1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện hàng ngày ở Dịch Vụ net.......

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi caau_maay, 08/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caau_maay

    caau_maay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Chuyện hàng ngày ở Dịch Vụ net.......

    Chủ đề này để " buôn mồi" chứ không " câu bài" nhé!
    Trời hôm nay, nóng thế.Vậy mà dịchu vụ này không có máy lạnh,chỉ có 4 máy quạt cho một nữa 30 người .........ôi nóng ơi là nóng.Nhưng với những khách hàng thì họ không có cảm giác gì với không khí xung quanh cả chỉ duy nhất người chủ DV họ mới cảm thấy thế.Hihi ai cũng mãi mê với những trang web, chăm chú đọc những lời ngọt ngào ( giai đoạn t/c),nghiên cứu những kẻ hở để phản công ( thêm thảm), một người ngồi bất động nhìn trên màng hình..........Người này có bị làm sao không thế? Cuối cùng thì cũng hiểu.......Ở YM của người này có 1 nick đang sáng và họ cứ thế mà nhìn với đôi mắt xa vời lắm, nhưng mình biết điểm dừng là cái nick đang online ấy. Người này cười vui vẻ, người kia buồn vời vợi, người đăm chiêu trong suy nghĩ và oh kìa sao thế nhỉ? một cô bé với đôi mắt đỏ hoe đưa tay vẹt vội giọt lệ sắp trào ra khỏi mí mắt vì...........( vì sao mình cũng chẳng biết).
    Một buổi sáng giữa tuần ở net công cộng là thế.Cũng có thể nói một xã hội thu nhỏ ở đây đúng không các bạn!?

    By green river there stays a white cloud.
  2. madboy

    madboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    người vào net thì có nhiều loại lắm ... có người vào chat, check mail nhung mà ... mad ngại nhất là kiểu vào ngồi buôn híc ( một số quán có chủ quán dễ tính, quen rùi nên cứ ngồi đó buôn, buôn một tí lại quay vào chat ...
    Làm sao khiến được lòng phải cố quên ?​
  3. h4da4ever

    h4da4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    chuyện thường ngày là hàng net châm như rùa. Một số hàng còn có " mí con hàng " ngồi, nhìn ngứa mẹt ko chịu nổi
    Your smile is the most important thing you wear........
  4. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm roài em ko ra hàng net nên ko biết vấn đề này---?ko ý kiến thì tốt hơn

    NEVER SAY :FOREVER OR BEST OR ONLY IN LOVE !!!!.
  5. Vitconngungoc

    Vitconngungoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    khà khà, thì chúng ta online cũng để chat chứ để làm gì? Lên post bài cũng là một dạng chat thôi mà! Vitcon chỉ ghét cái kiểu lên mạng đong đưa vớ vỉn mà thôi. Nào là yêu yêu, thương thương. Cái kiểu đó chả bao giờ quá được ba bảy hai mốt ngày cả.
    [​IMG]
  6. moschino_love_you

    moschino_love_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2003
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    0
    Lại sai rùi!!!!!!!!!
    Tui với bạn gái tui wen nhau ở ngoài nhưng toàn gặp nhau qua net

    Man always remeber love
    Because of romantic only

  7. silver11

    silver11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Thế mới là anh Lu của em chứ nhảy??!!! hie..hie...




  8. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    thế mới bảo LU hâm

    NEVER SAY :FOREVER OR BEST OR ONLY IN LOVE !!!!.
  9. caau_maay

    caau_maay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước, có bác nào bảo ở dịch vụ bác đang net có người tự nhiên ngã lăn quay ra ngất...Sao không thấy viết bài lên để mọi người cùng đọc và rút kinh nghiệm nhỉ
    "Tất cả các kho tàng trên trên trái đất không sánh bằng hạnh phúc được yêu thương".
    unbreak_my_heart...dangerous_love em yêu các chị!
  10. unbreak_my_heart

    unbreak_my_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Em đây chư ai, đang ngồi chat tự nhiên thằng nhóc ngồi cạnh mình lăn quay ra ngất, làm hết cả hồn
    Chắc là do trơi nóng, với lại ngồi chat chit nên sốc nặng.
    mà nói chung là chuyện ở hàng net ngày nào cũng như ngày nao. Lùc nào cũng chậm như rùa bò, như hôm nay chẳng hạn.
    Chán---> Buồn---> Tức---> Đếch thèm vào chat nữa , cú lắm
    Tình yêu là bãi tha ma
    Người yêu là những con ma lạnh lùng
    Được unbreak_my_heart sửa chữa / chuyển vào 11:33 ngày 09/07/2003

Chia sẻ trang này