1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyến hành trình xuyên 3 nước Lào, Thái, Cam của nhóm "cánh đồng hoa hướng dương " T11 12/05

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi lsquynh, 28/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Co_nang_ngo_ngao86

    Co_nang_ngo_ngao86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    NGhe thấy ghét! tinh tướng !
  2. quynhchip

    quynhchip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Với các vấn đề bạn Linh Evil đề ra, cá nhân mình không có ý kiến gì. Mình chỉ có một vài điểm nhỏ như sau :
    1. Quyết định chính xác được ngày đi
    2. Số lượng thành viên chính xác
    3. Định đi bao nhiêu ngày ?
    4. Dự tính chi phí thiệt hại
    Với mình ngày đi là điều quyết định. Mình rất cần biết ngày đi chính xác. Mong các bác sớm cho biết ngày đi. Về mặt mong muốn đi và các yếu tố khác em đảm bảo 100%.
  3. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Ouch, lần này tha cho các bác
    Các bác cứ bàn bạc cụ thể đi, có ọp ẹp gì thì lại lên đây ới lên 1 tiếng.
  4. anhdtdk

    anhdtdk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Em đề nghị lần off sau làm cái băng rôn treo lên cho dễ thấy. Hôm vừa rồi mệt chết đi.
  5. lsquynh

    lsquynh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Xin chào các bác,
    Cả ngày hôm nay em ko thể vào TTVN, vì vậy không thể post gì được. Bây giờ em có vài dòng gọi là đóng góp sau chuyến đi tiền trạm vừa rồi:
    1- Các cửa khẩu của Nghệ An không có xe chuyến, chỉ có xe chở nhu yếu phẩm (xe hàng, loại 15, 20 tấn và không thể chở khách). Xe thường chạy ban đêm. Chúng ta không thể đi theo các đường này. Bên nước bạn chỉ có xe chạy ngắn theo từng chặng, không có xe đường dài.
    2- Cửa khẩu Nậm Cắn không nên đi 1 chút nào. Về mặt địa lí, nó xa hơn đường Cầu Treo ~200km. Về địa hình, tuy được làm lại nhưng theo kiểu chắp vá, đường đi vẫn còn bị vài suối ngăn cách chưa làm cầu. Đợt bão số 6 đường Cầu Treo bị tắc 3 ngày thì Nậm Cắn bị tắc 1 tuần. Đường xấu, hiểm trở, nguy cơ "Fulro nice meeting" là cao.
    3- Một tin vui là chúng ta có thể hợp đồng với bên Đoàn đường bộ 14 để thuê xe khách của họ (giá vé thông thường 300K, mua tại 106 Thái Thịnh). Nếu mua nhiều có thể discount xuống 200K. Xe chỉ chở khách, đến Viêng sớm, khoảng trên dưới 4h. Đoàn có xe đi Savẳn (Savanakhet).
    4- Nhà khách Vietnam Embassador tại Lào có phòng cho thuê (hạn chế) với giá 35.000 Kíp (~50K) /phòng. Sạch sẽ, có điều hoà, chúng ta có thể ở đây. Dọc đường chúng ta ở (Naxay) hầu hết người VN sinh sống. Có thể thuê xe VAN loại nhỏ (12 chỗ) giá 1000Bath/ngày hoặc xe máy. Có nhiều chùa tại Viêng để đi thăm.
    5- Đi Luôngphrabăng có xe ở bến Tàlạt Sáng, có nhiều chuyến cho hành trình của chúng ta. Cái này chúng ta nên bàn bạc thêm. Ngoài ra có 2 bến nội địa khác trong thành phố, nhưng chất lượng xe không tốt bằng.
    6- Các bác đã hiểu lầm ý của tui khi cho rằng tui đặt mốc khởi đầu là Đà Nẵng. Không, chúng ta khởi đầu tại HN, hoặc ĐN nếu bác nào ở ĐN và TPHCM. 2 đoàn sẽ "tụ" tại Viêng, chứ không nên tụ tại Cửa Lò rất khó bắt xe đi tiếp, lại mất cả 1 ngày chỉ để "tụ" thì phí lắm. Lần tới em về chắc khoảng trước 20, lúc đó sẽ ọp ẹp xem thế nào. Nhưng nếu đi dài quá 10 ngày thì em e là sẽ có nhiều bác nhiệt huyết có thừa mà không thu xếp được.
    @Ta_Duong330: Em cảm ơn bác đã đóng góp địa chỉ. Em thường hay thuê cho bạn em ở trong trung tâm BKK, với giá thuê 400Bath/ ngày đêm. Hơn nữa khách sạn của bác ở xa trung tâm quá, đi vào trong thui đã mất 100Bath+30'' taxi rùi. Các bác đi chuyến này lại khoái shopping vì nhiều nữ ......
    @Nakata: Hãy yên tâm, nếu đoàn tới BKK bạn sẽ là người thứ 2 nhận được điện thoại (sau vợ tớ ). Cho tớ số DĐ của bạn qua YM nhé.
    @Linhevil: Lần ọp tới là lần nào vậy? Đoàn mình ít nam vậy à?
    Các bác ai có thông tin về Lào, Thái, Cam thì post nhé, thông tin về các điểm du lịch nên đi ở các TP chính thì càng tốt. Em là dân buôn chẳng biết gì cả .
  6. lsquynh

    lsquynh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Em thấy có vài vấn đề không biết ý kiến của mỗi bác trong chuyến đi này thế nào, mong rằng lần offline tới bạn Link cho làm poll_vote xem kết quả ra sao:
    1-/ Chúng ta đi bao nhiêu ngày? Trên 10 hay dưới 10?
    2-/ Tổ chức của đoàn ra sao? Peer-to-peer hay Client-Server?
    3-/ Vấn đề tài chính trong nhóm ra sao? Tất cả đóng góp cho 1 bác thủ quỹ hay mạnh ai nấy trả?
    4-/ Các vật dụng thiết yếu nên đem?
    Các bác thấy còn vấn đề nào thì lên tiếng với ạ.
    Riêng em thấy thứ 1 khí hậu thay đổi khá nhanh, từ HN lạnh, bác đến Viêng hơi lạnh (nhưng qua Cầu Treo lạnh hơn cả HN đấy). Về đến BKK rất nóng. Đi Chieng Mai, Chieng Rai khá lạnh. Cambot cực nóng (trên 36 oC đấy).
    Thứ 2 là sức khoẻ. Cường độ ngồi xe bus là khá cao, nhiều khúc ngồi cả ngày hoặc đêm. Các bác có kinh nghiệm chống say tàu xe chia sẻ nhé! Em chỉ có mỗi 1 bài là cố tìm cái thang máy nào cao mà đi lên đi xuống, nhiều lần rất có tác dụng. Các bác cân nhắc và nên có cách khắc phục và làm quen dần với mấy cái tình trạng trên.
    Thứ 3 là các loại thức ăn. Nên đem cái gì và không nên cái gì. Riêng em toàn nhai lương khô mấy H2O nên không tốn kém, , các bác xem có loại lương thực nào để được lâu, trọng lượng nhẹ, ăn lại ngon thì cũng post vào đây nhé!
    Đi Cambot hơi bị tốn kém, em xin nhắc lại nhé. Các bác sẽ có cảm giác cứ như túi thủng vậy . Ăn uống thì kém vệ sinh và đắt, vậy nên có dự trù cụ thể cho đoạn Cambot này về việc ăn uống.
    Các bác thấy còn vấn đề gì thì cùng bàn bạc nhé! Để hôm off tới có cái mà bàn chứ
    Bạn Link có chat qua với em nói là có bác nào kiến nghị nên ngủ bằng túi, đúng phong cách anh Đông Hải nào đó. Em nghĩ chúng ta nên open mind với những chuyến đi thế này. Everything up to he/she, OK?
  7. dongsongPhuongNam

    dongsongPhuongNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Bác Quỳnh nói đúng vào trọng tâm của vấn đề rồi đấy ạ, toàn những điều tớ và chắc là các bạn cũng đang bức xúc.
    Cái "bí" nhất của tớ là túi xiền cá nhân, nhà tài trợ chính trong một số lần tớ quẫn bách (là mẹ tớ) lần này đã từ chối tớ một cách phũ phàng. Tớ thì lại là người không biết tiết kiệm, kiếm được bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu, nên trong vòng hơn 1 tháng cày cuốc nữa tớ cũng không thể ấy ra tiền bạc xủng xoẻng xông xênh cho 1 chuyến đi dài ngày như thế được. Do đó tớ sẽ giảm thiểu chi phí của tớ xuống mức thấp nhất, phần nào chung thì đóng đầy đủ nhưng riêng thì cắt hết. Ví dụ như tớ định mang theo chocolate, bánh sữa, nước, xúc xích visan(món này tớ ghét đặc )... để khi nào các bác chén dế thui với bọ xít nướng thì tớ lôi đồ của tớ ra gặm . Khoảng 10 ngày ăn như vậy chắc là tớ chịu được. Nhưng thế thì tớ có cá nhân quá không và các bạn có bị áy náy gì ko?
    Cái thứ 2 tớ muốn hỏi là vấn đề thời tiết. Cuối tháng 11, đầu tháng 12 ở mình thì lạnh rồi nhưng mấy nước kia thì thế nào? Nơi nóng nơi lạnh như bác Quỳnh bảo thì cũng dễ bị cảm lắm đấy và việc vác quần áo mùa đông theo người, chỉ 1 cái áo khoác dầy sụ cũng đủ hết chỗ trong balô .v.v... ---> vất vả trong việc mang vác cá nhân (những lúc ko ngồi trên xe buýt và lang thang đi bộ tìm khách sạn chẳng hạn, thông cảm nhé vì tớ bị APaChải ám ảnh)
    Vấn đề ngủ nghê thì tớ không care phải có giường chiếu tử tế lắm, có chỗ ngả lưng là tốt rồi, nhưng cần đặt sự an toàn cho cả đoàn lên đầu tiên. Chị em tham gia chuyến đi này tớ nghĩ không phải vì mục đích shopping, cho nên bỏ qua chuyện lượn shop nhé, về Hà Nội lượn có phải là thích hơn không. Chị em nào phản đối hay có í kiến khác thì giơ tay lên, rồi, bỏ tay xuống, thế nhé!
    Thời gian của tớ thì tớ có thể linh động được 12ngày như Linh và Hạnh, nhưng đa số mọi người lại chỉ có thể zu zi trong 8-10 ngày. Cái này chắc phải bàn thêm...
    Trường hợp tệ nhất của tớ là tớ sẽ đi cùng mọi người cho đến khi hết xèng ở đâu đó và tớ phải té khẩn trương về Hà Nội từ cái nơi đó đó . 400-600 đồng là một khoản tiền không nhỏ, nhất là đối với cán bộ nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa độc thân vô trách nhiệm như tớ đây các bạn ạ.
    Túm lại là càng discount càng tốt, càng đi được nhiều càng tốt, ngắn ngày hơn thì tốt, về đến nhà không lăn ra ốm thì tốt... Cái gì cũng như mình muốn thì có phải là tuyệt không!!! [icon] thở dàiiii......... [icon]
  8. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Wuỳnh ơi, để quyết định đi được bao nhiêu ngày thì mình phải nắm rõ lịch tàu xe thì mới rõ ràng rành mạch lịch trình được.
    Mình vẫn đang search các option trên mạng và tham khảo ý kiến của những người đã đi tuyến này để lên lịch trình cụ thể nhất. Tuy nhiên nếu Quỳnh có thời gian thì liệu có thể vạch lịch trình thế này được không:
    Ngày 1: Điểm A - Điểm B / Ngủ tại đâu
    Ngày 2: Điểm C - Điểm B/ xuất phát mấy giờ ngủ tại đâu * VD over night on bus/ train ect.
    Mọi người thấy ngày 18/11 thế nào????
  9. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Check out cái của nợ này hay phết
    www.travellerspoint.com
    BKK - Siemriep
    http://www.travellerspoint.com/forum.cfm?thread=14677
    Laos:
    www.visit-laos.com
    Đến BKK chúng ta cứ Khao San mà táng thôi không phải băn khoăn, 2 - 3 người chia nhau 1 phòng ~400bath ăn uống thì đến Thái Lan rồi là thả phanh.
    Chúng ta cứ tính đi làm sao mà trùng được 2 cái cuối tuần ~ 4 ngày cộng với xin nghỉ 6 -7 ngày OK?
    Được LinhEvil sửa chữa / chuyển vào 20:47 ngày 11/10/2005
  10. bocphet

    bocphet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Cô bé này rất có trách nhiệm, đừng hiểu lầm nhé. Xem cô bé tổ chức cuộc đi thăm đồng bào bị bão lụt sẽ thấy.
    Cả nhà vui vẻ nhé

Chia sẻ trang này