1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyến hành trình xuyên 3 nước Lào, Thái, Cam của nhóm "cánh đồng hoa hướng dương " T11 12/05

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi lsquynh, 28/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nakata

    Nakata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    1
  2. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    @ lsquynh:
    Cai thưỏ xa xưa ấy là ngày 1/5/2005. Còn tại sao ko có cầu hữu nghị đơn giản là cái cầu ấy ở cửa khẩu Vientian, nối liền Vintian với tỉnh Udom của Thai. hành trình của tớ lúc qua là qua cửa khẩu Nongkhay hay sao ý( tớ nhớ tên không giỏi lắm). Đại khái đấy là 1 trong 6 tỉnh Đông Bắc của Thái ( mấy tỉnh này nghèo nhất Thái, có rất đông dân Việt kiều sinh sống. Qua cửa khẩu phải đi bằng đò, sông Mekong ở đây rất rộng và đẹp không như đoạn chỗ Vientian. Ở cái thị trấn này rất gần chỗ làng Việt Kièu nơi trước kia Bác Hồ hoạt động dưới cái tên Thầu Chín.
    Nơi đây còn có cụ Tiêu, một nhân chứng sống, chủ nhà nơi Bác ở xưa kia. Từ đây chạy về Udom mất khoảng 3 tiếng. Udom thì lf một thành phố lớn nhất đông bắc. Có mấy siêu thị to, tớ vào chơi ở Big C, còn lại không được như Bangkok.
    Về chuyện buồn tẻ, tớ đã chụp những cảnh đáng chụp nhất rồi. Ở lào rất là buồn. Chạy cả ngày không thấy xe chạy ngược lại. Dân thưa thớt, toàn rừng là rừng. kể cả vientian cũng thế. Ở Thủ đô mà 9h đi tìm hàng ăn cũng khó. Chỉ có mấy quán rượu cho Tây là hoạt động, 1 cái vũ trường bé tý.
    Đi Campuchia: thì tớ cũng có một cái topic trước kia, trong topic cua danngoc to cung tham gia.
    Nếu muốn đi cả 3 nước thì chỉ có cách đi thế này. Tối lên tàu đi Hà nội Vinh, sáng sớm hôm sau đi Vinh - Cầu Treo chạy đến Lạc Sao ( Lào) ăn trưa . Lạc sao chạy đến Vientian ngủ đêm ở đấy. Ság hôm sau qua Udom. Ở Udom chơi một ngày. Lên BKK. Đường khá xa. Từ BKK có xe đi Siêm Riệp, chơi ở Siêm Riệp 2 ngày. Vonngf về BKK bay về HN. Vé may bay từ Cam về HN rất đắt. Chỉ có cách đi như thế mới tiết kiệm thời gian và tiền bạc.
  3. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    về vụ AK, phía hành trình đi khá là an toàn nên không có vấn đề gì. Phía giáp cam mới đáng sợ. Phía đấy ko ai đi đường bộ. Bên Cam thì tận mắt tôi chứng kiến trên đường bộ từ Phnompenh về Siemriep thanh niên Cam vác AK47 đi chơi.
  4. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    Của hiếm đồng hồ với bàn là của Bác Hồ
  5. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    Tiểu đồng Bác Hồ
    @all: Các bác cố lên, cơ hội đi xuyên Đông Dương hiếm có
  6. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Vậy còn những bác nào trong HCM như tớ ko thì cùng với tớ bàn nhau ngày xuất phát để hẹn các bạn ngoài miền Bắc nữa ?
  7. lsquynh

    lsquynh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Bác đi Lào đường đó là đường Thakhek đấy, tỉnh bên đối diện là Nakhon Phanổm mà anh em trên này vẫn thường hay nhắc đến. Bác đi đò 50Bath, check in 100Bath 1 bên đúng không? Bên tỉnh Nakhon Phanổm 2/3 dân số là Việt kiều, có cả đài tưởng niệm Việt kiều hồi hương ngay bờ sông sao bác không làm quả ảnh nhỉ, em thấy nó đẹp đấy chứ! Nakhon Phanom và Thakhek thì đều buồn tẻ như nhau, sau 9hPM thì chẳng có gì, nhưng mà nó có 1 khu chợ dài ngoằng, cỡ hơn 1 kms vẫn còn họp giờ đó, lại hay có voi đi lại nữa, bác có đi không? Bên đó họ dùng 1 thứ tiếng Hà Tĩnh rất nặng, đã biến đổi nhiều, tuy nhiên chúng ta vẫn có thể hiểu được . Bà con bên Lào nói sõi hơn.
    Từ đó đi Udon 187km, về BKK 745km, đường rất đèo dốc và đẹp, bọn tài xẽ chỉ dám chạy 40Km, thua xa mấy bác tài chạy đèo Cả với tài xế bên Thành Bưởi bác nhỉ
    Bác nói thế nào ấy chứ, em đi Viêng tháng cũng 6, 7 lần (đi và về hầu như đều qua mà), em thấy Viêng đâu đến nỗi hắt hiu vậy? Ở Viêng có chùa đẹp, chợ Sáng nhộn nhịp, đường xá ngon, xe xịn, các em gái vẫn chưa bị "Âu hoá" nhiều, vũ trường thì em không rành, nhưng buổi tối nếu biết chỗ thì vui lắm đấy
    Sao không từ SiemRiep về PnomPenh rồi về Tây Ninh đi tiếp xuyên Việt nhỉ? Nói cho vui vậy thôi chứ thời gian đâu ra các bác nhỉ? Em đi cũng chỉ được trên dưới 1 tuần thui
    Em lại xin Update danh sách cái:
    1: [nick]iem[/nick] [​IMG] nick YM: lesy_quynh
    2: @onggiachayratnhanh [​IMG] nick YM: onggiachayratnhanh
    3: [nick]lymy[/nick] [​IMG]
    4: @meggy [​IMG]
    5: @anhdtdk [​IMG]
    6: [nick]Linh Evil[/nick]: pending....OK...[​IMG] nick YM: evil_in_nivarna
    7: @Shrek [​IMG]
    8: @TOBICHTHUY [​IMG]
    9: [nick]crazyvn[/nick]: [​IMG] nick YM: crazyvn
    10: @TheMay [​IMG]
    11: [nick]Toichuconai[/nick] : op ep [​IMG]
    12: @Nakata [​IMG] nick YM: vietnampaper
    Hôm nào chúng ta ọp ẹp cái nhể? Hôm nay em thẳng tiến HN rồi.
    Em thêm thắt tí: Các bác từ TPHCM có thể ra Đà Nẵng là có xe đi Thakhek, hoặc nếu các bác chịu khó tí có thể ra Vinh, có xe đi Viêng luôn, mà rẻ hơn nhiều. Hay đoàn ta "tụ" tại Cửa Lò nhể, các bác nhể?
    Bác phù thuỷ trống ơi, sao bác không đi luôn cho máu?
    Được lsquynh sửa chữa / chuyển vào 10:21 ngày 04/10/2005
  8. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ: Cai thưỏ xa xưa ấy là ngày 1/5/2005. Còn tại sao ko có cầu hữu nghị đơn giản là cái cầu ấy ở cửa khẩu Vientian, nối liền Vientian với tỉnh Udom của Thai. hành trình của tớ lúc qua là qua cửa khẩu Nongkhay hay sao ý( tớ nhớ tên không giỏi lắm). [/QUOTE]
    Bác có nhầm không đấy ạ. Cái cầu Thai-Laos friendship bridge chả không nôí liền Vientian với Nongkhai thì còn nối cái gì với cái gì nữa ạ....
    Nhầm nhọt sang trồng trọt roài. he he...
    Ai ở HN thì tụ tập ở HN rồi té về Cửa Lò cùng nhau. Ai ở HCM thì đi tàu ra rồi gặp ở Cửa Lò rồi đi.
    Tôi thích nhất bác quynh là bác ấy thông thạo đường lạch thế là anh em mình đỡ lo. Bác vác mấy cái bản đồ Đông Dương với Bản đồ Thái lan về nhá. Bọn Thái in bản đồ miễn chê, đường đất rõ ràng.
    Cứ về hô off một phát là anh em take off hết ra nhé....
    hơ hơ vui thế
    Được LinhEvil sửa chữa / chuyển vào 11:03 ngày 04/10/2005
  9. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Tớ nhớ nhầm Nakhon với Nongkhay, tớ đã bảo là tớ nhớ tên không giỏi mà
    @lsquynh: cũng muốn đi lắm nhưng sợ không có time. Cứ cho tớ một chỗ standby. Được thì tớ sẽ đi .
    Bác có nhầm không đấy ạ. Cái cầu Thai-Laos friendship bridge chả không nôí liền Vientian với Nongkhai thì còn nối cái gì với cái gì nữa ạ....
    Nhầm nhọt sang trồng trọt roài. he he...
    Ai ở HN thì tụ tập ở HN rồi té về Cửa Lò cùng nhau. Ai ở HCM thì đi tàu ra rồi gặp ở Cửa Lò rồi đi.
    Tôi thích nhất bác quynh là bác ấy thông thạo đường lạch thế là anh em mình đỡ lo. Bác vác mấy cái bản đồ Đông Dương với Bản đồ Thái lan về nhá. Bọn Thái in bản đồ miễn chê, đường đất rõ ràng.
    Cứ về hô off một phát là anh em take off hết ra nhé....
    hơ hơ vui thế
    Được LinhEvil sửa chữa / chuyển vào 11:03 ngày 04/10/2005
    [/QUOTE]
  10. Nakata

    Nakata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    1
    Vụ này càng nghe càng thấy sôi nổi, chúng ta có thể khởi hành khác nhau, nhưng nhất định phải cùng một địa điểm đến. Bác nào biết lái xe có thể tính chuyện thuê xe chạy sau khi sang cửa khẩu. Đi xe máy cũng hay, nhưng hơi mệt đấy. Nói chung kiểu nào có cái hay riêng của nó

Chia sẻ trang này