1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyên gia ơii..

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi LiXuXu, 12/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    em nó đã quá hiểu cái bản mặt của cậu rùi thì việc tán tỉnh, nói yêu sáo rỗng là trở nên vô ích ... chính vì thế thì ko cần nói yêu nữa
    mối quan hệ của cậu giờ trở lại như lúc đầu thậm trí nếu mà được như lúc mới quen thì còn là quá tốt. đằng này nó xấu hơn thế nhiều
    mấu chốt của vẫn đề giờ là lấy lại được tình bạn với em nó ( ko phải tình yêu , vì tình yêu dựa trên tình bạn mà thui )
    em nó đã rất quyết tâm để chia tay cậu, cho nên cái khó là nó sẽ không nhận bất cứ sự giúp đỡ nào từ cậu với một sự phản ứng gay gắt
    cái này cần tới một người thứ 3 đóng vai trò xúc tác và kiểm nghiệm cho mối quan hệ này thì mới may ra cứu vãn được : người đó buộc phải là một cô bạn gái thân với cô kia ( rất thân đấy ) và ko ghét cậu , hay đặt vấn đề với cô ấy về việc cậu muốn nối lại quan hệ với cô kia
    thông qua cô này thì cậu cũng có thể sẽ bít được là em kia còn hay hết yêu cậu , và có bao nhiêu tình địch và đối thủ nặng ký là ai ...
    phụ nữ thường rất hay buôn chuyện nên nếu nhưng em còn quan tâm tới cậu thì thông qua câu chuyện cô gái kia cài cắm thì cậu sẽ bít mình còn bao nhiêu % cơ hội để mà cố gắng

    Lúc này có thể cậu vì hiếu thắng vì mất một món đồ chơi nên nói mình yêu em , ngộ nhận tình cảm nhưng trong tương lại cậu sẽ nghĩ khác ... quá trình này diễn ra sẽ lâu đấy, và khả năng thành công phải nói là chỉ trên hi vọng thui ... mọi tiến triển sẽ là vô ích nếu trong khoảng thời gian này cậu lộ rõ sự mất kiên trì
    nói vậy thui chứ tui chắc chắn cậu ko làm được
  2. LiXuXu

    LiXuXu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Hic rất đa tạ bác.
    Đúng là bây giờ em nó phản ứng gay gắt với mọi sự giúp đỡ từ em, kể cả với sự giúp đỡ em đã cố gắng nhẹ nhàng và tế nhị nhất..
    Em cũng chỉ hi vọng mình chưa đẩy cô ấy đến chân tường. Giờ mọi thứ đành pause vậy.
    Em sẽ cố gắng.
    hi vọng sẽ được 1 lần đàm đạo với bác.
    p/s bác năm nay bao nhiêu vậy?
  3. LiXuXu

    LiXuXu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Haizz.
  4. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    còn trẻ lắm
  5. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1

    anh đã từng trải qua tuổi chú thì anh có thể hiểu thôi, chứ anh đã chia tay là ko liên lạc, bạn bè gì hết thì làm sao mà quay lại được
    Bây h gái nó vẫn đang còn tình cảm dành cho chú, vẫn để ý đấy ko hết được đâu. Chú cứ từ từ mà tiến. Còn lỗi lầm gì đã mắc sửa hết đi, dần dần sẽ có cơ hội để thể hiện là mình đã thay đổi thôi. Miễn chú có thành ý và sự kiên trì. Anh thì anh khuyên nên kiếm em khác thì hơn. Trừ khi yêu em nó quá thì quay lại, mà quan trọng nhất khi quay lại là cả 2 cùng phải thay đổi, ko thì suốt ngày cãi nhau như xưa khác đ'' gì tuồng chèo đâu.
  6. mtuan74

    mtuan74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Phụ nữ có thể yêu đàn ông ngu ngốc, nhưng không thể yêu đàn ông hèn hạ.
    Đến chia tay em nó cậu còn không làm nổi, tự thấy mình hèn, thế thì gái yêu cậu làm sao được.
    Nên rút lui có trật tự, chúc em nó hạnh phúc, và cậu cũng nên đi tìm hạnh phúc mới.
    Nhớ rút kinh nghiệm từ tình yêu cũ để đối xử với các em mới tử tế hơn.

    www.adbooking.com.vn
    Quảng cáo Yahoo - Professional Yahoo ad booking
    www.then.com.vn
    Thiết kế web và quảng cáo chuyên nghiệp. Professional web design and marketing.

  7. LiXuXu

    LiXuXu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    @mtuan74 : Em nghĩ ngoài truyện này ra thì chả có lí do gì để em nó nghĩ em hèn.
    @hip2410 : Nói chung, qua vài chuyện em cũng cảm thấy mình đã chín chắn hơn, cũng biết quay lại chả hay ho gì. cái chính là em lại cứ thấy mình có lỗi với em nó và em nó cứ bảo "anh chưa bao giờ dành tình cảm cho em" làm em chẳng thể bỏ được bác ạ. Em thấy cách bác conong đưa ra khá hay. Bác có góp ý gì ko?
    hehe. Đọc nhiều bài viết của bác bên các topic khác, đôi khi còn nói bậy nhưng quả là rất từng trải. Em đoán bác cũng đã thất tình rất nhiều rồi.
  8. LiXuXu

    LiXuXu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Trẻ lắm thì có khi chú mày phải gọi anh bằng anh rồi. Nhưng về tán gái chắc anh phải kêu chú là sư phụ. :))
  9. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Chuyện buồn cười đấy nhỉ. Chú đến nhà nàng vác chó ra đuổi, à không, chưa đến mức đấy, nàng cầm chổi đuổi, hố hố.
    Đừng nghe cái thằng conongdatinh cả yêu lẫn ấp chứng gà vịt đấy, anh eo'' thèm đọc nhưng biết là nó ngu rồi.
    Bây giờ việc của chú là phải tiếp cận được nó. Nó đã cầm chổi đuổi thì e rằng hơi khó. Văn chú có hay không? Nếu không gặp mặt nói chuyện, vì cứ nhìn thấy cái mặt chú nó đã muốn phỉ nhổ, chú thử viết một cái thư tay thật dịu dàng tinh tế vào. Mặc dù nó ghét chú xúc đất đổ đi, nhưng thấy thư kiểu gì chẳng đọc.
    Viết gì trong đấy là việc của chú thôi. Nếu văn chú như lin` thì thôi, lại nghĩ cách khác.
  10. LiXuXu

    LiXuXu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Văn em chắc cũng OK.
    Mỗi tội nó hiểu em quá rồi, sợ viết nó bảo thằng này vẫn chỉ bẻn mép.

Chia sẻ trang này