1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyến hành trình xuyên 3 nước Lào, Thái, Cam của nhóm "cánh đồng hoa hướng dương " T11 12/05

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi lsquynh, 28/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhdtdk

    anhdtdk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Viết tiếp đi anh, post thêm ảnh cho sinh động
  2. muadongpho

    muadongpho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0

    hay quá, chuyến đi tuyệt vời quá. tiếc là em không biết sớm.
  3. qtmm1818

    qtmm1818 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2001
    Bài viết:
    1.394
    Đã được thích:
    0
    huhuhu,các bác lừa em nhé, sao từ đầu lịch chuyến đi này ko hề có thời gian ở vientine, mà giờ các bác lại ở vientine lắm thế? hichic
    viêt tiếp đi,nhớ cho ảnh minh hoạ nhé
  4. quynhchip

    quynhchip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Phần 3,
    Một ngày mới bắt đầu với bữa ăn sáng tuyệt cú mèo bên bờ sông Mekong với những món đặc trưng của Lào ngon ơi là ngon. Đoàn SFF đánh chén no nê bữa sáng rồi cầm bản đồ mò đến bảo tàng của Luong, thăm thú bảo tàng với giá vé 20,000kip một người. Ở đây cấm chụp ảnh nhưng bọn em chụp trộm đc 1-2 tấm, các bác nào mà định chụp anh nhớ cẩn thận nhé. Nó bắt đc là thu luôn đó, bọn em tý bị thu may mà nhanh tay tẩu tán máy ảnh nên chúng nó ko thu đc. Khuôn viên bảo tàng rất đẹp, đoàn SFF chụp ảnh bét nhè ở đây rồi bắt đầu chinh phục núi phú sĩ, đối diện với bảo tàng. Mất khoảng 20 phút để đặt chân lên đỉnh và ngắm toàn bộ Luong từ trên cao. Một không gian rất dễ chịu, tha hồ thả tầm mắt ngắm nhìn Luong trùng điệp trong núi đồi và cây cối. Sau tiết mục chụp ảnh đoàn SFF bắt đầu đói bụng và mò đi ăn. Tất cả mò đến một khu phố bán đồ ăn, rất nhiều thực đơn để lựa chọn. Các bác mà đến đây nhớ tìm ăn món trộn cá hoặc thịt đặc trưng của Lào nhé. Món này ăn rất hay, bọn em ko nhớ tên chúng nó gọi là gì, cứ gọi chúng nó đi một vòng quanh quán xem mọi người ăn rồi chỉ món gì mà mình thích thì bảo nó mang ra. Nhưng các bác nhớ ăn món trộn cá hay thịt khi đặt chân đến đất Lào nhé. Anh em đoàn mình có ai nhớ tên món này thì bổ sung cho em cái.
    Sau bữa trưa, có rất nhiều dịch vụ đưa đi thăm làng bản, thác nước, hang pakou. Nhưng tốt hơn hết là mọi người ko chọn dịch vụ nào hết mà gọi ngay một anh tuk tuk vào mặc cả. Như thế mọi người sẽ đi đc nhiều nơi hơn với giá rẻ hơn rất nhiều. Đoàn SFF đã đi thác Sai, chùa Watxengthong - ngôi chùa từ thế kỷ 13 hay 14 gì đó. Ngôi chùa nổi tiếng nhất Luong. Thác nước thì đẹp vô cùng, anh lái xe tuk tuk sẽ đưa mọi người đến bờ sông và từ đây mọi người sẽ gọi thuyền đi vào thác nước. Giá đi thuyền cũng hạt dẻ nên bọn em ko nhớ lắm. Sau đó mọi nguời sẽ mất thêm một khoản nữa mua vé vào tham quan thác Sai. Thác nứoc đẹp mê hồn, nước màu xanh ngọc bích chảy từ trong rừng ra. Đoàn đi thăm đc thác Sai và chùa Watxengthong trong buổi chiều. Ngôi chùa rất đẹp, mọi người đi vào mà học đc câu chào tiếng Lào thì sẽ trốn đc vé. Nhớ nói thật chuẩn khi đi qua cửa thì sẽ ko phải mua vé đâu. Thăm thú Watxengthong xong cũng là lúc trời sắp tối, đoàn về qua thăm một bản người dân tộc ở Lào và trở về trung tâm Luong.
    Khi mặt trời đã lặn xuống, cũng là lúc chợ đêm Luong sôi động. Đủ thứ hàng hoá trên trời dưới biển được bày bán la liệt, việc đầu tiên của đoàn SFF là tìm gì bỏ bụng. Có rất nhiều món ăn la liệt ở chợ, có món bò khô ngon tuyệt hảo, em nghĩ lại mà thèm quá. ăn uống đủ thứ ngon lành đoàn SFF có một đêm lượn lờ ở chợ đêm Luong và mua đc rất nhiều thứ hay ho với khả năng mặc cả vô địch thiên hạ :).
    Đến 11h đêm, Luong phủ ngập sương, cả phố vắng tanh, chợ đêm cũng đã tan. Đoàn SFF ngồi bên bờ sông Mekong thưởng thức những tách trà và cà phê đầy ấm cúng. Câu chuyện kéo dài đến đêm khuya, và một đêm se lạnh dưới đất trời của Luong cùng chiếc chăn bông to đùng đang chờ đoàn SFF chui vào. Và đó là đêm cuối cùng của đoàn tại Luong, sáng hôm sau sẽ là hành trình dài mà chúng ta sẽ đọc ở phần tiếp theo nhé. Hẹn các bác ở phần tiếp theo.
  5. Nakata

    Nakata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    1
    ĐÊM TRẮNG Ở KHAO SẢN ROAD
    Rời cánh đồng hoa hướng dương cả Đoàn lên xe trở về BKK. Cánh đồng hoa hướng dương thật là đẹp nhưng chuyến đi tới đó thật quá ngắn ngủi, có lẽ mọi người cũng không ngờ rằng lại đặt tên chuyến đi của Đoàn cho một hoạt động mà chỉ diễn ra trong có hai giờ đồng hồ. Giờ đây trên gương mặt của các thành viên đã bắt đầu sự mỏi mệt sau một hành trình dài suốt từ Việt Nam, Lào rồi tới Thái Lan. Trước mắt chỉ còn cái đích cuối cùng là Angkor Wat. Sự huyền bí của kinh thành đá cổ xưa, một trong 7 kỳ quan thế giới chính là động lực để mọi người chuẩn bị cho cuộc hành trình sắp tới, và đó cũng là thời điểm mà Nakata sẽ trải qua một đêm không ngủ ở Khao Sản Road, BKK.
    Từ trung tâm mua sắm MBK, mọi người ăn trưa với nhau rồi tản đi khắp nơi. Nakata và Quỳnh chíp rời MBK và quyết định lượn quanh một vòng thành phố với 2 loại phương tiện là skytrain và tàu thủy. BKK giờ đây đã mang dáng dấp của một thành phố hiện đại, với hệ thống giao thông công cộng khá tốt. Từ trung tâm mua sắm MBK, bạn chỉ cần mất 5 phút đi bộ là ra tới ga skytrain, rồi từ đây có thể bắt skytrain đi khắp thành phố. Chỉ mất 30BH, bạn có thể ngắm nhìn thành phố từ trên cao, BKK là một thành phố rộng lớn, với rất nhiều toà nhà cao tầng. Từ skytrain bạn sẽ lần lượt đi qua các trung tâm mua sắm, qua con đường mua sắm huyền thoại ở phố Sukhumvít, nơi mà ngay cả những du khách lắm tiền nhất cũng phải xót xa mỗi khi rời những trung tâm mua sắm này, bởi bạn có thể mua đủ loại hàng hóa cao cấp nhất trên thế giới từ đây. Bạn cũng có thể thoải mái ngắm nhìn các công viên, vườn hoa của BKK. Các công viên rất sạch và xanh, mọi người thoải mái chạy bộ hoặc đi dạo trong công viên. Xe điện đưa bạn qua một sân golf rộng lớn nằm ngay giữa trung tâm thành phố, cảm giác yên ả sẽ ùa đến khi từ trên cao bạn nhìn thấy cảnh những tay chơi gôn chậm rãi và chính xác chơi môn thể thao quý tộc của mình. Bạn sẽ cảm thấy mình không hề phí tiền khi lựa chọn phương tiện này, nhanh, hiện đại, nhẹ nhàng và êm ái. Khoang tàu mát lạnh và được cách âm cực tốt làm dịu đi cái nóng, cái ồn ã của BKK mà bạn phải chịu đựng khi đi taxi, hay xe buýt, nhất là vào những lúc tắc đường (nội đô BKK tắc đường có thể xảy ra bất kỳ thời điểm nào trong ngày).
    Tới điểm dừng số 6, Nakata và Quỳnh chíp bước xuống bến phà, từ đây bạn có thể đi thuyền xuôi và Chùa Vàng và Khao San Road. Có rất nhiều loại thuyền để chọn, giá cả từ 9 - 400 BH, tuỳ loại. Nếu đi loại tàu bình thường, giá chỉ có 9 BH, còn muốn thuê riêng một chiếc ghe đặc trưng kiểu Thái, bạn phải trả 400 BH và tận hưởng cảm giác lướt như bay trên sông. Thật không may cho cả hai người, chiếc tàu mà Nakata và Quynhchip vừa lên lại không đi về hướng Khao San, mà nó đi theo chiều ngược lại. Không sao, sau khi hỏi han được mấy em nữ sinh Thái xinh như hoa hướng dương (các em này Thái gốc Hoa, rất đẹp ), biết nhầm đường nhưng cả hai anh em quyết định cứ tiếp tục đi theo hướng đó, đằng nào cũng là đi du lịch mà. Hai anh em trả tiền nhưng các nhân viên người Thái lịch sự từ chối và nói free sau khi biết hai người lên nhầm thuyền, không những thế họ còn hướng dẫn cho mình lên được đúng con tàu để trở về Khao Sản Road. Thật là một đất nước mà mọi người dân đều biết làm du lịch và làm mọi người khách đều thấy hài lòng.
    Từ bến phà về đến Khao Sản không xa lắm, có thể đi bộ. Chùa Ngọc chỉ cách bến phà chừng 5 phút đi bộ mà thôi, đây cũng là nơi dừng chân của rất nhiều du khách nên trên phà có rất đông du khách nước ngoài, họ chọn phương tiện này vì vừa được ngắm cảnh và hít thở không khí mát mẻ, thay vì đi taxi và xe buýt vừa nóng nực mà lại hay bị tắc đường. Trên đường về Khao Sản Road hai anh em nghiến răng chụp ảnh với đàn chim bồ câu lang thang bên vỉa hè, bất chấp dịch cúm gia cầm đang hoành hoành tại VN và Châu Á (ở Tp HCM mấy anh nhà mình lại giết chim bồ câu bẳng hóa chất bị cấm, không hiểu đây là phát kiến của đồng chí nào, định làm thối inh thành phố lên chắc). Có đi thì mới biết, cái khung cảnh ấy không hề lãng mạn và đẹp đẽ như là hồi mình được xem trên báo có cảnh em người mẫu chụp với lũ chim bồ câu ở đây, trông rất đẹp và "Tây". Còn ở đây thì cái phố đấy cũng khá là bẩn thỉu, và ôi trời, hôi trần xì là hôi, cái lũ chim bồ câu đấy hôi đến kinh khủng, mà cả trăm con nó sà vào người mình, thôi thì lông chim, phân chim, rồi thức ăn cho chim cứ cuộn tung cả lên, hai anh em nín thở chụp ảnh xong liền biến khẩn trương không ngoái đầu trở lại.
    Khao Sản Road là đây, con phố kỳ lạ nhất thành phố BKK, nơi bạn có thể sống, chơi và làm đủ mọi thứ trên đời, tất cả diễn ra trên một con phố nhỏ,có lẽ không dài hơn ngõ Cấm Chỉ ở HN. Người, người và người, đó là cảm nhận đầu tiên của bất cứ du khách nào tới con phố này. Có lẽ nếu kiểm tra toàn bộ, bạn sẽ có du khách từ khắp mọi nơi trên thế giới, da trắng,mắt xanh, tóc vàng đích thị là dân Đức rồi, xăm trổ đầy mình là mấy chú USA. Đoàn khách kia tóc hung, là mấy chú Nga ngố hay Đông Âu, dân Slavơ... Thôi thì đủ cả, đen có, trắng có, vàng có. Tất cả tạo thành một dòng thác người cứ cuồn cuộn, cuồn cuộn chảy, mà thật lạ, không thấy cái gì có vẻ là hỗn loạn trong cái dòng thác hàng trăm quốc tịch ấy. Thật không ngoa khi nói rằng mặt trời không bao giờ lặn trên phố Khao Sản Road.
    Nói về cái thú đi chơi ở Khao Sản Road, các bạn đừng vội nghĩ là con phố ngắn thế mà không có chỗ chơi nhé. Bạn thích kiều gì nào, nếu chỉ thích uống bia thì ở đây có đầy đủ các loại bia nổi tiếng nhất trên thế giới. Quán bar thì cứ một mét một cái, mà lạ là không quán nào giống quán nào. Bạn là người năng động và có tý máu mê, muốn kiếm một em gái cho đỡ buồn chăng. Xin mời, trên hè phố là rất nhiều các em ăn mặc cực kỳ ***y, nói tiếng Anh như gió, em nào cũng cao m7, phim những cô gái chân dài VN mà mang sang đây chiếu có khi chỉ còn là những cô gái có chân trung bình, nếu so với các em ở đây . Duy nhất một điều mà các chàng trai phải lưu ý, không phải là condom (vì ở đây sẵn có, free) mà là phải để ý thật kỹ xem có phải là 100% female không. Hệ Hifi ở Khao Sản Road cũng nhiều như lợn con vậy, hehe, làm các anh giai cụt hứng chưa....
    7h tối, đồng chí Trưởng Đoàn xuất hiện, dắt theo một em xinh như mộng, nhìn thoáng qua Nakata thầm đoán lại là một em Thái gốc Hoa sa vào vòng tay của lsquynh. Nhưng không, đồng chí trưởng đoàn đã phá tan sự nghi ngờ bằng lời giới thiệu "đây là vợ em", vậy là lý do đồng chí mất tích khi đến BKK đã rõ. Cả Đoàn kéo nhau ra giữa phố để chụp ảnh, đây là bức ảnh có đầy đủ các thành viên của Đoàn, với Nakata là người đến sau. Tới lúc này mọi người đã quá đói nên quyết định sẽ đi ăn tối, đồng chí phu nhân trưởng Đoàn thể hiện khả năng tiếng Thái của mình khiến anh em ai cũng phải thán phục và thầm lo cho đồng chí trưởng Đoàn mà k học tiếng Thái nhanh thì để vợ một mình ở ABAC thì quả là rất nguy hiểmvới bọn con trai Thái .
    Bữa cơm tối diễn ra rất vui, Nakata kiếm thêm được một đồng đội để chia sẻ món cơm rang sở trường của mình. Kinh nghiệm sống trên đất Thái của Nakata là mỗi khi đi ăn ngoài chỉ gọi cơm rang vì món đó luôn luôn là May Pet (không cay). Kết thúc bữa ăn là tàn cuộc, mọi người mỗi nơi mỗi ngả. Nakata chẳng có vẹo vọ gì nên đành ngồi uống bia một mình ở Khao San Road, các thành viên khác cũng mọi người tan tác một nơi. Hai thành viên khác rủ Nakata lên tháp 63 tầng để ngắm cảnh, nhưng Nakata từ chối vì không kiếm được thành viên thứ 4. Số Nakata là số ruồi bâu nên đi như vậy sẽ là rất lẻ loi, hai cộng 1 sẽ thành thừa, mà cái số thừa ấy đen đủi lắm, nên thôi chúc phúc cho các bạn đi chơi vui vẻ, Thái Lan không phải như VN đâu nên có cháy chắc cũng không chết như ở ITC Việt Nam đâu .
    Còn lại một mình Nakata quyết định làm một vòng quanh phố, đèn đóm nhìn hoa cả mắt. Có mấy sinh viên người Thái ra đây hát kiếm tiền, lạ là họ hát tiếng Anh rất chuẩn, thường thì dân Thái nói tiếng Anh không hay lắm, nghe rất buồn cười. Họ hát nhiều bài nổi tiếng, Hotel California của Bee Gee, Yesterday của Beatles ... nhưng ấn tượng nhất là When you say nothing at all của Ronan Keating. Bài hát này làm Nakata thấy cô đơn tệ và nhớ đến bạn gái của mình. Cô ấy đã nói rằng cô ấy rất thích bài hát này, bởi vì "Khi em không nói gì có nghĩa là trái tim em đã thuộc về anh, vì khi đó chẳng thể lời nói nào diễn tả được tình yêu mà em dành cho anh".... Tần ngần một lúc và tự hỏi mình giờ này nàng đang ở đâu, làm gì, có lang thang một mình như mình trong dòng thác người này và nhớ về người mình yêu không .... Nakata quyết định làm thêm một chai bia nữa rồi quay trở về khách sạn, lướt Internet cho hết ngày. Giá có người yêu ở đây để đi cùng chuyến đi này thì vui quá, nhưng ai cũng có công việc và cuộc sống riêng của mình. Về phòng vớ được quyển truyện viết về Stalin, thôi rồi, lịch sử là món ăn yêu thích của Nakata, vì thế đọc một lèo tới tận 2h30 sáng, rồi đành nghiến răng đi ngủ để sớm mai còn đi Angkor Wat. Một chuyến đi rất dài, tới 10 tiếng đồng hồ trên xe buýt. Nhưng nói vậy chứ nằm xuống mà có ngủ ngay được đâu, quá giấc mất rồi. Với Nakata,đêm ấy ở Khao San Road thực sự là một đêm không ngủ, nằm trằn trọc mãi đến tận 3,4 giờ sáng mà vẫn không sao ngủ được. Có lẽ các thành viên khác chắc đều ngủ ngon và ngủ sớm, không trằn trọc mãi mà không ngủ được như mình .........
    Ký sau: Chuyến đi Angkor Wat và con đường cát bụi ....
    Được Nakata sửa chữa / chuyển vào 22:33 ngày 19/12/2005
    Được Nakata sửa chữa / chuyển vào 22:39 ngày 19/12/2005
    Được Nakata sửa chữa / chuyển vào 22:41 ngày 19/12/2005
  6. quynhchip

    quynhchip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Phần 4 :
    500km ngược sông Mekong - những người Việt Nam đầu tiên đặt chân đến biên giới phía Bắc giữa Lào - Thái Lan !
    Sau một đêm ngon lành tại Luong, chúng tôi dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho một hành trình dài mà đích đến là Chiangmai - một thành phố yên bình miền bắc Thái Lan. Sau bữa sáng vội vàng với thực đơn là xôi, gà nướng, cá nướng, thịt xiên nướng. Món nào cũng ngon lành ( nghĩ lại thèm ), cả đoàn leo lên một cái xe tuk tuk đến bờ sông đón tàu đi Chiangmai.
    Khi tới bờ sông, sau khi tất cả hạ hành lý xuống và đứng buôn chuyện quynhchip chạy vào xuất trình vé và hỏi về giờ giấc xuất phát và thời gian đến. Được hai em người Lào cười tươi như hoa hỏi đoàn có mấy người ? Quynhchip trả lời đoàn có 7 người, hai em cười rồi nói chia làm hai tàu. Giật mình té ngửa, không hiểu tàu bè gì mà lại chia 7 người ra làm hai tàu khác nhau. Quynhchip thấy hung tin bèn chạy ra báo cho mọi người trong đoàn. Tất cả đều thất kinh sợ hãi ? Chạy vào hỏi một lần nữa nhưng em người Lào vẫn tươi như hoa nói là một tàu chỉ đi đc 6 người. Cả đoàn chạy ra nhìn xuống bờ sông thì thấy bốn năm chiếc "tàu" mà sau này chỉ gọi là thuyền. Hik, trước đây trong tưởng tượng của tất cả các thành viên trong đoàn đều nghĩ sẽ đi một cái tàu to khổng lồ tha hồ tung tăng trên tàu. Ai dè giờ đây lại lên một cái thuyền bé tẹo. Sau khoảng 10 phút sợ hãi và tự trấn an lẫn nhau. Cả đoàn tặc lưỡi chia nhau ngồi trên hai thuyền. Anh lsquynh và em AD lên một thuyền, còn lại anh Tuấn, quynhchip, thuỳ dương, Sông và bạn sông lên một thuyền. Từ bé đến h bọn em mới đi một cái thuyền bé tẹo đến thế, nhưng động cơ của mấy em này toàn trên trăm sức ngựa, quá khủng khiếp so với một cái thuyền bé tẹo. Có mấy chú Tây nhìn quả thuyền ngán ngẩm quá đành quay về. Sau khi đội mũ bảo hiểm, mặc áo phao. Tất cả xuất phát, chiếc thuyền nhanh chóng đạt vận tốc cao, em ước chừng tốc độ trung bình khoảng 60km/h. Thuyền chạy như bay trên mặt nước, luồn lách giữa vô vàn đá ngầm trồi cả lên mặt nước. Thời gian này là mùa nước cạn, đá trơ ra sợ chết khiếp, anh lái thuyền ko một chút cảm xúc, bình thản luồn lách thuyền giữa nước xoáy, đá ngầm và trong sự sợ hãi của chúng tôi. Chỉ có thể ngồi một tư thế duy nhất trên thuyền là ngồi bó gối, hai chân mỏi nhừ, người đau ê ẩm. Ngồi cách mặt nước khoảng 20cm, chúng tôi lạnh cóng người khi bị nước bắn lên cùng gió lùa vào đến từng chân tơ kẽ tóc. Xuất phát từ 9h sáng, đúng 4h chiều tàu cập bến cuối cùng. Tất cả leo lên bờ mới biết là mình sống, em AD thở phào sau khi than vãn với cả đoàn là số em kị sông nước. Được một anh lái xe đón sẵn khi lên bờ, chúng tôi nhanh chóng đc đưa ra cửa khẩu làm thủ tục , khi đến đây sau khi kiểm tra passport chúng tôi vui mừng khi đc nhân viên hải quan cho biết chúng tôi là những người Việt Nam đầu tiên đặt chân tới đây. Làm thủ tục nhanh chóng trong vòng 15 phút, tất cả lên thuyền vượt sang Thailand, mất 5 phút để qua được bờ bên kia. Sau khi nhập cảnh, chúng tôi đánh chén một bữa no say ngay tại cửa khẩu Thailand trong không khí trong lành và niềm vui sướng của tất cả thành viên.
    Đúng 7h tối, tất cả được đưa lên xe nhằm hướng Chiangmai, còn 500km nữa đg chờ chúng tôi. Mệt mỏi tan biến, thay vào đó là cảm giác phấn chấn đg chờ đợi chúng tôi chinh phục khám phá thành phố thơ mộng này.
    Lúc này ngủ ngủ và ngủ, leo lên xe chúng tôi ngủ lăn lóc trên suốt quãng đường đến Chiangmai. Đến Chiangmai vào lúc 12h đêm, sau một hồi kỳ kèo mặc cả chúng tôi thuê đc ba phòng với đơn giá 150bath/phòng. Sau khi cất đồ, mệt mỏi đã hoàn toàn tan biến sau khi đc ngủ một giấc dài trên xe, chúng tôi hăm hở lang thang khám phá Chiangmai về đêm. Cảm nhận đầu tiên của chúng tôi là không khí se lạnh, các con phố dài với rực rỡ ánh đèn. Tất cả các hàng quán đều đóng cửa, đi mãi đi mãi chúng tôi lọt vào một tầng hầm của những kẻ lang thang bụi đời đg uống bia rượu và nhảy múa tùm lum.
    Lang thang đến 3h sáng sau khi ăn uống no nê, ngắm các em gái chân dài hơn phố bà Triệu, cùng co ro vì lạnh và đi lạc cả đoàn mò về đc nhà nghỉ và ngủ một giấc ko ngon lắm ( vì ngủ ít quá ) tới 6h sáng. Tiếp tục màn lang thang ăn sáng và chuẩn bị cho một ngày khám phá Chiangmai. Từ đây các bác sẽ đón đọc tường thuật của bạn Sông, em đg thống kê ảnh, resize và chuẩn bị post nhật ký ảnh cho mọi ngừoi xem .
  7. luunguyengl

    luunguyengl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng các bạn. Đọc mà thèm quá. Các bạn đi mất bao nhiêu ngày tất cả thế? Cho cái lịch trình và thời gian lên đây cho bọn tớ xem nào. Post bài nhanh đi nhé. đọc phê quá.
  8. asiandragon

    asiandragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Thể theo nguyện vọng của 1 số anh chị em trong box, em xin post lịch trình của đoàn SFF để mọi người thi nhau "rỏ dãi" nhé:
    Toàn bộ cuộc hành trình được thực hiện trong 11 ngày (2-13/12), bắt đầu và kết thúc tại 2 điểm Hà Nội và TP HCM.
    2/12: SFF Sài Gòn xuất phát lúc 6h bay chuyến TP HCM - Đà Nẵng. 15h bắt xe tuyến Đà Nẵng - Vientiane.
    SFF Hà Nội xuất phát lúc 19h trên xe tuyến Hà nội - Vientiane.
    3/12: 7h Sáng 2 nhánh SFF đoàn tụ tại Cửa khẩu Cầu Treo để tiếp tục hướng về Vientiane. 20h đến Vientiane, ngủ đêm tại nhà nghỉ của ĐSQ Việt Nam
    4/12: Thăm thú Vientiane. 18h: Khởi hành đi Luang Prabang.
    5/12: 4h30 đến Luang Prabang. Thăm thú Luang, nghỉ đêm tại nhà nghỉ Tanoy.
    6/12: 7h sáng đón hi-speed boat ngược dòng MeKông đi ChiangMai, Thái Lan.17h đến Cửa khẩu Houy Xai - ChiangKhong (Lào Thái). Bắt xe bus từ ChiangKhong về ChiangMai. 23h Đến ChiangMai, ngủ đêm tại nhà khách NamKhong.
    7/12: Thăm thú ChiangMai. 18h bắt xe bus đi BangKok, ngủ đêm trên xe.
    8/12: 5h đến Bangkok. 7h sáng thuê xe đi Ayuthaya. 16h quay lại BKK. Nghỉ đêm tại KhaoSan Road
    9/12: 7h sáng thuê xe đi SunFlower Field (tên của đoàn SFF). 15h về đến BKK. Nghỉ đêm tại KhaoSan Road.
    10/12: 7h sáng bắt xe bus đi Siem Reap. 16h xe đến cửa khẩu Aranyaprathet - PoiPet, bắt xe "taxi" từ PoiPet về Siem Reap. 20h30 về đến Siem Reap, nghỉ đêm tại nhà nghỉ River Star.
    11/12: Thăm quan Angkor. Tối 11/12 SFF liên hoan chia tay.
    12/12: SFF Sài Gòn bắt xe về Phnom Penh, nghỉ đêm tại Phnom Pênh. SFF Hà Nội bắt xe ngược lại Bangkok, nghỉ đêm tại KTX của AIT (Asian Institute of Tech).
    13/12: SFF Sài Gòn bắt xe từ Phnom Penh về Sài Gòn. SFF Hà Nội bay chuyến BangKok - Hà Nội của ThaiAirAsia.
    13h Ngày 13/12: SFF kết thúc tốt đẹp chuyến đi lịch sử của mình!

     
  9. thichsoluon

    thichsoluon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Các bạn có chuyến đi hay quá, nghe mà thèm! Nhưng đi dài ngày như thế thì tớ không đi được, tớ sẽ đi từng chặng vậy.
    Trước tiên, tớ định sẽ đi Lào trong dịp Tết dương lịch này. Các bạn tư vấn giúp là 3 ngày 5 đêm có được không?
    Chương trình dự kiến như sau:
    30/12: 8h tối xuất phát ở HN, sang Vientiene bằng xe bus của Trekking Travel, giá khoảng 100.000 VND/lượt
    31/12: khoảng 11h trưa tới Vientiene (tớ hỏi thì thấy bảo thế, nhưng theo các bạn thì chiều mới Vientiene?), ở chơi ở đó 1 buổi chiều và tối 31/12 đi bus tới Luang Prabang (nghe vụ cướp cũng hơi hãi nên nếu ai cho tớ biết giá vé máy bay thì tớ cảm ơn lắm).
    1/1: sáng sớm tới Luang Prabang (đón năm mới trên đường và trong nỗi lo bị cướp ), ở chơi ban ngày rồi đêm 1/1 về Vientiene luôn.
    2/1: nghỉ ngơi và thăm Vientiene 1 ngày rồi đêm 2/1 về Hà Nội. 3/1: khoảng 6h sáng về đến HN (???), có thể đi làm được luôn.
    Như vậy là có 5 đêm trên đường hết. Tớ đã từng đi xuyên Việt theo kiểu toàn ngủ trên xe thế này. Nhưng lịch này cũng khá căng. Nếu giá vé máy bay rẻ thì tớ nghĩ đi máy bay tới LP sẽ đỡ mệt hơn.
    Mọi người tư vấn hộ nhé! Cảm ơn mọi người.
    Tớ cũng sẽ post chương trình dự kiến trên vào chủ đề "ai có chương trình đi chơi Tết dương lịch" để tìm bạn đồng hành.
    Được thichsoluon sửa chữa / chuyển vào 02:28 ngày 21/12/2005
  10. quynhchip

    quynhchip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Ký sự ảnh.
    Ngày 1 : Hành trình Hà Nội - Vientien.
    1. Chiếc xe đưa đoàn SFF từ Hà Nội đến - Vientien
    [​IMG]
    2. Cả đoàn SFF đang động viên chị Hiền Anh, xe đoàn đi dừng lại để sửa tại Phủ Lý.
    [​IMG]
    3. Đoàn SFF Nam Bắc hội tụ tại cửa khầu cầu Treo.
    [​IMG]
    4. Những bước chân đầu tiên trên đất Lào
    [​IMG]
    5. Bữa trưa đầu tiên trên đất Lào, nghỉ ăn trưa trên hành trình Hà Nội - Vientien.
    [​IMG]
    6. Xe hỏng
    [​IMG]
    7. Ngồi đợi sửa xe
    [​IMG]
    8. Xe dừng sửa lốp, cả đoàn đi ăn thịt.....gà nướng !
    [​IMG]
    9. ăn gà nướng xong, chụp ảnh kỷ niệm với sư trong chùa - nơi đoàn SFF tá túc trong lúc đợi xe sửa và chén thịt gà nướng.
    [​IMG]
    8. Vientien - điểm đến đầu tiên ( bữa tối tại quán người Việt đối diện sứ quán Việt Nam )
    [​IMG]

Chia sẻ trang này