1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện gọi hồn - có ai tin không ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi bye2romance, 23/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bye2romance

    bye2romance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Chuyện gọi hồn - có ai tin không ?

    Vốn dĩ tớ không tin chuyện gọi hồn - nhưng đã thử vài lần , và đôi lần phải dựng tóc gáy. Băn khoăn không làm sao lý giải được, lên đây hỏi xem có ai tin hoặc gặp chuyện tương tự không.

    Cách đây hơn 1 tháng, nhà tớ đi gọi hồn ông Ngoại , chờ mỏi cả mắt chưa thấy ông lên đang định về thì hồn nhập ... Hồn ông ngoại tớ bảo " Các con chờ chút , bố nhường cho anh liệt sĩ cũng là người nhà mình, anh Tính về đây này " Bố tớ xanh mặt , Tính là hồn bác tớ , liệt sỹ kháng chiến chống Mỹ. Trò chuyện với bố tớ một hồi, hồn kể vanh vách tên tuổi mọi người trong nhà. Hic.

    Vừa mới hôm kia , bên quê nội có người họ hàng đang hấp hối , bố mẹ tớ về thăm - tiện đường ghé vào gọi hồn bà nội vì sắp đến ngày giỗ. "Hồn BàNội" cũng đọc tên từng người + tính nết chính xác đến từng chi tiết , rồi còn dặn đốt nhiều tiền cho bà để tết sang Nga chơi với thằng H (Là tớ đây ) . Hic... đáng sợ hơn nữa - Hồn còn nói " Mẹ chuẩn bị đưa bác Lấn đi cho bác đỡ đau, các con về chuẩn bị nhé" Chỉ vài tiếng sau bác Lấn nhà tớ đang hấp hối đi thật.

    Cả nhà tớ không có ai mê tín , rất ít đi gọi hồn . Những lần đi đều là tình cờ hoặc theo bà dì , những chỗ đi không bao giờ gần nhà .....

    Có ai lý giải được những chuyện như này ko? Hiện tớ rất - rất hoang mang
  2. hideip

    hideip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    1.215
    Đã được thích:
    0
    Em tin
  3. Sadeyes

    Sadeyes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Như nào như nào?
  4. anhtrai22

    anhtrai22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    1.907
    Đã được thích:
    0
    nghe nói là có ...chưa gặp nên vẫn chưa tin lắm ...tạm tin :D
  5. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Có nghe kể, nhưng mà chưa có thấy bao giờ. Nhưng mà chuyện này bị liệt kê vào tội truyền bá mê tính mà lị!
  6. traitim_vietnam_hn

    traitim_vietnam_hn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    tớ không tin
    tớ không tin
    tớ không tin
    tớ không tin
    tớ không tin
  7. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Có tin . Tớ đi 1 lần chỗ cô Phương ở chân cầu Hàm Rồng - Thanh Hoá í , thấy cũng ớn ớn người
  8. immortelle1310

    immortelle1310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    em hok tin lắm nhưng vẫn muốn sang Cẩm Giàng một chuyến
  9. traitim_vietnam_hn

    traitim_vietnam_hn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    hơ cái trò bói toán đó chỉ nữ là thích xem thôi
  10. tia_mo2002

    tia_mo2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Em cũng hơi tin , dưng mà đang đóng cửa , tắt điện lại đọc phải bài bác này , thế là phải mở cửa ra , lạnh quá . Ông bà em cũng có lần đi gọi hồn cụ cố , em thì không được chứng kiến nhưng được nghe băng ghi âm , giống y như giọng cụ cố em lúc còn sống , nhắc hết tên con cháu , các chít nữa , đứa nào đang ở đâu , làm gì , thương đứa nào nhất . Rồi dặn dò con cháu phải sống thế nào . Đến giờ vẫn không biết lý giải việc đó thế nào nữa .

Chia sẻ trang này