1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyên gia ơii..

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi LiXuXu, 12/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Thế chú gây thù chuốc oán với em nó từ đầu như thế nào thử kể xem nào? Kể ra cho nó nhẹ mà độc giả thì được giải trí tí.
    Cứ nghĩ đến đoạn chú đến nhà bị nó thả chó ra đuổi là anh cười muốn sặc.
  2. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    anh mày lớn rùi cũng ko thèm chấp nhặt thằng cặn bã như mày làm gì , nói phải bít suy nghĩ , đầu nó phải thoáng ra, chứ 1 câu nói người khác ngu , hai câu nói người khác ngu , mà có học cũng như vô học đấy em ạ
    anh thấy nhiều người lên án chủ topic nên anh cho phương án , chứ ko thì tao chuốc bực vào thân vì những thằng như mày làm gì ...
    cách của chú anh ko có gì chê trách , nhưng nếu con bé bạn trong phương án của anh câm thư thì anh tin nó sẽ đọc ,... còn ko thì anh tin là nó sẽ nhóm lò hoặc xé trước mặt chú ... lúc đó nhục lại hoàn nhục
  3. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Hai mấy năm trước có cục xúc xích đút vào cái máy thế x nào nó sản xuất ra một con bò biết dùng net, mà lại còn biết chữ, mỗi tội viết ra những lời chẳng ra ngô chẳng ra khoai. Chú gì gì conong gì gì đấy đổi lại cái avatar ngày trước trông hợp hơn. Cái avatar trông thộn thộn
    Chú chủ topic: Mọi người vẫn chờ nghe câu chuyện của chú.
  4. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    chắc chú em đang nói chính mình
  5. LiXuXu

    LiXuXu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    @Paradise_Lost : Tâm trạng em bây giờ khá cân bằng, em đã nói khá rõ, là đã nói xúc phạm em nó. Đâu cần viết ra cho bác giải trí.
    Nói chung, em đang thấy khá rối rem và mù mịt, lên đây xin ý kiến 1 cách chân thành.
    Em rất cảm ơn bác qua góp ý. Nhưng cách bác bảo chưa đọc đã biết nó ngu thì ko hay tí nào. Chuyện của em là chuyện nghiêm túc. Nếu bác đúng là có thành ý giúp, mong bác nói về chuyện của em. Còn nếu không, đây ko phải chỗ đến của bác rồi.
    @conong. Em thực sự mong được nghe bác nói tiếp về tình thế. Bác vô đây giúp em, để ý cái khác làm gì.
  6. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    tình thế thế nào thì bạn đã nhận bít rõ rùi còn gì , vẫn đề là bạn đã tìm ra người thứ 3 và làm như mình nói chưa ...
    tình cảm sao gượng ép được , vấn đề là cần kiểm tra xem còn cứu vãn được ko, tình cảm với bạn chính xác còn bao nhiêu, và có vệ tinh nào được em chính thức đưa vào tầm ngắm rùi ko , nếu như em đã có người khác thì xin thưa với bạn là ko thể nữa rùi ...
    các bạn cũng đã có tuổi, sống lý trí hơn chứ ko bồng bột như ngày xưa cho nên sự lãng mạn của cưa kéo là khó có tác dụng ... mối quan hệ lúc này dựa trên sự vun đắp của cả 2 cho nên nếu tan vỡ sẽ rất khó hàn gắn .
    theo mình với tình trạng tồi tệ như bạn kể thì bạn nên tìm người khác . còn nếu yêu qúa thì đành chịu vậy , vì xác xuất thắng là rất thấp nên mới khuyên bạn như thế ... tuy nhiên vẫn có người đã thành công đấy, nhưng mất 1 khoảng thời gian rất dài và điều kiện tiên quyết là cô kia rất trung tình ko co ai khac ( nhưng ko tha thứ ) nhưng cuối cùng cũng đã tha thứ ( mất 2 năm thì phải )
    đương nhiên ko phải tôi , mà là một người tôi biết , cũng khuyên thôi mãi rùi đấy chứ nhưng yêu quá đành chịu thế mà cuối cùng nó lại thành công , giờ 2 vợ chồng sống tốt lắm
    ko bít bạn bao nhiêu tuổi nhỉ , hỏi thế để xác định xem còn là tình yêu bọ xít ko
  7. mtuan74

    mtuan74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Gái nó bảo tình cảm hết rồi, "đừng để mọi chuyện xấu thêm nữa", vậy mà cậu còn không để nó yên với đám bạn trai của nó.
    Cậu cố đấm ăn xôi, đến nhà nó để nghe nói vài câu xã giao, rồi bị nó đuổi về.
    Cậu thấy thế đã là hèn chưa? Nếu chưa thì đọc tiếp.
    Ứng xử của cậu như thế, gái nó sẽ coi là cậu làm vướng chân nó. Một khi tình cảm đã hết thì thôi, việc lịch sự nhất cậu có thể làm là để cho em nó yên ổn.
    Nghe gái nói khi phải gặp cậu thì việc tiếp đón cậu đã trở thành gánh nặng với em nó rồi.
    Giờ gặp cậu không còn đem lại niềm vui và hạnh phúc cho nó nữa, mà chỉ làm nó bực mình, khó chịu.
    Kết luận: Đừng hy vọng gì nữa.


    www.adbooking.com.vn
    Quảng cáo Yahoo - Professional Yahoo ad booking
    www.then.com.vn
    Thiết kế web và quảng cáo chuyên nghiệp. Professional web design and marketing.

  8. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Trước anh cũng có 1 lần như chú .Anh thấy cu conong gì đó nói chính xác đấy.Để im 1 thời gian cho nó suy nghĩ .Những chuyện như thế này phải có người thứ 3 thì mới hi vọng đc.Còn trường hợp gái vẫn bơ chú thì chú thử kiểm tra xem t/c em nó dành cho chú thế nào.Chú đi chơi ngay với 1 con vẹo khác xem nó có nhảy ngược lên không.(Cái này lới bất cập hại éo bất đắc dĩ thì éo làm).Mà làm thì cho khéo làm sao mà con vẹo của chú chỉ biết phong phanh (tức là chú và con t2 chưa chính thức).Rồi lại lên đây
  9. LiXuXu

    LiXuXu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Thế này bác ạ, em nó chwa yêu ai, nó đã từng nói với em "bây giờ yêu ai rất khó", em là tình đầu của co ay. Hôm 14-2 vừa rồi, để không muốn phải tiếp khách em nó còn tron sang nhà bạn, nên chắc chưa yêu ai cả. Nhưng em nó cũng rất quyết tâm bỏ em thật.
    Bác nói đúng quá, lãng mạn bây giờ đã thành trò hề. Em càng cố lãng mạn thì càng tồi tệ. Mấy hôm nay em đã stop mọi thứ liên quan đến cô ấy và đúng là đang để cô ấy yên.Haizz. Sao em không gặp bác sớm hơn nhi..
    Em năm nay 23. Chắc chắn không phải tình yêu bọ xít rồi. Hehe. Em đang hi vọng đây là vụ thứ 2 bác thấy. Tuổi trẻ lạc quan ma`.
  10. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    23 tuổi tre qua , mới 23 tuổi mà sao lại mắc vào vụ nghe như chỉ đàn ông có vợ mới mắc phải
    mà đang đi học hay đi làm đấy , 23 mà nếu còn đi học là chưa ra trường đâu ... nếu đúng như cậu nói thì vẫn còn chút hi vọng
    tìm ra cô bạn gái thân nào của cáo chịu giúp chưa

Chia sẻ trang này