1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện hàng ngày: các thắc mắc nhỏ.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi ducsnipper, 18/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Bài của bác Hiếu, rất cám ơn bác vì đã nhắc tôi thành ngữ này,có lẽ bác định nói là spool?
    We kill people so that others can live!
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 13:51 ngày 17/11/2004
  2. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Bull**** cái topic này quá , mình cứ post mãi mà nó chả hiển thị lên gì cả .
    To : Bác Ducsnipper
    - to be born with a silver spoon in one''s mouth : sinh ra trong nhung lụa , được cưng chiều ...
  3. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Bull**** cái topic này quá , mình cứ post mãi mà nó chả hiển thị lên gì cả .
    To : Bác Ducsnipper
    - to be born with a silver spoon in one''s mouth : sinh ra trong nhung lụa , được cưng chiều ...
  4. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    To : Bác Votrungh
    -Câu đó hình như chúng ta có thể hiểu là " Đẻ bọc điều" , " Sướng từ trong bụng me."....
    - Bác đọc bài của tui nếu bác thấy hai cái dấu hiệu sau:
    [ nick ] [ /] bác phải xoá chúng đi trước khi trích lại bài của tui, thì bài của bác nó sẽ hiện hình bình thường á
    We kill people so that other can live
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 15:42 ngày 17/11/2004
  5. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    To : Bác Votrungh
    -Câu đó hình như chúng ta có thể hiểu là " Đẻ bọc điều" , " Sướng từ trong bụng me."....
    - Bác đọc bài của tui nếu bác thấy hai cái dấu hiệu sau:
    [ nick ] [ /] bác phải xoá chúng đi trước khi trích lại bài của tui, thì bài của bác nó sẽ hiện hình bình thường á
    We kill people so that other can live
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 15:42 ngày 17/11/2004
  6. vanghoacuc

    vanghoacuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi làm việc với ông Tây bà Đầm nào đó... có đôi lúc chúng ta cũng nổi đóa lên và lúc đó chúng ta muốn chửi
    Chửi nhau cũng là văn hóa phải không ạ? Văn hóa cự lộn
    Chửi sao không tục mà cay ..bằng ngôn ngữ của người ta
    Đáng tiếc là đi học VHC không bao giờ thấy phần này trong bài giảng cả, đáng tiếc quá.
    Vậy thì ai có kinh nghiệm nào về cự lộn, cãi lộn..mời đố
    Qui tắc là không chơi chửi tục nhe
  7. vanghoacuc

    vanghoacuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi làm việc với ông Tây bà Đầm nào đó... có đôi lúc chúng ta cũng nổi đóa lên và lúc đó chúng ta muốn chửi
    Chửi nhau cũng là văn hóa phải không ạ? Văn hóa cự lộn
    Chửi sao không tục mà cay ..bằng ngôn ngữ của người ta
    Đáng tiếc là đi học VHC không bao giờ thấy phần này trong bài giảng cả, đáng tiếc quá.
    Vậy thì ai có kinh nghiệm nào về cự lộn, cãi lộn..mời đố
    Qui tắc là không chơi chửi tục nhe
  8. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Có một tình huống như vầy: tây , đầm nào đó nó đang hăng tiết la lối thì dừng thèm cắt ngang nó, bạn cứ cho nó nói hết đi, khi nó vừa xong còn chưa kịp lấy lại hơi thở thì bạn tương cho nó một câu như vầy:
    Why did not you save your breath!
    Hay: Save your breath
    Sau đó thì bạn trình bày luận điểm của bạn ra, thế là đủ
    Còn muốn gây hấn thì xài câu này, cũng sau khi nó vừa nói xong:
    -Hold your jaw ! ( dịch kiểu chợ búa là : Dừng cái mồm thối của mày lại) . Tui không chịu trách nhiệm nếu có gì đó xấu xảy ra nếu bạn xài câu này à nha, hehe
    We kill people so that others can live! [nick] [/]
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 15:26 ngày 06/12/2004
  9. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Có một tình huống như vầy: tây , đầm nào đó nó đang hăng tiết la lối thì dừng thèm cắt ngang nó, bạn cứ cho nó nói hết đi, khi nó vừa xong còn chưa kịp lấy lại hơi thở thì bạn tương cho nó một câu như vầy:
    Why did not you save your breath!
    Hay: Save your breath
    Sau đó thì bạn trình bày luận điểm của bạn ra, thế là đủ
    Còn muốn gây hấn thì xài câu này, cũng sau khi nó vừa nói xong:
    -Hold your jaw ! ( dịch kiểu chợ búa là : Dừng cái mồm thối của mày lại) . Tui không chịu trách nhiệm nếu có gì đó xấu xảy ra nếu bạn xài câu này à nha, hehe
    We kill people so that others can live! [nick] [/]
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 15:26 ngày 06/12/2004
  10. benjamin76

    benjamin76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này