1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện Hải Thịnh!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi landai, 16/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CaXanh

    CaXanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    ặ?! mỏằ?i ngặ?ỏằ?i ?'i chặĂi vỏằ? có mua quà g?ơ cho nhỏằ?ng ngặ?ỏằ?i ỏằY nhà không ?'ỏ?Ơy? Sao không thỏ?Ơy nhỏ??c nhỏ?ây? H?ưc, ta ?'ành ngỏ?ưm ng?ại vỏ?ưy.
    It's very nice to be important, but it's more important to be nice
  2. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tiếp theo (chả nhớ là thứ mấy nữa)
    Sự quan trọng của cụ Tuan ca lờ khờ
    HongTim lăn tòm ra ngất xỉu và co giật (chắc tại hun trộm lão bị trúng bả) Mọi người đang cà cuống chưa biết làm gì :
    Viet Hoa: Mặc quần vào cho nó
    Landai : Thôi không cần đâu, cứ để thế
    Viet Hoa: Không được, cứ mặc quần vào cho nó.
    Landai : Chả sao đâu mà
    Hic, trong lúc chị em luống cuống chưa kịp định thần thì bác Tuanklkh đang thập thò ở ngoài đã xông vào như một cơn lốc và ôm xốc bé HongTim đi ra bệnh xá, mặc cho Viet Hoa vẫn đang áy náy về chuyện ......
    Vâng rất may mắn là chúng ta lại có bác Tuanklkh sáng suốt đi cùng và xuất hiện kịp thời kịp lúc, bởi bác sĩ nói, chậm mươi phút là bé HongTim được dạo chơi trên nơi xa lắm cùng thánh Paolovn rùi.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  3. Viet_Hoa_new

    Viet_Hoa_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/09/2001
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Ui da, Hongtim ơi em ở đâu em ra đi chứ em không ý kiến gì à, nhưng mà Viet Hoa đính chính thêm một chút ở chuyện của Tử đinh Hương nhé, em lao ra cửa gọi anh sưtưmom nói gì đó mấy câu rồi lại lao vào ngay chưa kịp gì thì thấy 2 bác sưtưmom và tuấnklkh sát gót em ròi ôi thật là sức mạnh của các đấng nam nhi 7x nhanh như vũ bão ý, vào phòng một cái là bác tuấnklkh sờ vào Hongtim và bế lên ngay nhá, cái lúc mà bác Tuấnklkh bế thốc em HongTim lên ý là em đã kịp thời đắp 1/3, hay 1/4 gì đó cái chăn của chủ nhà trọ cho bé..o Hongtim ròi đấy vì nó kêu rét nhưng tại vì em cũng cuống quá nên không biết là đắp cho Hongtim được đoạn nào trên thân thể kiều diễm của nàng nữa em nghĩ là em đắp đúng chỗ cần đắp ...nếu không thì ...trời ơi mọi người lại giàu trí tưởng bở ý gì nhất là bác Tuấnklkh và lão Sưtưmóm ha ..ha..

    Viet Hoa

  4. HONGTIM

    HONGTIM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Hị hị,thế này thì chít em rùi còn giè nữa.Con gái nhà người ta đang hơ hớ ra thế này mà làm sao các bác nghĩ ra lắm chuyện thế không biết.
    I iem là iem lói thật nhá,chẳng hiểu các bác làm giè em,đặc biệt là 2 bác sutumom và tuanlkh để đến nỗi bây giờ khi về nhà dễ có đến gần 1 tuần mà em vẫn cứ đứ đừ đừ luôn.Đầu óc lúc nào cũng mong và nhớ,ước gì mình lại được ở HảiThịnh nhờ.
  5. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đã nghe Truongdu hát Đêm cuối rồi đúng không ạ? Lâm li bi đát lắm phải không ạ? Landai thì chưa có được vinh hạnh đó nhưng tại buổi hát karaoke ở Hải Thịnh thì Đêm cuối quả thật là trên sức tưởng tưởng.
    Nước mắt đầm đìa trên gương mặt của hai kẻ yêu nhau đang say sưa hát Đêm cuối Hải Thịnh khiến cho hai kẻ ngồi nghe là Landai và Coxuoc cũng cảm động cười ra nước mắt.
    Hãy nhìn họ mà xem, người thứ nhất đang âu yếm cầm chai Lavie đưa trước mặt người thứ hai nhưng không phải đổ vào miệng mà là rót vào mắt. Người thứ hai tình cảm hơn, uống một ngụm và mớm cho người thứ nhất cũng vào mắt. Ôi, nước mắt tuôn rơi. Quá lãng mạn, quá cảm động.
    Nếu Truongdu chứng kiến cảnh này thì chắc có lẽ từ giờ về sau sẽ không còn dám hát [red]Đêm cuối.
    Một bằng chứng không thể chối cãi minh chứng cho lời em Tu_dinh_huong nói về vấn đề của Dê và Satanh[/blue]

    Landai
  6. tuanklkh

    tuanklkh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    híc híc
    cũng may mà trên đường đi không ai nhìn thấy gì
    chung quy cũng chỉ tại cái bác xe ôm hôm đó chạy tít quá.
    phù
    nếu không thì không bít các bác này sẽ còn đưa trí tuởng tượng của mình đến đâu nữa
    phù
    ngượng chít được í.
    Hàng 7X chất lượng cao, tiêu chuẩn ISSO 9002 -2000 do BVQI cấp !
  7. sutumom

    sutumom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2001
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    He he, mọi người đừng có mà nói xấu trước mặt tui nhé. Nào là " anh " sutumom thế này," anh " sutumom thế kia. Nói thật chứ, mấy cô đừng có mà tưởng bở nhé. Tui là tui chẳng iu ai bằng vợ tui đâu. He he, nhưng gần gần bằng thì cũng có vài em rùi. Vào đây, thấy cái gì cũng nhắc đến anh sutumom, mà lại toàn làm việc xấu nữa chứ, thật là khổ không kể được, đúng là oan Thị Mầu. Hôm trước, khi em Hongtim bảo đã kéo khoá, tui có biết gì đâu. Lúc đó chỉ có thằng Satan ngồi đối diện, may ra còn sơ múi được một chút cho bổ mắt, chứ tui thì ở sau lưng em ý mà, nhưng còn xa mới nhìn hay sờ được gì. Khổ thật, đúng là có tiếng mà chẳng có miếng, xin mọi người mau mau đính chính lại cho tui, để tui còn đi lừa thêm mấy em khác nữa chứ. Hừ, vào đây thấy mình nổi tiếng thế này, mà lại toàn tiếng oan, thì các em chạy mất dép, còn gì là cơ hội cơ chứ. Mà mình thì còn trong trắng lắm !!!
    Sutumom
  8. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, cuối cùng thì người Đàn ông [orange­lý tưởng[/orange] cũng lên tiếng.
    Oan giè, trong trắng giè, đen thui thế còn giè. Còn cái vết răng trên cằm em Hongtim -----> hậu quả của việc Sutumom mớm bánh gai cho em ý đây chưa thèm nhắc đến đấy nhá. Biết điều thì hối lộ đi nhá hoặc cấm chị nhà vào ttvn đi nhá.
    Gớm, răng móm hết rùi mà lợi còn sắc thế.

    Landai
    Được landai sửa chữa / chuyển vào 13:33 ngày 19/07/2002

Chia sẻ trang này