1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện hàng ngày

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mattroimoc101, 27/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mattroimoc101

    mattroimoc101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Chuyện hàng ngày

    Một cảm giác thật là sung sướng được đi dưới trời mưa, ban đầu mưa tý tách đủ làm ướt lá cây sau mưa to hơn làm ướt đường phố tiếp đó mưa rất to, mưa như tát nước vào mặt, mưa lộp độp trên mái tôn nhà. Gió quật mạnh tạt những hạt nước vào tôi, ban đầu chỉ ướt một tẹo sau đó làm tôi ướt hết cả quần áo. Sấm chớp đùng đùng nhưng tôi ko sợ măc dù nghe rất nhiều chuyện mọi người bị sấm đánh chết. Đi qua chân cầu thấy mọi người đứng trú mưa, đứng ngơ ngác nhìn mọi người một lúc, và lại tiếp tục chiến đấu với mưa. Được một quãng có người muốn cho đi nhờ nhưng nhất quyết ko lên. Tại sao phải lên cơ chứ, mất đi cảm giác của mình.

    Được mattroimoc101 sửa chữa / chuyển vào 14:58 ngày 28/04/2007
  2. ztulu

    ztulu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    ờ, tớ cũng từng rất thích đi mưa. Mà quái lạ cứ trời mưa là lại nổi máu muốn đi chơi hay đi lang thang. Ngồi nhà một mình nhìn mưa buồn chết đi được.
    Lâu rồi chẳng đi dưới mưa nữa. Chẳng còn nhiều thời gian dành cho những suy nghĩ vẩn vơ nữa. Cũng hết bị mấy con bạn thân gọi là con điên ngớ ngẩn giơ mặt ra đường cho giời oánh nữa.
  3. whiterose2510

    whiterose2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    em cũng thích được đi dưới mưa nữa
    nhưng hình như chưa lần nào dám cả....chỉ tại sợ sấm chớp thôi .
    có một lần duy nhất dám đi dưới mưa là do cái xe của em bị chết máy...đã thế còn bị găm đinh nữa thế là phải dắt bộ đi dưới mưa . mỗi lần thấy chớp là người lại run hết lại...cứ mỗi đợt sấm là lại sợ quá thả cho xe rơi tự do
    giờ mỗi lần ngồi ngắm mưa ....lại ước được đi dưới mưa nhưng phải không có sấm chớp cơ
  4. mattroimoc101

    mattroimoc101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đúng là ngày sui sẻo nhất của tôi từ tết đến giờ,tiền mất tật mang, tuy ko nhiều nhưng cũng đủ làm tôi buồn phiền. Sáng đi ăn cưới đứa bạn nhưng ko được đến hẳn nhà nó... mà phải qua đưa bà chị họ đi ra ga. Ko hiểu hôm nay làm sao tự nhiên nổi hứng ra ga HN, ko mua được vé... quay ra ga LB, lúc đó mình tưởng muộn phóng như ma đuổi để kịp giờ, ai dè tông ngay vào một tên phía trước phanh bất ngờ do đèn vàng. Trời ơi, ko thể nào dắt được xe, nhìn xuống lốp, hỗi ôi bẹp dí vậy là phải vá mất toi tiền của mình. Đen ko chịu
  5. mattroimoc101

    mattroimoc101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đúng là ngày sui sẻo nhất của tôi từ tết đến giờ,tiền mất tật mang, tuy ko nhiều nhưng cũng đủ làm tôi buồn phiền. Sáng đi ăn cưới đứa bạn nhưng ko được đến hẳn nhà nó... mà phải qua đưa bà chị họ đi ra ga. Ko hiểu hôm nay làm sao tự nhiên nổi hứng ra ga HN, ko mua được vé... quay ra ga LB, lúc đó mình tưởng muộn phóng như ma đuổi để kịp giờ, ai dè tông ngay vào một tên phía trước phanh bất ngờ do đèn vàng. Trời ơi, ko thể nào dắt được xe, nhìn xuống lốp, hỗi ôi bẹp dí vậy là phải vá mất toi tiền của mình. Đen ko chịu

Chia sẻ trang này