1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyen hang ngay

Chủ đề trong 'Khoa học công nghệ và môi trường' bởi aoo0830, 07/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aoo0830

    aoo0830 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua khi tôi cùng đứa bạn vừa đi ngang qua khu để xe ( hay đại loại như thế) đối diện nhà hát lớn. Chẳng biết sao thằng bạn tôi tặc lưỡi nhận xét. "Dân Hà Nội bây giờ "đái đường" nhiều quá". Tôi ngẫm cũng đúng. Chỉ riêng nhà tôi đã có 2 người bị bệnh này rồi. Tôi gật đầu nhất trí với nó rằng bác và chị tôi cũng bị bệnh này. Đến lúc đó tôi vẫn chưa hiểu ra tại sao bạn tôi nhìn tôi ngạc nhiên đến thế.
    Bạn tôi có lẽ cũng chợt hỉêu ra và hất mặt về phía kia đường. Ở đó 1 anh chàng đang làm việc đó thật tự nhiên trước mặt bàng dân thiên hạ mà chẳng tí phân vân gì, tôi cũng bắt đầu cảm thấy mùi khai bốc ra. Lúc đó tôi mới hiểu ra được cái nghĩa thật sự của chữ đái đường mà bạn tôi đề cập..
    Chẳng biết chuyện này có đem lại cho mọi người tí niềm vui nào không. Còn tôi thì cười cả buổi. Nhưng liệu cái hành động đó có nên để tiếp tục như thế mà không ai quan tâm đến?Đặc biệt là ở một nơi mà có thể gọi là trung tâm của thủ đô
  2. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    khà khà....... đây là vấn đề cũng đau đầu...và đau bụng nữa (đau vì cười )
    ko riêng gì người HN bị bệnh "... đường" mà người SG cũng đầy rẫy
    em đã từng nghe nói có 1 sáng kiến để hạn chế và khắc phục bệnh "... đường" này nhưng phương án này ko thể thực hiện được vì quá tốn kém ...có thể gọi là những ý tưởng ko thực hiện được....
    phương án như sau: ở chỗ nào có nguy cơ gây bệnh "... đường" cho con người thì gắn 1 cái kiếng lớn.... đảm bảo bệnh ko xuất hiện
    Nửa vầng trăng đơn côi trong đêm
    buồn nhớ ai trăng trôi trên sông
    cùng sông nước trăng trôi lang thang đi tìm người thương...
  3. NTA

    NTA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0

    Chuyện này xảy ra cũng dễ hiểu thôi, chủ yếu từ ý thức mà ra cả phần còn lại tại vì hệ thống WC công cộng của ta còn thưa quá hoặc có nhưng chúng lại không thực hiện đúng chức năng chính của nó (làm điểm hẹn của dân chích hút...)
    Nếu chúng ta đầu tư thêm nhiều WC công cộng, chấn chỉnh lại an ninh và đặc biệt cần có những khẩu hiệu tuyên truyền khắp mọi nơi thì chắc chắn tình hình sẽ giảm ngay thôi.
    To nineten
    Anh bảo đảm biện pháp của em sẽ không có hiệu quả với dân nhậu đâu ... khi xỉn rồi thì đâu cũng như WC nhà mình mà ... hihi
    Chào mừng các bạn đến với diễn đàn KHCN&MT

Chia sẻ trang này