @hip2410 : Nghe bác nói mà tỉnh người. 2 câu "Chú ko chịu thay đổi, cứ nghĩ tình cũ ko rủ cũng đến thì hỏi sao mà gái nó chả đ'''' thể yêu nổi chú.Chú cứ thích hiếu thắng , tàu nhanh thì về mẹ nó cấp 3 mà cưa mấy em 9x, văn dốt võ dát mà cứ thích đua đòi" thấm thía quá. Hic, đúng là có lúc em nghĩ thế đấy. Và bây giờ lúc nào em cũng nghĩ đến nó thật. Em cũng đã cố gắng thay đổi nhiều, haizz, nhưng như bác thấy, em đâu có cơ hội thể hiện. và chắc chắn bây giờ em ko khệnh với nó rồi.
    Dù sao em cũng mới rủ được 1 em đi xem film valentine này.
    2 tháng nữa mong được bác tư vấn tiếp vậy. Nghe bác nói hiểu chuyện quá, em hỏi khí không phải, hay bác đã qua tình huống này à?
    Mời bác
    @lymit0927 : Đang "dửng dưng một cách thật lòng" em ạ.
  7. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    tình huống này chẳng trải qua thì cũng hiểu
    ông nên nhớ ko thiếu nhưng căp vợ chồng còn yêu nhau nhưng vẫn chia tay vì ko thể chấp nhận được tính cách của nhau
    tình hình của ông thì ko cứu vãn được rùi , muốn tốt cho em nó thì để cho nó yên
    còn mà cứ vove nữa là em nó khó chịu ra mặt, rùi mượn thêm một thằng vệ tinh nào đó để mua vui trước mặt thì có mà chết nhục... thế nhé đừng đẩy nó đến chân tường nữa
  8. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    còn nếu yêu quá thì đành phải dài hơi vâỵ
    hic giai đoạn này khó khăn và khắc khoải lắm... nhưng xem ra chú ko phải dạng đó
  9. LiXuXu

    LiXuXu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Hic, dạ! em mà kiên nhẫn thì đời em nó tươi đẹp lắm rồi.
    Bác thương thì thương cho chót, tiếp đi bác khó khăn ra răng? Em sẽ cố!
  10. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Mai Valungtung rồi, đêm nay đi chợ hoa mua 100 bông hoa hồng về rải trc cửa nhà em nó. Tiện tìm 1 con thú bông dễ thương, cho nó ôm 1 cái bảng hoặc 1 tấm bìa có chữ "A xin lỗi" vào đó. Sau đó ngồi nấp 1 chỗ mà rình kẻo đứa nào đi qua nó luộc mất. Kiên nhẫn chờ trời sáng nhé.

Chia sẻ trang này